TÌNH XA
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 18 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 256 bài trong đề mục
Quang Hiển 10.05.2009 14:12:09 (permalink)
0

TÌNH XA

Vần thơ ấy ngỡ xa xôi
Mà người vẫn nhớ đến tôi dẫu là
"Tình xa" mà vẫn chưa nhoà
Nơi người vẫn mãi chan hoà tình yêu
Người yêu tuy sống cô liêu
Nhưng cùng chung nhớ nhung nhiều với ta
Tình không nhạt cũng không nhoà
Cùng thời gian vẫn mặn mà tháng năm
Hỡi người phương ấy xa xăm
Cho tôi gửi nhắn tình thầm nhớ ai....

thuỵ du

VỌNG MÃI

Vầng trăng đã khuất phía non đoài
Ta lặng lẽ nhớ hoài về phương ấy
Đã lỡ rồi, giờ mình xa đến vậy
Thương em nhiều một mái tóc sầu tư
Nắng, gió, mưa, sương mãi ngóng chờ
Mà biền biệt tình mơ chưa trở lại
Nắng hạ chang chang sao lòng tê tái
Ve kêu hè vọng mãi một "tình xa"
Q H
#46
    Ha Ngan Ha 10.05.2009 14:14:04 (permalink)
    0



    Chiều nay trời bỗng mưa buồn
    Em mà khóc nữa, chiếu giường còn chi
    Một lần khóc tiễn biệt ly
    Ngày về khóc nữa, thà đi không về
    Thà anh chịu lỗi hẹn thề
    Đường tu chưa vượt bến mê sao đành
    Em ơi chuyện của đôi mình
    Nếu yêu nhau, hãy để dành sang năm
    Q H



    Hả?

    Yêu anh không phải là em
    Mà là chị ấy anh xem kia kì
    Cái ngày anh đi không dìa
    Lên non bảy núi chùa kia tầm người
    Thấy am ni đẹp ghé chơi
    Nào ngờ anh cứ mớ lời ngủ say
    Tiếng ngáy hoà tiếng gọi ai
    Khan hơi rát cổ gọi hoài không thôi
    Bây giờ anh có hẹn lời
    sang năm hết hạn anh thời cưới ni
    Không biết ni chịu không hỉ ?
    Hay là anh mãi sầu bi niệm bài
    Kinh kệ mỏ khỏ tụng hoài
    Vái trời vái phật cho ai tìm mình

    hnh



    Vái trời vái phật cho ai tìm mình

    Chị xinh mà em cũng xinh
    Lấy ai cũng được miễn mình lấy nhau
    Trên đời ai chẳng ước ao
    Được yêu được lấy, lẽ nào em không?
    Nếu em thề chẳng lấy chồng
    Thì nên khoát áo nâu sòng làm ni
    Ta cùng hội ngộ tương tri
    Khi nào tu chán ta thì thành đôi
    Anh nói giỡn, hổng nói chơi
    Hì hì, nói vậy đừng cười nghe hông!
    QH



    Hè về phượng trổ đỏ bông
    Có anh Quang Hiển chạnh lòng nhớ ai
    Ngày đêm thở vắn than dài
    Gõ mỏ tụng niệm một bài tình xa
    Sáng trăng sáng cả vườn hoa
    Quanh Hiển tụng niệm ê a nhớ người
    Đọc thơ em quá tức cười
    Có anh Quang Hiển vui ơi lắm nè

    hnh
    #47
      Ha Ngan Ha 10.05.2009 14:23:04 (permalink)
      0



      TÌNH XA


      Vần thơ ấy ngỡ xa xôi
      Mà người vẫn nhớ đến tôi dẫu là
      "Tình xa" mà vẫn chưa nhoà
      Nơi người vẫn mãi chan hoà tình yêu
      Người yêu tuy sống cô liêu
      Nhưng cùng chung nhớ nhung nhiều với ta
      Tình không nhạt cũng không nhoà
      Cùng thời gian vẫn mặn mà tháng năm
      Hỡi người phương ấy xa xăm
      Cho tôi gửi nhắn tình thầm nhớ ai....

      thuỵ du

      VỌNG MÃI

      Vầng trăng đã khuất phía non đoài
      Ta lặng lẽ nhớ hoài về phương ấy
      Đã lỡ rồi, giờ mình xa đến vậy
      Thương em nhiều một mái tóc sầu tư
      Nắng, gió, mưa, sương mãi ngóng chờ
      Mà biền biệt tình mơ chưa trở lại
      Nắng hạ chang chang sao lòng tê tái
      Ve kêu hè vọng mãi một "tình xa"
      Q H


      Phượng hồng đã trổ đầy hoa
      Nhớ sao là nhớ tình xa năm nào
      Sầu tư lòng cứ nao nao
      Nhớ sao là nhớ một màu phượng rơi
      Bây giờ em đã có nơi
      Để cành hoa phượng đỏ trời nhớ nhung
      Bao giờ mới được trùng phùng
      Gặp em trở lại mình chung thiệp hồng.

      hnh

      ( Cháu vào trêu chú Quang Hiển nhé Cô Du : Cháu nói hộ nỗi lòng chú Quang Hiển đấy ! Hi...hi...)
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.05.2009 14:44:20 bởi Ha Ngan Ha >
      #48
        Quang Hiển 11.05.2009 22:38:37 (permalink)
        0
        Vái trời vái phật cho ai tìm mình

        Chị xinh mà em cũng xinh
        Lấy ai cũng được miễn mình lấy nhau
        Trên đời ai chẳng ước ao
        Được yêu được lấy, lẽ nào em không?
        Nếu em thề chẳng lấy chồng
        Thì nên khoát áo nâu sòng làm ni
        Ta cùng hội ngộ tương tri
        Khi nào tu chán ta thì thành đôi
        Anh nói giỡn, hổng nói chơi
        Hì hì, nói vậy đừng cười nghe hông!
        QH



        Hè về phượng trổ đỏ bông
        Có anh Quang Hiển chạnh lòng nhớ ai
        Ngày đêm thở vắn than dài
        Gõ mỏ tụng niệm một bài tình xa
        Sáng trăng sáng cả vườn hoa
        Quanh Hiển tụng niệm ê a nhớ người
        Đọc thơ em quá tức cười
        Có anh Quang Hiển vui ơi lắm nè

        hnh

        Em cười chỉ có anh nghe
        Có ai đâu nữa về phe của Hà
        Hè nào phượng chẳng nở hoa
        Gái nào chẳng thích người ta khen mình
        Khen chị xinh, khen em xinh
        Chắc là lỗ mũi nó phình ra to...
        Qua sông thì phải luỵ đò
        Yêu em anh đã ốm o gầy mòn
        Dù lỡ thì, dù một con
        Yêu em tu mãi vẫn còn yêu em!
        Hổng tin thì hãy thử xem...
        Q H

        #49
          Ha Ngan Ha 12.05.2009 09:23:55 (permalink)
          0
          Vái trời vái phật cho ai tìm mình

          Chị xinh mà em cũng xinh
          Lấy ai cũng được miễn mình lấy nhau
          Trên đời ai chẳng ước ao
          Được yêu được lấy, lẽ nào em không?
          Nếu em thề chẳng lấy chồng
          Thì nên khoát áo nâu sòng làm ni
          Ta cùng hội ngộ tương tri
          Khi nào tu chán ta thì thành đôi
          Anh nói giỡn, hổng nói chơi
          Hì hì, nói vậy đừng cười nghe hông!
          QH



          Hè về phượng trổ đỏ bông
          Có anh Quang Hiển chạnh lòng nhớ ai
          Ngày đêm thở vắn than dài
          Gõ mỏ tụng niệm một bài tình xa
          Sáng trăng sáng cả vườn hoa
          Quanh Hiển tụng niệm ê a nhớ người
          Đọc thơ em quá tức cười
          Có anh Quang Hiển vui ơi lắm nè

          hnh

          Em cười chỉ có anh nghe
          Có ai đâu nữa về phe của Hà
          Hè nào phượng chẳng nở hoa
          Gái nào chẳng thích người ta khen mình
          Khen chị xinh, khen em xinh
          Chắc là lỗ mũi nó phình ra to...
          Qua sông thì phải luỵ đò
          Yêu em anh đã ốm o gầy mòn
          Dù lỡ thì, dù một con
          Yêu em tu mãi vẫn còn yêu em!
          Hổng tin thì hãy thử xem...
          Q H






          Em cười chỉ với anh thôi
          Đâu dám trêu người sợ tội họ la
          Hoạ thơ có phe phái à
          Thảo nào Đồng Lão thở ra buồn vào
          Như vậy thì tội biết bao
          Hoạ thơ mong chỉ vui vào tí thôi
          Vài lời đùa giỡn vui cười
          Mong ai cũng chỉ là lời hoạ vui
          Hiển ơi anh khéo nói chơi
          Sư ni chị ấy gái thời...con đâu?
          Sư ni đâu phải thị mầu
          Có con để lại Hiển sầu tụng kinh
          Em đây hết lớp học sinh
          Vài năm đại học còn in học đường
          Vậy người Quang Hiển từng thương
          Có phải chị ấy trên đường dắt con
          Còn cha gót đỏ như son
          Cha Hiển tu chùa gót con lấm bùn ( dính bụi bậm hết đấy bố hiển ơi ! Hu...hu...Bố Hiển về với mẹ và con đi nhé, đừng tu chùa nữa !)



          Sinh viên chăm học nè
                                       
                               


                                                                                             Mẹ 70 dắt con 3 tuổi đi trên đường (người yêu của Quang Hiển đấy)

           
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.05.2009 20:26:18 bởi Ha Ngan Ha >
          #50
            Tứ Trụ 12.05.2009 11:41:27 (permalink)
            0


            Tứ Trụ Bái Quang Hiển
            -------------


            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64420/317EC6FEA4D640B08FEF8575F18C53B9.jpg[/image]
            Attached Image(s)
            #51
              Thuỵ Du 12.05.2009 17:32:44 (permalink)
              0

              Trích đoạn: Quang Hiển



              VỌNG MÃI

              Vầng trăng đã khuất phía non đoài
              Ta lặng lẽ nhớ hoài về phương ấy
              Đã lỡ rồi, giờ mình xa đến vậy
              Thương em nhiều một mái tóc sầu tư
              Nắng, gió, mưa, sương mãi ngóng chờ
              Mà biền biệt tình mơ chưa trở lại
              Nắng hạ chang chang sao lòng tê tái
              Ve kêu hè vọng mãi một "tình xa"
              Q H

              NỖI U HOÀI

              Dẫu tháng năm mòn mỏi đã đi qua
              Ta vẫn nhớ cái thưở tình vụng dại
              Để bây giờ,ngày sau và mãi mãi
              Chữ thương yêu còn đọng ở bờ môi
              Dẫu phương trời hai đứa đã xa xôi
              Hai trời nhớ hai trời thương cách biệt
              Mối tình ấy em vẫn còn tha thiết
              Giữ cho anh dầu mang tiếng "Tình xa"

              thuỵ du

              Cũng vẫn là lời viết thay cho người yêu của QH đấy nhé....

              #52
                Han Bang 12.05.2009 20:06:13 (permalink)
                0





                     Tứ Trụ Bái Quang Hiển      
                -------------


                                                     




                   



                                                          
                Cho Tiểu Băng bái với cho vui hé ? Nhưng mà bái cái gì vậy chú Tứ Trụ ?                              
                #53
                  Quang Hiển 13.05.2009 00:09:08 (permalink)
                  0



                  VỌNG MÃI

                  Vầng trăng đã khuất phía non đoài
                  Ta lặng lẽ nhớ hoài về phương ấy
                  Đã lỡ rồi, giờ mình xa đến vậy
                  Thương em nhiều một mái tóc sầu tư
                  Nắng, gió, mưa, sương mãi ngóng chờ
                  Mà biền biệt tình mơ chưa trở lại
                  Nắng hạ chang chang sao lòng tê tái
                  Ve kêu hè vọng mãi một "tình xa"
                  Q H

                  NỖI U HOÀI

                  Dẫu tháng năm mòn mỏi đã đi qua
                  Ta vẫn nhớ cái thưở tình vụng dại
                  Để bây giờ,ngày sau và mãi mãi
                  Chữ thương yêu còn đọng ở bờ môi
                  Dẫu phương trời hai đứa đã xa xôi
                  Hai trời nhớ hai trời thương cách biệt
                  Mối tình ấy em vẫn còn tha thiết
                  Giữ cho anh dầu mang tiếng "Tình xa"

                  thuỵ du

                  Cũng vẫn là lời viết thay cho người yêu của QH đấy nhé....


                  Cảm ơn Thuỵ Du đã ghé thăm và cảm cảnh để lại những vần thơ rất hay, chúc TD tìm được hạnh phúc cho riêng mình sắp tới không còn làm thơ "TÌNH XA" nữa nha, để QH độc quyền cái tiêu đề này, hì hì!!!

                  Anh vẫn mong ngày trời đất giao hoà
                  Chim bay mỏi tìm về nơi tổ cũ
                  Bỏ những ngày gió mưa vần vũ
                  Để duyên nào ấp ủ trọn đời nhau
                  Lời thơ rm tha thiết ngọt ngào
                  Dù cách trở anh hẹn về sum họp
                  Đời mưa bay, sấm chớp
                  Không có gì chia cắt được tình ta
                  Dù vẫn còn chia cách một "tình xa"
                  QH

                  #54
                    Pe An 13.05.2009 00:54:07 (permalink)
                    0
                    XIN LÀM ỨNG CỬ VIÊN LÔI ĐÀI....CHIÊU PHU

                    Lí lịch như sau

                    Ba  lăm  mà  chưa  có người thương
                    Không  tin  cứ  hỏi lại  chiếu giường
                    Quá lứa   lỡ thì           đành chịu  ế
                    Kẹn hom    già kén   chịu gió sương
                    Tìm em     trẻ quá       em nghi ngại
                    Kiếm chị trung trung chị chẳng tường
                    Đời sao    khổ  thế, duyên    trôi mãi
                    Lỡ thì   đang thiếu     kẻ cầm cương
                              
                    Tiêu chuẩn này dự lôi đài để An chiêu làm phu được chưa!        hè hè!!!


                    "Con dê " cần gì người cầm cương
                    Suốt ngày nó chỉ ở trong buồng (í quên..rừng)
                    Ngắm hoa ngắm cỏ xong ve vẫy
                    Thả mộng thả mơ rồi vẫng vương
                    Lỡ thì anh nói nghe hơi lạ
                    Già cỗi anh nói nghe muốn thương
                    Thôi tạm cho anh một vé tuyển
                    Biết đâu mai mốt anh mở đường
                    Tiểu An
                     
                    Không tu nữa sao thầy???

                    #55
                      vancali96 13.05.2009 09:40:29 (permalink)
                      0
                      HẠ  XƯA !
                      Lơ lững giữa trời mây trắng bay
                      Hạ gom nỗi nhớ gửi nơi này
                      Tơ vàng từng sợi rơi trong gió
                      Phượng tím rợp trời ngây ngất say
                      Đã ngút ngàn xa mùa hạ nhớ
                      Chìm sâu vời vợi ánh trăng gầy
                      Ơi mùa hạ cũ ,mùa thương cũ !
                      Trôi dạt nơi nào em có hay !
                      Nha uyen
                       
                       

                          CHƯA        THỀ         HẸN
                      Năm tháng trôi qua chắp cánh bay.
                      Mang theo thương nhớ trải phương này.
                      Hồn nhiên nhặt phượng thời chân sáo.
                      Ngây ngất vương tình thuở đắm say.
                      Yêu mới biết yêu ngây ngất mộng.
                      Nhớ vừa tròn nhớ héo hon gầy.
                      Bao lần gặp gỡ chưa thề hẹn.
                      Anh trót yêu rồi em đã hay.
                      Trần   Mạnh  Hùng

                      HẠ XA !
                      Ta về nhặt nhạnh cánh hoa  bay
                      Kỷ niệm còn đây một chút này
                      Lặng lẻ góc đời sương tuyết rụng
                      Điêu tàn một thuở dạt dào say
                      Mùa đi mùa đến mùa thương úa
                      Phượng nhớ phượng thương phượng tím gầy
                      Lối cũ ngậm ngùi nghe sóng dậy
                      Tình xa vời vợi biết ai hay !u

                                        Nha uyen

                        Một thuở yêu người
                      Theo làn gió thoảng cánh diều bay
                      Áo trắng năm  xưahẹn chốn này
                      Tóc rối đầu xanh vui ước hẹn
                      Sương mờ má phấn đẹp tình say
                      Thời gian phai nhạt đời diêm dúa
                      Dĩ  vãng qua đi dáng hạo gầy
                      Một thuở yêu người hương lúa mới
                      Đêm về gối mộng kẻ nào hay

                      Vancali 5.12.09


                      Chúc quí huynh tỷ thứ ba an khang hì hì....
                      #56
                        Quang Hiển 13.05.2009 11:13:00 (permalink)
                        0
                        HẠ  XƯA !
                        Lơ lững giữa trời mây trắng bay
                        Hạ gom nỗi nhớ gửi nơi này
                        Tơ vàng từng sợi rơi trong gió
                        Phượng tím rợp trời ngây ngất say
                        Đã ngút ngàn xa mùa hạ nhớ
                        Chìm sâu vời vợi ánh trăng gầy
                        Ơi mùa hạ cũ ,mùa thương cũ !
                        Trôi dạt nơi nào em có hay !
                        Nha uyen 
                         

                            CHƯA        THỀ         HẸN
                        Năm tháng trôi qua chắp cánh bay.
                        Mang theo thương nhớ trải phương này.
                        Hồn nhiên nhặt phượng thời chân sáo.
                        Ngây ngất vương tình thuở đắm say.
                        Yêu mới biết yêu ngây ngất mộng.
                        Nhớ vừa tròn nhớ héo hon gầy.
                        Bao lần gặp gỡ chưa thề hẹn.
                        Anh trót yêu rồi em đã hay.
                        Trần   Mạnh  Hùng

                        HẠ XA !
                        Ta về nhặt nhạnh cánh hoa  bay
                        Kỷ niệm còn đây một chút này
                        Lặng lẻ góc đời sương tuyết rụng
                        Điêu tàn một thuở dạt dào say
                        Mùa đi mùa đến mùa thương úa
                        Phượng nhớ phượng thương phượng tím gầy
                        Lối cũ ngậm ngùi nghe sóng dậy
                        Tình xa vời vợi biết ai hay !u

                                          Nha uyen

                          Một thuở yêu người

                        Theo làn gió thoảng cánh diều bay
                        Áo trắng năm  xưa hẹn chốn này
                        Tóc rối đầu xanh vui ước hẹn
                        Sương mờ má phấn đẹp tình say
                        Thời gian phai nhạt đời diêm dúa
                        Dĩ  vãng qua đi dáng hạo gầy
                        Một thuở yêu người hương lúa mới
                        Đêm về gối mộng kẻ nào hay

                        Vancali 5.12.09

                        Chúc quí huynh tỷ thứ ba an khang hì hì....

                        LẺ BÓNG


                        Biển chiều gió lộng tóc ai bay
                        Lặng lẽ lòng riêng mối tình này
                        Mắt biếc tình xa sao nhung nhớ
                        Môi nồng rượu không uống mà say
                        Ngày qua không đến, không hò hẹn
                        Đêm vắng nhớ nhung, nhớ hao gầy
                        Anh hỡi tình mình sao hờ hững
                        Nỗi buồn lẻ bóng anh có hay!
                        QH
                         
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.05.2009 11:16:08 bởi Quang Hiển >
                        #57
                          Tứ Trụ 13.05.2009 14:19:53 (permalink)
                          0
                          Trích đoạn: Quang Hiển

                          HẠ  XƯA !
                          Lơ lững giữa trời mây trắng bay
                          Hạ gom nỗi nhớ gửi nơi này
                          Tơ vàng từng sợi rơi trong gió
                          Phượng tím rợp trời ngây ngất say
                          Đã ngút ngàn xa mùa hạ nhớ
                          Chìm sâu vời vợi ánh trăng gầy
                          Ơi mùa hạ cũ ,mùa thương cũ !
                          Trôi dạt nơi nào em có hay !
                          Nha uyen 
                           




                              CHƯA        THỀ         HẸN
                          Năm tháng trôi qua chắp cánh bay.
                          Mang theo thương nhớ trải phương này.
                          Hồn nhiên nhặt phượng thời chân sáo.
                          Ngây ngất vương tình thuở đắm say.
                          Yêu mới biết yêu ngây ngất mộng.
                          Nhớ vừa tròn nhớ héo hon gầy.
                          Bao lần gặp gỡ chưa thề hẹn.
                          Anh trót yêu rồi em đã hay.
                          Trần   Mạnh  Hùng


                          HẠ XA !
                          Ta về nhặt nhạnh cánh hoa  bay
                          Kỷ niệm còn đây một chút này
                          Lặng lẻ góc đời sương tuyết rụng
                          Điêu tàn một thuở dạt dào say
                          Mùa đi mùa đến mùa thương úa
                          Phượng nhớ phượng thương phượng tím gầy
                          Lối cũ ngậm ngùi nghe sóng dậy
                          Tình xa vời vợi biết ai hay !u
                          Nha uyen

                           


                          HẠ XA !
                          Ta về nhặt nhạnh cánh hoa  bay
                          Kỷ niệm còn đây một chút này
                          Lặng lẻ góc đời sương tuyết rụng
                          Điêu tàn một thuở dạt dào say
                          Mùa đi mùa đến mùa thương úa
                          Phượng nhớ phượng thương phượng tím gầy
                          Lối cũ ngậm ngùi nghe sóng dậy
                          Tình xa vời vợi biết ai hay !u

                          Nha uyen





                            Một thuở yêu người
                          Theo làn gió thoảng cánh diều bay
                          Áo trắng năm  xưahẹn chốn này
                          Tóc rối đầu xanh vui ước hẹn
                          Sương mờ má phấn đẹp tình say
                          Thời gian phai nhạt đời diêm dúa
                          Dĩ  vãng qua đi dáng hạo gầy
                          Một thuở yêu người hương lúa mới
                          Đêm về gối mộng kẻ nào hay

                          Vancali 5.12.09

                          Chúc quí huynh tỷ thứ ba an khang hì hì....




                          LẺ BÓNG

                          Biển chiều gió lộng tóc ai bay
                          Lặng lẽ lòng riêng mối tình này
                          Mắt biếc tình xa sao nhung nhớ
                          Môi nồng rượu không uống mà say
                          Ngày qua không đến, không hò hẹn
                          Đêm vắng nhớ nhung, nhớ hao gầy
                          Anh hỡi tình mình sao hờ hững
                          Nỗi buồn lẻ bóng anh có hay!
                          QH

                           


                          Thế Mới Gay
                          Lỡ yêu hồn phách như muốn bay
                          Tìm kiếm tên nhau khắp chốn này
                          Thất thiểu âu sầu đôi tay sáo
                          Rượu nồng chưa uống thế mà say
                          Ngày nhớ đêm mong hồn mơ mộng
                          Kém ăn khó ngủ xác thân gầy
                          Tim đập rộn ràng như sóng dậy
                          Ôi! Trót yêu rồi thế mới gay
                          Mytutru_13.5.2009


                          #58
                            SuongAnh 13.05.2009 14:36:26 (permalink)
                            0

                            HẠ  XƯA !
                            Lơ lững giữa trời mây trắng bay
                            Hạ gom nỗi nhớ gửi nơi này
                            Tơ vàng từng sợi rơi trong gió
                            Phượng tím rợp trời ngây ngất say
                            Đã ngút ngàn xa mùa hạ nhớ
                            Chìm sâu vời vợi ánh trăng gầy
                            Ơi mùa hạ cũ ,mùa thương cũ !
                            Trôi dạt nơi nào em có hay !
                            Nha uyen 
                             




                                CHƯA        THỀ         HẸN
                            Năm tháng trôi qua chắp cánh bay.
                            Mang theo thương nhớ trải phương này.
                            Hồn nhiên nhặt phượng thời chân sáo.
                            Ngây ngất vương tình thuở đắm say.
                            Yêu mới biết yêu ngây ngất mộng.
                            Nhớ vừa tròn nhớ héo hon gầy.
                            Bao lần gặp gỡ chưa thề hẹn.
                            Anh trót yêu rồi em đã hay.
                            Trần   Mạnh  Hùng


                            HẠ XA !
                            Ta về nhặt nhạnh cánh hoa  bay
                            Kỷ niệm còn đây một chút này
                            Lặng lẻ góc đời sương tuyết rụng
                            Điêu tàn một thuở dạt dào say
                            Mùa đi mùa đến mùa thương úa
                            Phượng nhớ phượng thương phượng tím gầy
                            Lối cũ ngậm ngùi nghe sóng dậy
                            Tình xa vời vợi biết ai hay !u
                            Nha uyen

                             


                            HẠ XA !
                            Ta về nhặt nhạnh cánh hoa  bay
                            Kỷ niệm còn đây một chút này
                            Lặng lẻ góc đời sương tuyết rụng
                            Điêu tàn một thuở dạt dào say
                            Mùa đi mùa đến mùa thương úa
                            Phượng nhớ phượng thương phượng tím gầy
                            Lối cũ ngậm ngùi nghe sóng dậy
                            Tình xa vời vợi biết ai hay !u

                            Nha uyen





                              Một thuở yêu người
                            Theo làn gió thoảng cánh diều bay
                            Áo trắng năm  xưahẹn chốn này
                            Tóc rối đầu xanh vui ước hẹn
                            Sương mờ má phấn đẹp tình say
                            Thời gian phai nhạt đời diêm dúa
                            Dĩ  vãng qua đi dáng hạo gầy
                            Một thuở yêu người hương lúa mới
                            Đêm về gối mộng kẻ nào hay

                            Vancali 5.12.09

                            Chúc quí huynh tỷ thứ ba an khang hì hì....




                            LẺ BÓNG

                            Biển chiều gió lộng tóc ai bay
                            Lặng lẽ lòng riêng mối tình này
                            Mắt biếc tình xa sao nhung nhớ
                            Môi nồng rượu không uống mà say
                            Ngày qua không đến, không hò hẹn
                            Đêm vắng nhớ nhung, nhớ hao gầy
                            Anh hỡi tình mình sao hờ hững
                            Nỗi buồn lẻ bóng anh có hay!
                            QH

                             


                            Thế Mới Gay
                            Lỡ yêu hồn phách như muốn bay
                            Tìm kiếm tên nhau khắp chốn này
                            Thất thiểu âu sầu đôi tay sáo
                            Rượu nồng chưa uống thế mà say
                            Ngày nhớ đêm mong hồn mơ mộng
                            Kém ăn khó ngủ xác thân gầy
                            Tim đập rộn ràng như sóng dậy
                            Ôi! Trót yêu rồi thế mới gay
                            Mytutru_13.5.2009
                             
                             
                            HẠ NHỚ!
                             
                            Ngồi nhìn những cánh phượng rơi bay
                            Xác đỏ phơi đầy khắp chốn này
                            Nhí nhảnh thời nao chừ đã mất
                            Thơ ngây thuở ấy chẳng còn say
                            Ngày đi chẳng lại buồn mi uá
                            Tháng vội qua nhanh tủi phận gầy
                            Chẳng biết bây giờ nơi cố quận
                            Trường, thấy, bạn cũ...? đố ai hay?!
                             
                            Sương Anh
                             



                            #59
                              SuongAnh 13.05.2009 14:52:35 (permalink)
                              0
                               
                               
                              Tìm Về Chốn Cũ
                               
                              Rải gót lang thang cảnh phố đông
                              Buồn vương mắt biếc nhạt môi hồng
                              Cung đàn ai oán vang đêm vắng
                              Tiếng hạc não nùng vọng chốn không
                              Nhớ kẻ ra đi trong lặng lẽ
                              Thương người đứng đợi giưã mênh mông
                              Tìm về xóm cũ chờ tin nhạn
                              Chẳng thấy tăm hơi áo não lòng
                               
                              Sương Anh
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.05.2009 17:38:26 bởi SuongAnh >
                              #60
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 18 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 256 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9