Hạnh Phúc Trong Tay
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 9 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 125 bài trong đề mục
Tứ Trụ 07.05.2009 10:31:31 (permalink)


Hạnh Phúc Trong Tay

Đời Đạo song tu tại chốn này
Quả là hạnh phúc nắm trong tay
Làm người không thẹn cùng trời đất
Trí sáng hồn trong tựa sao mai
Tam độc loại trừ thông trí tuệ
Trú tâm Tam Bảo chính Phật Đài
Dứt niệm thông thiền hương bát ngát
Vô minh phiền nảo đoạn trừ ngay
Mytutru_13.4.2009



Hạnh phúc trong tay
 
Tu tại lòng  ta ở kiếp này
Yêu thương , bắc ái ,rộng vòng tay
Hồn trong nhìn rõ lòng sai- đúng
Trí sáng soi đường tựa ánh mai
Sự sống buồn vui cùng hạ giới
Chính tâm hạnh phúc chốn linh đài
Toà sen nghi ngút hương thơm ngát
Phiền não vô minh xoá hết ngay
 
T.T.K.14.4.2009


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64420/AAB544D584B440D498B900230E42D40B.JPG[/image]


<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.06.2009 09:39:12 bởi Tứ Trụ >
Attached Image(s)
#1
    Tứ Trụ 07.05.2009 18:58:45 (permalink)

    Mặt Vẫn Tươi

    Thanh thoát trao nhau một nụ cười
    Cho lòng hớn hở trọn ngày vui
    Hồn nhiên vạn vật trong trời đất
    Mưa nắng vần xoay chuyện đất trời
    Tự chủ vững lòng không áy náy
    Trong ngoài tất bậc vậy mà vui
    Chuyện không chuyện có tâm chớ bận
    Khi mệt nằm dài mặt vẫn tươi
    Mytutru_15.4.2009



    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64420/22F189D32DA2457FB4945039108FA5C7.JPG[/image]
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.06.2009 09:41:04 bởi Tứ Trụ >
    Attached Image(s)
    #2
      Tứ Trụ 08.05.2009 14:52:46 (permalink)


      Buông Ghét Thương


      Đọc thơ mắt đỏ lệ hoen mi
      Thế cuộc đời thường "Diễn rồi đi"
      Nghiệp nhân ứng quả nhiều đời kiếp
      Kẻ trí "Hiểu rồi buông bỏ đi"

      Thế gian luận khổ thật bi ai.!
      Sinh, Già, Bịnh, chết, khó đổi thay
      Sinh ly, Tử biệt, Yêu, Ghét, Muốn
      Không thuận chẳng vừa sanh khổ ngay

      Bút lệ.. Đề thơ.. Trải nổi lòng
      Máu tuông, thây ngã, khổ vô cùng
      Tiếng nấc vang vang như sấm chớp
      Lệ trào như bảo táp mưa giông

      Vô thường trái đất như vòng xoay
      Khổ, Vui, như trái phải bàn tay
      Ai ơi.. Biết khổ.. Xin lìa khổ
      Giữ hạnh rèn tâm... Khéo lại sai

      Vạn vật đời thường là "Thử thách"
      Trí tuệ con người soi ngỏ ngách
      Thấu hiểu chơn lý vốn vô thường
      Thân bỏ.. Trí còn "Buông ghét thương"
      Mytutru
      ---------
      Lý giải "Oan Nghiệp"
      -------
      Vạn vật trên đời cùng là thân
      Ta nhai ăn nó thật vô tâm.. (Ăn trong thích thú)
      Kiếp này kiếp khác thành oan trái
      Mạnh yếu tranh nhau vốn đồng lần
      Mytutru_903.2009
      --------



      Buông Ghét Thương
      &
      Đọc thơ.. mắt đỏ.. lệ hoen mi
      Cuộc thế đời thường "Diễn rồi suy"
      Ứng quả nghiệp nhân nhiều đời kiếp
      Người hiền thức trí buông bỏ đi
      &
      Trần gian luận khổ thật bi ai.!
      Sinh, Già, Bịnh, chết, khó đổi thay
      Sanh,Tử, biệt ly, Yêu, Ghét, Muốn
      Không thuận chẳng vừa khổ khổ thay
      &
      Câu thơ.. Chuẩn bút Trải đôi dòng
      Máu chảy, thây phơi, thât khổ lòng
      Tiếng nấc vang vang như sấm chớp
      Lệ trào như bảo táp mưa giông
      &
      Vô thường trái đất chuyển xoay xoay
      Nào khác trái phải của bàn tay
      Biết khổ.. ai ơi buông lìa khổ
      Giữ hạnh rèn tâm, kẻo lại sai
      &
      Muôn việc thử thách ở đời thường
      Dụng trí như đèn soi sáng luôn
      Buông bỏ ghét thương tìm chân lý
      Trí như trăng sáng tỏ đôi đường
      &
      "Oan Nghiệp"
      &
      Đời thường vạn vật cũng là thân
      Ta nhai ăn nó thật vô tâm.. (Ăn trong thích thú)
      Kiếp này kiếp khác thành oan trái
      Mạnh yếu đòi nhau trả xoay vần
      &
      Mytutru _16.6.2009/Sữa


      <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.06.2009 15:57:41 bởi Tứ Trụ >
      #3
        Tứ Trụ 08.05.2009 15:00:34 (permalink)


        Mừng Ngày Phật Đản
        2553

        Bước Đồng Hành

        Lạy Đức Từ Bi Phật Đản Sanh
        Hộ trì nhân loại được an lành
        Khai tâm mở trí đời trong Đạo
        Tam Độc dứt trừ chốn bụi tanh
        Tay sen thành kính tâm hương nguyện
        Thần bút luyện rèn cứu nhơn sinh
        Tam Bảo Ba Ngôi con trú ngụ
        Đời Đạo song song bước đồng hành
        Mytutru_8.5.2009

        #4
          SĨ ĐOAN 08.05.2009 20:25:36 (permalink)



          Cùng Mái Ấm
           

          Cùng chung mái ấm nhà thơ
          Vẽ thành bức họa tranh thơ để đời
          Vòng tay gieo hạt trỗ lời
          Ruộng thơ thơm ngát ngọt bùi sẽ chia
          Mytutru_8.5.2009




          Ước ao bàn luận canh khuya
          Đề thơ xướng họa sớt chia tâm tình
          Gieo thương gửi cả bóng hình
          Gặt hương nồng ấm chúng mình trung, nhân.
          -SD-

           


          #5
            Tứ Trụ 09.05.2009 16:45:23 (permalink)


            Nhẹ Hơn Gánh Sầu

            Gánh nước nhẹ hơn một gánh sầu
            Trần đời rộng chứa pháp cao sâu
            Đạo đời đời Đạo cùng chung bước
            Ta trước người sau khác chi đâu
            Chuổi hạt đậm màu tròn chữ định
            Từng câu gom ý để rèn trau
            Nối tiếp san bằng bao chướng ngại
            Hồn nhiên an lạc chẳng âu sầu
            Mytutru_29.4.2009

            #6
              Tứ Trụ 09.05.2009 16:54:59 (permalink)


              Chẳng Gì Hơn

              Như không như có chẳng gì hơn
              Trí tâm thanh tịnh chẳng tiếng ồn
              An lạc bốn mùa tâm trong sáng
              Kinh thư trau luyện đến hoàng hôn
              Bầu trời đã sẵn vầng trăng ấp
              Dưới gót thênh thang đôi dép sờn
              Mây nước chân tâm hòa một thể
              An nhiên tự tại chẳng gì hơn
              Mytutru_2.5.2009

              Theo Ý thơ của Thi Sĩ Trần mạnh Hùng



              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64420/B4CF570B48BB4F3FA1D8B0078E030717.JPG[/image]
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.06.2009 09:48:02 bởi Tứ Trụ >
              Attached Image(s)
              #7
                Tứ Trụ 09.05.2009 17:30:11 (permalink)

                Luận Trí Thân

                &
                Ai nhớ thương ai thơ thật buồn?
                Chợt xem cảm giác lệ đang tuông
                Ôi sao thương quá cho người ấy
                Tâm không tự chủ phải ôm buồn?
                &
                Cõi tạm đời này ai nhận ra.!
                Cái tâm cái trí chính chủ nhà
                Xác thân mượn tạm ta tu tập
                Cầu nguyện cho người sớm hiểu ra
                &
                Nhận ra buông bỏ cái buồn đi
                Cho lòng thanh thản chẳng sầu bi
                Trần thế cho ta xem trái phải
                Dùng trí giúp người dẹp sân si
                &
                Sân si buông bỏ trí viên thông
                Dẫu bỏ xác thân trí trong ngần
                Kiếp kiếp không còn vô minh nữa
                An nhiên tự tại có hơn không?
                &
                Mytutru_9.3.2009


                [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64420/2A00D365A85D4925A92A14229C00FA0F.JPG[/image]

                Sữa Niêm Luật Xong
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.06.2009 15:51:19 bởi Tứ Trụ >
                Attached Image(s)
                #8
                  Tứ Trụ 09.05.2009 17:36:58 (permalink)


                  Trăng Bốn Mùa
                   
                  Em như trăng sáng phủ vườn xuân
                  Hoa lá đẹp thêm chẳng vướng trần
                  Tôn tạo cho đời muôn màu sắc
                  Trí thanh trăng sáng dạ hương xuân

                  Em như trăng sáng phủ đêm hè
                  Lấp lánh suối nguồn nước trong khe
                  Màu vàng trải khắp trong trời đất
                  Gió mây đủng đỉnh ấm ly chè

                  Em như trăng sáng ôm mùa thu
                  Lá vàng rơi rụng mưa bụi mù
                  Đêm trăng lưu luyến lòng trần thế
                  Ánh sáng trải lòng khách vân du

                  Em như trăng sáng lạnh đêm đông
                  Sương tuyết phủ giăng đến lạnh lùng
                  Hoa tuyết rơi rơi màu bông trắng
                  Lấp lánh chờ xuân ướp lạnh đông

                  Em như trăng sáng trọn bốn mùa
                  Xuân Hạ Thu Đông chẳng hơn thua
                  Ấm lòng thi khách trên khắp xứ
                  Ánh vàng trí tuệ..  Gội nắng mưa ..
                  Mytutru
                  #9
                    Tứ Trụ 09.05.2009 17:41:43 (permalink)


                    Thanh Thản

                    Thanh thản mặc tình ai trắng đen
                    Giữ lòng chơn chất hiền thật hiền
                    Trái phải lẽ thường trong thiên hạ
                    Giờ giờ khắc khắc chẳng đảo điên
                    Lý sự mặc tình ai cợt trêu
                    Hồn nhiên tự tại chẳng đăm chiêu
                    Nụ cười hoa rộ hồng môi thắm
                    Hồn thơ bay vút lượn muôn chiều
                    Mytutru_23.3.2009

                    #10
                      Tứ Trụ 09.05.2009 17:50:57 (permalink)


                      Quán Xem   
                          
                      Có khi nào
                            Em ngồi quán - tưởng.?
                            Chuyện trần gian, êm ả bao giờ.?
                         Nó ồn ào như sóng dạt bờ
                      Mọi hoảng hốt ập vào , kéo xuống

                               
                       Tâm phải luôn
                       Vững vàng tỉnh lặng
                         Như núi cao cạnh biển dạt dào
                         Gió dập dồn biển sóng lao xao
                         Thật vững chắc tâm yên không ngã
                      Linh cảm như
                      Nước ngầm trong đất

                      Trí tâm như nhựt nguyệt sáng soi
                      Xảy ra mọi chuyện giữa đất trời
                      Luôn bình thản như không như có

                      Lời thơ như
                      Hương lòng mở ngỏ

                      Hòa quyện vào, trời đất trổ hoa
                      Du hồn người ở khắp gần xa
                      Mưa hay nắng, quả sanh chua ngọt
                        Mytutru_1.3.2009

                      #11
                        Tứ Trụ 09.05.2009 17:58:29 (permalink)


                        Như Thử Thách

                        Mọi chuyện trên đời như thử thách
                        Hãy hiên ngang, bình tỉnh mà đi
                        Chớ nôn  nao, nóng  vội làm gì
                        Xem mọi chuyện, Như là thử thách

                        Đời là thế ! Biết bao ngỏ ngách
                        Như ngôi trường, ta học hôm mai
                        Bước chân son, bước ngắn, bước dài
                        Mọi sự học "Dạy ta khôn lớn"

                        Tâm bình tỉnh, như lời của Phật
                        Cùng muôn loài sự vật sống cùng
                        Tâm, bình tâm, chớ có nản lòng
                        Giữ tánh ý, Vô ưu chẳng bận
                        .
                        Mytutru
                        _26.2.2009
                        #12
                          Tứ Trụ 09.05.2009 19:18:32 (permalink)

                          Công Dung Ngôn Hạnh (1)


                          *Công việc giỏi gọn gàng nề nếp
                          Dụng trí mình điều khiển trong ngoài

                          *Dung hồn nhiên chẳng chút U hoài
                          Nét thanh thóat dịu dàng đầm thấm

                          *Ngôn nghiêm chỉnh rỏ ràng từ tốn
                          Thấm lòng người mát dạ yên lòng

                          *Hạnh từ tâm chân thật khiêm cung
                          Tròn hiếu nghĩa vẹn tình Phu, Tử !

                          *Thể theo lời Người xưa truyền dạy
                          Thân nử nhi An phận thủ thường .!

                          Dù bao đời xoay chuyễn tứ phưong,
                          Tâm nhứt nhứt, kính tin tròn nghĩa.!
                          Mytutru




                          Công Dung Ngôn Hạnh (2)

                          1) Công là giỏi việc trong ngoài

                          Gọn gàng nề nếp, việc chi không phiền.


                          2) Dung là nét đẹp diệu hiền .

                          Trang nhã, thanh thoát ai nhìn cũng ưa.


                          3) Ngôn là lời nói dạ thưa

                          Nhỏ nhẹ phải trái chẳng ưa phiền hà.


                          4) Hạnh là đức tính thật thà

                          Tự tin tròn nghĩa thuận hòa dưới trên.


                          Bốn điều diễn đạt phần trên

                          Về người phụ nữ tinh chuyên vẹn tròn.

                          Xưa nay vẫn giữ y nguyên

                          Không vì xã hội "thuyền quyên" trở lòng.


                          Xưa kia chỉ dụng việc trong

                          Khoa học tân tiến dụng trong lẫn ngoài

                          Trí minh điều động rất tài.

                          Việc nhà việc nước trong ngoài đãm đang.
                          Mytutru

                          1+2. Trả Lời Bên Yahoo!Hỏi&Đáp
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.05.2009 21:07:45 bởi Tứ Trụ >
                          #13
                            Tứ Trụ 09.05.2009 19:37:15 (permalink)

                            Biết Nhiều

                            Biết nhiều Kinh, Sách rất hay
                            Biết nhiều ham muốn có ngày đau tim
                            Biết nhiều rỏ lý vô thường
                            Biết nhiều không bận chẳng vương chút sầu


                            Biết nhiều chân lý cao sâu
                            Biết nhiều để biết chẳng nao trong lòng
                            Biết nhiều cái có cái không
                            Biết nhiều để thoát khỏi vòng trầm luân


                            Biết nhiều không chút bâng khuâng
                            Biết nhiều bình thản như trăng rạng ngời
                            Biết nhiều không nhiễm vào người
                            Biết nhiều nên nhoẻn miệng cười bình tâm

                            tutrumy

                            #14
                              Tứ Trụ 09.05.2009 19:49:38 (permalink)

                              HoaTrong Tuyết

                              Hoa hồng trong băng tuyết
                              Ướp lạnh cả sắc hồng
                              Sự tái tê đã chính
                              Giấc ngũ lạnh bình yên
                              Hoa Hồng ướp trong tuyết
                              Vẫn vô tư sắc hồng
                              Tái tê đời dành sẳn
                              Trong tuyết lạnh đời hồng
                              Myturu_8.5.2008

                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 9 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 125 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9