Hoài niệm
Thay đổi trang: < 12 | Trang 2 của 2 trang, bài viết từ 16 đến 20 trên tổng số 20 bài trong đề mục
Nguyễn Yên Sơn 24.05.2010 12:33:43 (permalink)
0
Anh vâng ý em vâng mệnh đào hồng
Cưới người kế em hồi môn nắng đông
Xóa nhanh quầng thâm nhặt thầm sợi tóc
Từ hôm em đi ghi âm cười khóc
Ghi nét mày chau ghi sắc môi hồng
Băng ngắn mật gấu băng dài mật ong
Một thời yêu anh một thời như không

(HC)

Nước mắt anh rơi tưới khóm hoa hồng
Lá héo khô cành trơ gai mùa đông
Tuyết trắng rụng rơi bám vào điểm tóc
Lời hát hân hoan át ngàn tiếng khóc
Trẻ lòng non dạ nên má vẩn hồng
Tóc bạc da mồi nhưng mắt còn trong
Một đời bên nhau tình chỉ là không


#16
    lyenson 11.01.2012 07:22:24 (permalink)
    0

    Thơ " Thay lời muốn nói"


    tặng BS. VTS, tình yêu đầu của tôi và là "EM" trong bài thơ này.


    Ngày xưa,
    Khi còn trung học.
    Tình đầu đời tôi dành cho một người con gái,
    tôi gọi là "EM"
    ***
    Em tôi ngày xưa rụt rè e lệ,
    tôi cũng dại khờ, nhát gái kém gì đâu...
    Nên thời trung học qua nhanh, em cũng biết tôi thương em,
    Nhưng ngại câu "cột tìm trâu" nên tình đầu đành lịm tắt!
    ***
    Rồi hơn hai mươi năm sau
    Tôi và em gặp lại
    Nhân dịp bạn bè gặp gỡ, đón tiếp người bạn cũ, từ nước ngoài về thăm lại quê hương.
    Tôi vẫn nhận ra trong mắt em nét dịu hiền ngày ấy.
    Và có lẻ em cũng thấy trong mắt tôi, tia mắt còn nguyên tình yêu đầu đời của thời còn đi học.
    Nhưng tôi và em ai cũng đang có một nữa đời chắp vá, sống với nhau không phải bởi tình yêu.
    Nghẹn ngào...

    Tôi và em lại đến với nhau như những người bạn cũ
    Những buổi cà phê,
    những chiều ăn tối...
    Chợt nhận ra ta rất cần nhau.
    ***
    Phút yếu lòng, em nói với tôi:
    "Em gặp lại anh vào cuối thời nhan sắc,
    đâu còn gì để trao tặng cho nhau"

    Em ơi...!
    Có nhiều người suốt cuộc đời đi tìm một nữa đời yêu,
    nhưng tìm hoài không gặp.
    Ta có nhau.
    Có lẻ nào lại để mất nhau...
    ***
    Cuối thơ, anh muốn nói với em rằng:
    Em ơi !
    Anh có mười ngón tay nên có thể đeo mười chiếc nhẫn.
    Nhưng anh có một trái tim
    Nên chỉ có thể yêu có mỗi một mình em...!

    Bình dương, cuối năm 2011
    Yên Sơn
    #17
      Nguyễn Yên Sơn 14.01.2012 11:55:37 (permalink)
      0

      Họa thơ Bạn

      DÀNH EM MỘT CHỮ NHẤT TÂM

      Chữ Tâm dành nguyên vẹn cho em
      Anh không thể chia ba sẻ bảy
      Chẳng như trăng tròn rồi khuyết đấy
      Tỏ hay mờ cũng cậy nhờ mây.
      *
      Đường quân hành chia đôi ngả đông - tây
      Anh luôn hướng về em nơi ấy
      Xót nắng hạ, thương mưa ngâu tháng bảy
      Lại buồn đông hưu quạnh chốn quê nhà.
      *
      Người lính coi thơ như một món quà
      Nửa tặng em, nửa phần anh mai ngày trao lại
      Hồn bay bổng nhưng ý tình không vương vãi
      Chỉ làm vui chân bước những dặm dài.
      *
      Vui lên em đừng suy tưởng u hoài
      Cho anh viết trọn câu thơ thời đại
      Thêm chữ Nhất vào Tâm, một lòng yêu em mãi
      Nguyện ước xưa xây hạnh phúc trang đài.

      21.06.08
      ĐOÀN VĂN NGHIÊU



      LỜI KHÔNG DÁM NGÕ CÙNG EM

      Ngày anh tròn mộng lấy được em
      Lòng vui sướng như cuối ngày thứ bảy
      Sau mệt nhọc mong dạo chơi đâu đấy
      Nhưng đâu ngờ mộng ước trôi theo mây…
      *
      Còn đâu những chiều nhậu nhẹt khi bóng xế về tây
      Vì vội chạy về nhà, có em chờ nơi ấy
      Lỡ về trể…sụt sùi lệ tuôn như mưa tháng bảy
      Đành từ bỏ niềm vui cho êm ấm cửa nhà.
      *
      Ba mẹ trao em cho anh, như một món quà
      Có khuyến mãi nhưng không thèm nhận lại
      Mặc cho người sử dụng nhiều khi kinh hãi
      Giao hàng rồi, nhà sản xuất phủi tay.
      *
      Giờ đây anh cứ mãi u hoài
      Nhớ lúc trước sao mà quá dại
      Thà đừng cưới, cứ là người yêu mãi
      Mọng mắt em há phải lệ trang đài !

      Yên Sơn
      #18
        Nguyễn Yên Sơn 31.01.2012 18:46:27 (permalink)
        0
        Lâu rồi vắng bóng em Ngâu
        Trời ơi, trời hởi em đâu mất rồi...!
        Vắng em vườn tược tơi bời
        Cửa nhà quạnh quẻ, cuộc đời hắt hiu...

        #19
          Liên Thơ 05.02.2012 16:47:34 (permalink)
          0
          Lâu rồi vắng bóng em Ngâu
          Trời ơi, trời hởi em đâu mất rồi...!

          Vắng em vườn tược tơi bời
          Cửa nhàquạnh quẽ
          , cuộc đời hắt hiu...

          (http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=345893&mpage=95)


          _____________________________

          Dùng tên thật để đăng bài sáng tác.
          [color="#cc00ff" size="5"]Chúc mừng thi hữu trở lại với thi đàn.
          [color="#cc00ff" size="5"]Chúc thi hữu khoẻ , vui hạnh phúc nhiều…
          [color="#cc00ff" size="5"]Bận gì thì bận , vui gì thì vui cũng dành thời gian đến với thi đàn thân thiết này nhé. Liên Thơ luôn nhớ hoangau và Lyenson đấy.
          [color="#cc00ff" size="5"]Lâu lắm mới gặp bạn thơ
          [color="#cc00ff" size="5"]Mừng vui như thể bóng cờ tung bay
          [color="#cc00ff" size="5"]Gió nào là ngọn mê say
          [color="#cc00ff" size="5"]Đưa ta đến với những ngày xuân vui…
                          Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                 5/2/2012

          <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.02.2012 16:50:08 bởi Liên Thơ >
          #20
            Thay đổi trang: < 12 | Trang 2 của 2 trang, bài viết từ 16 đến 20 trên tổng số 20 bài trong đề mục
            Chuyển nhanh đến:

            Thống kê hiện tại

            Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
            Kiểu:
            2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9