TÌNH ĐƠN PHƯƠNG

Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 10 trang, bài viết từ 61 đến 90 trên tổng số 292 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Jamiechan
  • Số bài : 54
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.06.2009
RE: TÌNH ĐƠN PHƯƠNG - 08.09.2009 11:30:09
0
hai mùa thu

lấy áo len phai, nhuộm lại đỏ
năm ngoái mẹ bảo 'lạnh lắm đó'
áo mẹ đã rộng, không mặc nữa
mẹ cất để dành cho con thay
năm nay chuyển mùa, trời lạnh nữa
áo con chật kín, vẫn muốn dùng
áo xanh áo đỏ ngoài chợ lớn
mẹ muốn mua thêm, con ấm lòng
mẹ một mùa thu, con cũng vậy
nhưng nào có biết, có ai hay
mẹ thương phần mẹ
con phần con
mẹ muốn nhường con
con đưa mẹ
thôi thì hai mùa thu đã hoá
ấm bằng tình mẹ con ta không ?


da nhã thân tặng bạn hoàng mi ^^~, làm quen nha

Hoàng Mi Kha
  • Số bài : 280
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.05.2009
RE: TÌNH ĐƠN PHƯƠNG - 11.09.2009 18:20:17
0
Nỗi lòng

Bao lần gom nỗi buồn nhóm lửa
Gió mùa đông rét buốt ùa vào
Chẳng thể đốt tơ lòng năm cũ
Nên suốt đời còn mãi chiêm bao

Hoangmikha

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: TÌNH ĐƠN PHƯƠNG - 11.09.2009 21:36:16
0


Cánh chim cô lẽ

Một cánh chim cô lẽ
Hờ hững bay trong chiều
Câu thơ tình vô tội
Chỉ một vần buồn hiu

 
Muôn đời vẫn chữ yêu
Nuông chìu , trao tình ái
Gặt hái lắm bi thương
Tơ vương sầu vạn kỉ!

Hoangmikha- Sĩ Đoan 

( chút cảm xúc khi đọc tựa đề "cánh chim cô lẽ " của anh Sĩ Đoan )


Cám ơn Hoangmikha, mến chúc bạn vui và... và đừng bao giờ khổ lụy vì tình như SD.



Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

Hoàng Mi Kha
  • Số bài : 280
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.05.2009
RE: TÌNH ĐƠN PHƯƠNG - 26.09.2009 14:53:31
0
Xót Xa

Hoa tươi chỉ có một thời
Sao anh đi mãi không về với em
Tuổi xuân rơi lại bên hiên
Cuộc tình nồng thắm qua miền xót xa

Ôm cầm một chuyến đò xa
Chỉ em còn lại sương pha mái đầu
Cuối cùng còn lại gì đâu ?
Tơ vương một mối , u sầu em chôn

Hoangmikha
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.10.2009 09:49:49 bởi Hoàng Mi Kha >

Hoàng Mi Kha
  • Số bài : 280
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.05.2009
RE: TÌNH ĐƠN PHƯƠNG - 26.09.2009 14:54:37
0
Dối Lòng

Vì đời còn lắm bể dâu
Nên đọng giọt sầu trên dấu môi tươi
Thương sao một đóa xuân ngời
Bên trong ẩn chứa tơi bời niềm đau
Vỡ rồi ngày tháng bên nhau
Bến bờ xa lắc phai mau cuộc tình
...
Ta giờ chỉ muốn lặng thinh

Hoangmikha
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.10.2009 09:50:31 bởi Hoàng Mi Kha >

Hoàng Mi Kha
  • Số bài : 280
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.05.2009
RE: TÌNH ĐƠN PHƯƠNG - 08.10.2009 00:41:13
0
Nửa Chừng Ta Lạc Mất Nhau


Nửa chừng ...ta mất nhau
Sao anh vội quay lưng ?
Khi tình em còn thắm
Đêm dài em dệt mộng
Giấc cứ mãi mông lung

Em không muốn quay lưng
Sợ trời chiều hoang tím
Sợ mối tình mình tắt lịm
Khi trái tim còn nồng
Sợ khỏang trống mênh mông

Xin anh chớ quay lưng
Đừng để tình em lạc lối
Dù trãi qua nông nổi
Anh hãy quay trở về ....
Trên lối cũ ngày xưa

Hoangmikha
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.05.2017 15:00:13 bởi Hoàng Mi Kha >

Hoàng Mi Kha
  • Số bài : 280
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.05.2009
RE: TÌNH ĐƠN PHƯƠNG - 08.10.2009 00:43:17
0
Hóa Thân

Mùa hạ cháy hóa thân vào sắc phượng
Suốt một mùa rôm rã tiếng ngân ve
Chuồn chuồn lửa dang xòe đôi cánh mõng
Mệt mỏi đời chưa cõng nỗi cơn mưa

Anh hóa thân vào trong những câu thơ
Em vay mượn viết hoài không trọn nghĩa
Ta ẩn náu trong nửa vời thực ảo
Tìm nửa đời chưa về chốn bình yên
....

Hoangmikha
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.05.2017 15:01:06 bởi Hoàng Mi Kha >

Hoàng Mi Kha
  • Số bài : 280
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.05.2009
RE: TÌNH ĐƠN PHƯƠNG - 08.10.2009 00:44:53
0
Chơi Vơi

Làm sao giữ được áng mây trôi
Mây vui theo gió bỏ ta rồi
Còn thơ ở lại ta mơ mộng
Kỷ niệm xa rồi , nhớ chơi vơi


Hoangmikha

Hoàng Mi Kha
  • Số bài : 280
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.05.2009
RE: TÌNH ĐƠN PHƯƠNG - 08.10.2009 00:46:20
0
Lạc

Anh lạc vào đời em
Mai vàng khoe sắc thắm
Ta lạc khỏi đời nhau
Hai tâm hồn đơn lạnh

Hoangmikha

Hoàng Mi Kha
  • Số bài : 280
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.05.2009
RE: TÌNH ĐƠN PHƯƠNG - 08.10.2009 00:47:30
0
Nhớ

Em một lần buông tay
Trái tim chưa phai dấu
Tình đâu là mãi mãi
Bến bờ nào trăm năm ?

Hoangmikha

Hoàng Mi Kha
  • Số bài : 280
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.05.2009
RE: TÌNH ĐƠN PHƯƠNG - 21.10.2009 20:18:27
0
Vớt Lá

Bao năm em chờ đợi
Trên bến sông lặng thầm
Anh nguyện đi tìm lá
Mong rượu nồng chung đôi

Một chiều trên bến đợi
Em vớt lá xuôi dòng
Hóa ra anh chối bỏ
Không còn cần diêu bông

Hoangmikha

Hoàng Mi Kha
  • Số bài : 280
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.05.2009
RE: TÌNH ĐƠN PHƯƠNG - 27.10.2009 13:29:20
0
MỘT THỜI KỶ NIỆM

Em xin anh lần hẹn cuối cùng
Anh đành lòng không cho em toại nguyện
Đã muốn thế thì thôi anh đừng hẹn
Để em không chờ không đợi chiều nay

Tình mình buồn sẽ mãi không phai
Dẫu anh bỏ em ra đi mãi mãi
Em vẫn chờ dù xuân qua đông lại
Cũng không màng tiếc nuối chút tuổi xanh

Em đâu ngờ tình mình quá mong manh
Quá dễ vỡ như pha lê thành cát
Để hồn em trở thành sa mạc
Kiếm tìm hoài không thấy bóng anh

Em giờ đây làm kẻ độc hành
Đi quanh quẫn kiếm tìm nguồn hạnh phúc
Đường tình em lê bước chân nặng nhọc
Qua cuộc đời tóc bạc lúc tuổi xanh


Hoangmikha

Hoàng Mi Kha
  • Số bài : 280
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.05.2009
RE: TÌNH ĐƠN PHƯƠNG - 27.10.2009 13:40:33
0
TRẮNG TAY

Ta chỉ là một kẻ ngu ngơ
Thiếu tiền bạc nên cũng đành dốt nát
Ta chỉ là một kẻ ăn ở bạc
Sống riêng mình mặc kệ những xung quanh

Ta quá nghèo chỉ có mái nhà tranh
Ít vốn chữ nên làm thơ quá khó
Không thể tả ngày xanh , trời , hoa , lá....
Đành lặng im sắc phượng đỏ trên đầu .

Không có từ ta muốn tả mưa Ngâu
Đàn ô thướt dãy Ngân Hà bà kể
Chuyện Ả Chức Chàng Ngưu trời rơi lệ
Thiếu luật từ ta tự kể tình sầu

Ta trắng tay có vốn liếng gì đâu
Trái tim nhỏ gặp nhịp sầu vỡ nát
Không trách người nỡ sao bội bạc
Ta kiếm tiền giải phẫu trái tim đau

Đời bon chen linh hồn cũng nát nhàu
Bởi cơm áo gạo tiền và danh vọng
Ta đi tìm niềm tin và hy vọng
Chỉ thấy đầy tuyệt vọng với hư không

Còn lại gì ? ta đã hết ước mong
Không tiền bạc trái tim đành mang tật
Ta gặp em ngây thơ và thành thật
Giúp ta không ? tìm lại trái tim hồng ?


Hoangmikha

Hoàng Mi Kha
  • Số bài : 280
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.05.2009
RE: TÌNH ĐƠN PHƯƠNG - 27.10.2009 13:44:40
0
CHIA XA

Ở nơi nào đó rất xa
Anh nghĩ gì về em, anh , tất cả ?
Khi giờ đây chúng mìn hai ngã
Em ngơ ngác tìm hình bóng cũ thoáng qua

Anh nghĩ gì khi con gọi tiếng Ba ?
Đau xót lắm tiếng trẻ thơ bập bẹ
Nó cứ tìm chỉ thấy hình bóng mẹ
Em nhói lòng : Ba không của riêng con

Anh đi rồi em ở lại héo hon
Nữa mơ ước thôi đành vụn vỡ
Nửa hạnh phúc thôi đành mắc nợ
Để con khờ mộng thực lẫn nhạt nhòa

Con chúng mình đâu hiểu chữ "chia xa"
Bởi hạnh phúc làm sao em níu được
Nó đâu hiểu đời nhiều bội bạc
Nên ngập ngừng trong âm ngữ đầu đời

Anh đi rồi ngày tháng cứ chơi vơi
Ôm con dại em học bài tha thứ
Để cuối cùng em là thân cô lữ
Bên đời con với giấc mộng không tròn


Hoangmikha
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.05.2017 14:59:14 bởi Hoàng Mi Kha >

Hoàng Mi Kha
  • Số bài : 280
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.05.2009
RE: TÌNH ĐƠN PHƯƠNG - 27.10.2009 14:03:14
0
NỬA CUỘC TÌNH

Nửa cuộc tình mong manh
Ghép vào vần thơ vội
Vô tình cơn gió thổi
Nửa cuộc tình đi hoang

Hoangmikha
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.05.2017 14:58:10 bởi Hoàng Mi Kha >

Hoàng Mi Kha
  • Số bài : 280
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.05.2009
RE: TÌNH ĐƠN PHƯƠNG - 27.10.2009 14:09:59
0
Mong chờ

Anh ra đi vô tình như cơn gió
Cuốn tình em xa hút bến neo buồn
Để nơi này trời cứ mãi mưa tuôn
Như em khóc tình anh không níu được

Mưa cứ rơi cho hoa tươi cỏ mượt
Vô tình làm ướt đẫm cuộc tình em
Đêm đêm buồn giở nhật ký ra xem
Cứ hy vọng và mong anh trở lại

Anh về không hay ngày cành xa mãi
Chì còn em bạc tóc nỗi mong chờ
Cuộc tình mình không phải một cơn mơ
Dễ tan biến khi đêm tàn nắng đến

Em cứ ngỡ thuyền tình mình cập bến
Có ngờ đâu dây mỏng sóng xa bờ
Thuyền tình em lại lạc lỏng bơ vơ
Anh có hiểu cõi lòng em tan nát ?
---------------
Hoangmikha

Hoàng Mi Kha
  • Số bài : 280
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.05.2009
RE: TÌNH ĐƠN PHƯƠNG - 27.10.2009 14:14:18
0
Say

Ta không nhấp rượu
Mà dường như say
Tình đầu ngỡ đượm
Đâu ngờ chia tay


Hoangmikha

Hoàng Mi Kha
  • Số bài : 280
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.05.2009
RE: TÌNH ĐƠN PHƯƠNG - 27.10.2009 14:25:31
0
VỘI

Tình em như lá mùa thu
Gió lay rụng xuống tuyệt mù trần gian
Để em làm kiếp lang thang
Đi vào trong cõi bạt ngàn gió mưa

Tình mình đủ gọi yêu chưa ?
Sao nghe tim buốt như là nhớ thương
Chưa già tóc vội pha sương
Vì đời lắm nỗi muộn phiền lo toan

Nhạt nhòa mất dấu môi son
Ngoãnh đi tìm lại chỉ còn hư không
Sao đành làm sáo sang sông
Em càng không thể đem lòng chia hai

Mong tình mình mãi không phai
Giữ cho êm ã những ngày bên nhau
Mong ngày tháng chớ qua mau
Chia xa chi để xót đau lòng ngừơi
...
Mơ niều cũng thế mà thôi
Tay chia kịp nắm vội lời chia tay


Hoangmikha

hoamocmienthang3
  • Số bài : 146
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.08.2009
RE: TÌNH ĐƠN PHƯƠNG - 27.10.2009 20:42:17
0

Trích đoạn: Hoàng Mi Kha

Say

Ta không nhấp rượu
Mà dường như say
Tình đầu ngỡ đượm
Đâu ngờ chia tay


Hoangmikha


Rượu tình một giọt
Chưa nhấp đã say
Men nồng ngày ấy
 Còn chi? đắng cay!
để gió cuốn đi

Hoàn Mỹ
  • Số bài : 3
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.01.2008
RE: TÌNH ĐƠN PHƯƠNG - 27.10.2009 21:11:17
0


Trích đoạn: Hoàng Mi Kha

VỘI

Tình em như lá mùa thu
Gió lay rụng xuống tuyệt mù trần gian
Để em làm kiếp lang thang
Đi vào trong cõi bạt ngàn gió mưa

Tình mình đủ gọi yêu chưa ?
Sao nghe tim buốt như nhớ thương
Chưa già tóc vội pha sương
Vì đời lắm nỗi muộn phiền lo toan

Nhạt nhòa mất dấu môi son
Ngoãnh đi tìm lại chỉ còn hư không
Sao đành làm sáo sang sông
Em càng không thể đem lòng chia hai

Mong tình mình mãi không phai
Giữ cho êm ã những ngày bên nhau
Mong ngày tháng chớ qua mau
Chia xa chi để xót đau lòng ngừơi
...
Mơ niều cũng thế mà thôi
Tay chia kịp nắm vội lời chia tay


Hoangmikha





MK thân mến! Gieo vần trong thơ lục bát là điều cần lựa chọn câu từ sao cho đúng. Em thử lại xem nhé!Em hay viết những câu ngắn (4 câu), thấy em bắt đầu viết dài hơn thật đáng khích lệ.
Thân mến!

Hoàng Mi Kha
  • Số bài : 280
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.05.2009
RE: TÌNH ĐƠN PHƯƠNG - 28.10.2009 08:32:08
0




MK thân mến! Gieo vần trong thơ lục bát là điều cần lựa chọn câu từ sao cho đúng. Em thử lại xem nhé!Em hay viết những câu ngắn (4 câu), thấy em bắt đầu viết dài hơn thật đáng khích lệ.
Thân mến!



Kính chào Hoàn Mỹ . Rất vui vì Hoàn Mỹ đã đọc nhắc nhỡ em . Em sẽ xem lại . Thật ra những bài này em viết hơi lâu , giờ post mà không sửa lại . Bạn em nói "MK đừng viết dài , vì dài dễ sai và dễ lang man ". Dạo gần đây em thường viết rất ngắn . Những bài em viết thường dựa trên cảm xúc là chính , em lại không trau chuốc từ và cách dùng từ nhiều . Em cũng biết như vậy là không tốt và em sẽ cố gắng sửa chữa lỗi này . Mong Hoàn Mỹ thường xuyên đọc và góp ý giúp em nhé !

Hoàng Mi Kha
  • Số bài : 280
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.05.2009
RE: TÌNH ĐƠN PHƯƠNG - 28.10.2009 08:33:27
0
Hoàng Hôn Tím

Ráng chiều ửng đỏ vân long
Hồn em rạng những tơ lòng rối ren
Sông xưa thôi chảy êm đềm
Để hoàng hôn tím phủ niềm xót xa

Cả mùa đông đã đi qua
Làm sao trả lại bài ca hôm nào
Thôi thì xin vẫy tay chào
Một thời kỷ niệm cho vào lãng quên

Hoangmikha

Hoàng Mi Kha
  • Số bài : 280
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.05.2009
RE: TÌNH ĐƠN PHƯƠNG - 28.10.2009 10:13:22
0
PHƯỢNG ƠI! KỶ NIỆM

Mình giận nhau gốc phượng cũng buồn hiu
Cô hàng nước nhớ mình như ngơ ngẩn
Kể từ đó tình cũng thôi sâu nặng
Ta xa rồi phượng rũ lá lặng câm

Anh một mình đếm bước âm thầm
Không ghé quán sợ khơi thêm nỗi nhớ
Đời vắng em anh giật mình lo sợ
Nhớ thật nhiều lúc ta bước song đôi

Cuộc đời buồn từ xưa đã vậy rồi
Yêu vội quá rồi quên nhau vội quá
Mới thân quen chợt trở thành xa lạ
Để hai người thành hai hai kẻ đơn côi

Dẫu buồn nhiều cũng chỉ thế mà thôi
Làm sao kéo tình ta gần trở lại
Để khoảng cách không ngày càng xa mãi
Anh thẩn thờ: hạnh phúc quá mong manh

Biết bao giờ lá phượng lại tươi xanh
Cô hàng nước không còn buồn ngơ ngẩn
Biết bao giờ tình ta thôi lận đận
Anh thôi buồn , ta thôi trách hờn nhau


Hoangmikha

Hoàng Mi Kha
  • Số bài : 280
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.05.2009
RE: TÌNH ĐƠN PHƯƠNG - 28.10.2009 10:15:57
0
Tình Mỏng

Người ơi anh ở nơi nảo ?
Tìm được chưa một thiên đàng hạnh phúc ?
Em nơi này sống trong địa ngục
Cũng bởi vì thiếu vắng bóng anh

Chiếc lá xanh sớm vội lìa cành
Tình mình mỏng giờ đành chết yểu
Em gom góp tình anh cũ kỹ
Hong nắng chiều và gọi mãi ,người ơi!


Hoangmikha

Hoàng Mi Kha
  • Số bài : 280
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.05.2009
RE: TÌNH ĐƠN PHƯƠNG - 28.10.2009 10:17:40
0
Đợi


Anh trở về không ?
Nơi đây em dang đón đợi
Ta xây lại cuộc tình còn rất mới
Để ngàn năm sau..
Tình không cũ bao giờ

Em dệt tình trên muôn vạn lời thơ
Không tả hết lòng mình trên trang giấy
Anh đọc đi, tình em là thế đấy!
Khờ dại thật thà chờ đợi chút hư vô


Hoangmikha

Hoàng Mi Kha
  • Số bài : 280
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.05.2009
RE: TÌNH ĐƠN PHƯƠNG - 28.10.2009 10:19:37
0
Tặng Người Quét Lá

Tôi chỉ là một người cô đơn
Bao công việc , mùa đông thêm quét lá
Anh đi qua sao hờ hững quá
Không quay lại nhìn , tôi như lá vàng rơi

Đông tàn rồi mùa xuân đến muôn nơi
Anh vui vẻ đón chào người yêu mới
Góc hiên vắng mùa đi qua quá vội
Thôi lá vàng tôi gom nỗi cô đơn



Hoangmikha

Hoàng Mi Kha
  • Số bài : 280
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.05.2009
RE: TÌNH ĐƠN PHƯƠNG - 28.10.2009 10:21:15
0
Mong


Cho em một chốn bình yên
Mong sao quên hết muộn phiền thế gian
Cho em dừng bước lang thang
Bên anh mong chẳng lỡ làng nợ duyên



Hoangmikha

Hoàng Mi Kha
  • Số bài : 280
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.05.2009
RE: TÌNH ĐƠN PHƯƠNG - 28.10.2009 10:23:39
0
Mùa Xuân Tàn Úa

Con én nhỏ bay đi tìm hạnh phúc
Thân đơn côi lạc lõng giữa đời
Nó ngỡ rằng hạnh phúc ở muôn nơi
Nhưng vọng ảo, nó tìm hoài chẳng thấy

Nó chợt hiểu ước mơ không dễ vậy
Giữa cuộc đời gian dối chen đua
Én bay đi không kịp đợi đến mùa
Rồi gục ngã bên đóa lan nở vội

Còn lại gì ngoài đôi cánh mõi
Đoá ngọc lan vừa nở vội úa tàn
Xuân mới về hè cũng lại sắp sang
Mà hạnh phúc cứ mãi hoài ẩn hiện

Con én nhỏ như nước hòa trong biển
Chỉ một mình sao giữ được mùa xuân
Thoáng chốc rồi trời cũng đã sang thu
Mùa đông đến én vẫn hoài cô đôc.

Đời vốn nghèo nên nó không muốn khóc
Nườc mắt nào nhỏ xuống cũng tan đi
Bao nhọc nhằn xóa mất tuổi xuân thì
Én gục chết bên xác lan tàn tạ .


Hoangmikha

Hoàng Mi Kha
  • Số bài : 280
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.05.2009
RE: TÌNH ĐƠN PHƯƠNG - 28.10.2009 10:26:16
0
Một

Có một cuộc chia tay
Chỉ một người đến dự
Có một người cô lữ
Đi tìm một ngôi sao xanh

Một giấc mộng không thành
Để một cuộc tình chết yểu
Có một người không hiểu
Nên một người cô đơn


Hoangmikha

Hoàng Mi Kha
  • Số bài : 280
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.05.2009
RE: TÌNH ĐƠN PHƯƠNG - 28.10.2009 10:27:32
0
Lối Cũ

Chiều qua em về ngang lối cũ
Thấy cây phượng già đơn côi
Chiều qua em về ngang quán cũ
Chiếc ghế kề anh có ai ngồi

Chiều nay em không về lối cũ
Sợ thấy hồn mình lẽ loi
Từ nay em thôi về lối cũ
Sợ trái tim đau đến suốt đời



Hoangmikha

Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 10 trang, bài viết từ 61 đến 90 trên tổng số 292 bài trong đề mục