BÔNG LỤC BÌNH
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 50 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 746 bài trong đề mục
Biển Xanh 31.05.2009 12:19:51 (permalink)
0
Cám ơn BX đã ghé tệ xá. Rất mong đc đón tiếp.Chúc bạn luôn vui với những dòng thơ

Tiếng ru làm gió chơi vơi
Nghe sao như hát giữa trời mênh mang
Tạ ơn một tấm lòng vàng
Đã mang theo chút dịu dàng ghé thăm
 
T.T.K.30.5.2009

 Hai Lúa tập tễnh làm thơ
Tìm vào thư quán bơ vơ lạc loài
Thơ với thẩn chẳng giống ai
Xem thơ các bạn…thở dài buồn ghê
Không chịu an phận chân quê
Văn chương lá mít ham mê học đòi
Lục bình trôi dạt lẻ loi
Tìm đâu bến đỗ nhờ soi sáng lòng…
Biển Xanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.06.2009 00:46:42 bởi Biển Xanh >
#16
    ThanhThanhKhiet 31.05.2009 16:47:23 (permalink)
    0
    quote:

    Trích đoạn: Biển Xanh

     
    Cám ơn BX đã ghé tệ xá. Rất mong đc đón tiếp.Chúc bạn luôn vui với những dòng thơ

    Tiếng ru làm gió chơi vơi
    Nghe sao như hát giữa trời mênh mang
    Tạ ơn một tấm lòng vàng
    Đã mang theo chút dịu dàng ghé thăm
     
    T.T.K.30.5.2009

     
     
     
    Hai lúa tâp tểnh làm thơ
    Tìm vào thư quán bơ vơ lạc loài
    Thơ với thẩn chẳng giống ai
    Xem thơ các bạn…thở dài buồn ghê
    Không chịu an phận chân quê
    Văn chương lá mít ham mê học đòi
    Lục bình trôi dạt lẻ loi
    Tìm đâu bến đỗ nhờ soi sáng lòng…
    Biển Xanh


    Xin đừng khiêm tốn Biển xanh !
    Những lời tâm sự viết thành dòng thơ
    Câu từ là những giấc mơ
    Đổi trao tâm sự bao giờ cũng hay
    Thiên nhiên trăm quả trên cây
    Quả nào cũng ngọt chứa đầy hương thơm
    Thư quán như một vườn ươm
    Mầm thơ ngan ngát xanh um đất trời
    Xin đừng khiêm tốn bạn ơi !
     
    T.T.K.31.5.2009
     

     
    #17
      thuvan 31.05.2009 17:14:33 (permalink)
      0

      Tiếng ru làm gió chơi vơi
      Nghe sao như hát giữa trời mênh mang
      Tạ ơn một tấm lòng vàng
      Đã mang theo chút dịu dàng ghé thăm

      T.T.K.30.5.2009
       
      Anh bây giờ đã tuổi băm
      Nên ko mang đưỢc trăng rằm đến em
      Em hãy ra đứng bên thềm
      Có làn gió mát dịu êm đến rồi
      Lòng anh chỉ có thế thôi
      Bởi anh đã bước qua rồi tuổi xanh
      Thì thôi gửi chút lòng thành
      Em có nhận lấy hay đành vứt đi?



      #18
        Biển Xanh 31.05.2009 18:48:30 (permalink)
        0
         TÌM EM
        Sông quê trôi về biển xanh
        Mênh mông sóng nước bao quanh địa cầu
        Dù em ở tận nơi đâu
        Chẳng chờ Ô Thước bắc cầu làm chi
        Nhờ sóng đưa đẩy cuốn đi
        Tìm em bằng được có gì khó khăn
        Không quản trở ngại cách ngăn
        Mong sao đem nửa vầng trăng trở về
        Trả lại khóm trúc bờ đê
        Đêm trăng gió mát tình quê đậm đà
        Nơi đâu không bằng quê nhà
        Dù nghèo thắm đượm thiết tha ân tình
        Vầng trăng chênh chếch đẹp xinh
        Sáng soi đôi bóng chúng mình bên nhau…
        Biển Xanh
         


        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/69365/D63577FD2F4542AA856D13BE61490887.jpg[/image]
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.06.2009 00:51:15 bởi Biển Xanh >
        Attached Image(s)
        #19
          thuvan 31.05.2009 19:39:07 (permalink)
          0
          Biển về chuẩn bị trầu cau
          Thanh Thanh Khiết sẽ nhận mau thôi mà
          Biển về thưa với mẹ cha
          Đón nàng Thanh Khiết về nhà làm dâu...
          #20
            Biển Xanh 31.05.2009 20:44:34 (permalink)
            0
            -Biển Xanh xin cám ơn Thu Vân đã đến thăm tệ xá.

             
             
            Anh bây giờ đã tuổi băm
            Nên không mang được trăng rằm đến em
            Em hãy ra đứng bên thềm
            Có làn gió mát dịu êm đến rồi
            Lòng anh chỉ có thế thôi
            Bởi anh đã bước qua rồi tuổi xanh
            Thì thôi gửi chút lòng thành
            Em có nhận lấy hay đành vứt đi?

            -Thu Vân-
             
             
            Thơ không phân biệt trẻ già
            Cũng chẳng e ngại dù xa hay gần
            Xin chớ nên vội phân vân
            Giao lưu chia sẻ rất cần cảm thông
            Vắng thơ ngày đợi đêm mong
            Đến giờ lên mạng nghe lòng nôn nao
            Tình thơ thắm thiết đổi trao
            Biết là mộng ảo dạt dào nhớ thương
            Dù cho xa cách đôi đường
            Chưa lần gặp mặt vấn vương nhau nhiều
            Nghe lòng rung động liêu xiêu
            Ngỡ rằng mình đã thầm yêu mất rồi
            Dao động một thoáng mà thôi
            Xin đừng nghĩ ngợi xa xôi trẻ già…
            Biển Xanh 
            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/69365/79FD79CDD86543E3936F275617437B92.jpg[/image]
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.06.2009 00:56:46 bởi Biển Xanh >
            Attached Image(s)
            #21
              Lạc Loài 01.06.2009 14:09:39 (permalink)
              0
              NGẮM BIỂN
               
              Biển xanh sóng vỗ nhấp nhô
              Khơi nguồn êm dịu , điểm tô đất trời...
              Buồn- vui trước biển sẽ vơi...
              Cho xin giây phút- thảnh thơi tâm hồn!
              -LL-
              #22
                Biển Xanh 01.06.2009 22:38:12 (permalink)
                0
                HẠ SẦU 
                  Hè về...vang tiếng ve sầu
                Khơi lại quá khứ chìm sâu lắm rồi
                Thời gian như bóng mây trôi
                Nhớ về kỷ niệm bồi hồi luyến thương
                Phượng rơi thắm đỏ sân trường
                Mùa chia ly đến vấn vương u hoài
                Lưu bút vội vã trao tay
                Ghi vào nhung nhớ những ngày cách xa
                Hẹn nhau gặp lại hè qua
                Ngờ đâu khói lửa nhạt nhòa quê hương
                Thân trai cất bước lên đường
                Làn tên mũi đạn chiến trường gian nan
                Mỗi lần nhìn thấy hè sang
                Màu hoa phượng đỏ ngỡ ngàng xót xa
                Tóc xanh giờ đã phai nhòa
                Bạn bè thất lạc…còn ta với sầu…
                Biển Xanh
                [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/69365/41076BFC69894C828D1450DD99BAA333.jpg[/image]
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.06.2009 01:02:46 bởi Biển Xanh >
                Attached Image(s)
                #23
                  Lạc Loài 01.06.2009 22:52:44 (permalink)
                  0
                   


                  Hè về hoa Phượng nhuộm đất trời
                  Tô hồng đôi má dạ ngời ngời...!
                  Song nao tấc dạ sầu nhân thế!
                  Ai khóc hoa rơi chôn cánh rời?
                  -LL-
                  #24
                    Thuỵ Du 02.06.2009 05:48:21 (permalink)
                    0
                    quote:

                    Trích đoạn: Biển Xanh

                                   - Biển Xanh đến chào Thụy Du mong được làm quen      
                     
                     
                     XIN THEO HỌC
                     
                     
                    Sóng rù rì nhắc nhở thì thầm
                    Biển Xanh hãy mau đến viếng thăm
                    Thư quán Thụy Du thơ hay lắm
                    Tìm kiếm làm chi chốn xa xăm.
                     
                    Biển Xanh vốn từ miệt sông quê
                    Theo lục bình trôi dạt tìm về
                    Tập tểnh đua đòi làm thi phú
                    Mong đươc chiếu cố đừng trách chê.
                     
                    Tình thơ Thụy Du viết quá hay
                    Biển Xanh bái phục tôn làm thầy
                    Xin dạy vài chiêu về quê múa
                    Mấy nàng thôn nữ chết ngất ngây…
                    Biển Xanh


                    Eo ơi, Biển Xanh ơi....Bạn đừng khen quá làm TD xấu hổ muốn chết đi được .... Xấu hổ đến độ không còn thơ để viết tặng bạn nữa đây nầy....
                    Thư quán có biết bao thi hữu thơ rất, rất hay đấy thôi bạn ạ...Thơ TD mà bạn khen hay thì có mà trời phải gầm gừ (vì phản đối đấy mà).
                    TD vì buồn nên gửi gấm ít tâm sự vào dòng thơ than thân trách phận mà thôi , chỉ mong bạn đọc đừng chê là TD mừng rồi, nào đâu dám múa rìu qua mắt thợ cơ chứ.
                    Cảm ơn bạn đã ghé thăm mình & nhọc lòng đọc những bài thơ "lãng nhách" của mình nha....Mình sẽ sang nhà bạn để đáp lễ....Và hi vọng rằng chúng ta sẽ có một tình bạn lâu dài nhé, Biển Xanh nhé.......
                    Bây giờ mình bận việc phải đi rồi...Khi về mình sẽ giao lưu với bạn sau nhé..Thân mến chào bạn...
                    #25
                      hongsang 02.06.2009 09:17:34 (permalink)
                      0
                      Trích đoạn: Biển Xanh



                            
                      PHƯỢNG NHỚ
                       
                      Trưa hè mắc võng đong đưa
                      Hiu hiu gió thổi bóng dừa nghiêng che
                      Tiếng ve kêu báo vào hè
                      Âm vang nức nở sao nghe bồi hồi
                      Thời gian như bóng mây trôi
                      Dĩ vãng chôn lấp xa xôi hiện về
                      Thức giấc sau cơn ngủ mê
                      Kỷ niệm sống lại buồn tê tái lòng
                      Nhìn hoa phượng rụng xác hồng
                      Tâm tư sâu lắng mênh mông nỗi sầu
                      Bạn bè thất lạc từ lâu
                      Kẻ còn người mất biết đâu mà tìm
                      Tình đầu đã chết nằm im
                      Hè về khơi dậy nỗi niềm vấn vương
                      Chia tay cách biệt đôi đường
                      Bao năm không gặp nhớ thương muộn phiền
                      Em đang có cuộc sống riêng
                      Vui trong hạnh phúc ấm yên gia đình
                      Nhìn lại còn sót mỗi mình
                      Trót mang thân phận lục bình lênh đênh…
                       Biển Xanh 
                       
                      =Hạ  Buồn=
                       
                      Buồn  như  giọt  nước  đầu  ghềnh
                      Của  người  lữ  thứ  mông  mênh  nhớ  nhà
                      Bao  lần  mùa  Hạ  đi  qua
                      Tã  tơi  cánh  Phượng  quê  nhà  ngày  xưa...
                       
                      Đưa  tay  hứng  lấy  giọt  mưa
                      Mà  nghe  nỗi  nhớ  cho  vừa  trong  ta
                      Nhớ  lại  chiều  xưa  chiều  xa
                      Phượng  hồng  trong  nắng  bóng  tà  áo  bay...
                       
                      Mân  mê  cánh  Phượng  trong  tay
                      Và  tập  lưu  bút  mang  đầy  nhớ  thương
                      Xa  rồi...áo  trắng  sân  trường
                      Mỗi  lần  Hạ  đến  Ve  vương  tiếng  sầu...
                       
                      =hongsang=
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.06.2009 10:03:26 bởi hongsang >
                      #26
                        Thuỵ Du 02.06.2009 21:36:55 (permalink)
                        0

                        Trích đoạn: Biển Xanh

                              
                        PHƯỢNG NHỚ

                        Trưa hè mắc võng đong đưa
                        Hiu hiu gió thổi bóng dừa nghiêng che
                        Tiếng ve kêu báo vào hè
                        Âm vang nức nở sao nghe bồi hồi
                        Thời gian như bóng mây trôi
                        Dĩ vãng chôn lấp xa xôi hiện về
                        Thức giấc sau cơn ngủ mê
                        Kỷ niệm sống lại buồn tê tái lòng
                        Nhìn hoa phượng rụng xác hồng
                        Tâm tư sâu lắng mênh mông nỗi sầu (thơ BX)

                        Những ngày thân ái còn đâu
                        Mênh mông nỗi nhớ, bể dâu chẳng lường
                        Con đường phía trước mù sương
                        Biết đâu là bến quỳnh tương nơi nào
                        Vần thơ mang nỗi nghẹn ngào
                        Cũng là bể khổ lao xao đáy lòng
                        Buồn nhìn cánh phượng thắm hồng
                        Vì đâu nên chuyện nát lòng hỡi ai
                        Những ân tình cũ chưa phai
                        Nên mang nỗi nhớ dặm dài xa trông
                        Còn ai nữa để mà mong
                        Nên tơ đứt phím nhạt lòng sợi thương
                        Vần thơ mất mối tơ vương
                        Nên đành là nỗi đoạn trường cho nhau
                        Từ đây cho đến ngàn sau
                        Cũng màu phượng nhớ để sầu lòng ai....

                                          thuỵ du

                        Cho phép TD tiếp nối theo vần thơ của bạn, Biển Xanh nhé! Một chút đồng cảm......
                        Thơ bạn rất hay,BX ạ....Mình sẽ đến thăm bạn thường. Chúc bạn luôn vui cùng thi hữu trong Diễn Đàn nha....



                        #27
                          Biển Xanh 02.06.2009 21:43:16 (permalink)
                          0
                          =Hạ  Buồn=
                           
                          Buồn  như  giọt  nước  đầu  ghềnh
                          Của  người  lữ  thứ  mông  mênh  nhớ  nhà
                          Bao  lần  mùa  Hạ  đi  qua
                          Tã  tơi  cánh  Phượng  quê  nhà  ngày  xưa...
                           
                          Đưa  tay  hứng  lấy  giọt  mưa
                          Mà  nghe  nỗi  nhớ  cho  vừa  trong  ta
                          Nhớ  lại  chiều  xưa  chiều  xa
                          Phượng  hồng  trong  nắng  bóng  tà  áo  bay...
                           
                          Mân  mê  cánh  Phượng  trong  tay
                          Và  tập  lưu  bút  mang  đầy  nhớ  thương
                          Xa  rồi...áo  trắng  sân  trường
                          Mỗi  lần  Hạ  đến  Ve  vương  tiếng  sầu...
                           
                          =hongsang=
                           
                           
                            HẠ SẦU
                           Hè về...vang tiếng ve sầu
                          Khơi lại quá khứ chìm sâu lắm rồi
                          Thời gian như bóng mây trôi
                          Nhớ về kỷ niệm bồi hồi luyến thương
                          Phượng rơi thắm đỏ sân trường
                          Mùa chia ly đến vấn vương u hoài
                          Lưu bút vội vã trao tay
                          Ghi vào nhung nhớ những ngày cách xa
                          Hẹn nhau gặp lại hè qua
                          Ngờ đâu khói lửa nhạt nhòa quê hương
                          Thân trai cất bước lên đường
                          Làn tên mũi đạn chiến trường gian nan
                          Mỗi lần nhìn thấy hè sang
                          Màu hoa phượng đỏ ngỡ ngàng xót xa
                          Tóc xanh giờ đã phai nhòa
                          Bạn bè thất lạc…còn ta với sầu…
                          Biển Xanh
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.06.2009 01:05:15 bởi Biển Xanh >
                          #28
                            Biển Xanh 03.06.2009 20:24:11 (permalink)
                            0
                                          HẠ NHỚ
                             Hạ về ...nhớ lắm cố nhân ơi !..
                            Từ lúc chia tay bước vào đời
                            Mỗi lần nhìn thấy hoa phượng nở
                            Sao nghe hồn lạc lõng chơi vơi.
                             
                            Những lời hẹn ước lúc chia tay
                            Dù cho xa cách nhớ nhau hoài
                            Đến mùa phượng nở mình gặp lại
                            Nhưng em vội bước về nhà ai?
                             
                            Em hỡi...giờ này đang ở đâu?
                            Có nghe tiếng ve nức nở sầu
                            Thấy lòng xao xuyến khi hè đến
                            Nhớ em thao thức suốt đêm thâu…
                                            Biển Xanh


                             


                            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/69365/6371B23B90EC44FC85D360BC0EDCCEA6.jpg[/image]
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.06.2009 01:07:57 bởi Biển Xanh >
                            Attached Image(s)
                            #29
                              Thuỵ Du 03.06.2009 21:15:34 (permalink)
                              0
                              quote:

                              Trích đoạn: Biển Xanh

                               
                                         HẠ SẦU 
                               
                              Hè về !..vang tiếng ve sầu
                              Khơi lại quá khứ chìm sâu lắm rồi
                              Thời gian như bóng mây trôi
                              Nhớ về kỷ niệm bồi hồi luyến thương
                              Phượng rơi thắm đỏ sân trường
                              Mùa chia ly đến vấn vuơng u hoài
                              Lưu bút vội vả trao tay
                              Ghi vào nhung nhớ những ngày cách xa
                              Hẹn nhau gặp lại hè qua
                              Ngờ đâu khói lửa nhạt nhòa quê hương
                              Thân trai cất bước lên đường
                              Làn tên mủi đạn chiến trường gian nan
                              Mỗi lần nhìn thấy hè sang
                              Màu hoa phượng đỏ ngở ngàng xót xa
                              Tóc xanh giờ đã phai nhòa
                              Bạn bè thất lạc…còn ta...hạ sầu…
                              Biển Xanh


                              TIẾNG  HẠ  BUỒN


                              Ta đây người mãi tận đâu?
                              Nhìn cành phượng thắm âu sầu chợt vương
                              Những dòng lưu bút thân thương
                              Ngày xưa cùng một mái trường mến yêu
                              Bây giờ vạn nẻo đìu hiu
                              Người đi kẻ ở - thương nhiều trường xưa
                              Trãi qua mấy chuyến đò đưa
                              Cuộc đời dâu bể nắng mưa phai nhoà
                              Ân tình có xót có xa
                              Cầu tre mấy nhịp la đà trúc đưa
                              Hạ về ai nhớ ngày xưa
                              Sân trường phượng đỏ thắm vừa nở hoa
                              Trong lòng bao nỗi thiết tha
                              Nhớ sao là nhớ Hạ qua bao mùa

                                              thuỵ du

                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 50 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 746 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9