TÌNH XA
Thay đổi trang: << < 161718 | Trang 18 của 18 trang, bài viết từ 256 đến 256 trên tổng số 256 bài trong đề mục
UYENNHI199 29.04.2014 00:33:47 (permalink)
0
 
 
 



HỎI THU

Nơi ấy mùa này Thu chớm chưa
Mà màu vàng nắng vệt lưa thưa
Vài con chim chích trên đường vắng
Lặng lẽ ngước nhìn mây tím đưa

Có ai về lại dưới trời Thu
Lắng lặng bên hiên nhặt sương mù
Những hạt mơ tròn trong kí ức
Gom vào vần nhớ lời xa ru

Bảng lảng cánh diều về chốn xưa
Rừng Thu xao xác chân ai vừa ...
Bước qua lối mộng ngày thơ ấy
Tìm dấu tình thơ lạc mấy mùa

UYỂN NHI
26/4/2014

@ Nơi đây thơ hay và buồn quá ! Chủ nhà đâu vắng ! Vườn cũ nhện giăng ! 
Xin được hỏi:
Vườn hồng còn đỏ cánh bông
Người thơ đâu vắng ngõ trông bước về
"Tình xa" vạn dặm sơn khê
Gót chân phiêu lảng đường quê ai chờ ?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.05.2014 19:35:50 bởi UYENNHI199 >
Thay đổi trang: << < 161718 | Trang 18 của 18 trang, bài viết từ 256 đến 256 trên tổng số 256 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9