TÌNH ĐƠN PHƯƠNG
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 20 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 292 bài trong đề mục
Hoàng Mi Kha 21.07.2009 01:09:02 (permalink)
0
Tình quê

Tôi về đi dọc bờ sông
Với tay hái nhành lục bình tim tím
Vốc một ngụm nước sông ngọt lịm
Vị quê xưa còn nguyên vẹn trong hồn

Tôi đi tìm gom lại tuổi thơ son
Thuở nghèo đói nhưng ấm tình thôn xóm
Cây dừa cỗi vẫn mõi mòn trông ngóng
Mãnh vườn con còn lưu dấu chân này

Bao năm rồi tôi về lại nơi đây
Trốn một đỗi khói bụi xe đô thị
Về khơi lại tuổi thơ yêu cũ kỹ
Nghe hồn mình nồng ấm khói rơm xưa

Ôi quê hương thương yêu mấy cho vừa
Ta tha phương bỏ đi xa quá vội
Dẫu nhớ nhung nhưng làm sao về mãi
Nợ áo cơm ta suýt mất tình quê

Làng quê yêu!lòng ta vẫn hướng về
Đừng dỗi nhé bao nhiêu năm xa cách
Vẫn tin yêu đọng nguyên nơi đáy mắt
Dẫu xa vời vẫn luôn nhớ về ngươi
--------------------------
Hoangmikha
#31
    Hoàng Mi Kha 29.07.2009 12:26:22 (permalink)
    0
    Người Đàn Bà Mộng Du

    Tôi nhìn thấy
    Em ...

    Người đàn bà mộng du
    Đêm khuya
    không ngủ
    ơ hờ
    Những lời ru

    Người đàn bà mộng du
    Nhớ đau đáu một vòng tay ấm áp
    Tất tả đi tìm
    Leo lên những tầng cao

    Người đàn bà mộng du
    Vòng tay trước ngực
    Ôm chặt
    Những hứa hẹn ban đầu
    nguyện ghi khắc thiên thu

    Người đàn bà mộng du
    Ngồi nhặt
    Những mãnh vỡ trái tim
    Nghe lòng đau như cắt
    Giọt nước mắt
    Lặng lẽ rơi

    Người đàn bà mộng du
    Đi trên mây
    Với tay gom quá khứ
    Vùng ký ức nhạt nhòa
    Sót lại
    Những niềm đau

    Người đàn bà mộng du
    Gục ngã bên đời
    Lá rơi
    Sương rơi
    Một ánh sao rơi ...
    Lạnh lẽo

    Tôi nhìn thấy
    Em ...
    Một chiếc lá rơi ...

    ------------
    Hoangmikha
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.08.2009 00:56:10 bởi Hoàng Mi Kha >
    #32
      Hoàng Mi Kha 05.08.2009 19:47:55 (permalink)
      0
      Ngoãnh mặt

      Anh ngoãnh mặt
      em quay lưng
      sao chân bước lừng khừng
      Trái tim chừng tan vỡ

      Anh ngoãnh mặt
      Tìm khung trời mộng
      Em quay lưng
      Cuối chân trời tím thẫm

      Ta trở thành lạ lẫm
      Đi về hai phía chẳng còn nhau
      Anh có thấy lòng đau
      Khi tình thành dĩ vãng ?

      ----------------
      Hoangmikha
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.08.2009 01:26:30 bởi Hoàng Mi Kha >
      #33
        Hoàng Mi Kha 08.08.2009 00:35:03 (permalink)
        0
        Bão

        Đêm qua cơn bão tràn về
        Gió lay làm cho mãnh trăng rơi
        Nữa trăng hờn tủi vương song cửa
        Một nữa trăng kia nát tan rồi

        Đêm qua có kẻ mãi rong chơi
        Về nhặt trăng rơi dạ rối bời
        Cố công ngồi ghép con thuyền nhỏ
        Chờ bão tan rồi vượt sóng khơi

        Thuyền nhỏ chông chênh trên biển đợi
        Chở những ân tình , những đầy vơi
        Chôn xuống biển sâu tình em đắng
        Giữ lại bên thuyền ước mơ thôi

        Ví như giông bão không đến vội
        Thì trăng đâu dễ vỡ làm đôi
        Thuyền trăng nhỏ bé lênh đênh sóng
        Có chở niềm vui , ước mơ về ?

        ------------------
        Hoangmikha
        #34
          Hoàng Mi Kha 08.08.2009 00:46:32 (permalink)
          0
          Thuyền Giấy
           
          Sáng nay cơn bão tan rồi
          Ta mang thuyền giấy thả ra khơi
          Thuyền ơi hãy chở bao giọt đắng
          Chôn xuống biển sâu giúp một người
          -----------------
          Hoangmikha
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.08.2009 01:47:54 bởi Hoàng Mi Kha >
          #35
            Hoàng Mi Kha 08.08.2009 00:51:40 (permalink)
            0
            Hỏi

            Tuổi xuân đi qua quá vội
            Ngẩn ngơ tự hỏi chính mình
            Hạnh phúc là gì ta hỡi
            Nơi nào là ánh bình minh

            Giấc mơ thoáng qua quá vội
            Vu vơ ta nhặt ân tình
            Khuấy cùng ly cà phê nguội
            An ủi mình giữa lặng thinh
            --------------

            Hoangmikha
            #36
              Hoàng Mi Kha 08.08.2009 00:59:43 (permalink)
              0
              Nửa Chừng

              Nửa chừng anh nông nỗi
              Nửa chừng em hững hờ
              Nửa chừng ta dứt nợ
              Nửa chừng tàn ước mơ

              Nửa chừng anh cất bước
              Nửa chừng em lạnh lùng
              Nửa chừng ta trở mặt
              Xem nhau là người dưng
              ---------------
              Hoangmikha
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.05.2017 15:05:22 bởi Hoàng Mi Kha >
              #37
                Hoàng Mi Kha 08.08.2009 01:06:00 (permalink)
                0
                Cỏ Dại

                Chữ thủy chung anh mang về bên ấy
                Em lang thang lạc mất lối đi về
                Tình em mõng nhỏ nhoi như lá cỏ
                Nỗi nhớ đầy u uất những cơn mê

                Em dẫu biết trăm năm tình lỗi hẹn
                Vẫn ngóng trông bước chân cũ tìm về
                Thương lá cỏ biết bao mùa chờ đợi
                Suốt một thời cỏ lệ đẫm triền đê
                ...

                ------------------
                Hoangmikha
                #38
                  Hoàng Mi Kha 08.08.2009 01:15:07 (permalink)
                  0
                  Sao băng

                  Hạnh phúc chỉ là ngôi sao xa
                  Ta với tay hái hoài mà không tới
                  Đường chông gai, niềm vui vô lối
                  Mệt mõi đời, hạnh phúc khẽ bay qua
                  -----------------
                  Hoangmikha
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.05.2017 15:06:01 bởi Hoàng Mi Kha >
                  #39
                    Hoàng Mi Kha 08.08.2009 01:38:00 (permalink)
                    0
                    Tương Tư

                    Em về bên ấy xa xôi
                    Tôi người ở lại đơn côi một thời
                    Mắt nâu , môi đỏ tươi cười
                    Má hồng lúng liếng cho người say sưa

                    Tôi ôm một mối duyên thừa
                    Em vừa đi khuất tôi vừa tương tư
                    Nhớ em gói trọn vào thơ
                    Trái tim nồng thắm bây giờ héo khô

                    Sao em đành nỡ hững hờ
                    Theo thuyền rời bến đôi bờ quạnh hiu
                    Chỉ còn tôi với cô liêu
                    Hoàng hôn tím phủ đìu hiu sông buồn

                    ----------------------
                    Hoangmikha
                    #40
                      Hoàng Mi Kha 15.08.2009 19:45:15 (permalink)
                      0
                      Thu xa

                      Em đi qua mang mùa xuân theo xa
                      Ta ngồi lại đếm lá vàng thu cũ
                      Thời gian trôi không gửi lời nhắn nhủ
                      Còn mình ta lãng đãng khói sương mù

                      Lá vàng rơi đâu phải lỗi mùa thu
                      Vì em xa nên khắp trời lá đổ
                      Ta ngồi đợi bên gốc cây hội ngộ
                      Em không về nên cây khóc , lòng đau

                      Ta không trách mình đã bước qua nhau
                      Chỉ thầm tiếc khoảng ngày xưa ta ngốc
                      Để giờ đây thu gầy , ta đơn độc
                      Mùa hững hờ , gió trút lá hanh hao

                      Xa nhau rồi ta chẳng hiểu vì sao
                      Hạnh phúc ngắn khó tìm ,không giữ được
                      Trái tim đau , mắt mờ ,phai tóc bạc
                      Ta còn chờ ... quên năm tháng thương đau

                      -------------------------
                      Hoangmikha
                       
                      r
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.08.2009 21:26:49 bởi Huyền Băng >
                      #41
                        Hoàng Mi Kha 19.08.2009 14:18:45 (permalink)
                        0
                        Say

                        Đêm dài còn lại một người say
                        Quên nó là ai, quên tháng ngày
                        Không ngủ, nó ngồi thân không động
                        Phàm trần mà ngỡ chốn bồng lai

                        Hoangmikha
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.05.2017 15:06:33 bởi Hoàng Mi Kha >
                        #42
                          Hoàng Mi Kha 20.08.2009 01:51:00 (permalink)
                          0
                          Tơ Trời

                          Tơ trời ai nhuộm ánh vàng
                          Nắng mang trải khắp thênh thang cõi tình
                          Yêu người, yêu giữa lặng thinh
                          Người hong tơ rối, riêng mình ta đau

                          Hoangmikha
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.05.2017 15:07:12 bởi Hoàng Mi Kha >
                          #43
                            Hoàng Mi Kha 20.08.2009 01:52:19 (permalink)
                            0
                            Tơ lòng

                            Tơ trời ai nhuộm thiên thanh
                            Em mang thả xuống long lanh cõi người
                            Nối dùm một sợi lòng tôi
                            Đan thành tia nắng rạng ngời tình xuân

                            Hoangmikha
                            #44
                              Hoàng Mi Kha 20.08.2009 10:52:14 (permalink)
                              0
                              Mua Chữ Tình

                              Em muốn đi mua một chữ tình
                              Người đà không bán cái tình chung
                              Mở lòng ra khắp nhân gian đợi
                              Chữ ngờ ai biết giữa muôn trùng

                              Hoangmikha
                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 20 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 292 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9