TÌNH XA
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 18 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 256 bài trong đề mục
Quang Hiển 08.05.2009 18:02:29 (permalink)
0

Thơ vui sao lại trở bề
Thành thơ mong nhớ não nề ai ơi !
Tơ duyên là chuyện của trời
Ai mà tính được là người tiên tri
Thôi thôi người hỡi bần ni
Cũng: tu cội phúc tình thì giây oan
Kiếp này ngang trái trái ngang
Người xa lỡ bước sẽ sàng gót ai
Não lòng ngày một ngày hai
Thôi ta đừng ngóng trông hoài người ơi
Một đi cách trở phương trời
Hai bên mong nhớ một lời thở than
Thôi thôi ý thiếp tình chàng
Giờ đành gặp cảnh trái ngang còn gì....

thuỵ du

Tình riêng khó nói quá đi
Nên trang thơ mới tên thì "tình xa"
Bạn thơ xin cảm thông nha
Tình xa, xao xuyến biết là về đâu
Buồn tình nên muốn đi tu
Ham vui cùng bạn, tâm tư có buồn
Cái buồn nó cứ trào tuông
Thôi đừng nhắc nữa đã buồn buồn hơn
Hiển tu ở đền Ngọc Sơn
Ở chùa một cột, hồ Gươm thôi mà
Nói chung là tu tại nhà
Để hồn thanh thản, cũng là đi tu
Cảm ơn thi hữu Thuỵ Du
Sẻ chia bao nỗi tâm tư vơi sầu
Q H

#31
    Ha Ngan Ha 08.05.2009 18:40:45 (permalink)
    0



    Thơ vui sao lại trở bề

    Thành thơ mong nhớ não nề ai ơi !
    Tơ duyên là chuyện của trời
    Ai mà tính được là người tiên tri
    Thôi thôi người hỡi bần ni
    Cũng: tu cội phúc tình thì giây oan
    Kiếp này ngang trái trái ngang
    Người xa lỡ bước sẽ sàng gót ai
    Não lòng ngày một ngày hai
    Thôi ta đừng ngóng trông hoài người ơi
    Một đi cách trở phương trời
    Hai bên mong nhớ một lời thở than
    Thôi thôi ý thiếp tình chàng
    Giờ đành gặp cảnh trái ngang còn gì....

    thuỵ du

    Tình riêng khó nói quá đi
    Nên trang thơ mới tên thì "tình xa"
    Bạn thơ xin cảm thông nha
    Tình xa, xao xuyến biết là về đâu
    Buồn tình nên muốn đi tu
    Ham vui cùng bạn, tâm tư có buồn
    Cái buồn nó cứ trào tuông
    Thôi đừng nhắc nữa đã buồn buồn hơn
    Hiển tu ở đền Ngọc Sơn
    Ở chùa một cột, hồ Gươm thôi mà
    Nói chung là tu tại nhà
    Để hồn thanh thản, cũng là đi tu
    Cảm ơn thi hữu Thuỵ Du
    Sẻ chia bao nỗi tâm tư vơi sầu
    Q H


    Anh tu để mình em sầu
    Chiểu thu lá rụng qua cầu mình em
    Nhớ anh lệ đổ bên rèm
    Vắng anh em khóc tèm hem mắt nè
    Tháng năm phượng nở đỏ hoe
    Nhớ anh con mắt cay sè hu...hu...
    Anh ơi sao đành đi tu ???!!!
    Bỏ em ở lại sầu ưu tháng ngày
    Nhìn từng vệt nắng trải dài
    Rắc lên đường nhớ khóc ai lỗi thề.

    hnh
    #32
      Ha Ngan Ha 08.05.2009 18:57:15 (permalink)
      0





      Nỡ nào anh bỏ đi tu
      Để em ở lại hu hu khóc hoài
      Đời người có một gang tay
      Sao anh nở bỏ những ngày chờ nhau...

      hnh


      Nào anh có bỏ em đâu
      Anh tu ngày trước ngày sau anh về
      Làm sao anh dám bỏ bê
      Để em ở lại ủ ê khóc hoài
      Biết rồi đời chỉ gang tay
      Làm sao bỏ được tình này em ơi!
      Q H




      Anh ơi hãy nhìn bầu trời
      Ánh trăng vằng vặc một đời thuỷ chung
      Trăng soi sáng đến tận cùng
      Đường lên dốc đá đến vùng biển xanh
      Tình ta như nhánh liền cành
      Anh đừng phụ nghĩa nhé anh...(viết sao cho vần đây ta?) yêu nè ! ( trời ơi rởn tóc gáy quá ! í...ì...chạy trốn)

      hnh
      #33
        Thuỵ Du 08.05.2009 23:22:10 (permalink)
        0
        quote:

        Trích đoạn: Quang Hiển


        Tình riêng khó nói quá đi
        Nên trang thơ mới tên thì "tình xa"
        Bạn thơ xin cảm thông nha
        Tình xa, xao xuyến biết là về đâu
        Buồn tình nên muốn đi tu
        Ham vui cùng bạn, tâm tư có buồn
        Cái buồn nó cứ trào tuông
        Thôi đừng nhắc nữa đã buồn buồn hơn
        Hiển tu ở đền Ngọc Sơn
        Ở chùa một cột, hồ Gươm thôi mà
        Nói chung là tu tại nhà
        Để hồn thanh thản, cũng là đi tu
        Cảm ơn thi hữu Thuỵ Du
        Sẻ chia bao nỗi tâm tư vơi sầu
        Q H


        Bạn QH mến....

        TD cũng có một bài TÌNH XA đã viết từ lâu,mang tặng bạn để cùng chia sẻ với chủ đề của bạn nhé ...Là một sự đồng cảm.TD có làm trả lễ bạn một bài thơ,nhưng khi đem copy bài TX vào đây,nó đã bị biến đi không để lại dấu vết gì...Mong bạn đừng buồn nhé,vì thơ đã làm rồi,mất đi thì không làm lại được nữa phải không bạn?


        #34
          Quang Hiển 08.05.2009 23:26:37 (permalink)
          0

          Nỡ nào anh bỏ đi tu
          Để em ở lại hu hu khóc hoài
          Đời người có một gang tay
          Sao anh nở bỏ những ngày chờ nhau...

          hnh
           
          Nào anh có bỏ em đâu
          Anh tu ngày trước ngày sau anh về
          Làm sao anh dám bỏ bê
          Để em ở lại ủ ê khóc hoài
          Biết rồi đời chỉ gang tay
          Làm sao bỏ được tình này em ơi!
          Q H

          Anh ơi hãy nhìn bầu trời
          Ánh trăng vằng vặc một đời thuỷ chung
          Trăng soi sáng đến tận cùng
          Đường lên dốc đá đến vùng biển xanh
          Tình ta như nhánh liền cành
          Anh đừng phụ nghĩa nhé anh...(viết sao cho vần đây ta?) yêu nè ! ( trời ơi rởn tóc gáy quá ! í...ì...chạy trốn)

          hnh
          [sm=sofa.gif]


          Kha kha!!! trốn mà ló 2 con mắt kìa hi hi!!! theo Q H thì H N H nên làm câu cuối như sau nghe nhẹ nhàng hơn "anh đừng quên bỏ nhé anh tình này"; dù sao làm vậy cũng quá hay rùi hì hì; Q H làm tiếp đây nha!

          Hạ về rộn rã tiếng ve
          Ngân nga câu hát gọi hè râm ran
          ơi! thương nhớ vô vàn
          Tu thì tu vậy, nhớ nàng không nguôi
          Tận cùng trời, ánh trăng soi
          Làm sao quên được hỡi người tình chung
          Q H
           
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.05.2009 23:29:38 bởi Quang Hiển >
          #35
            Ha Ngan Ha 08.05.2009 23:51:11 (permalink)
            0

            Nỡ nào anh bỏ đi tu
            Để em ở lại hu hu khóc hoài
            Đời người có một gang tay
            Sao anh nở bỏ những ngày chờ nhau...

            hnh
             
            Nào anh có bỏ em đâu
            Anh tu ngày trước ngày sau anh về
            Làm sao anh dám bỏ bê
            Để em ở lại ủ ê khóc hoài
            Biết rồi đời chỉ gang tay
            Làm sao bỏ được tình này em ơi!
            Q H

            Anh ơi hãy nhìn bầu trời
            Ánh trăng vằng vặc một đời thuỷ chung
            Trăng soi sáng đến tận cùng
            Đường lên dốc đá đến vùng biển xanh
            Tình ta như nhánh liền cành
            Anh đừng phụ nghĩa nhé anh...(viết sao cho vần đây ta?) yêu nè ! ( trời ơi rởn tóc gáy quá ! í...ì...chạy trốn)

            hnh
            [sm=sofa.gif]


            Kha kha!!! trốn mà ló 2 con mắt kìa hi hi!!! theo Q H thì H N H nên làm câu cuối như sau nghe nhẹ nhàng hơn "anh đừng quên bỏ nhé anh tình này"; dù sao làm vậy cũng quá hay rùi hì hì; Q H làm tiếp đây nha!

            Hạ về rộn rã tiếng ve
            Ngân nga câu hát gọi hè râm ran
            ơi! thương nhớ vô vàn
            Tu thì tu vậy, nhớ nàng không nguôi
            Tận cùng trời, ánh trăng soi
            Làm sao quên được hỡi người tình chung
            Q H


             
            Nếu anh nhớ thì về với em cùng
            Tu chi tu thế...não nùng lòng em
            Anh ơi hãy nhìn mà xem
            Trời xanh biêng biếc biển đem sóng trào
            Lòng em nhớ anh dạt dào
            Nhớ sao nhớ quá...mưa ào ào tuôn ( Khóc nè ! Khóc như mưa nè [sm=mecry.gif])

            Hà Ngân Hà

            <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.05.2009 18:19:12 bởi Ha Ngan Ha >
            #36
              Quang Hiển 09.05.2009 16:03:57 (permalink)
              0




              Nỡ nào anh bỏ đi tu
              Để em ở lại hu hu khóc hoài
              Đời người có một gang tay
              Sao anh nở bỏ những ngày chờ nhau...

              hnh
               
              Nào anh có bỏ em đâu
              Anh tu ngày trước ngày sau anh về
              Làm sao anh dám bỏ bê
              Để em ở lại ủ ê khóc hoài
              Biết rồi đời chỉ gang tay
              Làm sao bỏ được tình này em ơi!
              Q H

              Anh ơi hãy nhìn bầu trời
              Ánh trăng vằng vặc một đời thuỷ chung
              Trăng soi sáng đến tận cùng
              Đường lên dốc đá đến vùng biển xanh
              Tình ta như nhánh liền cành
              Anh đừng phụ nghĩa nhé anh...yêu nè ! 

              hnh



              Hạ về rộn rã tiếng ve
              Ngân nga câu hát gọi hè râm ran
              ơi! thương nhớ vô vàn
              Tu thì tu vậy, nhớ nàng không nguôi
              Tận cùng trời, ánh trăng soi
              Làm sao quên được hỡi người tình chung
              Q H


               
              Nếu anh nhớ thì về với em cùng
              Tu chi tu thế...não nùng lòng em
              Anh ơi hãy nhìn mà xem
              Trời xanh biên biếc biển đem sóng trào
              Lòng em nhớ anh dạt dào
              Nhớ sao nhớ quá...mưa ào ào tuôn

              Hà Ngân Hà 


              Chiều nay trời bỗng mưa buồn
              Em mà khóc nữa, chiếu giường còn chi
              Một lần khóc tiễn biệt ly
              Ngày về khóc nữa, thà đi không về
              Thà anh chịu lỗi hẹn thề
              Đường tu chưa vượt bến mê sao đành
              Em ơi chuyện của đôi mình
              Nếu yêu nhau, hãy để dành sang năm

              #37
                Quang Hiển 09.05.2009 16:46:43 (permalink)
                0


                Cảm ơn TD bài thơ rất hay, buồn và hình như có chút tuyệt vọng; Tình xa của Q H cũng giống hoàn cảnh trong thơ của TD nhưng hẹn ngày gặp lại; không biết đến giờ người ấy có nghĩ như thơ của TD chưa! Q H vẫn hy vọng là chưa.

                Anh đã đi xa tận cuối trời
                Em một mình nơi ấy đơn côi
                Có còn không em lời chờ đợi
                Anh vẫn một lòng với em thôi

                Viễn xứ, giang hồ gót phiêu du
                Bao lần lá rụng, bấy mùa thu
                Thương em gió lạnh chiều thu muộn
                Vẫn đợi chờ anh chốn hải hồ

                Sự nghiệp chưa thành, thân làm trai
                Mang nặng tình em cả một đời
                Hẹn một ngày về ta nối lại
                Duyên mình trọn vẹn người thương ơi

                Giờ vẫn còn xa, dẫu quá xa
                Nhưng bóng hình em chẳng phai nhoà
                Đâu đó bên đời anh luôn có
                Bóng hình em dẫu còn vẫn "tình xa"
                Q H


                #38
                  Pe An 09.05.2009 17:46:20 (permalink)
                  0

                  Trích đoạn: Quang Hiển

                  Tình ta anh cứ tưởng duyên trời
                  Cứ tưởng bên nhau suốt một đời
                  Nhưng em phụ bạc, đành quên nhé
                  Vĩnh viễn từ đây thế là thôi
                  Đôi ngả chia ly sẽ xa vời
                  Người đi trong rộn rã tiếng cười
                  Mong em, anh cầu cùng đức Phật
                  Hạnh phúc một đời nhé em ơi!
                  QH



                   
                   
                  Quang Hiển tu rồi tiếc cuộc đời
                  Nên ngồi khấn nguyện  toàn "em ơi"
                  Nhắc tình xưa cũ giọng hờn dỗi
                  Tu gì kiểu thế Quang Hiển ơi..!!
                  Nhắc lại mới nhớ câu anh đọc
                  "Nam mô... Đà Lạt"..An mắc cười
                  Có bao giờ Quang Hiển khấn
                  Vái dzu ven tút..thắng..Man..chét..tơ
                  Tiểu An
                   
                   
                   
                  #39
                    Quang Hiển 09.05.2009 18:20:50 (permalink)
                    0
                    Tình ta anh cứ tưởng duyên trời
                    Cứ tưởng bên nhau suốt một đời
                    Nhưng em phụ bạc, đành quên nhé
                    Vĩnh viễn từ đây thế là thôi
                    Đôi ngả chia ly sẽ xa vời
                    Người đi trong rộn rã tiếng cười
                    Mong em, anh cầu cùng đức Phật
                    Hạnh phúc một đời nhé em ơi!
                    QH





                    Quang Hiển tu rồi tiếc cuộc đời
                    Nên ngồi khấn nguyện  toàn "em ơi"
                    Nhắc tình xưa cũ giọng hờn dỗi
                    Tu gì kiểu thế Quang Hiển ơi..!!
                    Nhắc lại mới nhớ câu anh đọc
                    "Nam mô... Đà Lạt"..An mắc cười
                    Có bao giờ Quang Hiển khấn
                    Vái dzu ven tút..thắng..Man..chét..tơ
                    Tiểu An

                    Nam mô Đà Lạt, Đa mi
                    Mong cho yêu quái bắt đi cô nàng
                    Tên nàng là Đinh Tiểu An
                    Nick nàng thì gọi là "nàng tìm tôi" (em đi tìm anh)
                    Nhưng khi nàng gặp tôi rồi
                    Hét la hết cỡ cấm tôi tu hành
                    Miệng thì xoen xoét em, anh
                    Lòng thì trù ẻo nói hành chuyện tu
                    Người tu hổng lẽ đi trù
                    Nếu trù tôi sẽ... sẽ trù lấy nhau
                    hì hì     QH

                    #40
                      Pe An 09.05.2009 18:40:04 (permalink)
                      0
                      Quang Hiển tu rồi tiếc cuộc đời
                      Nên ngồi khấn nguyện  toàn "em ơi"
                      Nhắc tình xưa cũ giọng hờn dỗi
                      Tu gì kiểu thế Quang Hiển ơi..!!
                      Nhắc lại mới nhớ câu anh đọc
                      "Nam mô... Đà Lạt"..An mắc cười
                      Có bao giờ Quang Hiển khấn
                      Vái dzu ven tút..thắng..Man..chét..tơ
                      Tiểu An

                      Nam mô Đà Lạt, Đa mi
                      Mong cho yêu quái bắt đi cô nàng
                      Tên nàng là Đinh Tiểu An
                      Nick nàng thì gọi là "nàng tìm tôi" (em đi tìm anh)
                      Nhưng khi nàng gặp tôi rồi
                      Hét la hết cỡ cấm tôi tu hành
                      Miệng thì xoen xoét em, anh
                      Lòng thì trù ẻo nói hành chuyện tu
                      Người tu hổng lẽ đi trù
                      Nếu trù tôi sẽ... sẽ trù lấy nhau
                      hì hì     QH


                      Thấy chưa An nói có sai
                      Đi tu mà cứ thế này được chăng?
                      Quang Hiển này đang ăn năn
                      Vào chùa rồi lại quấn khăn trở về
                      Tiểu An vào nhà bất ngờ
                      Khiến cho Quang Hiển..khóc khờ..cả đêm
                      Ngồi tụng mà miệng "em em"
                      Phật ngồi trên ấy..tèm nhem mắt buồn
                      Cho nên Quang Hiển thầm tuôn
                      Đà Lạt..Là đạt..rồi chuồn....tìm em
                      Kiểu này Quang Hiển "mất tem"
                      Thầy tu..nên chuyển thù..em..tây..rồi
                      hơ hơ hơ
                      Tiểu An
                      #41
                        Ha Ngan Ha 09.05.2009 19:37:00 (permalink)
                        0






                         


                        Quang Hiển bảo :
                        "Anh cõng em hôm nay sao nặng quá trời
                        Té đau gần chết em nói đáng đời anh chưa
                        Ối trời ơi, em lúc thì nắng lúc thì mưa
                        Lúc vui, lúc giận làm sao cho vừa lòng em"

                        Em lắc đầu dỗi:
                        - Anh cõng như vậy người ta hổng thèm
                        Anh phải kênh lên vai đấy như xem xiếc kìa
                        Hôm kia xem xiếc, anh em mình dìa
                        Sao không bắt chước xiếc kia nhiều trò
                        Em thích anh chạy quanh quơ lửa đỏ
                        Miệng thổi phù phò má phùng to... như lúc em hát hò.

                        hnh

                        #42
                          Quang Hiển 09.05.2009 21:11:08 (permalink)
                          0
                           



                                     

                                                           
                                                             
                          MỪNG PHẬT ĐẢNG

                          Nam mô đức Phật Thích Ca
                          Đệ tử tu tạm cũng là đi tu
                          Hôm nay là rằm tháng tư
                          Người đã giáng thế đại từ đại bi
                          Cứu nhân độ thê, độ trì
                          Trần gian hết khổ, hết bi, thuận hoà
                          Mừng ngày Đức Phật Thích Ca
                          Cầu mong Đất Nước được là bình an
                          Mọi nhà mọi người an khang
                          Người dân Việt sống đàng hoàng hơn xưa
                          Không còn khốn khó nắng mưa
                          Không còn những kẻ lọc lừa con dân
                          Không còn những kẻ công thần
                          Để mọi người sống công bằng bên nhau
                          Cầu cho Nước mạnh dân giàu
                          Đập tan phản động, đập đầu quân gian
                          Việt Nam to đẹp đàng hoàng
                          Muôn đời hạnh phúc, Vinh quang Lạc Hồng
                                 
                             Q H


                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.05.2009 21:13:20 bởi Quang Hiển >
                          #43
                            Thuỵ Du 09.05.2009 23:18:31 (permalink)
                            0
                            quote:

                            Trích đoạn: Quang Hiển


                            Cảm ơn TD bài thơ rất hay, buồn và hình như có chút tuyệt vọng; Tình xa của Q H cũng giống hoàn cảnh trong thơ của TD nhưng hẹn ngày gặp lại; không biết đến giờ người ấy có nghĩ như thơ của TD chưa! Q H vẫn hy vọng là chưa.

                            Anh đã đi xa tận cuối trời
                            Em một mình nơi ấy đơn côi
                            Có còn không em lời chờ đợi
                            Anh vẫn một lòng với em thôi

                            Viễn xứ, giang hồ gót phiêu du
                            Bao lần lá rụng, bấy mùa thu
                            Thương em gió lạnh chiều thu muộn
                            Vẫn đợi chờ anh chốn hải hồ

                            Sự nghiệp chưa thành, thân làm trai
                            Mang nặng tình em cả một đời
                            Hẹn một ngày về ta nối lại
                            Duyên mình trọn vẹn người thương ơi

                            Giờ vẫn còn xa, dẫu quá xa
                            Nhưng bóng hình em chẳng phai nhoà
                            Đâu đó bên đời anh luôn có
                            Bóng hình em dẫu còn vẫn "tình xa"
                            Q H


                            Thuỵ Du cũng cùng mong như bạn QH ạ,tình các bạn tuy xa nhưng còn hẹn ngày gặp mặt,còn TD thì một bước đi là xa nhau mãi mãi...không hi vọng có ngày gặp lại,nên lời thơ của TD mang nét tuyệt vọng là thế...Âm thầm ôm khổ đau một mình.
                            Bài thơ dưới đây TD mong chia sẻ với bạn một chút nỗi niềm,bạn cứ xem như đây là lời của người yêu bạn nói với bạn nhé (không phải là lời của TD đâu,viết thay thôi,hihi ), để thấy một ngày mai tươi vui & rạng rỡ....!Chúc bạn vui.....

                            TÌNH XA

                            Vần thơ ấy ngỡ xa xôi
                            Mà người vẫn nhớ đến tôi dẫu là
                            "Tình xa" mà vẫn chưa nhoà
                            Nơi người vẫn mãi chan hoà tình yêu
                            Người yêu tuy sống cô liêu
                            Nhưng cùng chung nhớ nhung nhiều với ta
                            Tình không nhạt cũng không nhoà
                            Cùng thời gian vẫn mặn mà tháng năm
                            Hỡi người phương ấy xa xăm
                            Cho tôi gửi nhắn tình thầm nhớ ai....

                            thuỵ du
                            #44
                              Quang Hiển 10.05.2009 13:50:50 (permalink)
                              0
                              Yêu anh không phải là em
                              Mà là chị ấy anh xem kia kì
                              Cái ngày anh đi không dìa
                              Lên non bảy núi chùa kia tầm người
                              Thấy am ni đẹp ghé chơi
                              Nào ngờ anh cứ mớ lời ngủ say
                              Tiếng ngáy hoà tiếng gọi ai
                              Khan hơi rát cổ gọi hoài không thôi
                              Bây giờ anh có hẹn lời
                              sang năm hết hạn anh thời cưới ni
                              Không biết ni chịu không hỉ ?
                              Hay là anh mãi sầu bi niệm bài
                              Kinh kệ mỏ khỏ tụng hoài
                              Vái trời vái phật cho ai tìm mình

                              hnh



                              Vái trời vái phật cho ai tìm mình

                              Chị xinh mà em cũng xinh
                              Lấy ai cũng được miễn mình lấy nhau
                              Trên đời ai chẳng ước ao
                              Được yêu được lấy, lẽ nào em không?
                              Nếu em thề chẳng lấy chồng
                              Thì nên khoát áo nâu sòng làm ni
                              Ta cùng hội ngộ tương tri
                              Khi nào tu chán ta thì thành đôi
                              Anh nói giỡn, hổng nói chơi
                              Hì hì, nói vậy đừng cười nghe hông!
                              QH

                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 18 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 256 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9