THƠ BÚT LÔNG......
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 6 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 88 bài trong đề mục
Pe An 18.05.2009 15:59:08 (permalink)
Hiển tui chắc phải chịu thua
Chắc phải bỏ chùa về với Tiếu An

Vì vừa qua luôn bị nàng
Bắt đừng tu nữa, ui oan thị màu
Bỏ thì bỏ chớ có sao
Miễn là H được Tán iêu - xong liền
hè hè
 
Í Hiển mà bỏ chùa rồi
Nhớ khấn với Phật "nợ đời" chưa xong
Nay con về lại chốn hồng[sm=praying.gif]
Đòi nợ bóng đá kẻo lòng lại quên[sm=z_notworthy.gif]
Vừa rồi con bắt kèo trên
Giờ "man" đoạt cúp con lên đời rồi
 con sẽ về lại với người
Cùng mâm hoa quả và lời "sorry" (í quên..".ra đi"..quên nữa.."Đa mi")
Phật luôn "độ lượng từ bi"
Sau này "vỡ nợ" (í quên..lấy vợ..nhầm nữa "lấy nợ") con thì về ngay
Phật nghe xong cứ ngất ngây
"Tiểu" này ngó vậy mà hay quá chừng
Tiểu An
#31
    Pe An 18.05.2009 16:11:11 (permalink)
     

                                    Tiểu An bắt Hiển bỏ tu
                                 Vì ở trong chùa có lắm ni cô
                                     Chỉ sợ trong lúc lơ mơ
                               Các vãi thích Hiển bỏ bùa cho sư
                                     Chả may lại có thằng cu
                                  Tiểu An còn nước vào chùa tụng kinh...
     
                                      kimrbl
     
     
    Tiểu An vào chùa mới kinh
    Làm gì có tụng chỉ rình mấy sư
    Để xem sư Hiển có dư
    An đem đấu giá..quán thư..ào ào
    Thế là khắp chốn nữ hào
    Thuơng Sư chắc sẽ nháo nhào.....suỵt..im
    An em họp tác với Kim
    Đừng la to...Hiển đang tìm..An em
    Chắc là tính..nợ...con chim
    Hôm qua bắt được em rim..mất rồi
    Tiểu An
     
     
                                                  

    #32
      Quang Hiển 18.05.2009 17:19:04 (permalink)
               Tiểu An bắt Hiển bỏ tu
                                   Vì ở trong chùa có lắm ni cô
                                       Chỉ sợ trong lúc lơ mơ
                                 Các vãi thích Hiển bỏ bùa cho sư
                                       Chả may lại có thằng cu
                         Tiểu An còn nước vào chùa tụng kinh...
       
                                        kimrbl
       
       
      Tiểu An vào chùa mới kinh
      Làm gì có tụng chỉ rình mấy sư
      Để xem sư Hiển có dư
      An đem đấu giá..quán thư..ào ào
      Thế là khắp chốn nữ hào
      Thuơng Sư chắc sẽ nháo nhào.....suỵt..im
      An em họp tác với Kim
      Đừng la to...Hiển đang tìm..An em
      Chắc là tính..nợ...con chim
      Hôm qua bắt được em rim..mất rồi
      Tiểu An

      Tiếu An ơi! Tán iêu hời
      Nào mà khổ cho thằng tôi dzầy nè!?
      Thèm thì thèm kem thèm chè
      Ai đời Tiêu Án lại nhè thèm chim
      Thấy chưa đây có bác Kim
      Làm chứng cho nhé, An thèm lung tung
      Không cho chim, mặt lùng bùng
      ăn chim rồi, mặt tưng tưng kia kìa!!!
      #33
        ms.witch 18.05.2009 20:58:32 (permalink)
        Bút lông hiển có một cây
        Nhưng gửi cho Lớp biết ngày nào tơi (tới)
        Chi bằng đi shop cho rồi
        Mua một cây đem về chơi...tối ngày
        Viết cho đến lúc mỏi tay
        Nằm viết cỏ vẻ như hay hơn ngồi...


        Ủa nghe Hiển có hai cây
        Sao giờ còn một..ơ hay..ngộ à
        Một cây rơi ở đâu nà
        Hay là thầy đã mang ra tặng rồi
        Biết ngay là có người đòi
        Thôi để Lớp học lý thuyết rồi tính sau
        Cho Lớp hỏi thêm một câu
        Nằm viết có phải sẽ mau hơn ngồi?
        Nhưng mà nằm kiểu nào trời?
        MT*love
        #34
          Quang Hiển 18.05.2009 23:12:07 (permalink)

          Hôm qua thơ thẩn bờ sông
          Hiển tui lượm được cái lông chim gì
          Nhìn qua giống lông chim ri
          Nhìn nghiêng thì lại giống y lông gà
          Tôi mang nó về đến nhà
          Bỏ vô nghiêng mực thế là "bút lông"
          Làm thơ tặng gái chưa chồng
          Làm thơ tặng cả những ông lỡ thì
          Làm thơ tặng cuộc chia ly
          Làm thơ hài hước tặng dì một con
          Tặng cho mấy chị sồn sồn
          Chưa chồng nhìn kỹ vẫn còn có duyên
          Tặng cho các bạn thanh niên......
          ..............................................
          Ai cũng hạnh phúc như tiên trên đời

          .....
          Hổng tin cứ thử làm thơ
          Vào đây đêm sẽ nằm mơ thấy liền
          ............................Khà khà!!!!
               QUANG HIỂN

          Bây giờ xóm có bút lông
          Làm thơ tặng cả.... cụ ông, cụ bà
          Thơ vui Hiển tặng làm quà
          Cho người mới....đẻ và người....làm cha
          Kề bên hàng xóm, Dịp qua
          Hỏi rằng: Cháu bé Hiển mà bỏ quên
          Các cháu xóm Tám hồn nhiên
          Mà sao không có .....chút tiền ....đút tay!
          18.05.09
          ND87


          Ý bạn quả thiệt là hay
          Cầu được, ước thấy chẳng ai không cần
          Như - trẻ em chưa mặc quần
          Người già mắt yếu thêm phần tay run
          Nhân dịp này viết tặng luôn
          Được chưa bạn, nhưng bạn tên... tên gì
          Sao đọc thấy toàn tiếng tây
          Ai biết được mà chúc may bi giờ
          Bút lông mà để làm thơ
          Viết thư pháp đúng nằm mơ...thấy liền
                QH

          #35
            simple 18.05.2009 23:34:14 (permalink)

             
             
            Bút này Sim cũng có một cây
            Mà chưa dùng tới..mực hẵn đầy
            Qua biếu thầy Tu làm...của để
            Của thầy có hỏng....lấy mà thay  !!!
             
             
            Simple
            #36
              Pe An 19.05.2009 19:40:07 (permalink)

              Tiếu An ơi! Tán iêu hời
              Nào mà khổ cho thằng tôi dzầy nè!?
              Thèm thì thèm kem thèm chè
              Ai đời Tiêu Án lại nhè thèm chim
              Thấy chưa đây có bác Kim
              Làm chứng cho nhé, An thèm lung tung
              Không cho chim, mặt lùng bùng
              ăn chim rồi, mặt tưng tưng kia kìa!!!
               
               
              ơ hay An em ăn..chim
              Làm gì có thèm..chỉ nếm..qua thôi
              Hỏng tin Thầy nhìn lại coi
              Con nguyên có mất...mà đòi An em
              Này nhé..Thầy mở xa xem
              Con chim còn đó...im lìm..thấy chưa
              Tại thấy nó..ngon..nên..ưa
              Măm đại một miếng..buổi trưa..lót.. lòng
              Ai ngờ thầy..lại...lấy..nòng
              Làm An..phải trốn lòng vòng....quanh..đây
              Chạy vào nhà Đình...đụng ngay
              Thầy đang ngồi đó ăn chay...với..cá ngừ
              Tiểu An

              #37
                Quang Hiển 19.05.2009 23:00:24 (permalink)
                Tiếu An ơi! Tán iêu hời
                Nào mà khổ cho thằng tôi dzầy nè!?
                Thèm thì thèm kem thèm chè
                Ai đời Tiêu Án lại nhè thèm chim
                Thấy chưa đây có bác Kim
                Làm chứng cho nhé, An thèm lung tung
                Không cho chim, mặt lùng bùng
                ăn chim rồi, mặt tưng tưng kia kìa!!!
                 
                 
                ơ hay An em ăn..chim
                Làm gì có thèm..chỉ nếm..qua thôi
                Hỏng tin Thầy nhìn lại coi
                Con nguyên có mất...mà đòi An em
                Này nhé..Thầy mở xa xem
                Con chim còn đó...im lìm..thấy chưa
                Tại thấy nó..ngon..nên..ưa
                Măm đại một miếng..buổi trưa..lót.. lòng
                Ai ngờ thầy..lại...lấy..nòng
                Làm An..phải trốn lòng vòng....quanh..đây
                Chạy vào nhà Đình...đụng ngay
                Thầy đang ngồi đó ăn chay...với..cá ngừ
                Tiểu An

                Nói gì cũng thiệt là hư
                Con chim chết ngắt, cứng đơ mất rồi
                Chim này là chim H nuôi
                Mai mốt làm mồi để nhử thêm chim
                Ai nhè An bắt An rim
                Cứng đơ chết ngắt nằm im mất rồi
                hu hu

                #38
                  Quang Hiển 19.05.2009 23:11:09 (permalink)
                  Bút lông hiển có một cây
                  Nhưng gửi cho Lớp biết ngày nào tơi (tới)
                  Chi bằng đi shop cho rồi
                  Mua một cây đem về chơi...tối ngày
                  Viết cho đến lúc mỏi tay
                  Nằm viết cỏ vẻ như hay hơn ngồi...


                  Ủa nghe Hiển có hai cây
                  Sao giờ còn một..ơ hay..ngộ à
                  Một cây rơi ở đâu nà
                  Hay là thầy đã mang ra tặng rồi
                  Biết ngay là có người đòi
                  Thôi để Lớp học lý thuyết rồi tính sau
                  Cho Lớp hỏi thêm một câu
                  Nằm viết có phải sẽ mau hơn ngồi?
                  Nhưng mà nằm kiểu nào trời?
                  MT*love




                  Bút này Sim cũng có một cây
                  Mà chưa dùng tới..mực hẵn đầy
                  Qua biếu thầy Tu làm...của để
                  Của thầy có hỏng....lấy mà thay  !!!

                  Simple

                  Giờ thì đã có đủ hai cây
                  Lớp chọn cây kia hay cây này?
                  Nằm viết hoặc nghiêng hoặc bò viết
                  Bò viết kiểu này sẽ rất hay

                  Bò viết tầm nhìn rõ ràng hơn
                  Nghiêng viết nằm lâu sẽ đau lưng
                  Kiểu nào nằm viết xem cũng đẹp
                  Ngày xưa "lều chõng" nhớ hông cưng!!!
                  hì hì

                  #39
                    Đình Thế 19.05.2009 23:55:17 (permalink)

                    Bút lông đây mỗi người một cây không được giành lộn nữa nhé!, đây là tư thế ngồi viết, học trước đo rồi nằm viết từ từ học sau nha!

                    #40
                      Pe An 20.05.2009 13:07:23 (permalink)
                      Tiếu An ơi! Tán iêu hời
                      Nào mà khổ cho thằng tôi dzầy nè!?
                      Thèm thì thèm kem thèm chè
                      Ai đời Tiêu Án lại nhè thèm chim
                      Thấy chưa đây có bác Kim
                      Làm chứng cho nhé, An thèm lung tung
                      Không cho chim, mặt lùng bùng
                      ăn chim rồi, mặt tưng tưng kia kìa!!!
                       

                      ơ hay An em ăn..chim
                      Làm gì có thèm..chỉ nếm..qua thôi
                      Hỏng tin Thầy nhìn lại coi
                      Con nguyên có mất...mà đòi An em
                      Này nhé..Thầy mở xa xem
                      Con chim còn đó...im lìm..thấy chưa
                      Tại thấy nó..ngon..nên..ưa
                      Măm đại một miếng..buổi trưa..lót.. lòng
                      Ai ngờ thầy..lại...lấy..nòng
                      Làm An..phải trốn lòng vòng....quanh..đây
                      Chạy vào nhà Đình...đụng ngay
                      Thầy đang ngồi đó ăn chay...với..cá ngừ
                      Tiểu An

                      Nói gì cũng thiệt là hư
                      Con chim chết ngắt, cứng đơ mất rồi
                      Chim này là chim H nuôi
                      Mai mốt làm mồi để nhử thêm chim
                      Ai nhè An bắt An rim
                      Cứng đơ chết ngắt nằm im mất rồi
                      hu hu

                      Con chim nó có bị sao
                      Chẳng qua nó bị rim chao..thui mừ
                      Trông nó có vẻ lừ đừ
                      Thôi đừng khóc nữa...An hù chút chơi
                      An coi nó kỹ lắm rồi
                      An gửi bé nhóc..cất rồi Hiển ơi
                      Để An gọi nó lấy ra coi
                      Ối trời..con nhóc...tưởng đồ chơi...Hiển ời..!!


                       
                      #41
                        kimrbl 20.05.2009 16:05:13 (permalink)
                        Trích đoạn: em đi tìm anh

                        Tiếu An ơi! Tán iêu hời
                        Nào mà khổ cho thằng tôi dzầy nè!?
                        Thèm thì thèm kem thèm chè
                        Ai đời Tiêu Án lại nhè thèm chim
                        Thấy chưa đây có bác Kim
                        Làm chứng cho nhé, An thèm lung tung
                        Không cho chim, mặt lùng bùng
                        ăn chim rồi, mặt tưng tưng kia kìa!!!
                         

                        ơ hay An em ăn..chim
                        Làm gì có thèm..chỉ nếm..qua thôi
                        Hỏng tin Thầy nhìn lại coi
                        Con nguyên có mất...mà đòi An em
                        Này nhé..Thầy mở xa xem
                        Con chim còn đó...im lìm..thấy chưa
                        Tại thấy nó..ngon..nên..ưa
                        Măm đại một miếng..buổi trưa..lót.. lòng
                        Ai ngờ thầy..lại...lấy..nòng
                        Làm An..phải trốn lòng vòng....quanh..đây
                        Chạy vào nhà Đình...đụng ngay
                        Thầy đang ngồi đó ăn chay...với..cá ngừ
                        Tiểu An

                        Nói gì cũng thiệt là hư
                        Con chim chết ngắt, cứng đơ mất rồi
                        Chim này là chim H nuôi
                        Mai mốt làm mồi để nhử thêm chim
                        Ai nhè An bắt An rim
                        Cứng đơ chết ngắt nằm im mất rồi
                        hu hu

                        Con chim nó có bị sao
                        Chẳng qua nó bị rim chao..thui mừ
                        Trông nó có vẻ lừ đừ
                        Thôi đừng khóc nữa...An hù chút chơi
                        An coi nó kỹ lắm rồi
                        An gửi bé nhóc..cất rồi Hiển ơi
                        Để An gọi nó lấy ra coi
                        Ối trời..con nhóc...tưởng đồ chơi...Hiển ời..!!


                         

                         
                        Không thể ngờ được Tiểu An
                        Xinh như thế lại dã man vô cùng
                        Chim quý người nựng người nâng
                        Tiểu An lại ác quá chừng :đem rim
                        Hiển ngồi khóc tiếc con chim
                        An ơi An hỡi biết tìm ở đâu
                         
                        kimrbl
                        #42
                          ms.witch 20.05.2009 18:51:06 (permalink)
                          Bút lông hiển có một cây
                          Nhưng gửi cho Lớp biết ngày nào tơi (tới)
                          Chi bằng đi shop cho rồi
                          Mua một cây đem về chơi...tối ngày
                          Viết cho đến lúc mỏi tay
                          Nằm viết cỏ vẻ như hay hơn ngồi...


                          Ủa nghe Hiển có hai cây
                          Sao giờ còn một..ơ hay..ngộ à
                          Một cây rơi ở đâu nà
                          Hay là thầy đã mang ra tặng rồi
                          Biết ngay là có người đòi
                          Thôi để Lớp học lý thuyết rồi tính sau
                          Cho Lớp hỏi thêm một câu
                          Nằm viết có phải sẽ mau hơn ngồi?
                          Nhưng mà nằm kiểu nào trời?
                          MT*love




                          Bút này Sim cũng có một cây
                          Mà chưa dùng tới..mực hẵn đầy
                          Qua biếu thầy Tu làm...của để
                          Của thầy có hỏng....lấy mà thay  !!!

                          Simple

                          Giờ thì đã có đủ hai cây
                          Lớp chọn cây kia hay cây này?
                          Nằm viết hoặc nghiêng hoặc bò viết
                          Bò viết kiểu này sẽ rất hay

                          Bò viết tầm nhìn rõ ràng hơn
                          Nghiêng viết nằm lâu sẽ đau lưng
                          Kiểu nào nằm viết xem cũng đẹp
                          Ngày xưa "lều chõng" nhớ hông cưng!!!
                          hì hì


                          À cho hỏi chút Quang Hiển nha
                          Bút lông nó giống hình trên à
                          Thía thì Lớp cũng có một cây í
                          Lâu rồi không biết nó có tà?

                          Cái dzụ bò..thấy mới cực kỳ..kink
                          zừa ziết dzừa bò..tay..đâu huynh?
                          Tưởng tượng thôi cũng đã thấy mệt
                          Còn cách nào viết khoẻ , nét xinh?
                           
                          Nằm lều nằm chõng viết ra sao
                          Đố ai biết được viết thế nào
                          Công nhận thầy Hiển gì cũng giỏi
                          Lỡ rồi Thầy giải thích Lớp nghe coi..!
                           
                          #43
                            Pe An 21.05.2009 10:41:31 (permalink)


                            Tiếu An ơi! Tán iêu hời
                            Nào mà khổ cho thằng tôi dzầy nè!?
                            Thèm thì thèm kem thèm chè
                            Ai đời Tiêu Án lại nhè thèm chim
                            Thấy chưa đây có bác Kim
                            Làm chứng cho nhé, An thèm lung tung
                            Không cho chim, mặt lùng bùng
                            ăn chim rồi, mặt tưng tưng kia kìa!!!
                             

                            ơ hay An em ăn..chim
                            Làm gì có thèm..chỉ nếm..qua thôi
                            Hỏng tin Thầy nhìn lại coi
                            Con nguyên có mất...mà đòi An em
                            Này nhé..Thầy mở xa xem
                            Con chim còn đó...im lìm..thấy chưa
                            Tại thấy nó..ngon..nên..ưa
                            Măm đại một miếng..buổi trưa..lót.. lòng
                            Ai ngờ thầy..lại...lấy..nòng
                            Làm An..phải trốn lòng vòng....quanh..đây
                            Chạy vào nhà Đình...đụng ngay
                            Thầy đang ngồi đó ăn chay...với..cá ngừ
                            Tiểu An

                            Nói gì cũng thiệt là hư
                            Con chim chết ngắt, cứng đơ mất rồi
                            Chim này là chim H nuôi
                            Mai mốt làm mồi để nhử thêm chim
                            Ai nhè An bắt An rim
                            Cứng đơ chết ngắt nằm im mất rồi
                            hu hu

                            Con chim nó có bị sao
                            Chẳng qua nó bị rim chao..thui mừ
                            Trông nó có vẻ lừ đừ
                            Thôi đừng khóc nữa...An hù chút chơi
                            An coi nó kỹ lắm rồi
                            An gửi bé nhóc..cất rồi Hiển ơi
                            Để An gọi nó lấy ra coi
                            Ối trời..con nhóc...tưởng đồ chơi...Hiển ời..!!


                             


                            Không thể ngờ được Tiểu An
                            Xinh như thế lại dã man vô cùng
                            Chim quý người nựng người nâng
                            Tiểu An lại ác quá chừng :đem rim
                            Hiển ngồi khóc tiếc con chim
                            An ơi An hỡi biết tìm ở đâu
                             
                            kimrbl


                             
                            hôk phải tại Tiểu An em
                            Tại em thấy nó...An đem...rim mừ
                            Ai bik của Hiển...mà..giư (giữ)
                            Nhưng em nghĩ hình như vẫn còn
                            Không những chẹp mà mi nhon
                            Xinh như hoa....dzẫn còn son..như ngày nào
                             

                            #44
                              Quang Hiển 22.05.2009 00:19:13 (permalink)


                              Mình phải tân trang lại một chút đã!
                              Bây giờ thì




                              Khà khà!!!
                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 6 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 88 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9