CHO EM
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 12 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 174 bài trong đề mục
Ha Ngan Ha 24.07.2009 00:37:34 (permalink)
0








ĐỘC HÀNH

Một đời tìm nửa vầng trăng
Để cho chú Cuội, chị Hằng có đôi
Giờ đây có cả trăng rồi
Còn chăng em! nửa trăng côi em sầu...
Ta một đời nửa tim đau
Chờ hoài một nửa nhuốm màu...tình xa
Ngày qua rồi, lại ngày qua
Ngóng chờ một nửa cứ là mong manh
Trăng tròn ai đã trọn tình
Nửa tim ta mãi độc hành chông chênh
QH




HẾT GIẬN RỒI

Người ta về với người ta
Trăng thôi không khuyết, tròn hoà một đôi
Người ta hết giận Ấy rồi
Nên cùng nhau ngắm Trăng trôi vui mừng

.........

Nhưng em vụn hoạ thơ tình
Không hay anh chớ mắt nhìn ngó nghiêng
Khiến thơ em tủi buồn thêm
Em đi mất biệt...anh tìm chị dâu ( tìm chị dâu hoạ thơ với anh trai Quang Hiển đi hén ? ) 
Em trốn mất tiêu rồi  [sm=sofa.gif]

Hà Ngân Hà
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.07.2009 00:43:37 bởi Ha Ngan Ha >
#76
    Quang Hiển 26.07.2009 02:03:58 (permalink)
    0


    GỬI VỀ EM

    Lặng nhìn biển vắng trăng soi
    Lòng nghe lạnh quá, phương trời - em xa
    Mây giăng khuất dãi Ngân Hà
    Biển ơi! sao nước cứ là mênh mông
    Cho người mãi mỏi mòn trông
    Bờ Tây ai có chạnh lòng nhớ ai
    Tháng năm ôi! tháng năm dài
    Biết làm gì để một đời còn xa...
    Trời cao, biển rộng bao la
    Gửi về em chút tình xa phương này
    QH

    #77
      Quang Hiển 26.07.2009 02:50:02 (permalink)
      0




      CHỜ NGƯỜI DƯỚI MƯA

      Anh chờ ai dưới cơn mưa
      Mấy Thu lá đổ mà chưa thấy về
      Trông mưa hạt nặng não nề
      Tình xa ngập lối lê thê lòng sầu - Hà Ngân Hà
      ........
      Riêng em đợi mãi con tàu
      Sân ga lạnh vắng người đâu chưa về
      Mưa buồn mưa mãi lê thê
      Người ơi! em đợi mà tê tái lòng
      Hỏi người, người có về không?
      Mưa chiều nặng hạt cho lòng em đau
      QH



      #78
        Ha Ngan Ha 28.07.2009 14:10:47 (permalink)
        0







        GIẬN NỮA RỒI ĐẤY !

        Người ta lại giận nữa rồi
        Người ta hay giận buồn ơi là buồn
        Ngoài trời mưa vẫn còn tuôn
        Trong lòng ta cũng cứ buồn như mưa

        Em trêu anh đấy cũng vừa
        Ai bảo anh nói trời mưa hổng buồn
        Trời mưa buồn giống lệ tuôn
        Màu mây xám ngắt Em luôn sợ mà
        Em sợ sấm chớp vỡ oà
        Cảnh trời sáng loá sao hoa vui nì
        Màn mưa làm trời đen xì
        Sắm chớp nổ lớn em thì sợ run
        Trời mưa găng kín bịt bùng
        Em không thấy được tận vùng trời xa
        Giận anh ... em trêu tí mà
        Vậy mà cũng tức...làm hoà...hay không ?
        Nếu không...em giận đừng hòng
        Năn nỉ nữa nhé...em hông thèm nào !
        Anh có về nhanh thì bảo ?
        Không về... em giận...em chào...đi luôn...

        Hà Ngân Hà





        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/56290/A56AF40C5AA84C54B700F6231879EF44.jpg[/image]
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.07.2009 18:48:52 bởi Ha Ngan Ha >
        Attached Image(s)
        #79
          Ha Ngan Ha 28.07.2009 19:40:59 (permalink)
          0




          #80
            TrieuMinh92 29.07.2009 01:24:38 (permalink)
            0


            Lời chia tay cuối cùng

            Cổ Đà

            Ngày mai Người đã ra đi
            Nên Ta lặng lẽ ,còn gì nữa đâu
            Trăm nghìn vạn nẽo Tình sầu
            Biết đâu là cõi nhiệm mầu yêu đương?

            Em đi xa tít ngàn phương
            Để tôi ôm mối đoạn trường biệt ly.
            Người đi Ta sống sân si
            Trần gian tồn tại nữa chi hỡ Trời?

            Ra đi không nói một lời
            một lời không nói ,một người biết không?
            Đau thương uất ức trong lòng
            Tim gan cứ mãi phập phồng hoài nghi.
            Biết rằng người sẽ ra đi
            Con tim tan vỡ ,còn gì vỡ tan?

            Ai mang đêm chắn mây ngàn
            Ai khua bọt biển ầm vang sóng trào
            Ai che lấp lánh trăng sao
            Ai ngăn Tôi nếm ngọt ngào môi em?


            Trời ơi ! Tôi chết vì ghen
            Hay là tôi chết trước thềm Thế nhân
            Yêu chi dấu mãi trong lòng
            Rồi mang giữa biển ,giữa sông thét gào
            Trong cơn khổ lụy lao đao
            Cười ra nước mắt ,sắc màu đổi ngôi.

            Nhưng thôi ,vẫn mãi vậy thôi
            Một khi Người đã quyết lòng đi xa
            Cho dù Ta cố điêu ngoa
            Tình kia nỡ dứt ,thân Ta nghĩa gì?
            Thôi thì em cứ đi đi
            Đi đi cho thỏa những gì trong mơ.
            Ta thề Ta vốn...chẳng khờ
            để trông một ánh trăng mờ đoàn viên.

            Riêng Ta gậm nhấm ưu phiền
            cho đêm khát sáng ,cho tim cháy tình
            Trăng ơi ! hãy chiếu lung linh
            Từ đây đã lấm gập ghềnh khổ đau.
            Trăng là muôn thưở nghìn sao
            Cùng Ta Trăng nhé ,quên màu Thế nhân

            Cho Ta núp bóng Trăng ngàn
            Cho Ta Chết giữa Trần gian cùng Người...

            02h49 sáng.
            Cổ Đà





            MONG EM TRỞ LẠI

            Em đi về nẻo xa xăm
            Bỏ anh ở lại sầu mong một đời
            Trách ai hay trách ông trời
            Để em xa mãi tầm vời tay anh

            Sao tình anh lắm nẻo quanh
            Đơn phương không kết yến oanh cùng người
            Cao xanh ơi hỡi nghe lời
            Con than con khóc lệ rơi vì tình

            Em đi tìm ánh bình minh
            Một vùng đất hứa đẹp xinh một đời
            Em vô tình , anh lệ rơi
            Sao em nỡ vội xa rời tình anh

            Miếng trầu anh đợi ngày lành
            Buồng cau xanh trái, vôi dành sang em
            Bây giờ còn ai để xem
            Mắt anh ướt đẫm bên rèm trông xa

            Em đi đường trải gấm hoa
            Anh nhìn theo bóng tuôn sa lệ trào
            Tình anh mãi mãi ước ao
            Em ơi nhìn lại, thôi nào, đừng đi !

            Triệu Minh

            ( Chài ai ! Sao Ngài thở than thảm thiết vậy chài ai ! Hic... Yêu người ta thì nói ra đi , sao không nói để người ta đi mất rồi la làng ! Hic...)

            .....................................................................................................





            Sư ơi ới hỡi là sư
            Đừng tụng kinh nữa nhìn thơ trên kìa
            Sư yêu đừng giống ông kia
            Không nói , cứ ghen, tía lia la làng
            Sư yêu thì phải giữ nàng
            Tụng kinh hoài mãi nàng chán !!! Bỏ à !

            Triệu Minh
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.07.2009 01:30:50 bởi treuminh92 >
            #81
              Ha Ngan Ha 29.07.2009 19:24:41 (permalink)
              0



              CHIỀU MƯA BUỒN


              Chiều nay mưa Thu lạnh
              Em chạnh nhớ xa xăm
              Lặng thằm nhìn lá đổ
              Những tiếng xào xạc khô

              Em nhìn màn mưa trắng
              Buồn chạnh lòng nhớ anh
              Nơi phương trời xa ấy
              Mắt anh chờ xa xăm

              Em ra đi từ ấy
              Chưa một lần về lại
              Để anh buồn nhớ đầy
              Ôm mộng tình bao ngày

              Hôm nay nhìn trời mưa
              Thương anh mấy cho vừa
              Bao năm xa vẫn nhớ
              Trông em đếm sao thưa

              Anh yêu em nhiều lắm
              Em cũng thế anh à
              Rất nhớ anh đó mà
              Nhưng còn học trường xa

              Anh chờ em anh nhé
              Vài Thu nữa chóng qua
              Anh sẽ gặp em mà
              Tình xa không còn xa

              Hà Ngân Hà
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.07.2009 19:26:24 bởi Ha Ngan Ha >
              #82
                Ha Ngan Ha 29.07.2009 19:40:04 (permalink)
                0




                "TÌNH XA" ANH VIẾT "CHO EM"


                "Tình xa" anh viết "cho em"
                Còn đây nỗi nhớ bên rèm mắt thương
                Trời Thu ướt đẫm mù sương
                Mắt em cay quá vương vương giọt sầu
                Nhớ anh lệ đỗ mưa Ngâu
                Thương anh , em khóc , trời sầu rơi mưa
                Chờ em thêm vài Thu nữa
                Lời hẹn xưa em vẫn hứa anh à
                Chiều nay trời đổ châu sa
                Cảm thương anh lắm tình xa vẫn chờ
                Bây giờ cho đến bao giờ
                Tình xa vẫn mãi gần mà ...nhớ nhau
                Xa nhau ...lòng vẫn gần nhau
                Anh yêu em lắm...em nào quên anh...

                Hà Ngân Hà
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.07.2009 01:10:27 bởi Ha Ngan Ha >
                #83
                  Quang Hiển 31.07.2009 01:20:21 (permalink)
                  0

                  CHIỀU MƯA BUỒN

                  Chiều nay mưa Thu lạnh
                  Em chạnh nhớ xa xăm
                  Lặng thằm nhìn lá đổ
                  Những tiếng xào xạc khô

                  Em nhìn màn mưa trắng
                  Buồn chạnh lòng nhớ anh
                  Nơi phương trời xa ấy
                  Mắt anh chờ xa xăm

                  Em ra đi từ ấy
                  Chưa một lần về lại
                  Để anh buồn nhớ đầy
                  Ôm mộng tình bao ngày

                  Hôm nay nhìn trời mưa
                  Thương anh mấy cho vừa
                  Bao năm xa vẫn nhớ
                  Trông em đếm sao thưa

                  Anh yêu em nhiều lắm
                  Em cũng thế anh à
                  Rất nhớ anh đó mà
                  Nhưng còn học trường xa

                  Anh chờ em anh nhé
                  Vài Thu nữa chóng qua
                  Anh sẽ gặp em mà
                  Tình xa không còn xa

                  Hà Ngân Hà

                  EM ƠI!

                  Nơi em mưa thu lạnh
                  Nơi anh đến nắng vàng
                  Phan Rang ơi Phan Rang
                  Buồn như ngôi tháp cổ

                  Anh buồn và nhung nhớ
                  Về em biết bao nhiêu
                  Đêm đêm buồn cô liêu
                  Vườn nho xào xạc lá

                  Nhớ em lòng nhớ quá
                  Hình dung nơi giảng đường
                  Đêm thu mờ hơi sương
                  Đèn khuya em một bóng

                  Sách vở ngăn mơ mộng
                  Mùa thi che nỗi sầu
                  Tuổi trẻ như qua mau
                  Thời gian như ngừng lại

                  Xuân thì đời con gái
                  Anh lỡ làng duyên tơ
                  Anh chờ và em chờ
                  Hình như còn xa mãi

                  Thời gian không trở lại
                  Tình chờ còn chờ xa
                  Em ơi có biết là
                  Anh yêu em nhiều lắm!
                  QH

                  #84
                    Quang Hiển 31.07.2009 01:55:13 (permalink)
                    0
                    Nghiệp Duyên

                    Hồng Trần hái quả chính yêu thương
                    Nhớ mãi không quên kiếp kiếp vương
                    Ý tưởng mơ màng không lối thoát
                    Đời người cứ thế khổ khôn lường
                    Định thần quán chiếu thời gian biết
                    Chữ ái theo nhau chỉ lối đường
                    Trái nhớ ươm mầm sanh ái khổ
                    Ngộ ra cắt bỏ nhớ cho tường

                    Mytutru_27.7.2009





                    CHƯA DỨT NỢ TRẦN

                    Đường tu chưa dứt chuyện yêu thương
                    Kiếp nợ trần ai mãi vấn vương
                    Tình duyên lẩn quẩn không lối thoát
                    Sự nghiệp loanh quanh khó khôn lường
                    Sớm kệ chiều kinh lòng muôn nẻo
                    Ngày đau tháng khổ dạ đôi đường
                    Dứt nợ trần chưa! rằng chưa dứt
                    Tình kia da diết có ai tường!
                    QH
                    #85
                      Quang Hiển 01.08.2009 21:59:03 (permalink)
                      0



                      BIỆT LY

                      Thu về bến vắng cô liêu
                      Mình ta ngắm mãi hắc hiu nẻo đường
                      Người đi khuất dạng mù sương
                      Ta ngồi chôn chặt yêu thương thuở nào
                      Bóng cây gầy guộc hư hao
                      Bóng người trên bến lòng nao nao buồn
                      Người đi nắng xuống, hoàng hôn
                      Người ngồi lặng lẽ sông buồn mênh mông
                      Đi đi em, chớ chạnh lòng
                      Có gì đâu ánh nắng hồng em đi
                      Buồn nào hơn buổi phân kỳ
                      Biệt ly là một lần đi qua lòng...
                      QH


                      #86
                        Quang Hiển 01.08.2009 22:15:04 (permalink)
                        0





                                                           




                        #87
                          Ha Ngan Ha 01.08.2009 22:32:46 (permalink)
                          0







                          BIỆT LY

                          Thu về bến vắng cô liêu
                          Mình ta ngắm mãi hắc hiu nẻo đường
                          Người đi khuất dạng mù sương
                          Ta ngồi chôn chặt yêu thương thuở nào
                          Bóng cây gầy guộc hư hao
                          Bóng người trên bến lòng nao nao buồn
                          Người đi nắng xuống, hoàng hôn
                          Người ngồi lặng lẽ sông buồn mênh mông
                          Đi đi em, chớ chạnh lòng
                          Có gì đâu ánh nắng hồng em đi
                          Buồn nào hơn buổi phân kỳ
                          Biệt ly là một lần đi qua lòng...
                          QH





                          EM ĐI

                          Em đi trong ánh nắng hồng
                          Đường xa xa lắm có mong ngày về
                          Yên lòng anh giữ lời thề
                          Em vì công việc bộn bề phương xa
                          Bảo trọng long thể anh nha
                          Khi xong công việc đường xa em về
                          Ở nhà anh vui kinh kệ
                          Cùng bạn thơ phú cười hề nhé anh
                          Đừng buồn nước mắt chảy quanh
                          Em không đành bước xa anh chút nào
                          Anh đừng nói tiếng buồn đau
                          Lòng em cũng thấy nao nao dạ sầu
                          Anh vui cứ tụng kinh cầu
                          Em cũng van vái phật mầu chứng tri

                          Hà Ngân Hà

                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.08.2009 19:56:38 bởi Ha Ngan Ha >
                          #88
                            Ha Ngan Ha 02.08.2009 20:02:27 (permalink)
                            0

                            Trích đoạn: Quang Hiển






                                                           


                            Quang Hiển






                            Anh Quang Hiển tụng kinh nhiều vui quá
                            Em cũng bắt chước tụng kinh nữa nà
                            Em bắt chước giống hệch anh Hiển nha
                            Ngồi tụng kinh, đi đứng tùm lum tá lả

                            Hà Ngân Hà

                            ( Vì em nghe người lớn dạy, hễ gặp bài thơ xướng là phải hoạ ý hoặc vần giống y như vậy đó. Bây giờ , anh Quang Hiển xướng hình , thì em hoạ lại hình giống y như vậy mới đúng luật hoạ thơ )








                                                              

                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.08.2009 20:15:38 bởi Ha Ngan Ha >
                            #89
                              Ha Ngan Ha 05.08.2009 11:42:50 (permalink)
                              0


                              LẠI GIẬN NỮA RỒI


                              Người ta giận nữa rồi đấy
                              Thích giận hoài giận chi vậy buồn ghê
                              Sao lại cứ giận như  thế
                              Vậy mà người ta thường kể với em
                              Nhớ da diết nhớ em thêm
                              Làm tất cả miễn sao em không buồn
                              Ai có buồn mặc kệ luôn
                              Miễn làm sao em không buồn là được
                              Em là tất cả từ trước
                              Và bây giờ cho từng bước thời gian
                              Vẫn cho em vui ngút ngàn
                              Và sẽ mãi là trăng vàng chói sáng
                              Tất cả vì em hàng vạn
                              Lời nhẹ nhàng không dỗi mang buồn đâu
                              Vậy sao cứ để giọt mưa sầu
                              Ứa mi hờn cho rầu màu mắt biếc
                              Vậy mà nói yêu tha thiết
                              Bao trang thơ người viết "Cho em"
                              "Tình xa" chờ và mong em
                              Nói như thế sao giận thêm hoài thế
                              Nếu giận mãi buồn lê thê
                              Em đi luôn và không về chi nữa
                              "Tình xa",  "Cho em" lời hứa
                              Nhìn Thu bay bên ngoài cửa lệ sa
                              "Tình xa" tiễn biệt "Tình xa"
                              "Cho em" đấy cũng bay qua mất rồi

                              Hà Ngân Hà

                              ( Em rất bận nhiều việc, nhưng vẫn giữ đúng lời hứa và bay về để hoạ thơ với anh Quang Hiển đấy ! Bây giờ em phải đi nữa đây ! Xong việc sẽ nhanh chóng về và lại vội vã ra đi ... Rồi lại về...)


                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.08.2009 11:55:56 bởi Ha Ngan Ha >
                              #90
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 12 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 174 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9