BÔNG LỤC BÌNH
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 50 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 746 bài trong đề mục
hongsang 04.06.2009 01:19:24 (permalink)
0



  
           HẠ SẦU 
 
Hè về !..vang tiếng ve sầu
Khơi lại quá khứ chìm sâu lắm rồi
Thời gian như bóng mây trôi
Nhớ về kỷ niệm bồi hồi luyến thương
Phượng rơi thắm đỏ sân trường
Mùa chia ly đến vấn vuơng u hoài
Lưu bút vội vả trao tay
Ghi vào nhung nhớ những ngày cách xa
Hẹn nhau gặp lại hè qua
Ngờ đâu khói lửa nhạt nhòa quê hương
Thân trai cất bước lên đường
Làn tên mủi đạn chiến trường gian nan
Mỗi lần nhìn thấy hè sang
Màu hoa phượng đỏ ngở ngàng xót xa
Tóc xanh giờ đã phai nhòa
Bạn bè thất lạc…còn ta...hạ sầu…
Biển Xanh


TIẾNG  HẠ  BUỒN


Ta đây người mãi tận đâu?
Nhìn cành phượng thắm âu sầu chợt vương
Những dòng lưu bút thân thương
Ngày xưa cùng một mái trường mến yêu
Bây giờ vạn nẻo đìu hiu
Người đi kẻ ở - thương nhiều trường xưa
Trãi qua mấy chuyến đò đưa
Cuộc đời dâu bể nắng mưa phai nhoà
Ân tình có xót có xa
Cầu tre mấy nhịp la đà trúc đưa
Hạ về ai nhớ ngày xưa
Sân trường phượng đỏ thắm vừa nở hoa
Trong lòng bao nỗi thiết tha
Nhớ  sao  là  nhớ  Hạ  qua  bao  mùa
 
thuỵ du
 
 
=Hạ  Buồn=
 
Hạ  này , bỗng  nhớ  Hạ  xưa
Của  người  lữ  thứ  đong  đưa  nhớ  nhà
Bao  lần  mùa  Hạ  đi  qua
Tã  tơi  cánh  Phượng  quê  nhà  ban  trưa...
 
Đưa  tay  hứng  lấy  giọt  mưa
Mà  nghe  nỗi  nhớ  cho  vừa  trong  ta
Nhớ  lại  chiều  xưa  chiều  xa
Phượng  hồng  trong  nắng  bóng  tà  áo  bay...
 
Mân  mê  cánh  Phượng  trong  tay
Và  tập  lưu  bút  mang  đầy  nhớ  thương
Xa  rồi...áo  trắng  sân  trường
Mỗi  lần  Hạ  đến  Ve  vương  tiếng  sầu...
 
=hongsang=



       



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/46199171EE2A4CC78CAA699CBEBE09FA.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.06.2009 01:41:56 bởi hongsang >
Attached Image(s)
#31
    hongsang 04.06.2009 01:24:44 (permalink)
    0


    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/FC06EBF1BBAE4FCD9B9A61ACD04ED849.jpg[/image]
     
    = Nắng  Hạ=
    Xót  xa  một  chút  nắng  chiều
    Ngồi  đây  ngơ  ngẩn  lòng  hiu  hiu  buồn
    Nắng  nơi  đây , nắng  Quê  Hương
    Mà  sao  nắng  cứ  để  buồn  cho  ta...
     
    Để  ta  ru  mãi  tình  xa
    Để  ta  nhớ  mãi  quê  nhà  dấu  yêu
    Chiều  nay , còn  chút  nắng  chiều
    Chân  lê  bước  mỏi  ve  kêu  điệu  buồn...
     
    Ve  ơi  !  Ve  có  còn  thuơng
    Người  con  gái  cũ  sân  trường  áo  bay
    Mân  mê  cánh  Phượng  trong  tay
    Và  tập  lưu  bút  mang  đầy  nhớ  thuơng  ...
     
    Xa  rồi...áo  trắng , sân  trường
    Phượng  hồng  đỏ  ối  dễ  thuơng  năm  nào
    Thời  gian  trôi  thật  là  mau
    Sương  pha  mái  tóc...ôi  màu...thời  gian...
     
    =HồngSang=
     
     
     
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.06.2009 08:36:50 bởi hongsang >
    Attached Image(s)
    #32
      Thuỵ Du 04.06.2009 10:59:24 (permalink)
      0
      quote:

      Trích đoạn: Biển Xanh


                 HẠ NHỚ
       
      Hạ về ...nhớ lắm cố nhân ơi !..
      Từ lúc chia tay bước vào đời
      Mỗi lần nhìn thấy hoa phượng nở
      Sao nghe hồn lạc lỏng chơi vơi.
       
      Những lời hẹn ước lúc chia tay
      Dù cho xa cách nhớ nhau hoài
      Đến mùa phượng nở mình gặp lại
      Nhưng em vội bước về nhà ai.
       
      Em hởi !..giờ này đang ở đâu
      Có nghe tiếng ve nức nở sầu
      Thấy lòng xao xuyến khi hè đến
      Nhớ em thao thức suốt đêm thâu…
      Biển Xanh


      PHƯỢNG BUỒN

      Từ khi xa cách mấy độ sầu
      Ân tình xưa đứt đoạn vì đâu
      Hẹn ước thôi rồi em đành lỡ
      Bởi đời ngăn cách mấy sông sâu

      Anh hỡi tình ta đã lỡ làng
      Buồn nhìn hoa phượng nở hè sang
      Cánh phượng chao nghiêng dường thương tiếc
      Một mối ân tình trót dở dang

      Anh hỡi nhớ thương nữa mà chi
      Phụ anh, em gây chuyện phân kỳ
      Hãy trách hờn em đi anh nhé
      Đau lòng phượng nhớ cảnh chia ly

                    thuỵ.du

      Hi hi,Biển Xanh ơi....Lời này TD định nói từ hôm qua,khi BX gửi bài thơ gì mà có câu " Thân trai chinh chiến....." gì đó,TD mới giật mình vì lúc này mới biết BX thuộc phái mày râu...Xin lỗi nghe,vì khi sang topic của BX đọc thơ , thấy có bài gì của thuvan viết gửi vào đó nên cứ ngỡ rằng BX là phái nữ... Thành thật xin lỗi BX rất nhiều
      Vì thế những lời mà TD viết trong bài đầu tiên gửi sang topic của BX xem như bị hố rồi...Xin lỗi.....

      #33
        Biển Xanh 04.06.2009 18:15:31 (permalink)
        0
         

        TRƯỜNG LÀNG QUÊ
        Hè về…thăm lại trường làng
        Gợi bao kỷ niệm xốn xang buốt lòng
        Mái trường mục nát rêu phong
        Cây phượng đã lớn xác hồng rụng rơi
        Sân trường xác phượng tả tơi
        Nghe lòng xao xuyến chơi vơi nỗi sầu
        Rời xa trường cũ từ lâu
        Thương thầy nhớ bạn biết đâu mà tìm
        Cổng trường khép kín lặng im
        Một mình đứng lặng đắm chìm trong mơ
        Còn ai đâu để đợi chờ  
        Thời gian bôi xóa tuổi thơ mất rồi
        Lục bình phiêu bạt nổi trôi
        Trở về chốn cũ bồi hồi nhớ thương
        Tìm màu phượng đỏ sân trường
        Tóc xanh giờ đã phai sương bạc màu…
                      Biển Xanh                   
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.06.2009 01:10:39 bởi Biển Xanh >
        #34
          ThanhThanhKhiet 04.06.2009 20:27:37 (permalink)
          0
          quote:

          Trích đoạn: Biển Xanh

           
          Biển Xanh đến chào hỏi thăm
          Lều hoa vắng chủ biệt tăm chốn nào
          Tình thơ mê mãi gửi trao
          Coi chừng kẻ trộm lẻn vào chôm hoa...
          Biển Xanh 
           



           
          Nơi đây thành phố ngàn hoa
          Chủ nhân dù có vắng nhà không sao
          Làm sao có thể  lẻn vào
          Dã quỳ thay mặt xôn  xao đứng mời
          Thi nhân xin ghé lại chơi
          Rượu cần đầy hũ chẳng vơi bao giờ !!!
           
          T.T.K.4.6.2009
           
          #35
            Biển Xanh 04.06.2009 20:46:51 (permalink)
            0
                    THƠ LỤC BÁT
             Đồ Chiểu xưa sống gần quê
            Đọc nhiều thơ cụ đâm mê lúc nào
            Lời thơ uyên bác thâm cao
            Thân phận hậu bối làm sao sánh bằng
            Thả vần gieo vận khó khăn
            Cụ mà sống dậy...mặt nhăn nhíu mày
            Thơ lục bát chẳng giống ai
            Bằng bằng trắc trắc viết sai lộn vần
            Xin Cụ rộng lượng gia ân
            Tài hèn sức mọn mong cần vậy thôi
            Đâu dám mơ tưởng xa xôi
            Chờ đêm trăng sáng được ngồi bên em
            Tình thơ trao vội nàng xem
            Khi nào lệ đẫm ướt nhem...thỏa lòng
            Thơ như đã viết thành công
            Để nàng đừng vội lấy chồng bỏ con…
            Biển Xanh
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.06.2009 01:12:05 bởi Biển Xanh >
            #36
              Han Bang 04.06.2009 20:53:56 (permalink)
              0








              Biển xanh xanh mãi một màu
              Trời xa xanh thắm pha màu trắng, xanh
              Cánh buồm vôi bạc lướt nhanh
              Em trông mỏi mắt đợi anh trở về.

              Hàn Băng
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.06.2009 21:13:17 bởi Han Bang >
              #37
                Han Bang 04.06.2009 20:59:39 (permalink)
                0








                Lục bình tím cả đài mơ
                Cho anh thương nhớ vu vơ một người
                Lục bình theo nước buồn trôi
                Cho anh nhớ quá thuở thời còn thơ.

                Hàn Băng
                #38
                  Biển Xanh 04.06.2009 21:12:04 (permalink)
                  0

                  Trích đoạn: Han Bang





                  Biển xanh xanh mãi một màu
                  Trời xa xanh thắm pha màu trắng, xanh
                  Cánh buồm vôi bạc lướt nhanh
                  Anh trông mỏi mắt đợi em trở về.

                  Hàn Băng


                  Biển xanh sóng vỗ rì rào
                  Thuyền tìm về bến mà sao chưa về
                  Để anh chờ đợi mỏi mê
                  Em sang thuyền khác vì chê bến nghèo... 
                  Biển Xanh
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.06.2009 01:13:05 bởi Biển Xanh >
                  #39
                    Han Bang 04.06.2009 21:23:20 (permalink)
                    0




                    Biển xanh xanh mãi một màu
                    Trời xa xanh thắm pha màu trắng, xanh
                    Cánh buồm vôi bạc lướt nhanh
                    Em trông mỏi mắt đợi anh trở về.

                    Hàn Băng




                    Biển xanh sóng vỗ rì rào
                    Thuyền tìm về bến mà sao chưa về
                    Để anh chờ đợi mỏi mê
                    Em sang thuyền khác vì chê bến nghèo...

                    Biển Xanh



                    Cánh buồm xa mãi biển dài
                    Để anh trông ngóng u hoài con tim
                    Nhớ em biết ngỏ ngào tìm
                    Chiều ra bến đợi cánh chim bầu trời
                    Chim ơi cho gửi đôi lời
                    Về nơi xa ấy hỏi người nhớ chăng...

                    Hàn Băng


                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.06.2009 21:26:31 bởi Han Bang >
                    #40
                      Biển Xanh 04.06.2009 21:24:44 (permalink)
                      0
                      Trích đoạn: Han Bang

                       
                      Lục bình tím cả đài mơ
                      Cho anh thương nhớ vu vơ một người
                      Lục bình theo nước buồn trôi
                      Cho anh nhớ quá thuở thời còn thơ.
                      Hàn Băng


                      Lục bình trôi dạt trên sông
                      Chẳng có bến đỗ để mong với chờ
                      Nắng mưa phai nhạt tuổi thơ
                      Lang thang phiêu bạt bơ vơ giữa dòng...
                      Biển Xanh
                       
                       
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.06.2009 01:17:00 bởi Biển Xanh >
                      #41
                        Han Bang 04.06.2009 21:36:52 (permalink)
                        0



                         
                         


                        Lục bình tím cả đài mơ
                        Cho anh thương nhớ vu vơ một người
                        Lục bình theo nước buồn trôi
                        Cho anh nhớ quá thuở thời còn thơ.

                        Hàn Băng


                        Lục bình trôi dạt trên sông
                        Chẳng có bến đỗ để mong với chờ
                        Nắng mưa phai nhạt tuổi thơ
                        Lang thang phiêu bạt bơ vơ giữa dòng...
                        Biển Xanh



                        Dòng sông nước chảy qua nhanh
                        Bao năm tháng đợi trong anh vẫn chờ
                        Em đi xa mãi đường mơ
                        Lục bình anh vẫn dật dờ buồn trôi.

                        Hàn Băng



                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.06.2009 21:38:21 bởi Han Bang >
                        #42
                          Biển Xanh 04.06.2009 21:47:06 (permalink)
                          0
                          Trích đoạn Hàn Băng




                          Biển xanh xanh mãi một màu
                          Trời xa xanh thắm pha màu trắng, xanh
                          Cánh buồm vôi bạc lướt nhanh
                          Em trông mỏi mắt đợi anh trở về.

                          Hàn Băng
                          Biển xanh sóng vỗ rì rào
                          Thuyền tìm về bến mà sao chưa về
                          Để anh chờ đợi mỏi mê
                          Em sang thuyền khác vì chê bến nghèo...
                          Biển Xanh

                          Cánh buồm xa mãi biển dài
                          Để anh trông ngóng u hoài con tim
                          Nhớ em biết ngỏ ngào tìm
                          Chiều ra bến đợi cánh chim bầu trời
                          Chim ơi cho gửi đôi lời
                          Về nơi xa ấy hỏi người nhớ chăng...

                          Hàn Băng



                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.06.2009 01:16:11 bởi Biển Xanh >
                          #43
                            Biển Xanh 04.06.2009 21:54:57 (permalink)
                            0
                            Trích đoạn: Han Bang

                             
                            Lục bình tím cả đài mơ
                            Cho anh thương nhớ vu vơ một người
                            Lục bình theo nước buồn trôi
                            Cho anh nhớ quá thuở thời còn thơ.
                            Hàn Băng
                            Lục bình trôi dạt trên sông
                            Chẳng có bến đỗ để mong với chờ
                            Nắng mưa phai nhạt tuổi thơ
                            Lang thang phiêu bạt bơ vơ giữa dòng...
                            Biển Xanh
                            Dòng sông nước chảy qua nhanh
                            Bao năm tháng đợi trong anh vẫn chờ
                            Em đi xa mãi đường mơ
                            Lục bình anh vẫn dật dờ buồn trôi.

                            Hàn Băng




                            Anh mang thân phận lục bình
                            Trôi theo dòng nuớc linh đinh miệt mài
                            Tình đời gác bỏ ngoài tai
                            Vui cùng mây nước mặc ai thay lòng...
                            Biển Xanh 
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.06.2009 01:18:34 bởi Biển Xanh >
                            #44
                              Thuỵ Du 05.06.2009 11:00:26 (permalink)
                              0
                              quote:

                              Trích đoạn: Biển Xanh

                                     TRƯỜNG LÀNG
                               
                               
                              Hè về…thăm lại trường làng
                              Gợi bao kỷ niệm xốn xang buốt lòng
                              Mái trường mục nát rêu phong
                              Cây phượng đã lớn xác hồng rụng rơi
                              Sân trường xác phượng tả tơi
                              Nghe lòng xao xuyến chơi vơi nỗi sầu
                              Rời xa trường cũ từ lâu
                              Thương thầy nhớ bạn biết đâu mà tìm
                              Cổng trường khép kín lặng im
                              Một mình đứng lặng đắm chìm trong mơ
                              Còn ai đâu để đợi chờ  
                              Thời gian bôi xóa tuổi thơ mất rồi
                              Lục bình phiêu bạt nổi trôi
                              Trở về chốn cũ bồi hồi nhớ thương
                              Tìm màu phượng đỏ sân trường
                              Tóc xanh giờ đã phai sương bạc màu…
                              Biển Xanh                   


                               
                              -TD mến, trong thư quán chúng mình đều là bạn hữu giao lưu thơ để trao đổi
                              học hỏi, không phân biệt già trẻ nam hay nử cho nên TD cứ an tâm nhé. BX.
                              rất cám ơn mong TD ghé thăm thường xuyên nhé.  


                              HẠ  XÔN  XAO
                               
                              Mùa Hạ buồn những cơn mưa hối hả
                              Chẳng dịu lòng trong cái nắng thiêu thiêu
                              Trường xưa ơi ta cứ nhớ thương nhiều
                              Bao kỷ niệm mà lòng còn ấp ủ
                               
                              Nhớ tuổi thơ biết bao giờ cho đủ
                              Ngày đến trường giong ruổi chuổi vô tư
                              Bước vào đời nếm trãi những thực hư
                              Mới biết tiếc những ngày thơ ngây ấy
                               
                              Hạ ơi nhớ mà tìm hoài đâu thấy
                              Sân trường xưa bè bạn ở nơi nao
                              Lòng nghe buồn mưa hạ bỗng xôn xao
                              Trong ký ức kỷ niệm đâu òa đến....
                               
                                              thụy.du

                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 50 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 746 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9