mãi mãi là anh
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 14 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 198 bài trong đề mục
Leo* 21.07.2009 23:12:30 (permalink)
0





Em về thăm lại chị Leo
Gió Thu chớm thổi lá reo bước sầu
Nhà chị vắng lặng trước sau
Mưa sầu rơi lệ chị đâu chưa về ?!



THU VỀ

Tiết Thu nhẹ gót về đây
Gió lay chiếc lá rơi đầy lối xưa
Phất phơ tà áo dìu đưa
Bài thơ nón lá che vừa nắng hanh

Dõi theo bóng em bước nhanh
Màn sương chắn phủ chạnh lòng màu thu
Buồn theo tiếng gió vi vu
Mưa rơi lất phất lệ dư nỗi niềm

Xạc xào lá khóc niềm riêng
Chim muôn ríu rít huyên thuyên chuyền cành
Dáng em bước nhỏ mong manh
Giẫm lên xác lá trên cành vừa rơi

Mộng ước ngày nao ru hời
Tiếng xưa trút lá một thời lãng quên
Người đi qua chốn bình yên
Người còn ở lại dõi miền giá đông

Mưa tuôn nước lũ xuôi dòng
Ra nơi biển lớn mênh mông đôi bờ
Em đi bỏ dở vần thơ
Có người chờ đợi đường tơ năm nào

Thu rơi lá úa xạc xào
Người đi qua lối thu nào năm xưa
Mưa rơi trắng xoá đường xưa
Buồn trông lặng lẽ mấy mùa Thu qua ? !

Hà Ngân Hà


Đính kèm (1) 

 
Lâu rồi chẳng gặp lại em
Chị Leo vẫn mãi cứ đem nỗi buồn
Mưa sầu cứ thế rơi tuôn
Ô hay Thu đã đi luồn cửa yêu
****
 
Lối Thu Xưa
 
Em tìm gì giữa ảo hư
Mơ mơ thật thật lắc lư trái sầu
Nón nghiêng hứng giọt Thu nhàu
Ôm bao mộng vỡ phủ màu hắt hiu
 
Tìm trong cơn gió liêu xiêu
Chân em nặng trĩu bao điều ngổn ngang
Màn sương mờ đặc không gian
Em chợt thầm đếm trái ngang trong đời
 
Thu về, lặng lẽ nhớ người
Bao nhiêu lá rụng....bấy lời nhớ nhung
Đường xưa Thu khóc não nùng
Bao nhiêu tiếc nuối vẫy vùng trong tim
 
Chạnh lòng...góc phố lặng im
Cây yêu than thở cánh chim lạc đàn
Tình Thu...tan tác bẽ bàng
Hương Thu rơi lệ võ vàng giấc Thu
 
Em thì thầm hỏi trời Thu
Bao giờ câu hát thôi ru lỡ làng
Thu giật mình..gió ngỡ ngàng
Vướng vài giọt nước...Thu vàng...tình đi.
 
Quay lưng giấu nhẹm bờ mi
Thời gian hờ hững còn chi cho mình
Đếm Thu đếm cả lá tình
Chờ anh ta dửng dưng nhìn mùa trôi
 
Ngày 21/07/09
 
#46
    Leo* 22.07.2009 00:17:24 (permalink)
    0
    Ru Hồn....

    Ru mơ ru khúc ảo tình
    Hư hư thật thật...giật mình...bơ vơ
    Còn chăng là những lững lơ
    Yêu thương chấp chơi..xác xơ.. trái mùa

    Cơn đau theo ngọn gió lùa
    Giật tan mộng ước chỉ chừa...đắng cay
    Ta ngồi nhìn những đổi thay
    Mà nghe lạnh toát bàn tay hỡi người

    Ngón tay gõ nhịp rụng rời
    Vần thơ đượm thắm tình đời gian truân
    Dối gian ta đã thấm nhuần
    Thôi đành...gửi tạm..tình trần..trong thơ.

    Ru hồn...xoay giữa...cơn mơ
    Bình minh thức giấc...thẫn thờ...riêng ta
    Dư âm..văng vẳng lời ca
    Rớt sa nỗi nhớ...ta đà...trăm năm

    Ngày 21/07/09



    #47
      Ha Ngan Ha 26.07.2009 20:23:33 (permalink)
      0




      Hôm nay em tìm chị Leo
      Buồn hiu hắt gió vèo vèo lối đi








      NỖI BUỒN VU VƠ


      Màn mưa khoảng trắng gió đưa
      Sợi thương mưa ướt mắt vừa cay cay
      Bỗng dưng buồn quắt buồn quay
      Lệ sầu lã chả giọt dài như mưa

      Em trông trời vắng sao thưa
      Dải Ngân buồn bã trăng vừa ẩn xa
      Gió đưa lá rớt la đà
      Thu vừa chớm đến tím hoa đầu mùa

      Buồn bên song cửa gió lùa
      Trăng khuya đã lặn mà chưa hết sầu
      Buồn lên tiếng nấc mưa Ngâu
      Gió sầu gọi mãi tình đầu người xa

      Mưa sầu nặng hạt vỡ oà
      Ai thương ai nhớ... lòng ta cũng buồn
      Nhìn màn mưa vẫn cứ tuôn
      Người sầu ta cũng nhốm buồn lệ vây

      Làm sao an ủi người đây
      Em lo sợ lắm một ngày chẳng xa
      Tình xa lại nhớ tình xa
      Em cũng buồn lắm tình xa tình buồn
      Em không nỡ để lệ tuôn
      Em cũng không để người luôn nhớ mà

      Trăng chênh chếch bóng trăng ngà
      Tình lại thương mãi tình xa nỗi sầu
      Khi chim Ô Thước bắt cầu
      Em không thể đến bên cầu tương giang

      Buồn trông lệ đổ ngàn hàng
      Ngoài trời sương vẫn mưa sang hạt sầu
      Thuyền Trăng chở mãi về đâu
      Cho em gởi nỗi u sầu Trăng ơi !

      Hà Ngân Hà
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.07.2009 14:48:55 bởi Ha Ngan Ha >
      #48
        Leo* 27.07.2009 01:10:55 (permalink)
        0
        Vì Anh...
         
        Leo*
         
         
        Mang nỗi nhớ em tìm anh khắp nẻo
        Lúc ánh trăng nằm vắt vẻo lưng đồi
        Phố khuya vắng em lạc lỏng chơi vơi
        Gọi anh mãi chẳng một lời đáp trả.
         
        Anh biết không em chạy trong hối hả
        Từ Thái Bảo chạy đến cả Seagul
        Nguyễn Tất Thành , Nguyễn Huệ đến Lam Sơn
        Em chạy miết mọi góc đường để hỏi.
         
        Đã bao chiều em nhớ anh khắc khoải
        Chỉ mong ngày gặp vơi nỗi tương tư
        Đã lâu rồi em sống trong ảo hư
        Anh đã đến sao bây chừ lại thế
         
        Em chỉ mong được có anh che chở
        Nên đợi hoài dù hơi thở ngưng đi
        Nguyện yêu anh với một mối tình si
        Qua muôn kiếp chẳng có gì thay đổi.
         
        Ngày 27/07/09
         
         

        #49
          Leo* 06.08.2009 22:15:51 (permalink)
          0
          Ru hồn....!
          Leo*


          Khảy lên một khúc vô thuờng

          Cất cao tiếng hát giữa vườn từ bi
          Quẳng đi lời nhạc sân si
          Quay về ru ngủ tự ti thói đời
           
          Thả bay mộng ảo xa vời
          Riêng mình giữ lại nụ cười dửng dưng
          Lấy bao nỗi nhớ cột thừng
          Ta ghì xiết lại cho ngừng hơi đau.
           
          Ru hồn ru đến ngày sau
          Viễn du giữa cõi u sầu không tên
          Dìm tình đắm giữa lãng quên
          Một lần sống lại viết nên bản tình
           
          Câu ca ru chỉ riêng mình
          Thôi thì thơ thẩn giữ gìn con tim
          Lạnh lùng trong cõi lặng im
          Lạc chân ta bước trên niềm ưu tư.
           
          Ngày 06/08/09 
            
          r

           

          <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.08.2009 21:51:52 bởi Huyền Băng >
          #50
            Leo* 06.08.2009 23:01:04 (permalink)
            0





            Hôm nay em tìm chị Leo
            Buồn hiu hắt gió vèo vèo lối đi








            NỖI BUỒN VU VƠ


            Màn mưa khoảng trắng gió đưa
            Sợi thương mưa ướt mắt vừa cay cay
            Bỗng dưng buồn quắt buồn quay
            Lệ sầu lã chả giọt dài như mưa

            Em trông trời vắng sao thưa
            Dải Ngân buồn bã trăng vừa ẩn xa
            Gió đưa lá rớt la đà
            Thu vừa chớm đến tím hoa đầu mùa

            Buồn bên song cửa gió lùa
            Trăng khuya đã lặn mà chưa hết sầu
            Buồn lên tiếng nấc mưa Ngâu
            Gió sầu gọi mãi tình đầu người xa

            Mưa sầu nặng hạt vỡ oà
            Ai thương ai nhớ... lòng ta cũng buồn
            Nhìn màn mưa vẫn cứ tuôn
            Người sầu ta cũng nhốm buồn lệ vây

            Làm sao an ủi người đây
            Em lo sợ lắm một ngày chẳng xa
            Tình xa lại nhớ tình xa
            Em cũng buồn lắm tình xa tình buồn
            Em không nỡ để lệ tuôn
            Em cũng không để người luôn nhớ mà

            Trăng chênh chếch bóng trăng ngà
            Tình lại thương mãi tình xa nỗi sầu
            Khi chim Ô Thước bắt cầu
            Em không thể đến bên cầu tương giang

            Buồn trông lệ đổ ngàn hàng
            Ngoài trời sương vẫn mưa sang hạt sầu
            Thuyền Trăng chở mãi về đâu
            Cho em gởi nỗi u sầu Trăng ơi !

            Hà Ngân Hà
             
             

            Nhà Leo vắng lặng như tờ
            Em qua thăm chị bao giờ chẳng hay
            Nhìn giọt mưa khoé mắt cay
            Bỗng ta chợt nhớ một ngày xa xưa
             
            Một ngày mưa
            Leo*
             
            Sợi thuơng sợi nhớ quắt quay
            Trói ta sống kiếp đoạ đày nhân gian
            Nhìn bao bọt nước vỡ tan
            Ta như chết lịm giữa ngàn xót xa
             
            Từng mùa từng mùa trôi qua
            Thu hay Đông đến cũng ta với sầu
            Mưa giăng phủ kín mái lầu
            Trút vào sâu thẳm một màu biệt ly
             
            Sân đời lạc bước chân đi
            Tàu yêu chuyển bánh còn chi cho mình
            Đành thôi đứng đó mà nhìn
            Mặc bao giông tố thình lình giăng ngang
             
            Trời làm sấm chớp nổ vang
            Cho con lốc xoáy đến mang não nùng
            Một bờ hoang vắng lạnh lùng
            Một bờ xao xác phủ vùng dấu yêu.
             
            Trăng còn một nữa hắt hiu
            Ta còn một nữa ôm nhiều đắng cay
            Nữa trăng hiện ẩn theo mây
            Nữa ta mất hút héo gầy con tim.
             
            Bên song ta bỗng lặng im
            Lắng nghe nỗi nhớ đi tìm đâu đây
            Giật mình.....mới biết...chia tay
            Ta đang tiễn một..bóng mây.. cuộc tình.
             
            Ngày 06/08/09
             
            #51
              Leo* 12.08.2009 11:02:32 (permalink)
              0
              Ru hồn....!
               
              Ru bóng tối thả hồn vào mộng ảo
              Dắt nỗi buồn bước dạo phố hoang vu
              Đếm nhịp chân theo từng kiếp viễn du
              Ngoảnh đầu lại sầu mịt mù giăng lối.
               
              Chỉ còn ta giữa dòng đời hấp hối
              Thổi khúc ca lời nối lời ưu tư
              Giữa thế gian  thật thật hư hư
              Ta bỏ mặc lấy tâm từ cất tiếng
               
              Ru vầng trăng mà nghe lòng quyến luyến
              Dấu yêu xưa sao không viếng thăm ta
              Để lời thương lời nhớ cứ rớt sa
              Ta gom nhặt cứ ngỡ là mảnh cắt
               
              Tình ru hờ đưa ta vào trầm mặc
              Mùa theo mùa tim se thắt nỗi đau
              Hỏi thời gian giờ đang ở nơi đâu?
              Có trở lại xua đi màu u ám

              Ngày 12/08/09

               
              "Ru hồn"...Ru bằng những vần thơ
              Ta ru quên đi những hững hờ
              Bỏ lại sau lưng ngàn chua xót
              Nghe hồn tịnh độ..giữa bơ vơ.


              #52
                Ha Ngan Ha 25.08.2009 01:34:11 (permalink)
                0





                Em về thăm lại chị Leo
                Thăm bao nỗi nhớ đi theo chân ngày
                Nhớ chị lạnh buốt heo may
                Thu về chớm vội lá lay nỗi lòng

                ..................



                TA VỀ

                Ta về theo bóng trăng sao
                Nương theo Ngân Hà dải cao vòm trời
                Ta về theo tiếng gọi mời
                Mấy Thu lá đổ mà lời vẫn vang
                Ta về gom lại Thu vàng
                Bao nhiêu chiếc lá nhớ ngàn lời thương
                Ta về gom hết vấn vương
                Gom sầu vạn cổ gom thương nghìn trùng
                Ta về căng sợi dây chùng
                Cho tròn mơ ước trùng phùng cùng nhau
                Ta về cho thắm trầu cau
                Cho Thu thay lá xanh màu ước mơ
                Ta về cho bỏ đợi chờ
                Cho vườn thơ mộng đầy thơ ấm nồng
                Ta về ươm nụ hoa hồng
                Cho tình xa hết ngày mong lệ sầu
                Ta về nối lại nhịp cầu
                Cầu bao nhiêu nhịp tình sâu bấy tình
                ...

                Hà Ngân Hà

                ( Chị ơi ! Lâu rồi không gặp chị ! chị vẫn khoẻ ạ ! Em nhớ chị lắm đấy ! [sm=mecry.gif])

                <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.08.2009 19:03:14 bởi Ha Ngan Ha >
                #53
                  Leo* 25.08.2009 18:52:02 (permalink)
                  0
                  Ru hồn ru ta

                  Đời người vốn dĩ là mơ
                  Chiêm bao tỉnh lại vực ngờ giăng ngang
                  Từng ngày thả hồn đi hoang
                  Đến khi hụt hẫng vẫn còn ngu ngơ
                   
                  Đời người giả dụ như thơ
                  Ta là thi sĩ vu vơ vài dòng
                  Đôi khi rực rỡ cánh đồng
                  Rồi đêm buông xuống buồn lòng cắt ngang
                   
                  Ví đời như gió lang thang
                  Một hôm bão tố gió tan vô hình
                  Mây trăng sao vẫn vô tình
                  Kiếm tìm góc ẩn cho mình bình an
                   
                  Thì thôi ta chẳng than van
                  Là ta đứng giữa bạt ngàn cô đơn
                  So gì chữ thiệt với hơn
                  Ta về tịnh độ ru hồn bơ vơ.
                   
                  25/08/09
                   
                  #54
                    Leo* 25.08.2009 18:53:26 (permalink)
                    0
                    Ru hồn....!!!

                     

                    Một mảnh đời trôi dạt
                    Tấp vào bãi mênh mông
                    Đơn côi gieo từng hạt
                    Hoang vắng trổ đồng đồng.
                     
                    Trải bao mùa nắng gió
                    Cằn cỗi theo thời gian
                    Chỉ còn lại trong đó
                    Những lạnh lùng miên man
                     
                    Hững hờ nhìn trời đất
                    Ru hồn giữa bơ vơ
                    Còn gì được với mất
                    Tất cả là hư vô.
                     
                    25/08/09
                     
                    #55
                      Leo* 25.08.2009 18:54:48 (permalink)
                      0
                      Ru một kiếp người

                      Ta ru qua hết kiếp người
                      Chỉ còn xót lại nụ cười nhân gian!
                      Giữa trời giữa đất thênh thang
                      Câu kinh vang vọng vượt ngàn khổ đau
                       
                      Còn gì có thể cho nhau
                      Thì xin ru mãi một câu ân tình
                      Cho người như cũng cho mình
                      Để sau gặp lại ta nhìn...cố nhân
                       
                      Ru hồn thoát những si sân
                      Ta gìn giữ lại cái Thân an lành
                      Không còn những nỗi nhọc nhằn
                      Vô ưu nở rộ trên nhành sắc không! 
                        

                       
                      25/08/09
                       

                      #56
                        Leo* 25.08.2009 19:15:49 (permalink)
                        0





                        Em về thăm lại chị Leo
                        Thăm bao nỗi nhớ đi theo chân ngày
                        Nhớ chị lạnh buốt heo may
                        Thu về chớm vội lá lay nỗi lòng

                        ..................



                        TA VỀ

                        Ta về theo bóng trăng sao
                        Nương theo Ngân Hà dải cao vòm trời
                        Ta về theo tiếng gọi mời
                        Mấy Thu lá đổ mà lời vẫn vang
                        Ta về gom lại Thu vàng
                        Bao nhiêu chiếc lá nhớ ngàn lời thương
                        Ta về gom hết vấn vương
                        Gon sầu vạn cổ gom thương nghìn trùng
                        Ta về căng sợi dây chùng
                        Cho tròn mơ ước trùng phùng cùng nhau
                        Ta về cho thắm trầu cau
                        Cho Thu thay lá xanh màu ước mơ
                        Ta về cho bỏ đợi chờ
                        Cho vườn thơ mộng đầy thơ ấm nồng
                        Ta về ươm nụ hoa hồng
                        Cho tình xa hết ngày mong lệ sầu
                        Ta về nối lại nhịp cầu
                        Cầu bao nhiêu nhịp tình sâu bấy tình
                        ...

                        Hà Ngân Hà

                        ( Chị ơi ! Lâu rồi không gặp chị ! chị vẫn khoẻ ạ ! Em nhớ chị lắm đấy ! [sm=mecry.gif])
                         
                         
                        Em về thăm ,chị vắng nhà
                        Em tự nhiên nhé, nước trà sẵn đây
                        Em cứ gọi gió níu mây
                        Đùa vui với cỏ với cây đỡ buồn.
                         

                        Em Sẽ Về
                        Em về tìm lại bóng hình
                        Của ngày xưa ấy vô tình lãng quên
                        Hàng cây con phố gọi tên
                        Reo hò gọi gió bắt đền cơn mưa
                         
                        Nhớ nhung nói mấy cho vừa
                        Thầm xin cây cỏ nhẹ đưa lời tình
                        Cho anh trên bước đăng trình
                        Ấm lòng những lúc một mình với ta
                         
                        Em về tiếng vọng ngân xa
                        Gọi anh trong những câu ca ngọt ngào
                        Đam mê như suối tuôn trào
                        Âm thầm len lõi thấm vào tim anh
                         
                        Em về cho mộng mãi xanh
                        Chữ tình còn mãi cánh canh bên lòng
                        Tạnh mưa xuất hiện cầu vồng
                        Tình ta rực rỡ ánh hồng bình minh.
                         
                        ( Đừng khóc chị Leo thuơng nào  )
                         
                        25/08/09
                         
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.08.2009 19:18:40 bởi Leo* >
                        #57
                          Ha Ngan Ha 30.08.2009 16:49:19 (permalink)
                          0





                          Em về thăm lại chị Leo
                          Ánh trăng vẫn khuyết buồn heo hắt buồn
                          Chị đi đâu vắng màn buông
                          Cửa im lìm đóng mưa tuôn giọt dài



                          BUỒN HOANG VẮNG


                          Tình ơi nay chết trong lòng
                          Xa xôi biển nhớ mây không trở về
                          Sầu lên điệp khúc lê thê
                          Bước chân nhung nhớ ai về bên ai
                          Tiếng đàn trỗi nhịp cung sai
                          Cho buồn ray rức cho ai lệ trào
                          Nhạc từ khúc điệu li tao
                          Lên cung ai oán Thu màu tàn phai
                          Lá vàng trĩu giọt sương mai
                          Lệ sầu mưa trúc ngắn dài giọt ngâu
                          Ngưu Lang , Chức Nữ bên cầu
                          Thương sầu nhung nhớ niền sâu nỗi chờ
                          Trắng canh trăng lạc bơ vơ
                          Một mình lẻ bóng ai chờ ai trông
                          Nghe xao xáx lá xoáy vòng
                          Lơ thơ cánh hạc tầng không mỏi tìm
                          Thinh không vẫn tiếng lặng im
                          Người ơi đâu vắng im lìm hư vô...

                          Hà Ngân Hà
                          #58
                            Leo* 02.09.2009 19:41:00 (permalink)
                            0
                            Ru Hồn Tịnh Độ

                            Tình ta ru ngủ hồn ta
                            Lãng du khắp cõi ta bà u minh
                            Kiếm tìm một góc lặng thinh
                            Ẩn mình ngồi đếm cái nhìn người dưng
                             
                            Đời ru ta giọt lệ rưng
                            Tháng ngày sống giữa lưng chừng nhớ quên
                            Nhặt từng vần điệu không tên
                            Lạnh lùng ru khúc chênh vênh mong chờ
                             
                            Sầu ru ta giữa lửng lờ
                            Cạn nguồn hạnh phúc lấp bờ trái ngang
                            Ru hồn giữa cõi thênh thang
                            Chôn vùi đi những oán than trong lòng
                             
                            Ta ru nhạc khúc phiêu bồng
                            Cho hồn khỏi phút phập phồng trở trăn
                            Đêm về ru những băn khoăn
                            Cho ta vượt sóng trầm thăng cuộc đời
                             
                            Một mình ta đứng giữa trời
                            Cất cao giọng hát ngọt lời thân thương
                            Ru hồn giữa cõi vô thường
                            Ta về tịnh độ tỏ tường Có - Không
                             
                            Ngày 02/09/09
                             

                            #59
                              Leo* 02.09.2009 20:09:53 (permalink)
                              0
                              Nếu Có..
                               
                              Nếu có buồn hãy về đây
                              Lầu hoang từ độ tóc mây hoen sầu
                               
                              Dư hương trắng bạc mái đầu
                              Nữa thơm thuơng nhớ nữa màu vấng vương
                               
                              Nếu còn mê mệt bước đường
                              Thì đây hành lý vô thuờng mang theo
                               
                              Tình thuơng của kẻ hèn nghèo
                              Với chút nhân nghĩa bọt bèo gửi trao
                               
                              Nếu như còn những xuyến xao
                              Thì xin nhớ những ngọt ngào xa xưa
                               
                              Ta xin ngày tháng dư thừa
                              Ru nhau thầm lặng đủ vừa lòng nhau...
                               
                              Bao giờ chẳng còn nỗi đau
                              Thì xin đi đến nhịp cầu lãng quên..
                               
                              Nếu có còn..nhớ...gọi tên
                              Tình yêu một thuở....đến bên, ru hồn....
                               
                               
                              Ngày 20/01/2010
                               
                               
                               
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.02.2010 10:06:55 bởi Leo* >
                              #60
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 14 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 198 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9