ĐÊM NGHE MƯA CHỢT NHỚ
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 7 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 95 bài trong đề mục
HanSiNguyen 04.06.2009 05:53:47 (permalink)

MƯA TÌNH CỜ

Tình cờ trời đổ cơn mưa
Mưa chưa ướt áo,mưa vừa thấm vai
Chợt quen em, phút giây này
Long lanh khóe mắt, bay bay tóc huyền
Mỉm cười duyên lại thêm duyên
Càng nghe càng mến, càng nhìn càng ưa
Sóng đôi đứng dưới tường hoa
Có em bên cạnh, trời mưa mặc trời
Mưa rơi thánh thót mưa rơi
Trong mưa, may gặp được người trong mơ
Nhanh tay ghi vội bài thơ
Người hôm nay, tưởng người xưa tương phùng
Người xưa cách biệt ngàn trùng
Đường hoang mái vắng, lạnh lùng bấy nay
Ngập ngừng tay lại cầm tay
Mà lòng cảm tạ duyên may tình cờ
Nếu hôm nay chẳng đổ mưa
Đường quanh lối quẩn bao giờ quen em ?
Lạy trời cho cả gió lên
Cho mưa lâu tạnh, cho em đừng về.

Hàn Sĩ Nguyên
#31
    HanSiNguyen 04.06.2009 07:05:54 (permalink)
    TRỜI MƯA ƯỚT ÁO MẸ GIÀ

    Thơ nhạc Hàn Sĩ Nguyên
    Ca sĩ Bích Tuyền


    [tube]https://www.youtube.com/watch?v=vVUQrujNQU4[/tube]

    Trời mưa ướt áo mẹ già
    Ướt khăn mỏ quạ, ướt tà áo nâu
    Run run bóng nhỏ qua cầu
    Hai vai nặng trĩu, dãi dầu cùng mưa

    Chắp tay tôi lạy trời mưa
    Mưa đâu cũng thế, XIN CHỪA mẹ tôi
    Chiều hôm mưa đổ ngậm ngùi
    Phập phồng bong bóng, sụt sùi hạt mưa !

    oOo

    Trời mưa ướt áo mẹ già
    Ướt khăn mỏ quạ, ướt tà tứ thân
    Long đong chưa dứt phong trần
    Rưng rưng lệ nhỏ, tảo tần đường xa

    Cắn môi tôi lạy trời mưa
    Mẹ không có nón, XIN CHỪA mẹ ra !
    Chẳng mưa mắt cũng lệ nhòa
    Vực sâu hun hút xót xa chất chồng

    oOo

    Chẳng mưa đời cũng lạnh lùng
    Chẳng mưa đời cũng bềnh bồng
    Tôi van mưa đấy, hãy ngừng hạt mưa !
    Chẳng mưa đời cũng xót xa
    Chẳng mưa đời cũng lệ nhòa
    Tôi van mưa đấy, xin mưa hãy ngừng !

    oOo

    Trời mưa cho nước ngập đồng
    Mưa khơi kỷ niệm, đầy lòng nhớ ơi
    Đêm nay mưa gió tơi bời
    Bên song thác đổ, nghẹn lời vì mưa

    Chắp tay tôi lạy trời mưa
    Mưa đâu cũng thế CHỚ CHỪA mẹ tôi
    Để cho cây lá xanh chồi
    Để cho hoa cỏ xinh tươi nấm mồ ...

    HÀN SĨ NGUYÊN
    HSN-01-015



    <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.03.2016 15:24:05 bởi HanSiNguyen >
    #32
      Kha Khả Tú 04.06.2009 13:41:16 (permalink)
      Các bạn Kha Hán Quân , Lê-ô , TuTang thân mến,

      Cám ơn các bạn đã đăng thơ
      Cám ơn nhiều ... Thật nhiều ...
      Gần đây, tay tôi đau, nên việc sáng tác & phổ nhạc bị lắng đọng ngoài ý muốn

      Mong được các bạn hữu 4 phương thông cảm , chờ cho ít ngày nữa nhé
      HSN


      Nguyên huynh ơi tay đau lắm không
      Tú nghe mà thương tím cả lòng
      Tay Nguyên huynh vì sao đau vậy
      Tin này, mới nghe mắt rưng tròng

      Cả đời nghiệp vĩ huynh vương mang
      Nắn nót từng âm khúc dạo đàn
      Cho người thưởng thức theo cung nhớ
      Hồn lắng suy tư trắng đêm tàn

      Kha Khả Tú


      <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.06.2009 14:31:03 bởi Kha Khả Tú >
      #33
        HanSiNguyen 05.06.2009 14:40:14 (permalink)

        MƯA NHỚ AI

        Leo*

        mưa ơi mưa
        khi nào mưa mới dứt
        Tình ơi tình
        ray rứt mãi không nguôi
        Gió gió ơi
        đừng oán thét gầm trời
        Giông chớp giật phủ kín đời dâu bể

        Từng giọt mưa
        bọt bong bóng tung vỡ
        giữa đêm hè
        Nghe trăn trở nỗi đau
        Nhắm mắt hờ
        Nghe mưa rớt trên đầu
        Từng giọt nước lăn đẫm nhoà môi mắt

        Có phải chăng
        Lòng quặn đau quay quắt
        Có phải em
        Tim se thắt vì ai
        Mưa có thấu
        Đừng lạnh buốt bờ vai
        Mưa có hiểu em mệt nhoài chờ đợi

        Mưa mưa này
        Ngày mai ai có hỏi
        Thì mưa này
        Đừng hờn dỗi tội em
        Mưa nhìn xem
        Em ngồi giữa màn đêm
        Mà cứ ngỡ em còn chìm mộng mị

        từng giọt nhỏ giọt máu hồng rên rỉ
        Thuơng nhớ ngập hồn
        Chỉ mình yêu
        Còn Đâu hỡi
        cánh diều chở cô liêu
        Bao buồn tủi đành chôn vùi vô vọng



        Chợt giật mình
        nhìn vách tường in bóng
        Hạt mưa vô tình
        xuyên vách đóng rong rêu
        Nhịp mưa rơi lẫn nhịp tim yêu
        Em khẽ gọi thầm tên anh trìu mến

        Mưa mưa mưa
        cơn mưa vô tình đến
        Ngỡ xoá sạch bao ký ức cố quên
        Mưa càng rơi
        nỗi nhớ thành không tên
        Cả ngàn lời chẳng thể nói lên điều đó

        Mưa rơi hoài..
        trong cuộc tình..dang dở
        Để trăng buồn chẳng sáng tỏ lối tim
        Qua màn mưa
        em chới với kiếm tìm
        Một hình bóng....với nỗi niềm tha thiết

        Lời tình thơ
        giữa đêm mưa em viết
        Cho cuộc tình mình..anh có biết không anh?
        Mưa thì thầm rằng
        tình mình quá mong manh
        Hãy gìn giữ đừng để thành mây khói

        Mưa còn rơi..
        em còn trong bóng tối
        Hứng giọt mưa..bao giờ..hỏi ngày xanh
        em mãi chờ
        anh đừng mãi lạnh lùng..
        Chỉ có thế
        Mà sao nghe..hốt hoảng

        Ôi tim mình
        Bé bỏng vệt máu loang....


        MƯA NHỚ AI

        Thơ Leo
        Nhạc Hàn Sĩ Nguyên

        -MẤT LINK-
         

        MƯA NHỚ AI
        BbM 110

        Mưa ơi mưa khi nào mưa mới dứt
        Tình ơi tình ray rứt mãi không nguôi
        Gió gió ơi đừng oán thét gầm trời
        Giông chớp giật phủ kín đời dâu bể

        Đêm nay mưa nghe niềm đau trăn trở
        Mộng đêm hè như bong bóng vỡ tan
        Nén nhớ thương, cho nước mắt tuôn tràn
        Lạnh bờ môi và giá buốt tâm can
        ===>
        Có phải chăng
        Lòng quặn đau
        Có phải em
        Buồn vì ai
        Mưa có hiểu em mệt nhoài chờ đợi
        Thôi mưa ơi ! Đừng lạnh buốt bờ vai

        Mưa mưa này ngày mai ai có hỏi
        Thì mưa ơi! Đừng hờn dỗi tội em
        Mưa nhìn xem, em ngồi giữa màn đêm
        Buồn một mình, em tha thiết gọi tên ...

        Mưa ơi mưa vô tình cơn mưa đến
        Lòng hỏi lòng bao ký ức vừa quên
        Nỗi nhớ xưa thành nỗi nhớ không tên
        Mưa rơi rơi ướt đẫm tình dang dở

        Mưa hoài rơi ..buồn tênh vương mắt đỏ
        Để trăng buồn, lối nhỏ không bình yên
        Qua màn mưa em chới với kiếm tìm
        Hình bóng cũ ....vương vấn hoài trong tim

        (Trở lại Có phải chăng ...) ===>

        Qua màn mưa em chới với kiếm tìm
        Hình bóng cũ ....vương vấn hoài trong tim

        Leo
        HSN-36-1063


        Cám ơn KKTú đã quan tâm ... Đau nhẹ thôi ... Kg sao đâu ... Thank you U nhé :)
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.03.2016 14:58:47 bởi HanSiNguyen >
        #34
          Ha Ngan Ha 05.06.2009 22:14:26 (permalink)





          MƯA THU

          Rừng thu
          Cành sắc thu
          Lời thu
          Gió mưa thu
          Nhạc thu vu dương
          Đưa ta lạc bước giữa thiên đường

          Màu thu tím
          Nên thơ
          Lá thu rơi lững lờ
          Mưa loang xa mờ
          Tím mơ
          Mộng
          Ru giấc thiên thần bay bổng
          Ta chấp cánh vòng quanh

          Giọt mưa thu
          Đọng lá xanh
          Giọt chao nước trắng ngần
          Lăn vào lòng ta giá lạnh

          Mưa thu rơi
          Nhớ thu xưa
          Thu ơi
          Lệ thu rơi
          Nghẹn lời

          Mưa thu vẫn bay
          Chậm bước chân ngày
          Tìm lại bóng người
          Nào thấy

          Thu đơn côi
          Mưa thu rơi
          Rơi
          Rơi
          Mãi rơi
          Lạnh lùng ôi
          Buồn tím môi
          Lòng bời bời
          Nhớ bóng người
          Thu ơi
          Thu ơi
          Thu ơi

          Lệ thu ơi
          Rơi
          rơi
          rơi
          Sầu đất trời
          Thắm lòng tôi
          Thu ơi
          Thu ơi
          Thu ơi

          Mưa thu ơi
          Mưa mãi rơi
          Rơi
          Rơi
          Rơi
          !
          !
          !


          Hà Ngân Hà



          #35
            HanSiNguyen 06.06.2009 19:49:58 (permalink)
            Mưa hay là nỗi nhớ ?
            Sao hoài tuôn, hoài tuôn ???


            THƯƠNG CHƯA MÀ VẤN VƯƠNG ?

            Thơ Hàn Hương Thảo
            Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
            Hoà âm Lâm Đình Thuận

            Ca sĩ Đăng Tuấn


            -MẤT LINK-



            <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.03.2016 15:00:15 bởi HanSiNguyen >
            #36
              HanSiNguyen 07.06.2009 07:21:55 (permalink)
              Sáng hôm nay, anh ơi ... Bolsa mưa như khóc ...

              MỘ KHÚC PHỐ BOLSA 06

              Thơ Phan Cát Linh 
              Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
              Hoà âm Lâm Đình Thuận
              Audio Quang Đạt
              Ca sĩ Mai Thiên Vân


              [tube]https://www.youtube.com/watch?v=jvGaInmNZDo[/tube]

              Đợi anh về, đợi suốt trăm năm
              Anh ơi, hôm nay, Bolsa buồn, mưa như muốn khóc
              Bên ly cà phê sầu dâng chất ngất
              Nhìn phố phường bỡ ngỡ lạ quen
              Em soi gương tìm môi tìm mắt
              Đời như ly rượu đắng, chát môi mềm
              Bolsa mưa nhu khóc
              Anh xa rồi xa khuất ngàn mây
              Khói thuốc ai vương vương mái tóc
              Hồn đi hoang men dĩ vãng còn đầy

              Đợi anh về, đợi suốt trăm năm
              Anh ơi, hôm nay, Bolsa buồn, mưa như muốn khóc
              Đôi bàn tay ngần ngại
              Sợi tình vương mang, theo cánh chim bay
              Anh đừng hỏi vì sao em khờ dại
              Giấc Nam Kha chỉ phút chốc đổi thay
              Vì em biết anh mơ
              Thân chim bằng bay bổng
              Mộng bay cao cho thoả chí anh hùng
              Đời không dung, chưa thỏa chí tang bồng

              Đợi anh về, đợi suốt trăm năm
              Anh ơi, hôm nay, Bolsa buồn, mưa như muốn khóc
              Bên ly cà phê
              Sầu dâng chất ngất
              Cạn men tình, không nhắp mà say
              Em thôi hát bài ca nước mắt...
              Mộ khúc ru anh hết đoạn đời này

              Đợi anh về, đợi suốt trăm năm
              Anh ơi, hôm nay, Bolsa buồn, mưa như muốn khóc
              Đợi anh về, đợi suốt trăm năm

              Phan Cát Linh 
              HSN-24-715

              <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.03.2016 15:27:26 bởi HanSiNguyen >
              #37
                HanSiNguyen 07.06.2009 17:10:28 (permalink)



                MƯA TRÊN TƯỜNG HOA

                Thơ nhạc Hàn Sĩ Nguyên
                Hoà âm Lâm Đình Thuận
                Ca sĩ Đăng Tuấn


                -MẤT LINK-

                Mưa trên tường hoa xưa
                Tàng lá xanh ủ dột
                Mưa rơi đều năm tháng
                Cho đường hoang mái vắng

                Mưa rơi đều trên vai
                Trên tóc anh chảy dài
                Mưa hay là nước mắt
                Thương tình mình chia hai

                Mưa ướt đầm vai áo
                Ngõ vắng không đèn soi
                Trong mưa thoảng tiếng nấc
                Hay tiếng em cười vui

                Anh dõi mắt tìm em nơi cuối phố
                Anh ngước mắt tìm em trên gác cao
                Đường vắng không người
                Trên hiên thiếu em
                Không gian tím đen u buồn
                Mưa vẫn rơi ư ừ mưa vẫn rơi

                Đi trong lòng mưa đêm
                Bờ vai anh lạnh mềm
                Mưa trong hồn ray rứt
                Âm thầm mưa ướt bước

                Mưa ơi ngừng đi thôi
                Đời xót xa nhiều rồi
                Bao ân tình xưa ấy
                Xin gửi làn mây trôi

                Hàn Sĩ Nguyên (1972)
                HSN-01-010


                <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.03.2016 15:01:24 bởi HanSiNguyen >
                #38
                  Ha Ngan Ha 08.06.2009 02:17:53 (permalink)


                  HOÀI NHỚ MỘT NGƯỜI

                  Lời ai rưng rức buồn
                  Ngài trời mưa mãi tuôn
                  Trong lòng lệ sầu muộn
                  Khóc tình mình còn xa.

                  Trời mưa rơi buồn quá
                  Trĩu cánh hạ vừa qua
                  Lệ mưa sầu ướt lá
                  Người nhớ người tình xa.

                  Đã mấy mùa thu qua
                  Em đi học xa nhà
                  Anh viễn xứ mù xa
                  Vẫn nhớ nhau lệ nhoà.

                  Em ba năm trường ( Y ) Dược
                  Anh bao năm trường đời
                  Vì tương lai sáng ngời
                  Ta cố đợi nhau thôi.

                  Hôm nay anh gửi lời
                  Em rưng lệ buồn ơi
                  Nhớ quê hương xa vời
                  Và nhớ hoài anh thôi.

                  Cánh phượng rơi ngập lối
                  Báo một mùa Hạ mới
                  Nơi phương xa buồn ơi
                  Nhớ về anh lệ rơi.

                  Rồi hết Hạ , Thu tới
                  Anh gắng đợi anh ơi
                  Em sẽ về lại thôi
                  Câu ước hẹn trọn lời.

                  Hôm nay nhìn mưa rơi
                  Rắc giọt nhớ lòng tôi
                  Rơi lệ tím mây trời
                  Hoài nhớ một người thôi.

                  Hà Ngân Hà

                  #39
                    HanSiNguyen 08.06.2009 08:41:56 (permalink)
                    Bài đăng giùm Cỏ LINH

                    MƯA

                    Trên trời mưa bay trắng
                    Lệ đổ xuống trần gian
                    Nỗi niềm riêng sâu lắng
                    Bên tiếng hát cung đàn

                    Mây bồng bềnh cuối ngõ
                    Đường chiều gió mênh mông
                    Phải chi đừng mưa giông
                    Lòng mình không rung động

                    Mưa qua vùng yêu mến
                    Rơi rơi ướt hương xuân
                    Ta cùng nhau trú ẩn
                    Hồn xao xuyến bâng khuâng

                    Mưa tuôn đều trên lá
                    Xanh thắm cỏ mộng mơ
                    Đường về tràn cơn lũ
                    Tình yêu đến bất ngờ

                    Mưa không còn hiu hắt
                    Nồng nàn viết tình thơ
                    Mây giang hồ dừng bước
                    Tình yêu đến bao giờ

                    Nguyễn Khánh Linh

                    May you get better soon, dear ....
                    [HSN]
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.06.2009 08:42:56 bởi HanSiNguyen >
                    #40
                      HanSiNguyen 09.06.2009 00:09:24 (permalink)
                      Thơ Tóc Mai
                      THU XƯA


                      Bỗng gặp lại cơn mưa
                      Buổi chiều nao nắng đổ
                      Hè phố xưa bước nhỏ
                      Mình em nhớ khôn nguôi

                      Mùi hương khói thuốc xưa
                      Còn vương trên mái tóc
                      Đâu muốn mà sao khóc
                      Thương nhớ mấy cho vừa

                      Lá vẫn rơi từng mùa
                      Tình thu còn muôn thuở
                      Lối cũ tràn nắng úa
                      Cõi lòng em cơn mưa

                      Nhớ làm chi ngày xưa
                      Biết tìm đâu bây giờ
                      Xin gởi vào câu thơ
                      Chút hồn ai tan vỡ

                      Tóc mai
                      oOo


                      GẶP LẠI CƠN MƯA

                      Thơ Tóc Mai
                      Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
                      Hoà âm Lâm Đình Thuận
                      Ca sĩ Đăng Tuấn


                      -MẤT LINK-

                      Ca từ

                      GẶP LẠI CƠN MƯA


                      Gặp lại cơn mưa
                      Buổi chiều nao nắng đổ
                      Đường xưa bước nhỏ
                      Mình em nhớ khôn nguôi

                      Khói trắng xa xưa
                      Còn vương trên mái tóc
                      Không buồn mà sao khóc
                      Thương nhớ mấy cho vừa

                      Lá vẫn rơi từng mùa
                      Tình thu còn muôn thuở
                      Lối cũ tràn nắng úa
                      Cõi lòng em cơn mưa

                      Nhớ chi ngày xưa
                      Tìm đâu bây giờ
                      Nửa hồn ai rạn vỡ
                      Xin gởi vào câu thơ

                      (Trở lại từ đầu...)

                      Nửa hồn ai rạn vỡ
                      Xin gởi vào câu thơ

                      Tóc mai
                      HSN-32-937

                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.03.2016 15:02:50 bởi HanSiNguyen >
                      #41
                        HanSiNguyen 10.06.2009 23:28:03 (permalink)
                        GỌI THẦM TRONG ĐÊM ...

                        Bóng dõi bóng, tận cùng nhung nhớ
                        Người xa người, rạn vỡ tim côi
                        Nhắc tên ai suốt nửa đời
                        Gọi thầm đêm vắng, ngậm ngùi tơ vương

                        Đàn lạnh buốt đêm trường tịch mịch
                        Lệ hoà mưa tí tách không thôi
                        Ngừng đi, mưa gió kia ơi
                        Đàn buông phím lặng, mắt vơi giọt sầu

                        Dòng nước lợ bên cầu vẫn chảy
                        Nguồn phù sa trôi mãi về Đông
                        Chân mây đã biệt cánh hồng
                        Một người chín nhớ mười mong một người

                        Hàn Sĩ Nguyên.

                        #42
                          HanSiNguyen 10.06.2009 23:32:11 (permalink)
                          GỌI THẦM TRONG ĐÊM

                          Thơ nhạc Hàn Sĩ Nguyên
                          Ca sĩ Đăng Tuấn


                          -MẤT LINK-

                          Ca từ
                          GỌI THẦM TRONG ĐÊM


                          Bóng dõi bóng tận cùng đơn côi
                          Người xa người rạn vỡ tim tôi
                          Nhắc tên ai suốt nửa đời
                          Ngậm ngùi tơ vương gọi thầm đêm vắng ơi người ơi

                          Buốt giá buốt lệ nhòa đêm mưa
                          Từng cung dàn gợi dấu yêu xưa
                          Lắng nghe mưa phím lặng buồn
                          Đàn vương sầu tư giọt sầu tí tách suốt đêm trường

                          Sóng xô ngàn trùng
                          Nước xuôi về Đông
                          Bèo mây tan tác khó tương phùng

                          Núi cao vời vợi
                          Ngóng trông đời đời
                          Vùi trong băng tuyết ánh sao rơi

                          <===>

                          Bóng khuất bóng tận cùng chân mây
                          Còn câu cười rạn vỡ quanh đây
                          Giấc cô miên buốt nửa đời
                          Hội ngộ trong mơ nhìn nhau thương quá ơi người ơi

                          Bước nối bước còi tàu vang vang
                          Giọt sương buồn hằn dấu ly tan
                          Mắt trông theo giấu ngậm ngùi
                          Tàu xa ngàn khơi tình ta băng giá đã chôn vùi

                          HÀN SĨ NGUYÊN
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.03.2016 15:03:53 bởi HanSiNguyen >
                          #43
                            HanSiNguyen 12.06.2009 07:22:07 (permalink)
                            Thơ Hàn Ngọc Tuyết Băng
                            Em Về Bất Chợt Phố Chiều Mưa


                            Chiều nắng phủ hanh vàng lên phố nhỏ
                            Lối em về mượt sắc cỏ xanh non
                            Chú bướm nâu vờn hoa trắng xoay tròn
                            Em lặng bước trên lối mòn đầu hạ

                            Phố chiều nay dòng đời sao nhanh quá !
                            Cuốn thời gian vào muôn ngã lang thang
                            Đàn thanh phong rung phím lá ngân vang
                            Lời tâm khúc như riêng mang còn đó

                            Ẩn tàng cây chim hẹn hò về tổ
                            Vượt sơn khê qua con phố bình yên
                            Ngang lối xưa nghe dư âm xao xuyến
                            Tóc mây buông cho lưu luyến hồn thơ

                            Lá vương tay tay chạm nhẹ hững hờ
                            Rơi hoa năng đôi vai giờ chợt lạnh
                            Khoảng không gian đẫm sương chiều óng ánh
                            Giọt sương nào trôi về nhánh sông Tương ?

                            Xuyên nhành trúc ánh tà dương tỏa dịu
                            Khung trời riêng nhà cao nghệu uy nghi
                            Bỏ sau lưng người mổi hướng quay đi
                            Em ở lại cay làn mi đêm trắng

                            Cỏi mơ hồ chân trời xa trống vắng
                            Trả nhịp tim sự tĩnh lặng tiếng yêu
                            Ngày anh đi nhạt màu nắng đìu hiu
                            Em về bất chợt phố chiều đổ mưa

                            HNTB
                            04/20/2k3

                            oOo

                            EM VỀ BẤT CHỢT PHỐ CHIỀU ĐỔ MƯA

                            Thơ Hàn Ngọc Tuyết Băng
                            Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
                            Hoà âm Lâm Đình Thuận
                            Audio Quang Đạt
                            Ca sĩ Mỹ Dung


                            -MẤT LINK-

                            Ca từ

                            EM VỀ BẤT CHỢT PHỐ CHIỀU ĐỔ MƯA


                            Chiều nghiêng nắng phủ hanh vàng lên phố nhỏ
                            Lối em về mượt sắc cỏ xanh non
                            Chú bướm nâu vờn bông hoa trắng xoay tròn
                            Em lặng bước bâng khuâng trên lối mòn đầu hạ

                            Lời tâm khúc thiết tha đàn rung phím lặng
                            Biển hong chiều con sóng mãi âm vang
                            Nước mắt rơi niềm đau đánh mất địa đàng
                            Chân lữ thứ lang thang u uất còn riêng mang

                            Tóc mây buông như sóng cuộn nhịp nhàng
                            Ngang lối xưa nghe hồn thơ xao xuyến
                            Sông suối kia hẹn nhau quay về biển
                            Để thác ghềnh lưu luyến buồn thiên niên

                            Trời ươm nắng bỗng dưng đổ mưa bất chợt
                            Suối khe nào rẽ nhánh về sông Tương ?
                            Lất phất rơi buồn ơi xác lá ngập đường
                            Em đếm bước trong mưa tìm kiếm mùa Thu xưa

                            Hàn Ngọc Tuyết Băng
                            HSN-02-060

                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.03.2016 15:05:07 bởi HanSiNguyen >
                            #44
                              HanSiNguyen 13.06.2009 14:55:20 (permalink)
                              Thơ Hoa Cau

                              MƯA DUYÊN


                              Mưa rơi nho nhỏ bên thềm
                              Mưa nghiêng hoa cỏ
                              Mưa nghiêng góc trời
                              Mưa rơi nho nhỏ bồi hồi
                              Mào ô em đội ...dưới trời chung nghiêng
                              Mưa rơi nho nhỏ làm duyên
                              Mắt ai nấp dưới mái hiên thẫn thờ
                              Mưa rơi nho nhỏ bài thơ
                              Tặng anh trời đất bất ngờ sang thu..

                              Hoa Cau

                              oOo


                              MƯA DUYÊN

                              Thơ Hoa Cau
                              Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
                              Ca sĩ Đăng Tuấn


                              -MẤT LINK-

                              Này mưa ơi ! Cho tôi hỏi đôi điều
                              Buồn chi đây ? Mưa tí tách bên thềm
                              Vì đâu mưa ... mưa trôi hoa cỏ muộn phiền
                              Vì đâu mưa ... mưa rơi trắng xóa góc trời
                              Này mưa ơi ! Này mưa ơi !
                              Tôi chờ, mưa hãy đáp đi thôi

                              Này em ơi ! Mưa xin đáp đôi lời
                              Làm cho em con tim nhỏ bồi hồi
                              Trời sa mưa cho đôi môi mềm bối rối
                              Trời sa mưa cho đôi má thắm thêm ... tươi
                              Này em ơi ! Này em ơi !
                              Biết rồi ! Đừng hỏi nữa cô ơi !

                              Mưa rơi cho nhỏ làm duyên
                              Long lanh khoé mắt nón nghiêng thẫn thờ
                              Mưa rơi cho nhỏ làm thơ
                              Bâng khuâng trời đất bất ngờ sang Thu..

                              Hoa Cau
                              HSN-07-181

                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.03.2016 15:06:09 bởi HanSiNguyen >
                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 7 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 95 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9