Hạnh Phúc Trong Tay
Thức Tỉnh
Định Lòng lý giải " Cái u mê "
Thoát khỏi hôn trầm hết chổ chê
Thức trí nơi tâm bừng ý sáng
Ngộ ra giả giả.. Cõi u mê
U mê đã biết tâm liền tỉnh
Sống giữa hồng trần chẳng ủ ê
Thoát cảnh đau thương vương lấy khổ
An nhiên giải thoát biết quay về
Mytutru_29.6.2009
Nhìn xem
Vì yêu nhớ nhớ khóc như mưa
Gói khổ ôm thương mãi chẳng chừa
Đã biết người đi không đoái tưởng
Tự mình dứt khoát chớ dây dưa
Rèn lòng thức tỉnh buông sầu nhớ
Giải thoát cho lòng khỏi sóng khua
Trí sáng định tâm nhìn khắp cõi
Trần gian lắm khổ tỉnh ra chưa
Mytutru_29.6.2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.07.2009 10:29:45 bởi Tứ Trụ >
Đời Đạo Song Tu
Hiền lành biết sửa lỗi là Tu
Sớm tối định tâm khỏi rối mù
Nhất nhất dặn lòng đừng gieo ác
Làm gì biết nấy thoát lu bu
Lòng từ cởi mở cùng muôn vật
Xắp xếp cân bằng tránh mỏ chu
Bỏ hết sân si và chấp trước
Hiểu sâu nhân quả chính là Tu
Mytutru_3.7.2009
Tỉnh Giấc Mơ
Ánh nắng ngập tràn ủ ước mơ
Ươm mầm sỏi đá hóa thành thơ
Chồi non trổ lá đơm hoa thắm
Gió thổi vi vu khúc hát chờ
Bút phím như mưa tràn lối mở
Con đường tỏ rỏ bóng trăng mờ
Thơ hồng gói gởi bao nổi nhớ
Giải hết buồn phiền tỉnh giấc mơ
Mytutru_15.7.2009
Đính kèm (1)
Ân Hận
Đâu ai giữ mãi tuổi thanh xuân
Oan khúc thời gian sẽ nguội dần
Lúc trẻ hăng say đòi chém giết
Về già hối mãi ở trong tâm
xem lại bổng thấy lòng trăn trở
Tiếc nuối thời gian đến quá gần
Biết thế kềm tâm ngay lúc trẻ
Giữ cho tánh trí mãi trong ngần
Mytutru_16.7.2009
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64420/3B3FFDA9846E43F9A1CAFE4B5642A826.gif[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.07.2009 23:17:33 bởi Tứ Trụ >
Già Lẫn
Tóc trắng vươn ra kín quả sầu
Da nhèo má hóp mắt quần sâu
Lưng còng hít thở ôi sao khó
Tánh lẫn hay quên chỉ biết rầu
Khổ cái đau thương luôn nhớ mãi
Ăn vào mắc nghẹn có trôi đâu
Người xưa chuyện cũ khơi lòng nhớ
Thích nói nhưng ai cũng lắc đầu
Mytutru_16.7.2009/tt
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64420/74BC1B82E1F142A99BF023ECC8AA4279.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.08.2009 11:19:21 bởi Tứ Trụ >
Những Ước Mơ
Tóc trắng nặng lòng những ước mơ
Da nhăn má hóp vẫn mong chờ
Cực thân thoáng chốc đà quên mất
Chỉ muốn hoàn thành những ước mơ
Suốt kiếp lăn mình trong biển khổ
Nào đâu thấy rỏ trí ngông khờ
Miệt mài ảo tưởng đời vui sướng
Kết thúc giật mình cảm biết sơ
Mytutru_17.7.2009
Tình Xa
Mẹ già mãi nhớ đứa con yêu
Sớm tối lần tay chuổi thật đều
Hướng đến Phật Trời cầu quả phước
Mong con lướt khỏi khổ bao điều
Phương xa kiếm sống con nào nhớ
Cảnh cũ lòng con hải quá nhiều
Chẳng muốn quay về không muốn nhớ
Mẹ già sức yếu cháo cơm thiêu
&
Thuở bé chị em chung mái ấm
Cha già vất vã phải làm xa
Chị thương sớm tối tay kim chỉ
Mãi miết thêu thùa gỡ rối gia
Trí sáng em dồi mài sử sách
Mong sao thoát khổ khỏi nhà ta
Nay quên nghĩ đến tình xưa cũ
Vất vã bên nhau cảnh đã xa
Mytutru_17.7.2009
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64420/3F6AC897BF4849A7A09943119C2D4E05.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.07.2009 04:40:49 bởi Tứ Trụ >
Phật
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64420/0F9A33A5D10D4D33A1D3DBB0BD26EED7.JPG[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.07.2009 21:02:20 bởi Tứ Trụ >
Pháp
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64420/97D7DEE5002242CC9DA4E5284CA68184.JPG[/image]
Tăng
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64420/5C3FD13CFD8A473B9E6085C9F2B82472.JPG[/image]
Đạo
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64420/EC8EBDC608774BE08933D6966EA58755.JPG[/image]
Cội Nguồn Của "Tâm"
Trí Mất
Ý tưởng cội nguồn điểm của Tâm
Suy ra bất chấp dẫu thăng trầm
Mang thân tứ khổ trong trời đất
Mắt thấy tai nghe nhiếp khổ tầm
Sắc thể thời gian ươm dối giả
Tham lam phú quý vướng lạc lầm
Sân, Si, ước muốn không toại ý
Rước khổ âm thầm trí mất tăm
Mytutru_21.7.2009
Trí Sáng
Ý tưởng cội nguồn điểm của tâm
Người khôn biết khổ tránh sai lầm
Si mê gốc khổ không màng đến
Trút bỏ tham sân dứt chướng ngầm
Giúp đở cho người bòn chút phước
Tâm từ quyết chí trải xa gần
An nhiên thoát hết buồn đau khổ
Trí sáng như trăng "Đức lớn dần"
Mytutru_21.7.2009
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64420/E3CEA2D846FE43489E67835825AFBA49.gif[/image]
Tứ Khổ: Sanh, Lão, Bịnh, Tử
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.07.2009 20:28:12 bởi Tứ Trụ >
Nhớ Ơn
Chấm hết cuộc đời giống lá rơi
Nào ai diển hết ý trong đời
Thân người cõi thế là vậy đó
Ý thức luyện rèn chớ bỏ trôi
Quý lắm me cha công giáo dưỡng
Làm con chớ ỷ chớ ham chơi
Ơn thầy, đất tổ luôn ghi nhớ
Sống tốt rèn tâm trí sáng ngời
Mytutru_22.7.2009
Đính kèm (1)
Sướng Thấy Mồ
Có đủ lục căn sướng thấy mồ
Mà sao chẳng biết khoái giang hồ
Một mai đánh mất lục căn ấy
Hối tiếc thân người lướt sóng xô
Sắc thể lục căn nay có đủ
Rèn tâm tánh ý chớ hồ đồ
Ôn hòa thứ lỗi người sai trái
Giưp đở cho người khỏi nhiễm ô
Mytutru_22.7.2009
Lục Căn là: Mắt, Tai, Mũi, Lưỡi, Thân và Ý
Sắc Thể = Thân mình
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.07.2009 20:26:06 bởi Tứ Trụ >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: