CHO EM
Thay đổi trang: << < 101112 | Trang 12 của 12 trang, bài viết từ 166 đến 174 trên tổng số 174 bài trong đề mục
Quang Hiển 02.10.2012 23:53:38 (permalink)
0
VỌNG XƯA


Chầm chậm chiều về mây tím nhạt
Vài con én lạc chốn mù sương
Ngẩn ngơ... cánh gió đưa xào xạc
Như mắt nai buồn... mưa nhẹ buông

Thu phong rét mướt sầu nhân ảnh
Trăn trở bóng tà vọng nguyệt lâu
Ẩn mặt sau rèm mây, Trăng khóc
Tiếng buồn khuất núi vẳng rừng sâu

Ai đã về chưa, có nhớ xưa...
Rừng Thu trút lá vọng âm thừa
Rưng rưng cánh úa vàng phai nắng
Chùng khúc phím lùa... giọt châu đưa

SƯƠNG THU



SƯƠNG THU LÀM MẤT LỐI

Vâng! giờ ta đã về
Giọt sương chiều lê thê
Ánh nắng chiều hiu hắt
Gập ghềnh bước đường Quê

Nhưng về mà làm chi
Khi em đã ra đi
Chỉ còn đây kỷ niệm
Ngày xưa, tuổi xuân thì

Ta dặm đường quang san
Em nhẹ bước sang ngang
Ta một đời sương gió
Em gác ngọc lầu vàng

Sương thu vàng cánh lá
Ngày mai lá sẽ rơi
Sương sang cành lá khác
Sương hạnh phúc tuyệt vời

Còn ta vàng võ trông
Về nơi xa xôi ấy
Mơ một giấc mơ nồng
Mà tình thì đã gãy

Sương thu ơi! sương thu
Sương giăng kín mịt mù
Ta về đâu?! - mất lối
Mơ hoài một lời ru

QH
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.10.2012 23:54:58 bởi Quang Hiển >
Quang Hiển 11.10.2012 23:44:07 (permalink)
0

Trích đoạn: Quang Hiển

CHO EM

Hè về phượng nở ve kêu
Đâu đây thoang thoảng gió chiều mơn man
Em ơi xa khuất non ngàn
Vẫn cho em những ngập tràn yêu thương
Nhớ em áo trắng sân trường
Thương ta đơn lẻ phố phường bon chen
Xa nhau hai đứa hai miền
Có còn không một chút duyên thuở nào?
QH




Quang Hiển 06.08.2013 00:50:18 (permalink)
0
VẪN CÒN NHỚ NHAU!
 
Tưởng thời gian sẽ xóa đi
Để rồi quên hết những gì đã qua
Cho em một mối tình xa
Chỉ còn kỷ niệm nhạt nhòa đâu đây
Rượu tình chưa uống đà say
Lời tình chưa ướm vụt bay mất rồi
Khi buồn khẽ gọi - Người ơi!
Người góc biển kẻ chân trời buồn tênh
Bước chân năm tháng gập ghềnh
Còn nhớ nhau - một chút tình tàn phai
Thôi đừng ai nhớ đến ai...
QH
LẺ BÓNG 06.08.2013 02:25:14 (permalink)
0


VẪN CÒN NHỚ NHAU!
 
Tưởng thời gian sẽ xóa đi
Để rồi quên hết những gì đã qua
Cho em một mối tình xa
Chỉ còn kỷ niệm nhạt nhòa đâu đây
Rượu tình chưa uống đà say
Lời tình chưa ướm vụt bay mất rồi
Khi buồn khẽ gọi - Người ơi!
Người góc biển kẻ chân trời buồn tênh
Bước chân năm tháng gập ghềnh
Còn nhớ nhau - một chút tình tàn phai
Thôi đừng ai nhớ đến ai...
QH


HẸN MỘT NGÀY VỀ

Người đã về rồi trong nắng mai
Mùa Thu xanh lá cành vươn dài
Vi vu gió thổi mơn lời nhắn
Gửi lại tơ vương kí ức hoài

Trải gót phiêu bồng bao nhớ thương
Mà nghe gió hát khắp sân trường
Hạ qua Phượng Vỹ còn rơi rớt
Một chút màu tình của nắng vương

Người hãy về đây về lại đây
Mà nghe Thu gọi nắng lên đầy
Vắt ngang trời mộng màu mơ ước
Xanh mãi trời Thu hẹn một ngày ...
... về

LẺ BÓNG
4.8.2013
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.08.2013 02:51:13 bởi LẺ BÓNG >
Quang Hiển 09.08.2013 02:11:13 (permalink)
0
 
HẸN MỘT NGÀY VỀ

Người đã về rồi trong nắng mai
Mùa Thu xanh lá cành vươn dài
Vi vu gió thổi mơn lời nhắn
Gửi lại tơ vương kí ức hoài

Trải gót phiêu bồng bao nhớ thương
Mà nghe gió hát khắp sân trường
Hạ qua Phượng Vỹ còn rơi rớt
Một chút màu tình của nắng vương

Người hãy về đây về lại đây
Mà nghe Thu gọi nắng lên đầy
Vắt ngang trời mộng màu mơ ước
Xanh mãi trời Thu hẹn một ngày ...
... về

LẺ BÓNG

TÌM LẠI THU XƯA

Ta vế gom lại thu xưa
Tìm em trong chút hương thừa đâu đây
Mây thu bay, lá thu bay
Tình thu còn một chút này sao em
Sương thu lạnh ướt vai mềm
Em đi mang cả nỗi niềm ra đi
Thu nay còn lại được gì
Thương em một thuở xuân thì... thu xưa
...
QH
Quang Hiển 11.08.2013 02:18:27 (permalink)
0
VỀ LẠI NHA TRANG
 
Sau những tháng năm dài xa cách
Ta lại về với đất Mẹ Nha Trang
Biển xanh thẳm, nắng hanh vàng
Bờ cát trắng, ngút ngàn xa tắp
Kỷ niệm ngày xưa chợt về đầy ắp
Em ơi thuở ấy tuổi học trò.....
Sống vô tư chẳng chút buồn lo
Tình trong trắng như tờ giấy trắng
Rồi chia tay, ta đi lòng trĩu nặng
5 năm giảng đường với chục mùa thi
Rồi bon chen khắp chốn kinh kỳ
Cơm áo, gạo tiền, công danh, sự nghiệp
Ta bị cuốn theo dòng đời - bước tiếp
Để tình xa mãi mãi trôi xa
Khi nhớ về em, em đã xuống thuyền hoa
Ngày gặp lại - em đã tay bồng tay bế
......  Chỉ còn là chuyện kể
Ôi! ngày xưa Nha Trang .........
Hôm nay bước đi trên dãi cát vàng
Bờ biển đông vui, nhưng em thì vắng bóng
Nha Trang chiều nay gió lộng
Như lòng ta còn mộng hải hồ
Nhìn phía chân trời ta bỗng thấy bơ vơ
Ôi Nha Trang! ngày về sao thấy lạnh
 
Nắng chiều soi biển xanh lấp lánh
Em đâu rồi, em đã về đâu?
Biển cả mênh mông như cả một biển sầu
....
QH
Quang Hiển 06.09.2013 22:52:19 (permalink)
0
CHÚT TÌNH XA

Thu lại về rồi em
Hàng cây xanh đang bắt đầu úa lá
Một vài chiếc rơi, khi cơn gió muộn màng mùa hạ
Thổi giao mùa từ giã để thu đón heo may
Tháng năm trôi anh như đã hao gầy
Theo thời gian, kể từ em đi mãi
 
Ngân hà một dãi
Thu đưa mây đầy trời, mờ mãi nơi trời xa
Mấy Thu qua...
Ta chờ gì đây trong vô vọng
Biển đời dậy sóng
Lòng ta dậy sóng
Ngậm ngùi nhặt lá vàng rơi
Ai về thu xưa, cho ta nhắn một lời
Nhặt dùm ta chiếc lá vàng mùa thu cũ
Ép vào trang vở
Giữ mãi bên mình một chút tình xa...
QH
Quang Hiển 12.09.2013 12:02:55 (permalink)
0

Attached Image(s)
halethuong 12.09.2013 16:35:32 (permalink)
0
CHÚT TÌNH XA

Thu lại về rồi em
Hàng cây xanh đang bắt đầu úa lá
Một vài chiếc rơi, khi cơn gió muộn màng mùa hạ
Thổi giao mùa từ giã để thu đón heo may
Tháng năm trôi anh như đã hao gầy
Theo thời gian, kể từ em đi mãi
 
Ngân hà một dãi
Thu đưa mây đầy trời, mờ mãi nơi trời xa
Mấy Thu qua...
Ta chờ gì đây trong vô vọng
Biển đời dậy sóng
Lòng ta dậy sóng
Ngậm ngùi nhặt lá vàng rơi
Ai về thu xưa, cho ta nhắn một lời
Nhặt dùm ta chiếc lá vàng mùa thu cũ
Ép vào trang vở
Giữ mãi bên mình một chút tình xa...
QH


MƠ HOA

Một mùa xa
Thu về trong góc nhớ
Lá vàng rơi rơi mãi trong mưa nhòa
Lối cũ đồi mơ chiều sương trắng xóa
Giọt châu buồn qua kí ức vỡ òa
Bóng tối phủ đường qua ...

Một dải Ngân Hà
Trên vòm trời bao la
Vi vu tiếng gió rít từng cơn - tiếc mùa Hạ
Xác phượng rơi đầy cánh rớt tan ra

Thu về đây
Tìm dĩ vãng ...
vết chân trần - tuyết lũ đóng băng hà
Nỗi niềm xưa ... có còn vương hơi thở
Ánh Trăng vàng ... mộng mị mơ hoa

Dải Ngân Hà !
Dải Ngân Hà !
Dải Ngân Hà !
Tình xa ... mù xa !
!
!
!

halethuong
13/9/2013
(QH huynh đã về đấy à ! halethuong họa vài vần với huynh cho vui nhé !)

Đi đâu bỏ cửa bỏ nhà
Vườn thơ vắng lặng như ma thế này ! 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.09.2013 16:38:53 bởi halethuong >
Thay đổi trang: << < 101112 | Trang 12 của 12 trang, bài viết từ 166 đến 174 trên tổng số 174 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9