TÌNH ĐƠN PHƯƠNG
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 18 của 20 trang, bài viết từ 256 đến 270 trên tổng số 292 bài trong đề mục
Hoàng Mi Kha 28.02.2010 12:51:55 (permalink)
0
Hà Nội

Hà Nội ơi ta ghét ngươi lắm lắm !!!
Có những gì mà quyến rũ bạn ta
Một thuở đi xao xuyến mãi trăng ngà
Cho đèn cũ mãi ngóng trông hờn dỗi

Hà Nội ơi có chi mà tiếc nuối ?
Một người đi một người ở quê nhà
Thóang nét buồn nhớ lại những ngày qua
Trên khóe mắt còn đọng buồn chưa nói

Hà Nội ơi ! vì ngươi mà ta dối
Giả vờ vui khi lòng nát tan lòng
Xa nhau rồi hỏi ai có vui không ?
Khi nét rạng giấu che điều thất vọng

....
Hoangmikha
Hoàng Mi Kha 28.02.2010 12:53:14 (permalink)
0
Tự Khúc

Kỷ niệm ngày xưa giờ đã ngủ yên
Xin ai kia đừng một lần đánh thức
Những đắng cay đã qua là có thực
Bởi trong đời ta nhầm lẫn về nhau

Vò xé tâm hồn rách nát cả đời nhau
Khi yêu thương nhỏ nhoi không gì nuôi sống được
Trái tim đau chỉ còn nhiều vết xước
Đến muôn đời không lành với thời gian

Cớ sao giờ tình yêu lại đi hoang ?
Khi một thuở hứa yêu nhau trọn kiếp
Ôi tình yêu tội nghiệp !
Bị vứt lăn lông lốc giữa đời

Cuộc sống này có còn lại niềm vui ?
Khi bước chân ta đi về hai phía
Nụ cười mang giọt đắng
Khi đôi lứa xa nhau

Ai kia có cảm thấy tim đau ?
Hay đang vui ngập tràn hạnh phúc ?
Linh hồn ta gục chết
Từ thuở người theo mùa mãi đi xa


Người nhớ chăng ? tất cả những ngày qua
....

Hoangmikha
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2011 16:17:12 bởi Hoàng Mi Kha >
Hoàng Mi Kha 28.02.2010 12:55:24 (permalink)
0
Chia Ly

Xa nhau xin nở nụ cười tươi
Dù biết chia ly chẳng gì vui
Sợi thương xin gửi theo gió ấy
Sợi nhớ trong tim khẽ ngậm ngùi


Hoangmikha
Hoàng Mi Kha 08.03.2010 16:58:45 (permalink)
0
Em Không Muốn Anh Đau

Hơn cả ngàn lần em muốn nói lời yêu
Lời nhớ anh, nhớ nhiều hơn nhịp thở
Nhưng trái tim đau vẫn hòai khất nợ
Nói được đâu, lời thơ cứ nghẹn ngào

Em yêu anh im lặng đến ngày sau
Mượn gió, mây, sao đêm gửi lời tình tự
Đừng trách em câu thơ cho người xưa, quá khứ
Có thể nào em quên hẳn chuyện đã qua ?

Ngăn được đâu cuộc đời lắm gió mưa
Bước chênh vênh vẫn còn chưa định hướng
Niềm yêu thẹn thùng không thể nào cất tiếng
Giữ trong tim đau đáu bóng hình sau

Nói lời yêu..em không muốn anh đau...


Hoangmikha
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.07.2011 22:49:09 bởi Hoàng Mi Kha >
Hoàng Mi Kha 25.03.2010 23:48:55 (permalink)
0
Níu Thời Gian

Tháng ba xa bàn tay em còn níu
Nỗi nhớ buồn chưa tìm được cái tên
Lời yêu cũ phiêu du khắp trăm miền
Ai nhặt được sao em hòai chẳng thấy

Tháng ba quên những ân tình êm ái
Hương tóc em còn ngọt mát hẹn thề
Làn môi cong còn đọng lắm đam mê
Vẫn không thể níu mùa quay trở lại

Làm sao giữ cánh hoa tươi đẹp mãi
Thời gian rơi tóc nhuộm biết bao lần
Lá theo mùa phong kín những bước chân
Đành thôi vậy, khép lòng, tim khắc khỏai

Hoangmikha
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.07.2011 22:49:57 bởi Hoàng Mi Kha >
Hoàng Mi Kha 28.03.2010 23:22:19 (permalink)
0
Đơn Phương
 
Đêm.Nằm lắng nghe cơn gió trở mình
Lay thật khẽ sợ trăng vàng tỉnh giấc
Những tin yêu ngọt ngào  như giọt mật
Ta tự gạt mình bởi hư ảo mà thôi 

Biết làm  sao níu được áng mây trôi
Khoảng trời xanh bây giờ thành dĩ vãng
Nỗi nhớ thương như dòng sông mùa cạn
Khắc khỏai hòai con sóng vỗ bờ xa

Người đi qua, thầm lặng, đã dần xa
Mang theo cả mãnh tim hồng nhỏ bé
Có yêu không mà con tim thỏ thẽ
Đừng xa em ....nói đủ chính mình nghe

Người ra đi nào có hẹn trở về
Ta có là gì trong nhau! thật thế
Lời yêu còn ngại ngùng chưa dám nói 
Để đêm buồn ru giấc mộng cô đơn
 
Hoangmikha
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.07.2011 22:52:19 bởi Hoàng Mi Kha >
Hoàng Mi Kha 10.04.2010 10:05:10 (permalink)
0
Một Đêm Say

Hãy cùng em uống cho trọn đêm nay
Bao tâm sự gửi vào men rượu đắng
Lỡ ngày mai hai phương trời xa vắng
Hãy nhớ về kỷ niệm một đêm say

Ta cùng nhau cạn nốt những men cay
Cạn tất cả những ngọt ngào, gian trá
Chưa kịp thân đã trở thành xa lạ
Chợt ngậm ngùi niềm thương lẻn qua tay

Nào! cùng nâng chén tiễn biệt trên tay
Dốc cho hết những yêu thương thầm lặng
Đôi môi mọng rũ mềm bao ước vọng
Chợt run run ôi lời nghẹn một thời

Một lần thôi …lời yêu… một lần thôi
Khi trời sáng ta trở về thực tế
Những niềm thương nói ra không phải dễ
Em mượn lời, mượn men rượu qua môi

Trời tinh sương ta mãi mãi chia phôi
Em sẽ quên như chưa từng biết nhớ
Xin lỗi trái tim thêm lần khất nợ
Cảm ơn người, em có một đêm say

Hoangmikha
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.07.2011 22:53:38 bởi Hoàng Mi Kha >
Hoàng Mi Kha 16.07.2010 14:29:20 (permalink)
0
Tạ Từ

Vườn thơ vắng bóng em rồi
Hoa chưa kết nụ em thời sang ngang
Lỡ thơ lỡ cả cung đàn
Chữ câu vụn vỡ, tơ vàng rưng rưng
Người Dưng! em hỡi! Người Dưng!
Sao gieo chi nỗi nhớ nhung nhói lòng
Biết rằng công chỉ hòai công
Cớ sao ta mãi nặng lòng đa mang
...
Hoangmikha
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.07.2011 22:56:41 bởi Hoàng Mi Kha >
nguyenthuy_qs 29.07.2010 01:10:05 (permalink)
0
Mi Kha cháu ở đây à...Lâu rồi chú chẳng biết để ghé thăm chơi...Chúc cháu nhiều niềm vui
Hoàng Mi Kha 28.08.2010 11:20:12 (permalink)
0


Trích đoạn: nguyenthuy_qs

Mi Kha cháu ở đây à...Lâu rồi chú chẳng biết để ghé thăm chơi...Chúc cháu nhiều niềm vui


Chú ! là cháu đây mà , cháu cũng không biết có Chú trong này . Lâu cháu không vô . Chúc Chú luôn vui nhé !
Hoàng Mi Kha 28.08.2010 11:34:38 (permalink)
0
Chạy Trốn

Em đã hiểu mình cũng chỉ là mưa
Ướt vai anh trong một chiều hạ khát
Niềm yêu kia không cất thành lời hát
Chỉ lặng thầm trong câu chữ thơ em

Những niềm yêu đâu có thể êm đềm
Như mưa rơi một thóang rồi quên lãng
Khi bên anh là tràn đầy ánh nắng
Em xa dần không một vết mưa loang

Em giấu riêng mình đau đáu niềm thương
Giấu được không ? mưa về mà hạ cháy
Đâu ngờ rằng em yêu anh đến vậy
Chỉ lặng thầm mà vỡ cả trái tim

Em hỏi lòng mình có thật yêu thương ?
Khi trong em nhớ anh nhiều thế đấy
Chiếc cầu yêu chưa qua giờ đã gãy
Sao trở về nguyên vẹn những ngày xưa ?

Trở về ngày em chẳng phải là mưa
Anh bên em vô tư không là nắng
Thì giờ đây em nào đâu chạy trốn
Bởi trong đời mưa nắng chẳng gặp nhau

Ta suốt đời mãi chạy trốn trong nhau


Mi Kha
Tinhkhgbiengioi 29.08.2010 02:04:35 (permalink)
0


Trích đoạn: Hoàng Mi Kha

Chạy Trốn

Em đã hiểu mình cũng chỉ là mưa
Ướt vai anh trong một chiều hạ khát
Niềm yêu kia không cất thành lời hát
Chỉ lặng thầm trong câu chữ thơ em

Những niềm yêu đâu có thể êm đềm
Như mưa rơi một thóang rồi quên lãng
Khi bên anh là tràn đầy ánh nắng
Em xa dần không một vết mưa loang

Em giấu riêng mình đau đáu niềm thương
Giấu được không ? mưa về mà hạ cháy
Đâu ngờ rằng em yêu anh đến vậy
Chỉ lặng thầm mà vỡ cả trái tim

Em hỏi lòng mình có thật yêu thương ?
Khi trong em nhớ anh nhiều thế đấy
Chiếc cầu yêu chưa qua giờ đã gãy
Sao trở về nguyên vẹn những ngày xưa ?

Trở về ngày em chẳng phải là mưa
Anh bên em vô tư không là nắng
Thì giờ đây em nào đâu chạy trốn
Bởi trong đời mưa nắng chẳng gặp nhau

Ta suốt đời mãi chạy trốn trong nhau


Mi Kha




Em không là mưa, ta không là nắng

Em không là mưa, ta không là nắng
Chỉ vì đời chia cách một dòng sông
Ta bờ tây, em ở bên bờ đông
Nên mộng ước sẽ bắt cầu Ô Thước

Có những chiều ta nhìn qua con nước
Thấy tràn về những nỗi nhớ khôn nguôi
Hồn ta đây đôi lúc dạo bên người
Nhưng vẫn thấy cô đơn và buồn bã

Ta vẫn chờ đây, chờ trong nghiệt ngã
Một ngày mai trong ánh nắng tươi hồng
Chiếc thuyền tình đã xuôi hết một dòng
Sẽ dừng lại đưa ta qua bên ấy

Cũng là ngày chứng minh cho em thấy
Ta không là nắng, em cũng chẳng phải là mưa


Đi dạo ngang đây thấy bài thơ hay quá nên mạo muôi họa theo, chỉ là thơ thẩn thôi.
Bạn hãy cố vui lên nhé.
Hoàng Mi Kha 03.09.2010 18:40:16 (permalink)
0

Trích đoạn: Tinhkhgbiengioi


Trích đoạn: Hoàng Mi Kha

Chạy Trốn

Em đã hiểu mình cũng chỉ là mưa
Ướt vai anh trong một chiều hạ khát
Niềm yêu kia không cất thành lời hát
Chỉ lặng thầm trong câu chữ thơ em

Những niềm yêu đâu có thể êm đềm
Như mưa rơi một thóang rồi quên lãng
Khi bên anh là tràn đầy ánh nắng
Em xa dần không một vết mưa loang

Em giấu riêng mình đau đáu niềm thương
Giấu được không ? mưa về mà hạ cháy
Đâu ngờ rằng em yêu anh đến vậy
Chỉ lặng thầm mà vỡ cả trái tim

Em hỏi lòng mình có thật yêu thương ?
Khi trong em nhớ anh nhiều thế đấy
Chiếc cầu yêu chưa qua giờ đã gãy
Sao trở về nguyên vẹn những ngày xưa ?

Trở về ngày em chẳng phải là mưa
Anh bên em vô tư không là nắng
Thì giờ đây em nào đâu chạy trốn
Bởi trong đời mưa nắng chẳng gặp nhau

Ta suốt đời mãi chạy trốn trong nhau


Mi Kha




Em không là mưa, ta không là nắng

Em không là mưa, ta không là nắng
Chỉ vì đời chia cách một dòng sông
Ta bờ tây, em ở bên bờ đông
Nên mộng ước sẽ bắt cầu Ô Thước

Có những chiều ta nhìn qua con nước
Thấy tràn về những nỗi nhớ khôn nguôi
Hồn ta đây đôi lúc dạo bên người
Nhưng vẫn thấy cô đơn và buồn bã

Ta vẫn chờ đây, chờ trong nghiệt ngã
Một ngày mai trong ánh nắng tươi hồng
Chiếc thuyền tình đã xuôi hết một dòng
Sẽ dừng lại đưa ta qua bên ấy

Cũng là ngày chứng minh cho em thấy
Ta không là nắng, em cũng chẳng phải là mưa


Đi dạo ngang đây thấy bài thơ hay quá nên mạo muôi họa theo, chỉ là thơ thẩn thôi.
Bạn hãy cố vui lên nhé.



Em Đợi

Có sá gì ngăn cách một dòng sông
Sao anh nỡ để tình em trống vắng
Mòn mỏi trông anh mãi hòai im lặng
Gió xao đùa gợn dòng nước lăn tăn

Em hỏi mình duyên ấy có long đong
Mà hoa tím vẫn nổi trôi bỡ ngỡ
Cuộc tình mỏng cớ sao còn mắc nợ
Đến bao giờ hoa cưới rực triền sông ?

Em đã mong ngày pháo đỏ rượu hồng
Ôm hoa thắm khóac áo màu ra bến
Đi bên anh má hồng vui bẽn lẽn
Đến thiên đường ta dệt mộng yêu thương

Chỉ là mơ, em đợi suốt niên trường
Anh vẫn vắng như nắng về mưa trốn
Tìm anh đâu giữa dòng đời bừa bộn
Tội đôi bờ ngăn cách một dòng thương

Em sẽ chờ, anh ơi hãy chứng minh
Không phải Mưa, em là hoa buổi sớm
Anh bên em nồng nàn hơn ánh Nắng
Ru duyên đời dẫu tình muộn nhé anh !


Mi Kha
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.07.2011 22:59:52 bởi Hoàng Mi Kha >
Tinhkhgbiengioi 04.09.2010 01:56:58 (permalink)
0

Em Đợi

Có sá gì ngăn cách một dòng sông
Sao anh nỡ để tình em trống vắng
Mòn mõi trông anh mãi hòai im lặng
Gió xao đùa gợn dòng nước lăn tăn

Em hỏi mình duyên ấy có long đong
Mà hoa tím vẫn nổi trôi bỡ ngỡ
Cuộc tình mõng cớ sao còn mắc nợ
Đến bao giờ hoa cưới rực triền sông ?

Em đã mong ngày pháo đỏ rượu hồng
Ôm hoa thắm khóac áo màu ra bến
Đi bên anh má hồng vui bẽn lẽn
Đến thiên đường ta dệt mộng yêu thương

Chỉ là mơ , em đợi suốt niên trường
Anh vẫn vắng như nắng về mưa trốn
Tìm anh đâu giữa dòng đời bừa bộn
Tội đôi bờ ngăn cách một dòng thương

Em sẽ chờ , anh ơi hãy chứng minh
Không phải Mưa, em là hoa buổi sớm
Anh bên em nồng nàn hơn ánh Nắng
Ru duyên đời dẫu tình muộn nhé anh !


Mi Kha


Ta Cũng Đợi

Ta vì em đã bao lần vượt sóng
Sông vô tình, ruồng rẫy cuốn ta đi
Những chiều thu nhìn theo vết chim di
Ta bỗng nhớ tới em rồi bật khóc

Ôi nhớ quá vị hương trên mái tóc
Có sợi nào vương víu trái tim ta
Có sợi nào cuộn dưới ngón tay ngà
Mà đã để tình sầu lên ngọn sóng

Ta cứ ngỡ sau tháng ngày trông ngóng
Được bên em cùng hát khúc tình ca
Ngồi cạnh nhau trong say đắm mặn mà
Đôi tim nhỏ sẽ cùng chung nhịp thở

Nhưng đã đợi biết bao mùa trăng lỡ
Vẫn còn ta ôm giấc mộng thiên đường
Và bên kia em trong nỗi vấn vương
Ta vẫn nắng , em mưa, còn xa cách

Có cơn mưa đêm nay về róc rách
Rơi trên mi làm ướt mắt em tôi
Gắng lên em, rồi cũng sẽ gặp thôi
Và khi đó mình không còn trống vắng

Em Hướng Dương theo ta về theo nắng


Vẫn thơ thẩn. Cố gắng vui lên bạn.
Hoàng Mi Kha 04.09.2010 10:25:26 (permalink)
0

Trích đoạn: Nguyễn Hoàng

KHÔNG CÒN MÙA THU

Không còn nữa mùa thu cho em
Anh sẽ nhờ nắng chiều đổ muộn.
Những tia nắng gợi niềm mong muốn
Thêm một lần mình lại bên nhau…

Lại đây bên anh gục nhẹ mái đầu
Bờ vai này vẫn ấm nồng nỗi nhớ.
Vẫn còn đọng ngày nào hơi thở
Như chưa từng bao giờ chia ly.

Lại gần đây chỉ để thầm thì,
Những buồn vui, khổ đau hạnh phúc.
Kìa cuộc sống vẫn đang thúc giục
Bước chân em vào thế giới diệu kì.

Kỉ niệm cũ em đã mang đi
Còn lại gì cho anh cất giữ?
Phút giây này bên nhau cũng đủ
Ru lòng mình những năm tháng đường xa.

Trời vẫn xanh và mây vẫn hiền hòa
Chỉ có thu không cùng ta ở lại.
Những con đường lá vàng khắc khoải
Có níu em và mùa cũ quay về?





THEO MÙA EM TRỞ LẠI


Đã không còn thu của những ngày xưa
Em như lá theo mùa xa anh mãi
Bởi vì anh không giữ em ở lại
Có bao giờ ai níu được thời gian !

Kỷ niệm buồn em vẫn mãi vương mang
Hình bóng anh cất hòai trong tim mọn
Em chờ đợi héo mòn đôi môi mọng
Mà tình anh còn xa cuối chân trời.

Anh mãi mê theo hư ảo xa xôi
Yêu gió nắng cùng mây trời lãng tử
Hình bóng em có bao giờ anh giữ ?
Để thu buồn còn phải trách hờn em .

Em ước mong ngày trở lại êm đềm
Bên vai anh em ngập tràn hạnh phúc
Có còn không ? cho em bờ môi ngọt
Hạnh phúc gần nào phải quá xa xôi.

Hãy cùng nhau yêu mến mãi không rời
Thu trở lại, cùng mùa em ở lại
Hãy giữ em , đừng cho mùa xa mãi
Suốt bốn mùa hoa hạnh phúc luôn tươi.


Mi Kha
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 18 của 20 trang, bài viết từ 256 đến 270 trên tổng số 292 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9