BÔNG LỤC BÌNH
Thay đổi trang: << < 343536 > >> | Trang 36 của 50 trang, bài viết từ 526 đến 540 trên tổng số 746 bài trong đề mục
Biển Xanh 24.01.2010 22:32:46 (permalink)
0
MONG ĐỪNG
 
 Làm sao cho khỏi lỡ làng

Khi ân tình vẫn ngập tràn luyến thương

Bao giờ lại được chung đường
Nhịp cầu Ô thước mờ sương lam chiều

Thuyền tình đậu bến cô liêu

Thoảng trên sông vắng quạnh hiu câu hò

Ai ơi….đừng lỡ chuyến đò

Muộn phiền anh đó, tơ vò lòng em!

 

C Pham
 
Lòng em ôm mối tơ vò
Còn anh phiền muộn âu lo ngở ngàng
Thuyền tình lờ lững chẳng sang
Bến sông vắng bóng đò ngang đón chờ
Một mình đứng đợi thẩn thơ
Nhịp cầu chưa nối bao giờ gặp nhau
Lời yêu chưa kịp gửi trao
Hai đầu nỗi nhớ hỏi sao không phiền
 
Mong đừng lỡ chuyến đò duyên...
 
Biển Xanh MNS
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.01.2010 22:34:18 bởi Biển Xanh >
C Pham 25.01.2010 09:40:00 (permalink)
0


MONG ĐỪNG
 
 Làm sao cho khỏi lỡ làng

Khi ân tình vẫn ngập tràn luyến thương

Bao giờ lại được chung đường
Nhịp cầu Ô thước mờ sương lam chiều

Thuyền tình đậu bến cô liêu

Thoảng trên sông vắng quạnh hiu câu hò

Ai ơi….đừng lỡ chuyến đò

Muộn phiền anh đó, tơ vò lòng em!

 

C Pham
 
Lòng em ôm mối tơ vò
Còn anh phiền muộn âu lo ngở ngàng
Thuyền tình lờ lững chẳng sang
Bến sông vắng bóng đò ngang đón chờ
Một mình đứng đợi thẩn thơ
Nhịp cầu chưa nối bao giờ gặp nhau
Lời yêu chưa kịp gửi trao
Hai đầu nỗi nhớ hỏi sao không phiền
 
Mong đừng lỡ chuyến đò duyên...
 
Biển Xanh MNS

 
Đò tình…
 
Mong trời xuôi gió cho thuyền tình sang
Trời xanh đan nắng hoe vàng
Cho anh sánh bước cùng nàng nên đôi
Hai tim chung nhịp bồi hồi
Đò tình một chuyến nhẹ trôi sông dài
Xin đừng lay giấc mộng say
Cho em được mãi nơi này cùng anh!
 
C Pham

 

 
Biển Xanh 25.01.2010 17:48:51 (permalink)
0
Đò tình…
 

Mong trời xuôi gió cho thuyền tình sang

Trời xanh đan nắng hoe vàng

Cho anh sánh bước cùng nàng nên đôi

Hai tim chung nhịp bồi hồi

Đò tình một chuyến nhẹ trôi sông dài

Xin đừng lay giấc mộng say

Cho em được mãi nơi này cùng anh!

 

C Pham

 
 
Cùng anh say giấc mộng lành
Đò tình tách bến riêng dành đôi ta
Sông dài biển rộng bao la
Thênh thang một cõi rời xa muộn phiền
Đi tìm giây phút bình yên
Vui cùng mây nước thả thuyền nhẹ trôi
Trong mơ mình đã nên đôi
Quên hết ngày tháng bồi hồi nhớ mong
Ru em trọn giấc say nồng
Nụ cười xinh thắm trong vòng tay anh...
 
Biển Xanh MNS
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.01.2010 17:50:16 bởi Biển Xanh >
Biển Xanh 28.01.2010 14:12:08 (permalink)
0
  
  
Biển Xanh 29.01.2010 11:04:12 (permalink)
0
Họa Thương Nhớ
 

Em họa tình anh trong giấc mơ

Mà nghe thương nhớ đến dại khờ

Đây nét tương tư trên khoé mắt

Kia lời yêu rót mật tình thơ
 

Em hoạ yêu đương sầu vu vơ

Nhớ sao lại nhớ úa thẩn thờ

Tiếng cười xa vẫn nghe dòn lắm

Giọng nói ngây ngô lúc giả vờ!

 

Em hoạ gì đây hoạ ước mơ

Hoạ tình em, hoạ dáng mong chờ

Gửi anh say đắm tình vương mắt

Môi yêu dâng hết chẳng chút ngờ

 

Em hoạ tình yêu quá hững hờ

Để em tơ tưởng gói vào mơ

Họa vầng trăng khuyết trôi lờ lững

Soi thấu hồn em: nhớ ngẩn ngơ!

 
C Pham

 
 
EM ĐẾN...
 
Em đến đời anh qua giấc mơ
Nhớ ơi !.. là nhớ đến dại khờ
Dẫu anh vẫn biết tình mộng ảo
Tương tư thao thức buồn thẩn thơ.
 
Em đến làm chi trong giấc mơ
Để cho anh tơ tưởng vật vờ
Lời yêu em thả làm xao xuyến
Tim nghe rung động hồn ngu ngơ.
 
Em đến mang theo tình trong mơ
Đậm nét liêu trai vừa hững hờ
Khiến anh chìm đắm vào mê muội
Giật mình chợt tỉnh tiếc ngẩn ngơ...
 
Biển Xanh MNS
 
 
C Pham 30.01.2010 13:31:12 (permalink)
0


 
 
EM ĐẾN...
 
Em đến đời anh qua giấc mơ
Nhớ ơi !.. là nhớ đến dại khờ
Dẫu anh vẫn biết tình mộng ảo
Tương tư thao thức buồn thẩn thơ.
 
Em đến làm chi trong giấc mơ
Để cho anh tơ tưởng vật vờ
Lời yêu em thả làm xao xuyến
Tim nghe rung động hồn ngu ngơ.
 
Em đến mang theo tình trong mơ
Đậm nét liêu trai vừa hững hờ
Khiến anh chìm đắm vào mê muội
Giật mình chợt tỉnh tiếc ngẩn ngơ...
 
Biển Xanh MNS
 
 

Mộng Tình
 
Xin đưọc cùng anh trong giấc mơ
Thả hồn bay bổng với tình thơ
Gửi gắm yêu thương qua mộng ảo
Dệt đan câu nhớ ý vương tơ
 
Cho em nán lại trong mắt chờ
Mỗi khi anh đứng ngóng trơ vơ
Cho em ru hát trong mơ ngủ
Để mộng tình anh khỏi vật vờ
 
Xin cho ta thoát khỏi cơn mơ
Dìu bước tình yêu tận bến bờ
Để biết bên nhau là sự thật
Đôi mái đầu thôi hết bơ vơ!
 
C Pham
 
Lâu rồi C không ghé thăm, BX vẫn khỏe chứ ạ?
Biển Xanh 31.01.2010 09:41:42 (permalink)
0
Mộng Tình

Xin đưọc cùng anh trong giấc mơ

Thả hồn bay bổng với tình thơ

Gửi gắm yêu thương qua mộng ảo

Dệt đan câu nhớ ý vương tơ


Cho em nán lại trong mắt chờ

Mỗi khi anh đứng ngóng trơ vơ

Cho em ru hát trong mơ ngủ

Để mộng tình anh khỏi vật vờ


Xin cho ta thoát khỏi cơn mơ

Dìu bước tình yêu tận bến bờ

Để biết bên nhau là sự thật

Đôi mái đầu thôi hết bơ vơ!

 

C Pham

 
 
LỠ YÊU....
 
Lỡ yêu em... anh mãi thẩn thơ
Lang thang trên phố ảo đợi chờ
Chợt nhìn thấy em bên hàng xóm
Nghe lòng ấm ức... buồn vu vơ.
 
Dẫu biết yêu nhau qua lời thơ
Mà sao say đắm hồn vật vờ
Hoang mang lo lắng nên trăn trở
Sợ em chối bỏ... tình bơ vơ.
 
Trót lỡ yêu em... thành ngu ngơ
Si mê cuồng dại quên bến bờ
Kẻ ở chân mây người góc biển
Biết đến bao giờ toại ước mơ...
 
Biển Xanh MNS

Biển Xanh 01.02.2010 17:31:19 (permalink)
0
     Gửi ai tiếng sóng thì thào
Lời yêu thương mãi ngọt ngào không quên


<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.02.2010 12:55:19 bởi Biển Xanh >
Nhân Sơn 03.02.2010 18:22:10 (permalink)
0
TIẾNG NÓI TÂM HỒN 
 
Tâm hồn ủ kín trong tim
Thơ là cánh cửa mở tìm lối ra

Vần thơ chan chứa, thiết tha

Ấy lòng yêu mến đậm đà, sắc sâu

Thơ buồn quay quắt nỗi đau

Khi tình chia biệt nát nhàu tim ai !


Thơ ru - khúc hát à ơi

Đưa ta đến tận chân trời bình yên

Lạc vào giấc mộng thần tiên

Một miền hạnh phúc dịu êm, ngọt ngào !


Mê thơ - lòng dạ xôn xao

Bao niềm cảm xúc đổi trao, rộn lời.


                                    SH

 
 
Tình thơ buồn lắm em ơi !..
Nhớ thương xao xuyến rả rời con tim
Mộng du trăn trở đắm chìm
Yêu trong hư ảo biết tìm nơi đâu
Tình như nước chảy qua cầu
Tương tư thao thức nghe sầu lên ngôi
 
Em đừng mơ mộng xa xôi
Chuồn chuồn cánh mỏng đậu rồi lại bay
Men nồng chưa nhắp mà say
Đến khi chợt tỉnh quắt quay tình buồn...
 
Biển Xanh MNS
 
 
Saohom42 05.02.2010 11:03:05 (permalink)
0
           Tình thơ

Tình thơ buồn lắm em ơi !..
Nhớ thương xao xuyến rả rời con tim
Mộng du trăn trở đắm chìm
Yêu trong hư ảo biết tìm nơi đâu
Tình như nước chảy qua cầu
Tương tư thao thức nghe sầu lên ngôi
 
Em đừng mơ mộng xa xôi
Chuồn chuồn cánh mỏng đậu rồi lại bay
Men nồng chưa nhắp mà say
Đến khi chợt tỉnh quắt quay tình buồn...
 
Biển Xanh MNS 


Tình thơ sáng đẹp vô ngần !
Vươn trên cát bụi cõi trần chát chao
Lung linh, nhấp nháy ánh sao
Tỏa hương thơm dịu, ngọt ngào hồn hoa
Đất trời như cũng giao hòa
Sóng tình lơ lửng giao thoa nhịp nhàng
Tình yêu tràn ngập không gian
Ngôn từ run rẩy, nồng nàn men say
Hồn thi sĩ lịm ngất ngây
Rồi lâng lâng tận tầng mây cao vời !
 
Tình thơ tô đẹp cuộc đời
Ghi trong tâm tưởng một thời mộng mơ !
 
                                         SH 

 

Biển Xanh 10.02.2010 10:13:38 (permalink)
0
 
 
TẾT CHỜ EM

Em hứa Tết này về thăm anh
Quê nghèo xa gió bụi đô thành
Ẩn cư bên mái tranh vách lá
Ruộng đồng lầy lội nước bao quanh.

Thôn xóm không tên chẳng số nhà
Sợ em đến muộn bởi đường xa
Hằng ngày ra ngỏ đứng trông ngóng
Thấp thỏm bồn chồn vào lại ra.

Xuân về !.. Thành phố đẹp vui đông
Em mãi du Xuân chẳng bận lòng
Lời hẹn hôm nào bay theo gió
Khổ thân... mòn mỏi đợi chờ mong...

Biển Xanh MNS
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.02.2010 08:06:15 bởi Biển Xanh >
C Pham 11.02.2010 13:41:08 (permalink)
0

 
Chúc Xuân!
 
Xuân về mến chúc đoàn viên
Bình an hạnh phúc mọi miền yêu thương
Xuân vui trên vạn nẻo đường
Điểm tô nhan sắc rộn vườn hoa xinh
Chúc sức khoẻ, chúc phồn vinh
Chúc mừng năm mới duyên tình đậm sâu!
 
C Pham
 

 

Saohom42 12.02.2010 17:09:50 (permalink)
0
 
 
Thân mến chúc Biển Xanh và gia quyến năm mới hạnh phúc và tươi thắm như hoa đào mùa xuân !
                                      SH
Biển Xanh 12.02.2010 19:08:46 (permalink)
0
 DU XUÂN
 
Du Xuân... ai dám bảo tớ nghèo
Râu mài nhẳn nhụi kính trắng đeo
Áo quần thơm phẳng giày xi bóng
Di động hẹn giờ... liên tục reo.

Trán cao đầu hói nhìn cũng sang
Liếc mắt làm ngơ ngẩn mấy nàng
Ngở rằng đại gia đang dạo phố

Đâu ngờ gặp phải kẻ lang thang.

Dấu che thân phận bọc lớp ngoài

Than nghèo giúp được có mấy ai
Còn bị chê bất tài vô dụng
Đóng vai giàu có, "chảnh" cho oai...

 
Biển Xanh Mặc Nhân Sơn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.02.2010 08:08:50 bởi Biển Xanh >
ThanhThanhKhiet 12.02.2010 19:23:40 (permalink)
0
Chúc BX một năm tràn ngập niềm vui , mọi sự như ý
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/434B32697B2B4507ACFDA4255DE23747.jpg[/image]
Attached Image(s)
Thay đổi trang: << < 343536 > >> | Trang 36 của 50 trang, bài viết từ 526 đến 540 trên tổng số 746 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9