Hạnh Phúc Trong Tay
Thay đổi trang: << < 789 | Trang 9 của 9 trang, bài viết từ 121 đến 125 trên tổng số 125 bài trong đề mục
Tứ Trụ 03.08.2009 01:41:19 (permalink)



CÁM ƠN

 Cám ơn thi hữu ghé nhà chơi

Nhớ nhớ thương thương để lắm lời
Vui vẻ hề hề quên khổ đợi
Nhọc nhằn ha hả bớt sầu rơi
Phù du đời thoáng buồn ngăn lối
Hư ảo tình gieo khổ thấm đời
Quanh quẩn bạn bè dìu sống với
Ưu phiền đến mấy cũng qua thôi!
 
Thanh Huy


 
Giải Thoát
 
Ăn no ngủ kỷ thức thì chơi
Bút vẽ lăn quăn nói nói cười
Ngớ ngẩn vui đùa như trẻ nhỏ
Mệt thời nhắm mắt trí yên nơi
&
Đùa thôi chớ nghĩ là như thế
Đói phải ăn no khỏe chẳng ngơi
Thoải mái tinh thần luôn tỉnh thức
Một ngày giải thoát dứt buồn thôi

Mytrutru_2.8.2009

<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.07.2010 12:45:37 bởi Tứ Trụ >
Tứ Trụ 03.08.2009 01:44:20 (permalink)


Sấm Chớp

Cái nóng sụt sôi sốt cả người
Nhẹ nhàng gió thoảng mát nơi nơi
Đang yên tiếng sấm nghe rộn rả
Thấp thỏm nghe qua thoát rả rời
&
Bóp chát rì rào vang nét chớp
Mưa lăn tới tấp ướt muôn nơi
Nghe nhìn chẳng hiểu từ đâu tới
Mở ngỏ xem qua thấm ướt người
Mytutru_1.8.2009





Đính kèm (1)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.07.2010 12:46:49 bởi Tứ Trụ >
Tứ Trụ 03.08.2009 01:48:23 (permalink)


Công Thầy

Trường đời khốn khó bước chân son
Chữ nghĩa rèn trau vẫn giữ tròn
Hữu phước gặp thầy diều dắt bước
Đường trần tỏa sáng bước bon bon
&
Vô tư nét chữ không gò ép
Gói gém câu văn chỉ lối mòn
Pháp giới xoay tròn Bi Trí dũng
Ruộng từ bón sới thắm lòng con

Mytutru_2.8.2009

<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.07.2010 13:10:00 bởi Tứ Trụ >
Tứ Trụ 07.08.2009 16:23:45 (permalink)


Đạm Bạc
 
Vạn pháp bên đời hiển lộ thông
Mừng ai giác ngộ khổ ngưng trồng

Lời kinh buổi sáng rời mây xạm
Tiếng mõ hôm khuya tránh bụi hồng
Ruộng phước luôn gieo đâu ngại sức
Vườn tâm mãi gặt  chẳng nề công
Thân phàm đạm bạc nuôi ý chí
Cõi tạm an nhiên rõ sắc không

 
  Mytutru_11.7.2010

 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.07.2010 13:54:57 bởi Tứ Trụ >
Tứ Trụ 07.08.2009 16:27:13 (permalink)


Nơi Bình Yên

Gần nhà cả bọn đánh bài sâu
Chưởi mắng hơn thua thấy phát rầu
Trải chiếu nằm dài sau bụi cỏ
Phơi lưng gối rộng giữa dây trầu
Tai nghe giọng mõ rơi buồn nhớ

Miệng đọc lời kinh rớt khổ sầu
Cười thầm ý định lòng khuyên bảo
Sự thế hơn gì giống kiến bâu


Mytutru_11.7.2010

<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.07.2010 15:40:50 bởi Tứ Trụ >
Thay đổi trang: << < 789 | Trang 9 của 9 trang, bài viết từ 121 đến 125 trên tổng số 125 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9