TÌNH ĐƠN PHƯƠNG
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 17 của 20 trang, bài viết từ 241 đến 255 trên tổng số 292 bài trong đề mục
Hoàng Mi Kha 14.01.2010 13:22:03 (permalink)
0
Nguyện

Vì không thể cho nhau lời hẹn ước
Khi trong đời ta bước vội qua nhau
Nguyện một thời được giữ mãi trong nhau
Bao mộng đẹp đến ngàn năm chẳng thực

Hoangmikha
Hoàng Mi Kha 14.01.2010 13:31:54 (permalink)
0
Bình Yên

Bình yên từ những niềm đau
Thương người chia sẻ đêm thâu thức cùng
Bình yên từ những ngại ngùng
Thương người lo lắng dù không họ hàng
Bình yên từ những trái ngang
Sớt chia cay đắng dỡ dang cuộc đời
Bình yên từ những ngậm ngùi
Ta đây người đấy chỉ là người dưng
Bình yên từ những lưng chừng
Thương yêu thầm lặng chưa từng so đo
Bình yên từ những hẹn hò
Giọt cà phê đậm mặc cho mệt nhòai
Bình yên từ ta với người
Đôi bàn tay nắm một thời bạn thân
...

Hoangmikha
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.07.2011 22:38:10 bởi Hoàng Mi Kha >
N_KTT 24.01.2010 23:39:40 (permalink)
0
Tìm

Có một dạo mưa buồn lất phất
Em ngẫn ngơ qua phố không người
Bước xiu vẹo, tìm kiếm nụ cười
Và kiểm cả mãnh tình rớt lại

KTT
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.01.2010 23:42:09 bởi N_KTT >
Hoàng Mi Kha 24.01.2010 23:53:14 (permalink)
0
Cảm ơn N_KTT ghé qua thăm nhà MK .

Rơi

Mưa vẫn rơi cùng lá mùa rơi
Em đi qua nụ cười còn rơi lại
Mòn mỏi gót son em  tìm kiếm mãi
Nửa mảnh tình có rơi lại đâu đây?

Người đi sau có hiểu nỗi lòng này
Một chiếc lá cuối cùng còn vương lại
Ai nỡ quên một thời vụng dại
Để cuối cùng chiếc lá cũng rơi thôi

Hoangmikha
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.07.2011 22:39:10 bởi Hoàng Mi Kha >
Hoàng Mi Kha 29.01.2010 11:13:46 (permalink)
0
Dây Tơ Hồng

Dây tơ hồng ai trồng mà tốt ?
Quấn dùm ta một chút duyên tình
Ta đi tìm ánh sáng , niềm tin
Giúp ta nhé ! tơ hồng duyên nợ

Hoangmikha
Hoàng Mi Kha 29.01.2010 11:14:51 (permalink)
0
Cánh Diều

Bài thơ viết vội lên diều
Một chiều cả gió nên diều đứt dây
Cuộc tình chưa kịp đắm say
Đành tan theo gió đắng cay một chiều

Hoangmikha
Hoàng Mi Kha 29.01.2010 11:15:58 (permalink)
0
Xin

Xin trao cho em vạn khối tình
Trao em cả ước mộng ba sinh
Chỉ mong đời đẹp như giấc mộng
Để mắt môi em mãi đẹp hồng

Ta sẽ vươn vai đỡ bão giông
Dáng em bé nhỏ tợ cánh hồng
Nỡ nào ta để em rét buốt
Xin sẻ chia em cả bão lòng

Tấm chân tình ta , em biết không ?


Hoangmikha
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.07.2011 22:40:26 bởi Hoàng Mi Kha >
Hoàng Mi Kha 29.01.2010 11:18:28 (permalink)
0
Ta Hiểu

Ta biết tóc xanh đã ngã màu
Xin đừng nhắc mãi để lòng đau
Ta đâu lẫn trốn tình vụng dại
Cũng bởi ta khờ nên xa nhau

Ta biết có xin chẳng được gì
Tấm tình chung ấy vẫn trọn ghi
Trăm năm ta lỡ đời chung mộng
Xin dõi bước theo mảnh tình si

Tim vỡ rồi nên mãi sầu bi

Hoangmikha
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.07.2011 22:41:26 bởi Hoàng Mi Kha >
Hoàng Mi Kha 01.02.2010 10:03:39 (permalink)
0
Hương Quen

Gió khuya thoang thỏang chút hương quen
Ngỡ dáng em về nhẹ bước tiên
Vòng tay ôm gọn tin yêu cũ
Giật mình ngơ ngác bóng trăng suông


Hoangmikha
Hoàng Mi Kha 01.02.2010 10:05:13 (permalink)
0
Qua Cơn Mơ

Nếu trong u mê ta là khờ dại
Tỉnh lại đi theo lối sáng yêu đời
Có đáng gì đâu một mảnh tình rơi
Sao phải khóc cho đau oằn giọt lệ

Đừng tiếc nuối vì ta không duyên nợ
Cứ lặng im như im lặng bao giờ
Một khối tình chỉ trọn đẹp trong mơ
Sau thức giấc, bình yên không lạc lối


Có khó gì đâu, chỉ ở ta thôi!

Hoangmikha
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.07.2011 22:42:41 bởi Hoàng Mi Kha >
Hoàng Mi Kha 01.02.2010 10:06:32 (permalink)
0
Duyên Nợ Mong Manh

Duyên Nợ hẹn nhau đến bạc đầu
Cớ sao chưa trọn lại xa nhau
Duyên đi tìm những ân tình mới
Bỏ Nợ một thời ôm đớn đau

Đành thôi tình cũng hết nợ rồi
Chỉ còn nhung nhớ vỡ tan thôi
Làm sao tìm lại Duyên ngày cũ
Để mắt mi cay khóc một người

Hoangmikha
Hoàng Mi Kha 09.02.2010 15:21:53 (permalink)
0
Tình Lỡ



Em ngỡ duyên ta mãi mặn nồng
Như hoa khoe sắc suốt đời xuân
Ta như hoa bướm chung đời mộng
Suốt đời ấm áp chẳng mùa đông

Đâu ngờ giông bão đi qua đời
Duyên mình nồng đượm một thời thôi
Tha phương anh nỡ quên lời hẹn
Em mộng mỏi mòn trong đơn côi

Vẫy ta chào nhé những yêu thương
Em về chôn giấu kỷ niệm buồn
Ngày mai, mai nữa ngàn sau nữa
Mảnh tình dang dỡ em cố quên

Hoangmikha
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.07.2011 22:44:11 bởi Hoàng Mi Kha >
Hoàng Mi Kha 11.02.2010 12:24:11 (permalink)
0
Lời Tình Cuối



Rất có thể ngày mai nhiều đổi khác
Em qua anh không nhìn lại một lần
Tình dành cho anh trong em đã nhạt
Bức thư tình không còn thắm màu xanh

Rất có thể mắt em thôi long lanh
Lệ đã rơi suốt cuộc tình nông nổi
Vành môi xinh không còn anh hôn vội
Em độc hành nghe mưa trắng tóc xanh

Rất có thể em mãi mãi xa anh
Không hối tiếc không một lần trở lại
Tình ngắn ngủi nhờ mây trời buộc lại
Gió vô tình cuốn khỏi chốn bình yên

Rất có thể đêm sẽ chẳng nằm ngoan
Đi lang thang em thành người du mộng
Ngôi sao xanh chẳng còn là hy vọng
Bay vụt xa chỉ còn lại muộn phiền

Đêm lặng thầm em ru giấc buồn tênh
Hình bóng anh nhạt nhòa như sương ảo
Bóng trăng lạnh thương em hòai khờ khạo
Suốt đêm dài nhạc dế hát sầu đau

Cuộc tình buồn ...em còn lại hư hao

Hoangmikha
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.07.2011 22:46:21 bởi Hoàng Mi Kha >
HKBT138 12.02.2010 00:17:45 (permalink)
0

 
 
 
NHÂN DỊP XUÂN VỀ HKBT XIN CHÚC HOÀNG MI KHA CÙNG GIA ĐÌNH VÀ TẤT CẢ NHỮNG NGƯỜI THÂN MỘT NĂM MỚI AN KHANG THỊNH VƯỢNG, VẠN SỰ NHƯ Ý VÀ MAY MẮN PHÁT TÀI !!! HAPPY NEW YEAR !!!


 
Hoàng Mi Kha 25.02.2010 16:06:41 (permalink)
0

Cảm ơn HKBT nhé ! Chúc bạn năm mới Bình An , Hạnh Phúc , Như Ý


Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 17 của 20 trang, bài viết từ 241 đến 255 trên tổng số 292 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9