mãi mãi là anh
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 14 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 198 bài trong đề mục
Leo* 02.02.2010 01:24:05 (permalink)
0
Ru Hồn Tịnh Độ Giữa Trời Bơ Vơ 

Nhìn không nói nhưng lại đầy ý nghĩa 
Nhạc không lời mà lại đủ hiểu nhau
Chẳng lá hoa nên chẳng cần cắt tỉa
Tình chân thành nên cũng khó thành câu.

Chỉ một âm mà vọng vỡ niềm đau
Rung khoảng trống giữa sắc màu nhung nhớ
Lặng lẽ nghe dập dồn từng hơi thở
Lời ru hồn xoay trở phận hồng nhan.

Từ vô tận duyên kiếp còn hỗn mang
Ta mở mắt từ hoang tàn bật khóc
Tịnh độ nhìn thấy vòm trời chẻ dọc
Giữa khe đời chợt mọc những bài ca.

Ngày 02/02/2010

<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.02.2010 01:30:03 bởi Leo* >
nguyenngoat 04.02.2010 01:45:46 (permalink)
0

Trích đoạn: Leo*

Ru Hồn Tịnh Độ Giữa Trời Bơ Vơ 

Nhìn không nói nhưng lại đầy ý nghĩa 
Nhạc không lời mà lại đủ hiểu nhau
Chẳng lá hoa nên chẳng cần cắt tỉa
Tình chân thành nên cũng khó thành câu.

Chỉ một âm mà vọng vỡ niềm đau
Rung khoảng trống giữa sắc màu nhung nhớ
Lặng lẽ nghe dập dồn từng hơi thở
Lời ru hồn xoay trở phận hồng nhan.

Từ vô tận duyên kiếp còn hỗn mang
Ta mở mắt từ hoang tàn bật khóc
Tịnh độ nhìn thấy vòm trời chẻ dọc
Giữa khe đời chợt mọc những bài ca.

Ngày 02/02/2010



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ru em khúc hát giao mùa
Hồn hoang mấy độ muốn xua bóng buồn
Tịnh yên trong cõi hồng hoang
Độ buồn Khép kín bàn hoàn lời đau

Giữa mùa xuân hát ru nhau
Trời khuya vẳng tiếng chuông sầu trong tim
 phờ cõi lạnh bóng chim
Vào một cõi lắng chìm hư vô
 
 
ngng
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ms.witch 19.02.2010 00:56:19 (permalink)
0

 

Chúc Leo* vui và như ý.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.02.2010 11:04:24 bởi minhthanh_love >
Leo* 20.02.2010 01:01:39 (permalink)
0
Hãy Vì Em Dù Chỉ Một Lần
 
Anh hãy vì em một lần thôi
Nhắm mắt cho qua những chuyện đời
Đen - trắng, đục - trong , mặc kệ , bỏ
Ôm tình và nghĩa để chăm coi.
 
Anh nhé cười vui với em cùng
Thả lỏng ưu phiền, đón ung dung
Đem về trải thảm nằm vắt vẻo
Chờ tin gõ cửa hẹn tương phùng
 
Anh giữ giùm em chút dỗi hờn
Của thời con gái gót chân son
Đeo mãi trong tim chờ sưởi ấm
Một chút tin yêu , đỡ mỏi mòn.
 
Anh viết vần thơ phải nhẹ nhàng
Cho em còn sống lại dung nhan
Môi hồng má thắm ngày xưa ấy
Đẹp mãi bên anh, dáng dịu dàng.
 
Ngày 19/02/2010
 
r

 
 

 
Leo* chúc cả nhà : Tân Niên Đại Cát - Vạn Sự Như Ý.
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.03.2010 15:01:50 bởi Huyền Băng >
Leo* 21.02.2010 10:08:11 (permalink)
0
Nếu Có..
 
Nếu có buồn hãy về đây
Lầu hoang từ độ tóc mây hoen sầu
 
Dư hương trắng bạc mái đầu
Nữa thơm thuơng nhớ nữa màu vấn vương
 
Nếu còn mê mệt bước đường
Thì đây hành lý vô thuờng mang theo
 
Tình thuơng của kẻ hèn nghèo
Với chút nhân nghĩa bọt bèo gửi trao
 
Nếu như còn những xuyến xao
Thì xin nhớ những ngọt ngào xa xưa
 
Ta xin ngày tháng dư thừa
Ru nhau thầm lặng đủ vừa lòng nhau...
 
Bao giờ chẳng còn nỗi đau
Thì xin đi đến nhịp cầu lãng quên..
 
Nếu có còn..nhớ...gọi tên
Tình yêu một thuở....đến bên, ru hồn....
 
 
Ngày 20/01/2010
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.03.2010 15:04:06 bởi Huyền Băng >
nguyenngoat 21.02.2010 10:59:17 (permalink)
0

Trích đoạn: Leo*

Nếu Có..
 
Nếu có buồn hãy về đây
Lầu hoang từ độ tóc mây hoen sầu
 
Dư hương trắng bạc mái đầu
Nữa thơm thuơng nhớ nữa màu vấng vương
 
Nếu còn mê mệt bước đường
Thì đây hành lý vô thuờng mang theo
 
Tình thuơng của kẻ hèn nghèo
Với chút nhân nghĩa bọt bèo gửi trao
 
Nếu như còn những xuyến xao
Thì xin nhớ những ngọt ngào xa xưa
 
Ta xin ngày tháng dư thừa
Ru nhau thầm lặng đủ vừa lòng nhau...
 
Bao giờ chẳng còn nỗi đau
Thì xin đi đến nhịp cầu lãng quên..
 
Nếu có còn..nhớ...gọi tên
Tình yêu một thuở....đến bên, ru hồn....
 
 
Ngày 20/01/2010
 
 
 


VÀ NẾU...
 
Nếu đời còn những nụ hôn
Thì xin giọt nắng hoàng hôn chớ về
Nếu em chìm đắm trong mê
Thì tôi xin hát vỗ về hồn hoang
 
ngng
 
 
 
 
 
 
 
 

Leo* 03.03.2010 19:16:55 (permalink)
0

  

Một Trời Xuân

Xuân thả tình bay khắp trời
Miên man trong gió trao lời yêu thương
Vần thơ ước mộng bình thường

Toả hương tô sắc thiên đường tình nhân.
Hoa cười trong nắng bâng khuâng
Nhạc reo bỗng thấy lâng lâng tim này
Yến - Oanh đẹp ý sum vầy
Dòng sông rực rỡ chờ ngày đưa duyên

Ngày 03/03/2010


Leo* 07.03.2010 03:03:38 (permalink)
0

Hạnh Phúc Là Đây
 
Từ dạo hoá đá trong mơ
Nên tim lạnh cóng vần thơ yêu đời
Dành riêng cả một góc trời
Cùng ngồi tịnh độ qua thời gian nan
 
Vẫn còn tâm sự chứa chan
Nên lòng đâu dễ bình an một mình
Ta im lặng để giữ gìn
Hương xưa nồng ấm thuở tình bên nhau
 
Dù đó là những nỗi đau
Cũng là mộng ước chìm sâu cõi hồn
Được hát mãi khúc nhạc buồn
Ru nhau mãi mãi trong nguồn đam mê
 
Tìm trong điệu lý xàng xê
Để nghe được tiếng tỉ tê của lòng
Thấy yêu thuơng vẫn ấm nồng
Tim thêm được chút màu hồng sáng trong.
 
Đối mặt ngày tháng rêu phong 
Là bao cung bậc nhớ mong đợi chờ
Khoảng cách nào có hững hờ
Vì ta đã có từng giờ khắc ghi.
 
Ngày 07/03/2010

r



<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.03.2010 15:07:30 bởi Huyền Băng >
Leo* 14.03.2010 20:44:08 (permalink)
0




 
Tan Vào Hư Không

 
Ta nhắm mắt
bỗng
đất

trời
chật hẹp
Lòng rộng ra

ôm trọn cả núi sông

bóng tối
ánh

sắc màu tuyệt đẹp
Thiên nhiên thì thầm

cùng với
hư không
 



Trong tiếng sóng

thời gian chuyển động
Vọng tình người
còn đâu đó
gọi
thưa
Từng khoảng cách
tiếng gió lùa
lồng lộng
Ru hồn chìm dần
trong
giấc mộng xưa.
 
Kỷ niệm ngày nào
lại chợt về
đẩy,
đưa
Bao nỗi nhớ trào dâng
đến mức
thành...trống rỗng
Chỉ vết thương

nằm yên
mục dần
thối rữa
Nhìn cuộc đời
chợt thấy
quá mênh mông.
 
Ngày 14/03/2010





<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.03.2010 22:38:56 bởi Leo* >
Leo* 16.03.2010 13:11:51 (permalink)
0


Gọi Người Trong Mộng

Chia cách đôi ta bởi dòng đời
Em nhìn trời đếm ước mơ rơi
Tình như xa thẳm ngoài tầm với
Vớt vát nỗi lòng lấy sông soi.
 
Thấy bóng anh ẩn hiện trên dòng
Nụ cười ánh mắt rất uy phong
Vẫn yêu thuơng lắm, nhưng buồn bã
Hồn chết lịm dần giữa nhớ mong
 
Này dấu yêu ơi anh đâu rồi?
Hiện thực hay chỉ giấc mơ thôi
Mà như ảo ảnh còn vây mãi
Để trái tim em mãi bồi hồi
 
Sông vẫn nghe em thả nỗi lòng
Anh ở nơi ấy có nghe không?
Về đây tự tình từng hơi thở
Cho khúc tơ duyên mãi ấm nồng.
 
Ngày 16/03/2010
 
 
  
damotlanyeunhau 17.03.2010 18:47:08 (permalink)
0


Trích đoạn: Leo*



Gọi Người Trong Mộng

Chia cách đôi ta bởi dòng đời
Em nhìn trời đếm ước mơ rơi
Tình như xa thẳm ngoài tầm với
Vớt vát nỗi lòng lấy sông soi.
 
Thấy bóng anh ẩn hiện trên dòng
Nụ cười ánh mắt rất uy phong
Vẫn yêu thuơng lắm, nhưng buồn bã
Hồn chết lịm dần giữa nhớ mong
 
Này dấu yêu ơi anh đâu rồi?
Hiện thực hay chỉ giấc mơ thôi
Mà như ảo ảnh còn vây mãi
Để trái tim em mãi bồi hồi
 
Sông vẫn nghe em thả nỗi lòng
Anh ở nơi ấy có nghe không?
Về đây tự tình từng hơi thở
Cho khúc tơ duyên mãi ấm nồng.
 
Ngày 16/03/2010
 

  






Tiếng gọi trái tim . . .


Đôi bờ huyền thoại soi bóng trăng
Tâm tư nặng trĩu niềm nhớ nhung
Bàn tay nâng niu hồn tha thiết
Giấc mơ, chìm lắng dưới mưa Đông

Lang thang gom nhặt mảnh tình yêu
Ghép bức tranh thơ vẽ cánh diều
Đợi cơn gió lồng hương ấm áp
Thổi cánh liêu trai dáng mỹ miều

Tiếng gọi trái tim với trái tim
Mây hỡi bay xa, nhắn người tình
Nửa mảnh trăng gầy tương tư đẫm
Mơ màn đêm xuống phủ ái ân

Sắc Thu ngả màu lãng mạn trôi
Anh ơi! có nhớ đến một người
Suối tóc buông dài lưng ong nữ
Ao ước chân tình bước chung đôi


aB - March 2010



Hi Leo*
Leo* 17.03.2010 22:54:57 (permalink)
0




Tiếng gọi trái tim . . .


Đôi bờ huyền thoại soi bóng trăng
Tâm tư nặng trĩu niềm nhớ nhung
Bàn tay nâng niu hồn tha thiết
Giấc mơ, chìm lắng dưới mưa Đông

Lang thang gom nhặt mảnh tình yêu
Ghép bức tranh thơ vẽ cánh diều
Đợi cơn gió lồng hương ấm áp
Thổi cánh liêu trai dáng mỹ miều

Tiếng gọi trái tim với trái tim
Mây hỡi bay xa, nhắn người tình
Nửa mảnh trăng gầy tương tư đẫm
Mơ màn đêm xuống phủ ái ân

Sắc Thu ngả màu lãng mạn trôi
Anh ơi! có nhớ đến một người
Suối tóc buông dài lưng ong nữ
Ao ước chân tình bước chung đôi


aB - March 2010



Hi Leo*
 






Biển – Em và Anh...



Em về giữa biển thân thương
Tìm anh trên những bước đường mộng du
Chỉ nghe Biển vỗ sóng ru
Như lời an ủi thiên thu tình buồn.
 
Em đi trong ngọn gió luồng
Mặc cho mái tóc xoã buông rối bời
Tim còn mãi hướng một nơi
Ngỡ anh cõi nhớ mở lời đón em.
 
Bước nhẹ nhàng vào bóng đêm
Lén tay kéo cửa vén rèm thời gian
Anh còn đợi bước em sang
Có nghe điệu lý xê sàng….tương tư…?
 
Giận thương từ đó đến chừ
Em nào có thể trả ,trừ…mà quên
Ước chi  em được bắt đền
Lời thơ khúc nhạc …chung tên…cuộc đời.
 
Có lẽ là giấc mơ thôi
Anh chừ như đã ..một thời..xa xưa
Nhỡ mà trời bất chợt mưa
Thì anh đâu nữa để đưa em về ?
 
Ngày 17/03/2010
 
r
Hi aB, Leo* chúc aB luôn ngọt ngào với tình yêu.
Thân,



  
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.03.2010 15:13:25 bởi Huyền Băng >
damotlanyeunhau 20.03.2010 04:32:34 (permalink)
0


Trích đoạn: Leo*








Biển – Em và Anh...



Em về giữa biển thân thương
Tìm anh trên những bước đường mộng du
Chỉ nghe Biển vỗ sóng ru
Như lời an ủi thiên thu tình buồn.
 
Em đi trong ngọn gió luồng
Mặc cho mái tóc xoã buông rối bời
Tim còn mãi hướng một nơi
Ngỡ anh cõi nhớ mở lời đón em.
 
Bước nhẹ nhàng vào bóng đêm
Lén tay kéo cửa vén rèm thời gian
Anh còn đợi bước em sang
Có nghe điệu lý xê sàng….tương tư…?
 
Giận thương từ đó đến chừ
Em nào có thể trả ,trừ…mà quên
Ước chi  em được bắt đền
Lời thơ khúc nhạc …chung tên…cuộc đời.
 
Có lẽ là giấc mơ thôi
Anh chừ như đã ..một thời..xa xưa
Nhỡ mà trời bất chợt mưa
Thì anh đâu nữa để đưa em về ?
 
Ngày 17/03/2010
 
Hi aB, Leo* chúc aB luôn ngọt ngào với tình yêu.
Thân,



  






Em với biển và Anh...


Sóng về lay khẽ cơn mơ
Hỏi anh có nhớ bài thơ hôm nào
Mở lời tim đã xuyến xao
Hồn run như thuở bước vào tình yêu

Sóng cạn theo lớp thủy triều
Biển phơi lưng áo đốm màu san hô
Nước không rút cả đôi bờ
Bên bồi bên lở . . .đợi chờ nhớ mong

Ngoài khơi xa quá mênh mông
Bến lòng tha thiết ngóng trông ai về
Tóc mềm hương thoảng đê mê
Mịn màng thân sóng vuốt ve ân cần

Tâm hồn biển trái tim em
Chưa bao giờ nghĩ anh quên cuộc tình
Những đêm giông bão hoành hành
Ôm dòng kỷ niệm ước . . .mình gần nhau

Sóng ơi! trôi mãi đi đâu
Hững hờ có cuốn mật sầu đam mê
Anh ơi! khi nao người về
Cùng em với biển nguyện thề trăm năm


aB - March 2010
damotlanyeunhau 23.03.2010 03:37:15 (permalink)
0



Tình Yêu Của Biển

Biển vẫn thầm ru sóng gợn tình
Dẫu lòng bão động cứ lặng thinh
Suốt đời mòn mỏi trông tin Nhạn
Bao kiếp âu sầu đợi tiếng “Mình”

Mặc cả thời gian dẫu bạc đầu
Chỉ thầm cầu nguyện được bên nhau
Đem mây dệt áo cho người mộng
Lấy Gió làm tơ vắt thành cầu

Mới biết tình yêu là tất cả
Cho dù chỉ nhận được niềm đau
Bao la rộng lượng từ anh đó
Chợt nhớ đời mình quên một câu…


Một tối bóng anh về ảo ảnh
Dường nghe đêm trắng hoá bình minh
Thời gian khoảng cách thành vô nghĩa
Biển mãi hoài yêu một dáng hình.





sr aB, hồi đáp muộn. Chúc aB một tuần vui vẻ và hạnh phúc.Thơ của Leo* mà ngọt thì aB chắc phải là Vang. chỉ có Say
Thân,







Ôi tình biển . . .


Ôi tình của biển quá bao la
Ước gì không chỉ là mộng mơ
Mình nắm tay nhau hoàng hôn đổ
Ngắm cánh Hải Âu hun hút xa

Khoác lên bờ vai áo màu mây
Lụa trắng thơm hương tình, ngất ngây
Tơ nào dệt sợi đẹp tha thiết
Bằng sợi tơ tình yêu đắm say

Ôi tình của biển tuyệt vời sao
Nồng mặn đam mê ngọn sóng trào
Đưa ta đi vào sâu huyền thoại
Hương mặn tình nồng - môi khát khao

Trong biển dường như ngấm niềm đau
Nuốt dấu tương tư vũng mặn sầu
Để con thuyền anh trôi êm ả
Về nơi hạnh phúc bến ngọt ngào

Và cũng một lần đã có anh
Trên ngọn sóng đêm - sáng bình minh
Thuyền neo bến đời - thân phận biển
Yêu sóng trùng dương quên chính mình


aB - March 2010


Alo Leo* Cảm ơn Leo* ghé thăm aB và bài thơ thiệt hay. Good Morning Leo*
Leo* 26.03.2010 15:27:44 (permalink)
0
Ôi tình biển . . .


Ôi tình của biển quá bao la
Ước gì không chỉ là mộng mơ
Mình nắm tay nhau hoàng hôn đổ
Ngắm cánh Hải Âu hun hút xa

Khoác lên bờ vai áo màu mây
Lụa trắng thơm hương tình, ngất ngây
Tơ nào dệt sợi đẹp tha thiết
Bằng sợi tơ tình yêu đắm say

Ôi tình của biển tuyệt vời sao
Nồng mặn đam mê ngọn sóng trào
Đưa ta đi vào sâu huyền thoại
Hương mặn tình nồng - môi khát khao

Trong biển dường như ngấm niềm đau
Nuốt dấu tương tư vũng mặn sầu
Để con thuyền anh trôi êm ả
Về nơi hạnh phúc bến ngọt ngào

Và cũng một lần đã có anh
Trên ngọn sóng đêm - sáng bình minh
Thuyền neo bến đời - thân phận biển
Yêu sóng trùng dương quên chính mình


aB - March 2010








Khoảng Lặng – Biển –Anh Và Em 
 
Biển nằm soi với không gian
Thấy mình nhỏ bé giữa ngàn vì sao
Trái tim vỗ sóng dạt dào
Yêu thương  dội tiếng thét gào trùng dương

Phải chăng nước mắt thiên đường
Là lòng của Biển ngày thường lặng thinh
Và khi đối diện chính mình
Biển như thấu cả vô tình nhân gian

Lúc độ lượng, lúc ầm vang
Lại vừa đúng mực dịu dàng để yêu
Âm thầm chất chứa vạn điều
Bởi người cần chỗ trút nhiều sân si

Trời yên biển vỗ thầm thì
Du dương tiếng sóng chỉ vì ...tình.. xa
Vòng tay Biển rộng bao la
Ru người từng bản tình ca không lời

Thiên đường của nước dâng người
Giọt trong, giọt mát, giọt đời, giọt mơ
Vì chờ trong nỗi bơ vơ
Đêm đêm Biển hoá vần thơ tự tình.
 
Leo luôn hồi âm muộn aB hở, nàng thơ không chịu ở lại bên Leo nữa rồi. Chúc aB luôn vui và dạt dào tình thơ.
Thân
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.03.2010 23:38:14 bởi Leo* >
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 14 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 198 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9