mãi mãi là anh
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 14 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 198 bài trong đề mục
ms.witch 13.09.2010 10:34:59 (permalink)
0


Sao Cứ Phải Là Niềm Đau??!!
 
Tôi chẳng có mối tình nào tình lỡ
Hết hay còn thì vẫn ở trong tim
Qua năm tháng vẫn yên ngủ, lặng im
Không đau đớn, không thích tìm giả dối.
 
Tôi chẳng có tình đầu hay tình cuối
Tình của tôi, "mãi mãi vẫn là anh"
Khi nồng nàn vị mặn của biển xanh
Lúc buồn bã, lúc yên lành…như mộng.
 
Tôi chẳng có tình nào nơi ảo vọng
Nên vần thơ cứ lồng lộng giữa trời
Hồn của Tôi phiêu bạt khắp muôn nơi
Để nhận biết : cuộc đời qua rất vội!
 
Tôi thơ thẩn, nên Tôi -  người hướng nội
Thơ của Tôi thường nói với thiên nhiên
Thì cũng là một chút để giữ riêng
Có gì đâu…để mà phiền …người nhỉ ?!!!
 
Ngày 13/09/2010

 
 
  

Có Gì Đâu!!!!
 
Có sao nói vậy, em ghiền thơ
Mượn ý lung tung nói ấy mờ
Có phải chuyện mình thôi đã hết
Mất anh, ai dẫn xuống phố...mơ.
 
Có sao nói vậy, em thích thơ
Nên hay mưa nắng bất chợt mờ
Đâu phải giận hờn chi ngoảnh mặt
Đôi lúc hờn ghen, em...hết mơ.
 

Leo* 18.09.2010 17:38:59 (permalink)
0
 
Thu - Em và Anh
 
Tiễn Thu qua nữa đoạn đường
Sau lưng bỏ lại một vườn lá rơi
Nghe gió lùa mảnh trăng vơi
Vần thơ khép lại, em nơi...tận tường.

Lòng còn vướng mộng phố phường
Nên nương khúc nhạc …gọi buồn tháng năm
Đôi mình -  chừ đã xa xăm
Ừ ! Còn chút nhớ  - Thu, nằm ...trông nhau!

Thu đi về…giống năm nao
Vẫn mưa với lá thì thào ,,,…thế thôi!
Tình xưa, nay đã đổi ngôi
Thì Thu có đến ...cùng ngồi nhìn Thu!!

Trời đâu có biết tương tư
Còn em có tiếc,,….phù du .. trả người!
Nhận đi anh ! Chút hương đời.
Mùa Thu nhắc nhở một thời...lặng - yêu!!!
 
Ngày 18/09/2010
 
  
 
  
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.09.2010 17:43:11 bởi Leo* >
ms.witch 26.09.2010 20:49:07 (permalink)
0
Thì Thầm Thơ
 
Ghét làm gì thơ ơi
Để cho thiên hạ cười
Rằng cái Tâm mình hẹp
Thơ thế, đem vứt thôi.
 
Ganh làm gì thơ ơi
Để con chữ buồn lời
Tít quay theo cuộc sống
Thơ thế, đem đốt thôi.
 
Giận làm gì thơ ơi
Ý cũng rối tơi bời
Đời nào mà chả vậy
Thơ thế,..bẻ bút thôi!!
 
Love
 
 
ms.witch 03.10.2010 10:37:10 (permalink)
0
Một Tình Yêu...
 
Anh yêu từ bao nhiêu tuổi?
Mà tình cứ mãi hanh hao
Thuỷ chung được bao nhiêu buổi
Để giờ em cứ lao đao.
 
Giá mà mình chẳng gặp nhau
Thì không có gì để trách
Và anh không là nỗi đau
Còn em chẳng thành tàn tích.
 
Buồn đã đi vào sử sách
Em lật cũng nát ngày xưa
Cuộc đời được in trên vách
Lạnh lòng theo từng trận mưa.
 
Anh thấy duyên nợ tận chưa?
Hay còn quá nhiều gian dối
Và em chẳng là một nữa
Nên anh ghép chẳng thành đôi.
 
Love
Leo* 04.10.2010 10:19:55 (permalink)
0
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/69566/E16B41BC44B044C2933ABB5F4F6FEE76.gif[/image]
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.10.2010 10:25:41 bởi Leo* >
Attached Image(s)
Leo* 04.10.2010 11:08:04 (permalink)
0


 
 
 
 
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/69566/BD29A813F11E476A8FC7603C82754A34.jpg[/image]
 
Một Tình Yêu...
 
Anh yêu từ bao nhiêu tuổi?
Mà tình cứ mãi hanh hao
Thuỷ chung được bao nhiêu buổi
Để giờ em cứ lao đao.
 
Giá mà mình chẳng gặp nhau
Thì không có gì để trách
Và anh không là nỗi đau
Còn em chẳng thành tàn tích.
 
Buồn đã đi vào sử sách
Em lật cũng nát ngày xưa
Cuộc đời được in trên vách
Lạnh lòng theo từng trận mưa.
 
Anh thấy duyên nợ tận chưa?
Hay còn quá nhiều gian dối
Và em chẳng là một nữa
Nên anh ghép chẳng thành đôi.
 
Love
 
 

 Xin Làm Bạn Bè Thôi
 
Em chẳng phải là ngày xưa
Của anh một thời để nhớ
Nên cũng không là một nữa
Của anh hạnh phúc ngày mai
 
Hiện tại, tình mình chia hai
Nhận ra, thương là phù phiếm
Nếu đã không là mãi mãi
Nhắc gì cho bận lòng thêm.
 
Lời nào lời thật của tim
Để cho nhau đời an lạc
Em không còn là kỷ niệm
Thì anh nhắc đến làm chi.
 
Buông được thì hãy buông đi
Níu chi khi lòng không muốn
Chúng ta đã không cùng hướng
Xin được làm bạn bè thôi!
 
Ngày 04/10/2010
 
   
 
an vui!

 
  


 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.10.2010 11:10:39 bởi Leo* >
Attached Image(s)
ms.witch 07.10.2010 23:31:22 (permalink)
0
Thơ - Thiên nhiên và Ta
 
Sao cứ nằm mơ giữa cuộc đời
Thôi nào! Tỉnh giấc lại thơ ơi
Về nghe sự thật đang hiển hiện
Chỉ có riêng thơ với đất trời
 
Đừng bận lòng chi với hồng trần
Con người ấy mà! có gì thân
Về chơi với thú trên rừng thẳm
Còn vui gấp trăm - gấp vạn lần.
 
Đến nhé thiên nhiên - chẳng ưu phiền
Rừng vàng, biển bạc, nước non tiên
Chẳng có điều gì lưu luyến nữa
Dạo bước bên thơ mới thật hiền.
 
Love
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.10.2010 23:32:26 bởi minhthanh_love >
BĂNG NGUYỆT 07.10.2010 23:43:38 (permalink)
0
:)) chi dang tho sau hih.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.10.2010 23:59:07 bởi BĂNG NGUYỆT >
Leo* 08.10.2010 22:22:11 (permalink)
0

Thơ - Thiên nhiên và Ta
 
Sao cứ nằm mơ giữa cuộc đời
Thôi nào! Tỉnh giấc lại thơ ơi
Về nghe sự thật đang hiển hiện
Chỉ có riêng thơ với đất trời
 
Đừng bận lòng chi với hồng trần
Con người ấy mà! có gì thân
Về chơi với thú trên rừng thẳm
Còn vui gấp trăm - gấp vạn lần.
 
Đến nhé thiên nhiên - chẳng ưu phiền
Rừng vàng, biển bạc, nước non tiên
Chẳng có điều gì lưu luyến nữa
Dạo bước bên thơ mới thật hiền.
 
Love
 
 
Đá Tự Bao Giờ
 
Đá biết buồn đâu tự bao giờ
Chỉ là rung cảm giữa nhạc thơ
Đâu làm sóng dậy hồn sông nước
Mãi mãi hư vô đứng bên bờ
 
Đá thiếu trái tim từ thuở nào 
Dẫu rằng đêm thích nhìn trăng sao
Gió mưa có gọi vẫn thinh lặng
Mặc kệ bướm ong đến thì thào.
 
Đá sống không mơ mộng hão huyền
Nhưng lại luôn thích chuyện thần tiên
Lắng nghe tâm sự của trời đất
Muôn năm lời Đá cứ thật hiền.
 
Leo*

 
An vui! 
 
ms.witch 10.10.2010 14:18:04 (permalink)
0
Cái Lý - Cái Tình Ở Đâu??
 
Có kẻ từng nguyền rủa tình yêu
Và luôn ngốc nghếch cứ chửi liều
Đem quẳng tình ra nơi xó chợ
Thì em hốt hết lấy lửa thiêu.
 
Cho dù ngàn năm em trắng tay
Cũng ném vào vũ trụ đang quay
Tất cả những gì em đang có
Mấy kẻ u mê sáng mặt mày.
 
Nhặt đi, cứ tha hồ nhặt đi
Vèo vèo vào hố của sân si
Đem về mạ vàng cho lóng lánh
Rồi đeo vào cổ giả từ bi.
 
Em khinh nên xé cả tim mình
Đập nát không gian của lặng thinh
Để xem cái tình và cái lý
Có đáng cho em để giữ gìn!!??
 
Love
ms.witch 10.10.2010 15:37:49 (permalink)
0
Xót Xa
 
Gió bão tập mơ mộng bên đồi
Nay làm lũ chó thích đánh hơi
Rình em thả tóc qua khu phố
Ập đến cuốn trôi hết tình rồi.
 
Em bám cơn giông thoát lên trời
Nhìn mây đen kịt, chớp muôn nơi
Và từng trận mưa tuôn xối xả
Đã đắng trong em một góc đời.
 
Mưa cứ là mưa - nước mắt đêm
Khóc anh rồi lại khóc cho em
Thương quá vần thơ chưa kịp cứu
Đã rã tan hoang vạn nỗi niềm
 
Ai trả lại em những vui buồn
Giận hờn vô cớ để lệ tuôn
Dệt thơ ướt đẫm lời tình tứ
Không đá trơ trơ tựa diễn tuồng!
 
Love
 
 
 
 
 
 
 
 
ms.witch 10.10.2010 22:12:17 (permalink)
0
Gỡ Rối Tơ Lòng
 
Tơ lòng càng gỡ càng thòng
Gỡ rồi lại gỡ, một chùm còn nguyên
Đem về cột cái tình riêng
Chữ nợ dính với chữ duyên rối bời
 
Tơ lòng ngồi gỡ cho người
Vô tình lại chết trong lời thơ ta
Gỡ rồi gỡ, rối chẳng ra
Càng ngày càng chặt cả ba, điếng hồn!
 
Tơ lòng..gỡ..vẫn cứ còn
Bao giờ có cách chắc mòn trái tim
Nản lòng, cứ thế để im
Tơ lòng tan với nỗi niềm theo mây!
 
Tơ lòng thôi trả thôi vay
Người về - thơ đến - trắng tay,nhẹ đời!
Phẩy tay một cái mỉm cười
Đứng lên bỏ lại phía trời buồn kia.
 
Love
ms.witch 10.10.2010 23:27:56 (permalink)
0
Mùa Nào Mình Yêu Nhau
 
Mùa Thu họ yêu nhau
Còn chúng ta là mùa gì anh nhỉ?
Để mỗi khi Thu mình gọi tên tri kỷ
Kể chuyện vui buồn suy nghĩ rất riêng tư.
 
Họ yêu nhau mùa Thu
Chúng mình thì ru cho mùa vui sắp tới
Em lắng nghe lời Gió nói
Rằng anh rất nhớ về em.
 
Mùa Thu anh hát lời trái tim
Em nhói lòng không cầm được nước mắt
Lệ tuôn ướt đầm khuôn mặt
Anh dối lòng, em vờ cắt nhớ thương.
 
Mùa thu, mùa họ yêu đương
Chúng mình nhặt lá bên đường chép vội
Ghép mùa Thu vào một cái tội
Đã buộc chúng mình cứ nhắc lại ngày tình yêu.
 
Love
 
 
Leo* 12.10.2010 11:41:00 (permalink)
0
Trả Lại Hư Không
 
Con tim vướng vào tội lỗi
Bao lời nói bỗng điêu ngoa
Yêu nhau - trở thành nông nỗi
Tạ từ ai biết đau ta.
 
Người ngồi nước mắt tuôn ra
Ta đi cõi lòng tan nát
Bao mùa rồi ta nào khác
Còn người? Chắc đã bên ai!!
 
Trách gì nữa chuyện đúng - sai
Đã qua một thời quên - nhớ
Kỷ niệm một thời trăn trở
Ta đành trả lại hư không.
 
    

an vui!

 
  
 
 
 
 
 
 
ms.witch 13.10.2010 11:41:36 (permalink)
0
Em Chưa Từng Vô Lượng
 
Hiền lành nữa ư? Không đâu
Sẽ bị đè đầu cưỡi cổ
Phải thử một lần làm hổ
Để thấy kẻ cố hại mình lạy lục, đau khổ van xin.
Phải cho vũ trụ một phen thất kinh
Đất bằng dậy sóng, Trời làm thinh không dám nói
Biển nhấn chìm những kẻ quen miệng nói dối
Chẳng biết ngượng cái mồm
Hối? Thôi, muộn rồi.
Cái lương tâm hư thối cứ quẳng cho chó tha đi.
Tiếp tục tồn tại làm chi
Không thấy quá thừa hay sao?
Mà còn níu ghì hoang tưởng
Em chưa từng vô lượng
Nên sẽ chẳng bao giờ vay mượn sự cao cả của thánh nhân
 
Love
 
@ Love với ss Leo* đóng Thiện Ác Đối Đầu hén  Để Love đóng vai ác cho oách
 
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 14 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 198 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9