TÌNH ĐƠN PHƯƠNG
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 20 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 292 bài trong đề mục
Hoàng Mi Kha 20.08.2009 15:23:50 (permalink)
0
Vẫy tay biệt ly

Gặp nhau khẽ cất lời chào
Dù không duyên phận lỗi nào tại ai
Lối quen xưa phai dấu hài
Vẩy tay xóa những đắng cay một thời

Hoangmikha
#46
    Hoàng Mi Kha 20.08.2009 15:29:42 (permalink)
    0
    Lại say

    Một mình ngồi lật bàn tay
    Vui đi qua kẽ còn buồn lắt lay
    Đêm ngồi uống , một đời say
    Sầu đâu về cả trên vai thế này

    Hoangmikha
    #47
      Hoàng Mi Kha 20.08.2009 15:31:58 (permalink)
      0
      Điên

      Thế gian tồn tại một người điên
      Chạy trốn bạc nhân tránh ưu phiền
      Lang thang khắp chốn tìm hư ảo
      Mõi gối, chân chùng, bước quàng xiên

      Hoangmikha
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.05.2017 15:02:25 bởi Hoàng Mi Kha >
      #48
        Hoàng Mi Kha 20.08.2009 23:51:17 (permalink)
        0
        Tỉnh 

        Cớ sao uống mãi chẳng mềm môi
        Một ánh trăng nghiêng biếng nói cười
        Với tay ta níu sao trời xuống
        Sao khẽ lắc đầu xa vút trôi

        Hoangmikha
        #49
          Hoàng Mi Kha 20.08.2009 23:52:42 (permalink)
          0
          Phai phôi

          Biết rằng ngày đi vội
          Thời gian không đợi chờ
          Ta cứ hòai mong mõi
          Trong cuộc tình phai phôi

           
          Hoangmikha
          #50
            Hoàng Mi Kha 27.08.2009 17:50:38 (permalink)
            0
            Khất Nợ

            Đường trần đơn côi bước
            Không ai người đón đưa
            Niềm vui ta góp nhặt
            Chỉ được chút vui thừa

            Ta hỏi người vui chưa ?
            Từ độ xa ngày ấy
            Niềm vui nhiều đến vậy
            Có còn nhớ ngày xưa ?

            Quanh đời ta mãi mưa
            Vì người mang hết nắng
            Con đường trần vắng lặng
            Ta với thơ đồng hành

            Hư ảo mái nhà tranh
            Trái tim vàng vụn vỡ
            Ta một đời mắc nợ
            Đành khất với chính mình

            Hoangmikha
            #51
              Hoàng Mi Kha 28.08.2009 11:49:49 (permalink)
              0
              Lửa Tình

              Ta thắp lên ngọn lửa
              Hong ấm nồng trái tim
              Sầu dắt buồn chạy trốn
              Vạn niềm vui về tìm

              Hoangmikha
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.05.2017 15:03:03 bởi Hoàng Mi Kha >
              #52
                Hoàng Mi Kha 01.09.2009 12:47:01 (permalink)
                0
                Thuyền xa bến đỗ


                Con thuyền nhỏ chòng chành trên bọt sóng
                Chở ước mơ xa vụn vỡ trời chiều
                Một mình chờ trên bến vắng đìu hiu
                Người đi mãi nên thuyền xa bến đổ

                Ta dặn lòng đợi chờ ngày hội ngộ
                Nhưng người đi đâu đã hẹn trở về
                Ta dại khờ mòn mõi những cơn mê
                Con sóng cuộn có xoa dần nỗi nhớ

                Lục bình mõng bên triền sông tím nở
                Man mác buồn như sóng mắt giai nhân
                Người ra đi hãy trở lại một lần
                Cho mây tím thôi đau màu tan vỡ

                Ta suốt kiếp đành làm người mắc nơ
                Sông kiên trì chở nỗi nhớ đi xa
                Mang nỗi đau hòa cùng biển mặn mà
                Sông chia sẽ nỗi đau tình dang dỡ

                ...
                Hoangmikha
                #53
                  Hoàng Mi Kha 02.09.2009 01:04:55 (permalink)
                  0
                  Vương lại chút hương

                  Em chỉ là một thoáng hư vô
                  Đừng cố gắng kiếm tìm trong ký ức
                  Em chỉ là những mãnh ghép không có thực
                  Sẽ nhạt nhòa trong hư ảo đời anh

                  Em chỉ là sương khói mong manh
                  Mang hơi ấm trên môi mềm, tóc rối
                  Hong đời anh một thời nông nỗi
                  Những suy tư phút chốc quá đời thường

                  Hãy quên mau, chớ mãi vấn vương
                  Em ảo ảnh dáng nhạt nhòa như nắng
                  Trả lại anh về bến bờ yên lặng
                  Em ra đi chỉ vương lại chút hương

                  Chỉ là em ...nhàn nhạt khói sương

                  Hoangmikha
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.05.2017 15:03:49 bởi Hoàng Mi Kha >
                  #54
                    SĨ ĐOAN 02.09.2009 16:33:19 (permalink)
                    0


                    NGẬM NGÙI

                    Khối tình tích tụ cõi lòng
                    Người ơi có thấu xuân hồng trôi nhanh
                    Ngậm ngùi lá nhạt màu xanh
                    Tả tơi trước gió thâu canh ỡm ờ!
                    -sd-


                    Thắp lửa


                    Ta thắp lên ngọn lữa
                    Hong ấm nồng trái tim
                    Sầu dắt buồn chạy trốn
                    Vạn niềm vui về tìm.

                     
                    Dìm lắng muôn não nề
                    Tràn trề trong đáy mắt... 
                    Nhịp bắt cơn gió nồng
                    Cho lòng hết chơi vơi!!!

                    Hoangmikha
                    -SĨ ĐOAN
                     
                    Cám ơn Hoangmikha, chúc bạn vui nhân ngày lễ Quốc Khánh. 

                     
                    #55
                      Hoàng Mi Kha 02.09.2009 17:46:46 (permalink)
                      0
                      Muộn

                      Tình ta gió thỏang mây trôi
                      Không duyên chẳng phận gặp rồi chia xa
                      Ngậm ngùi tiễn bước người qua
                      Chút thương yêu muộn nhạt nhòa vỡ tan

                      Hoangmikha
                      #56
                        Hoàng Mi Kha 03.09.2009 11:19:15 (permalink)
                        0
                        quote:

                        CỐ QUÊN ĐI

                        Chúng mình xa cách đôi nơi
                        Xin đừng oán trách buông lời thở than
                        Vì đâu gây cảnh trái ngang
                        Để giờ hai đứa ngở ngàng nhìn nhau
                        Tình lỡ ai cũng đớn đau
                        Em còn vương vấn anh nào vui đâu
                        Hai bờ đã gảy nhịp cầu
                        Bên đây bên đó sông sâu tách rời
                        Luyến lưu chi nữa em ơi !..
                        Chấp nhận thực tế đừng khơi đau lòng
                        Dù cho nuối tiếc chờ mong
                        Muốn hàn gắn lại vẫn không thể nào
                        Vuột tay…tình đã bay cao
                        Cuốn trôi theo gió làm sao mà tìm
                        Chôn sâu quá khứ lặng im
                        Bằng không em mãi đắm chìm khổ đau…
                        -Nhân Sơn-

                        Xa Rồi Tình Đau


                        Rồi một ngày ta đã bỏ nhau đi
                        Không ngoãnh lại dù vẫn yêu nhiều lắm
                        Cố nén lòng để sống trong tình mộng
                        Luyến tiếc gì ta không thể song đôi

                        Ta rất gần nhưng cũng rất xa xôi
                        Đừng níu kéo những gì không ở lại
                        Em đã hiểu mình khó gần nhau mãi
                        Buồn làm gì , cứ để tháng ngày rơi

                        Chuyện chúng mình ...chỉ có thế mà thôi
                        Hãy xem em là một người xa lạ
                        Em không đáng vì em khờ đại quá
                        Cứ quên đi như giấc mộng trong đời

                        Hoangmikha
                        #57
                          Nhân Sơn 03.09.2009 20:57:38 (permalink)
                          0
                            Xa Rồi Tình Đau
                          Rồi một ngày ta đã bỏ nhau đi
                          Không ngoảnh lại dù vẫn yêu nhiều lắm
                          Cố nén lòng để sống trong tình mộng
                          Luyến tiếc gì ta không thể song đôi

                          Ta rất gần nhưng cũng rất xa xôi
                          Đừng níu kéo những gì không ở lại
                          Em đã hiểu mình khó gần nhau mãi
                          Buồn làm gì, cứ để tháng ngày rơi

                          Chuyện chúng mình ...chỉ có thế mà thôi
                          Hãy xem em là một người xa lạ
                          Em không đáng vì em khờ đại quá
                          Cứ quên đi như giấc mộng trong đời
                                       Hoangmikha
                           
                           
                                        HẾT RỒI 
                              Tình mình nay đã dở dang
                          Vấn vương thêm khổ…sang ngang cho rồi
                             Đừng nhắc đến chuyện xa xôi
                          Nghe lòng ray rứt bồi hồi xót đau
                             Duyên số chẳng được gần nhau
                          Tơ hồng không buộc làm sao bây giờ
                             Mất em…anh rất  bơ vơ
                          Nhiều đêm không ngủ thẫn thờ nhớ thương
                             Giờ đây ngăn cách đôi đường
                          Hai đầu nỗi nhớ sông tương ngược dòng
                            Còn gì đâu nửa mà mong
                          Em ơi !..hãy bước theo chồng vu quy
                             Hết rồi…luyến tiếc làm chi 
                          Kệ anh mang mối tình si trọn đời…
                                         Nhân Sơn 
                           
                            - NS đến làm quen và mong được giao lưu với bạn

                          Thân mến 
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.09.2009 00:42:18 bởi Nhân Sơn >
                          #58
                            Hoàng Mi Kha 08.09.2009 11:05:46 (permalink)
                            0
                            Tìm em

                            Có một chiều anh trở lại nơi xưa
                            Không còn em ...chỉ ...một chiều trở gió
                            Có một chiều mất nhau nên cỏ úa
                            Em đâu tìm ? hồn anh xám ....một chiều mưa

                            Hoangmikha
                            #59
                              Hoàng Mi Kha 08.09.2009 11:21:58 (permalink)
                              0
                              Có một chiều buồn

                              Có một chiều buồn vương mắt em
                              Anh không lại ...một chiều hoang tím biếc
                              Em hồi tưởng một chiều xưa , hối tiếc
                              Giá một chiều em ngăn được trời mưa

                              Hoangmikha
                              #60
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 20 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 292 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9