ĐÊM NGHE MƯA CHỢT NHỚ
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 7 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 95 bài trong đề mục
HanSiNguyen 14.06.2009 07:03:58 (permalink)
Thơ Tâm Đạo
NGẬM NGÙI


Ai đem thu chiều
Quẳng lên sóng nước đìu hiu ?
Ai đem tơ tình
Mong manh trói buộc đời mình ?

Anh thôi đi rồi
Hàng cây ngóng gió lặng thinh
Ðêm trôi mê hồn
Ðể con phố cũ giật mình

Lối xưa em về
Lá thu mệt nhoài không ngủ
Trăng còn nứt nửa thương đau
Sông còn bỡ ngỡ mai sau
Mộc lan này ...thơm tình sâu

Anh quên môi mềm
Mặn lòng gió ngã triền sông
Ðôi hàng bạch dương
Thả lá đi kiếm mặn nồng

Ồ cuộc đời không...
Ồ cuộc tình trông...
Bước chân ai về long đong
Trời còn rỏ mưa
Mưa rơi miên man
Ướt rêu chân cầu
Xanh buốt hoang mang
Mộc Lan ơi Mộc Lan
Ta gọi tên em thầm lặng

Một lão ăn mày
Xót lòng vá mảnh trăng khô
Thương đời tháo chiếc kim cô
... ân tình

Em không yêu người
Mà sao băng đá vội tan ?
Trên đôi vai gầy
Ngẩn ngơ duyên kiếp tình trần

Rồi từ nay biết chi
Bơ vơ trông người đi
Ðôi tay lạnh khoác chiếc áo len
Rơi đắp cho con đường quen

Chuông giờ khẽ đổ mười hồi
Ðêm về ôm mảnh trăng côi
Trống vắng lả lơi
Em nhìn anh cười
Thấy đau muôn đời

Ừ mai cách xa
Sóng nước ...
mắt em nhạt nhòa
Mãi chỉ còn ta với ta
Khóc hoen cung Nguyệt hoa

Người yêu ơi tựa vai nhé anh
Hãy nâng em qua cuộc đời này!
Giọt mưa làm đau mắt ai
Quên rồi khúc mộng Liêu Trai

Tâm Đạo

oOo


AI ĐEM THU VỀ

Thơ Tâm Đạo
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Hoà âm Lâm Đình Thuận

Ca sĩ Đăng Tuấn


-MẤT LINK-

Ai đem thu chiều
quẳng lên sóng nước đìu hiu
Ai đem tơ tình
mỏng manh trói buộc đời mình

Anh ra đi rồi
Hàng cây ngóng gió lặng thinh
Đêm trôi không đành
Nửa trăng phai sắc lung linh

Anh quên môi hồng
để cho phố cũ chờ trông
Bạch dương ven đàng
gội mưa, gió phai mặn nồng

Lối xưa em về
đường khuya xao xác lá vàng
Trăng thu bàng hoàng
lặng nghe sóng nhớ địa đàng

Ôi cuộc đời không
Ôi cuộc tình ngông
Gót sen phai hồng
Dạ hành đếm bước long đong

Ôi Trời còn mưa
Ôi Người về chưa
Ướt rêu chân cầu
Gọi thầm tên ai bốn mùa

Em không yêu người
Mà sao nước mắt vội khơi
Trên đôi môi mềm
ngẩn ngơ trái duyên ngậm ngùi

Bơ vơ trông người
Từ nay đơn chiếc lẻ loi
Run đôi vai gầy
lặng trông hoa tuyết bay bay

Chưa qua cơn mộng
hạt mưa tí tách hoài rơi
Giữa đêm trăng tà
buồn ơi mắt nâu lệ nhòa

Ai đem thu về
thềm hoang lá trút âm thầm
Dứt cung Nguyệt cầm
đường khuya lặng lẽ đi về

Tâm Đạo
HSN-02-052



<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.03.2016 15:08:37 bởi HanSiNguyen >
#46
    HanSiNguyen 15.06.2009 06:41:10 (permalink)


    Trích đoạn: HanSiNguyen

    TRỜI MƯA ƯỚT ÁO MẸ GIÀ

    Thơ nhạc Hàn Sĩ Nguyên
    Hoà âm Lâm Đình Thuận
    Audio Quang Đạt
    Version 2008

    Trời mưa ướt áo mẹ già
    Ướt khăn mỏ quạ, ướt tà áo nâu
    Run run bóng nhỏ qua cầu
    Hai vai nặng trĩu, dãi dầu cùng mưa

    Chắp tay tôi lạy trời mưa
    Mưa đâu cũng thế, XIN CHỪA mẹ tôi
    Chiều hôm mưa đổ ngậm ngùi
    Phập phồng bong bóng, sụt sùi hạt mưa !

    oOo

    Trời mưa ướt áo mẹ già
    Ướt khăn mỏ quạ, ướt tà tứ thân
    Long đong chưa dứt phong trần
    Rưng rưng lệ nhỏ, tảo tần đường xa

    Cắn môi tôi lạy trời mưa
    Mẹ không có nón, XIN CHỪA mẹ ra !
    Chẳng mưa mắt cũng lệ nhòa
    Vực sâu hun hút xót xa chất chồng

    oOo

    Chẳng mưa đời cũng lạnh lùng
    Chẳng mưa đời cũng bềnh bồng
    Tôi van mưa đấy, hãy ngừng hạt mưa !
    Chẳng mưa đời cũng xót xa
    Chẳng mưa đời cũng lệ nhòa
    Tôi van mưa đấy, xin mưa hãy ngừng !

    oOo

    Trời mưa cho nước ngập đồng
    Mưa khơi kỷ niệm, đầy lòng nhớ ơi
    Đêm nay mưa gió tơi bời
    Bên song thác đổ, nghẹn lời vì mưa

    Chắp tay tôi lạy trời mưa
    Mưa đâu cũng thế CHỚ CHỪA mẹ tôi
    Để cho cây lá xanh chồi
    Để cho hoa cỏ xinh tươi nấm mồ ...

    HÀN SĨ NGUYÊN
    HSN-01-015




    TRỜI MƯA ƯỚT ÁO MẸ GIÀ

    Thơ nhạc Hàn Sĩ Nguyên
    Hoà âm Hàn Sĩ Nguyên
    Version 2009
    Ca sĩ Đăng Tuấn


    [tube]https://www.youtube.com/watch?v=gP9YB1CxGv0[/tube]
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.03.2016 15:11:46 bởi HanSiNguyen >
    #47
      nghinhnguyen 15.06.2009 07:41:28 (permalink)

      Trích đoạn: HanSiNguyen


      Trích đoạn: HanSiNguyen

      TRỜI MƯA ƯỚT ÁO MẸ GIÀ

      Thơ nhạc Hàn Sĩ Nguyên
      Hoà âm Lâm Đình Thuận
      Audio Quang Đạt
      Version 2008

      Ca sĩ Bích Tuyền




      Trời mưa ướt áo mẹ già
      Ướt khăn mỏ quạ, ướt tà áo nâu
      Run run bóng nhỏ qua cầu
      Hai vai nặng trĩu, dãi dầu cùng mưa

      Chắp tay tôi lạy trời mưa
      Mưa đâu cũng thế, XIN CHỪA mẹ tôi
      Chiều hôm mưa đổ ngậm ngùi
      Phập phồng bong bóng, sụt sùi hạt mưa !

      oOo

      Trời mưa ướt áo mẹ già
      Ướt khăn mỏ quạ, ướt tà tứ thân
      Long đong chưa dứt phong trần
      Rưng rưng lệ nhỏ, tảo tần đường xa

      Cắn môi tôi lạy trời mưa
      Mẹ không có nón, XIN CHỪA mẹ ra !
      Chẳng mưa mắt cũng lệ nhòa
      Vực sâu hun hút xót xa chất chồng

      oOo

      Chẳng mưa đời cũng lạnh lùng
      Chẳng mưa đời cũng bềnh bồng
      Tôi van mưa đấy, hãy ngừng hạt mưa !
      Chẳng mưa đời cũng xót xa
      Chẳng mưa đời cũng lệ nhòa
      Tôi van mưa đấy, xin mưa hãy ngừng !

      oOo

      Trời mưa cho nước ngập đồng
      Mưa khơi kỷ niệm, đầy lòng nhớ ơi
      Đêm nay mưa gió tơi bời
      Bên song thác đổ, nghẹn lời vì mưa

      Chắp tay tôi lạy trời mưa
      Mưa đâu cũng thế CHỚ CHỪA mẹ tôi
      Để cho cây lá xanh chồi
      Để cho hoa cỏ xinh tươi nấm mồ ...

      HÀN SĨ NGUYÊN
      HSN-01-015


      Tiếng hát Đăng Tuấn
      Version 2008





      TRỜI MƯA ƯỚT ÁO MẸ GIÀ

      Thơ nhạc Hàn Sĩ Nguyên
      Hoà âm Hàn Sĩ Nguyên

      Version 2009

      Ca sĩ Đăng Tuấn




      Quý mến chào Hàng Sĩ Nguyên nhân đọc chủ đề "Đêm nghe mưa chợt nhớ"
      Nghinh nguyên có nhân được bài thơ  đấy cảm xúc của Ngọc Mai gởi từ
      Stockton Cali về xin gởi đến NS Hàn Sĩ Nguyên đây :
       
      Về Thăm Mộ Mẹ
       
      Về thăm mộ mẹ chiều nay
      Hoa yêu tình mẹ nở đầy hồn con
      Cơn mưa từ phía bên sông
      Trải trên mộ mẹ buồn tênh nỗi buồn
       
      Hiên nhà gió tạt mưa luồn
      Giàn hoa mướp thoảng mùi hương thực thà
      Tháng năm con phải chia xa
      Đăng trong trầu héo, cay qua vôi nồng
       
      Cái thời bát tạp tàm vong
      Cũng theo tay có tay không lâu rồi
      Nhìn qua mưa nhớ mẹ ngồi
      Bạc phơ màu tóc một đời xót đau
       
      Sau hè rụng trắng hoa cau
      Chuồn chuồn thôi hết đuổi nhau sau vườn
      Con nhìn ảnh mẹ quá thương
      Con như lạc lõng nẽo đường trần ai
       
      Sao đời con cứ mưa hoài
      Một đời chìm mãi bóng mây chập chùng
      Nhìn cơn mưa lạnh rưng rưng
      Cùng con khóc mẹ trên từng xót đau
       
      Mai đây tóc trắng trên đầu
      Biết đâu tìm mẹ, biết đâu ngày về
      Con đi cơn mưa tái tê
      Bây giờ mưa vẫn dầm dề mưa bay
       
      Về thăm mộ mẹ chiều nay
      Hình như mưa đã rót đầy hồn con...
       
            Stockton 04/5/2009
       
                      Ngọc Mai 
           
      #48
        HanSiNguyen 19.06.2009 08:47:39 (permalink)
        GỬI NGƯỜI TRONG MƠ 02
        -HD version-
        Thơ Thăng Trầm
        Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
        Ca sĩ Đăng Tuấn


        [tube]https://www.youtube.com/watch?v=M3H7UkjiuQ8[/tube]

        Mưa rơi nhẹ nhàng
        trên làn tóc mượt xõa vai ngang
        Mưa như vội vàng
        Giọt sầu khuấy động chút mênh mang
        Mưa gieo bàng hoàng
        Niềm vui thức giấc ôi muộn màng
        Mưa sa dịu dàng
        Giọt mưa khơi giấc mơ hồng hoang

        Mong manh đường tình
        Bóng người hư ảo phố không đèn
        Hương đêm dìu dịu
        Đàn xa thấp thoáng ôi buồn tênh
        Mông mênh tình buồn
        Đường dài bóng nhỏ bước không hồn
        Đêm trôi vội vàng
        Cùng ai mơ giấc mơ địa đàng

        Không ai phụ phàng
        Cơn mơ chợt tàn
        Em sao vội vàng
        Bỏ dở nụ hôn
        Mưa rơi lạnh lùng
        Men cay còn nồng
        Thuyền xa tách bến
        Nhớ thương ngập lòng

        Thăng Trầm
        HSN-20-594


        Cám ơn anh Nghinh Nguyên đã đăng thơ. Cám ơn nhiều ...
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.03.2016 15:14:27 bởi HanSiNguyen >
        #49
          HanSiNguyen 20.06.2009 07:53:52 (permalink)
          GỬI NGƯỜI TRONG MƠ 03

          Thơ Thăng Trầm
          Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
          Ca sĩ Đăng Tuấn


          [tube]https://www.youtube.com/watch?v=61NqsABLV40[/tube]

          Một lần tim vỡ chơi vơi
          Một lần nước mắt tuôn rơi
          Niềm vui lạc mất lâu rồi
          Nhủ lòng sợ tiếng chia phôi

          Một lần người đã xa ta
          Cuộc tình tưởng đã phôi pha
          Ngờ đâu trăng ghé hiên nhà
          Buồn thương khoé mắt lệ nhoà

          Ôi ! Êm đềm sân nắng
          Ôi ! Cung đàn xa vắng
          Ôi ! Khung trời mây trắng
          Ôi ! Khúc hát xa người
          Nhớ nhung ơi
          Thời gian vụt trôi
          Lệ đã khô rồi
          À à ơi
          Anh sợ giấc mơ tàn
          Anh sợ tình vội tan

          Một lần tình nở trên môi
          Mộng còn chưa vỡ trong tôi
          Tình ơi... tình đã xa rồi
          Chỉ là một áng mây trôi

          Ngày nào tình thắm trên môi
          Đường về soi bóng chung đôi
          Tình tàn vụt khỏi tay rồi
          Một mình héo hon bên trời

          Thăng Trầm
          HSN-20-595
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.03.2016 15:16:14 bởi HanSiNguyen >
          #50
            HanSiNguyen 21.06.2009 20:15:07 (permalink)

            CƠN MƯA HẠ

            Thơ Miên Thuỵ
            Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
            Ca sĩ Đăng Tuấn


            -MẤT LINK-

            Thương bờ vai ấy
            Cho em một lần
            Dựa đời anh mãi
            Yêu thương thật gần

            Ôi vòng tay ấm
            Ôm em vào lòng
            Cho em say đắm
            Ngọt ngào hiến dâng

            Thương đôi môi ấy
            Lao đao hồn người
            Tình em chôn kín
            Chỉ mình anh thôi

            Yêu người thế đó
            Làm sao em quên
            Cơn mưa hạ đến
            Nhớ thương muộn phiền

            Yêu người người hỡi
            Trong em ngút ngàn
            Khi mùa phượng nở
            Nỗi niềm riêng mang

            Yêu người thế đó
            Làm sao em quên
            Cơn mưa hạ đến
            Nhớ thương muộn phiền

            Miên Thụy
            HSN-14-413

            <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.03.2016 15:17:14 bởi HanSiNguyen >
            #51
              HanSiNguyen 22.06.2009 08:12:11 (permalink)
              NGƯỜI TRONG MƯA

              Trời mưa thì mặc trời mưa
              Tôi không có nón trời đưa tôi về
              -Ca dao-

              Trời mưa ướt áo em tôi
              Bờ vai run rẩy, khóe môi nhạt nhòa
              Nép mình nương bóng tường hoa
              -"Em không có nón, tôi đưa em về !
              Sóng đôi đi dưới tàng me
              Ước gì muôn thuở cận kề chung đôi
              Đường trần muôn ngả muôn nơi
              Mặc trời mưa nắng, mặc người đổi thay
              Trăm năm nhớ phút giây này
              Đường xa ai đã cầm tay đưa về
              Một mai nếu có chia lìa
              Cũng đừng quên đã ước thề trong mưa
              Sấm vang, chớp giật, gió đưa
              Mây mù xe mối, hạt mưa kết tình
              Nếu không duyên nợ ba sinh
              Lẽ nào đang nắng trời đành đổ mưa ?"
              Gió đưa, cành liễu đong đưa
              Sánh vai chung bước, trời mưa mặc trời
              Rì rào thoảng tiếng mưa rơi
              Bên tai vang vọng những lời yêu thương
              Tường hoa còn mãi dư hương
              Một lần hội ngộ, vấn vương một đời
              Đường trần xuôi ngược, ngược xuôi
              Mong mưa, mong gặp lại Người-Trong-Mưa !


              Hàn Sĩ Nguyên
              #52
                HanSiNguyen 28.06.2009 01:14:00 (permalink)
                LẶNG IM NGHE MƯA 01

                Thơ nhạc Hàn Sĩ Nguyên
                Hoà âm Lâm Đình Thuận
                Ca sĩ Đăng Tuấn


                -MẤT LINK-

                Lặng im nghe mưa
                Mưa rả rích suốt đêm trường khắc khoải
                Đêm đơn côi
                Thu mình trong bóng tối
                Thoảng trong mưa
                Ai nức nở nghẹn ngào
                Hay tiếng cười
                Huyễn hoặc giữa canh thâu

                Lặng im nghe mưa
                Mưa hối hả, vết dao đâm xối xả
                Lạnh đêm nay ...
                Đêm tan vỡ ... người ơi
                Buồn đêm nay ...
                Buồn ray rứt ... tình ơi
                Mưa đêm hỡi
                Hãy ngừng đi ... mưa nhé

                Để hoà quyện cùng muôn ngàn tiếng dế
                Để vang xa quạnh quẽ tiếng đàn tôi
                Đàn tôi đứt hết dây rồi
                Chỉ còn tiếng vọng bồi hồi trong mưa !

                Hàn Sĩ Nguyên
                HSN-11-311
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.03.2016 15:18:56 bởi HanSiNguyen >
                #53
                  HanSiNguyen 30.06.2009 07:55:48 (permalink)

                  LẶNG IM NGHE MƯA 02

                  Thơ nhạc Hàn Sĩ Nguyên
                  Hoà âm Lâm Đình Thuận

                  Ca sĩ Đăng Tuấn


                  -MẤT LINK-

                  Này em
                  Cánh chim non lạc đàn
                  Về nghe
                  khúc mơ yêu muộn màng

                  Thuyền anh trôi qua quãng vắng
                  Tròng trành cập bến tịch liêu
                  Hoang mang trong vùng tĩnh lặng
                  Một mình ngơ ngác trong chiều

                  Đêm trôi vật vờ
                  Lặng im nghe mưa
                  Cung sầu chưa dứt
                  Biết ai còn chờ ?

                  Thu đi vội vàng
                  Tình xa mênh mang
                  Đêm nao nguyệt tận
                  Đánh mất địa đàng

                  Đàn ai trỗi khúc Cầu Hoàng
                  Đàn tôi trỗi khúc muộn màng cho ai ?

                  Hàn Sĩ Nguyên
                  HSN-19-541

                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.03.2016 15:19:44 bởi HanSiNguyen >
                  #54
                    HanSiNguyen 04.07.2009 07:10:10 (permalink)
                    LẶNG IM NGHE MƯA 03

                    Thơ nhạc Hàn Sĩ Nguyên
                    Hoà âm Lâm Đình Thuận

                    Ca sĩ Đăng Tuấn


                    [tube]https://www.youtube.com/watch?v=CeBtJ4ABf-E[/tube]

                    Vì anh cô đơn lắm bé ơi
                    Và anh tim se thắt nhớ người
                    Mây bay đi đi mãi
                    Riêng nỗi sầu ở lại
                    Lạnh bàn chân qua ốc đảo xa xưa
                    Lạnh bàn tay ôm nỗi nhớ bâng quơ

                    Chiều thu chim lẻ loi gọi đàn
                    Hồn thu thấp thoáng trong giọt đàn
                    Lá rơi nhẹ trước ngõ
                    Ngỡ ai về trong mơ
                    Đời buồn tênh cung lòng bỏ ngỏ
                    Hồn buồn tênh thoảng trầm hương xưa

                    Đêm nay lặng im nghe mưa
                    Thu đi dứt cơn mộng hờ
                    Hoa quỳnh rụng thềm hoang lá đổ
                    Giọt đàn ngân khua vỡ cơn mơ
                    Đêm trường lặng lờ
                    Người về chưa ?
                    Người về chưa ?
                    Ơi người về chưa ?

                    Vì anh cô đơn lắm bé ơi
                    Và anh tim se thắt nhớ người
                    Mây bay đi đi mãi
                    Riêng nỗi sầu ở lại
                    Đời buồn tênh cung lòng bỏ ngỏ
                    Hồn buồn tênh thoảng trầm hương xưa

                    Hàn Sĩ Nguyên
                    HSN-31-918
                    22 June 2008

                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.03.2016 15:21:18 bởi HanSiNguyen >
                    #55
                      HanSiNguyen 04.07.2009 07:19:53 (permalink)
                      LẶNG IM NGHE MƯA 04

                      Thơ nhạc Hàn Sĩ Nguyên
                      Hoà âm Lâm Đình Thuận
                      Ca sĩ Đăng Tuấn


                      -MẤT LINK-

                      Chủ nhật buồn Người bỏ ta đi
                      Trời mưa từng giọt sầu lạnh lẽo vương mi
                      Vẳng chân mây tiếng nói nhu mì
                      Đóm khơi trêu leo lét trăng thề

                      Vị hương yêu còn đẫm trên môi
                      Ngờ đâu tình xa bay chua xót nỗi đời
                      Trắng đêm say bên giàn hoa giấy
                      Gửi tâm tư về phía cuối trời

                      Lặng im nghe mưa
                      Buồn loang trong thơ
                      Đêm trường cô tịch
                      Ôm giấc mộng hờ

                      Mơ bóng ai về
                      Nối tiếp câu thề
                      Bàng hoàng cuối mộng
                      Trăng rớt bên hè

                      Vườn hoang vu còn chút hương xưa
                      Người ơi sầu tôi rơi ấm ức cung chờ
                      Bước âm thầm nhặt chút hương thừa
                      Giấu mê si dưới lớp rêu mờ

                      Hàn Sĩ Nguyên
                      HSN-36-1055
                      03 May 2009

                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.03.2016 15:22:23 bởi HanSiNguyen >
                      #56
                        HanSiNguyen 08.07.2009 23:01:40 (permalink)
                        BOLSA CHIỀU MƯA

                        Thơ Phan Cát Linh 
                        Nhạc Hàn Sĩ Nguyên

                        Ca sĩ Phi Nguyễn


                        [tube]https://www.youtube.com/watch?v=rXDMksqlSYU[/tube]

                        Bolsa chiều mưa
                        Mây giăng giăng lối
                        Ru hồn bên gối
                        Thổn thức mưa rơi bên đời
                        Ôi..từng hạt vỡ..người ơi !

                        Bolsa chiều mưa
                        Đong đưa nỗi nhớ
                        Mơ bóng người về
                        Vương vấn trăm năm câu thề
                        Người về người nói..yêu em

                        Bolsa chiều mưa
                        Chưa vừa nhung nhớ
                        Giờ người nơi đâu
                        Tí tách miên man giọt sầu
                        Âm thầm môi đẫm dòng châu

                        Mưa bay lất phất
                        Dòng nước chìm sâu
                        Vào lòng trái đất
                        Tay lạc bàn tay..nhớ đêm !
                        Bao giờ người về bên em !

                        Em trải vần thơ
                        Dệt notes mộng mơ
                        Bờ môi vụng dại
                        Một chiều trời mưa..ướt mưa !
                        Một đời tình thơ.. đẫm thơ !

                        Tâm tư cháy bỏng
                        Mơ hồ ta say
                        Núi cao mộng đầy
                        Mơ ước một ngày bên anh
                        Khao khát một ngày bên anh

                        Phan Cát Linh 
                        HSN-28-821

                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.03.2016 15:32:20 bởi HanSiNguyen >
                        #57
                          HanSiNguyen 10.07.2009 08:19:48 (permalink)
                          THÔI EM VỀ

                          Thơ Phan Cát Linh
                          Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
                          Hoà âm Lâm Đình Thuận
                          Audio Quang Đạt

                          Ca sĩ Quỳnh Lan


                          -MẤT LINK-

                          Thôi ..em về ..em về
                          Một chiều mây trắng bay
                          Một chiều mưa trắng bay
                          Lòng mềm trong cơn say
                          Bước chân mòn góc phố
                          Gửi nỗi buồn lên mây
                          Nghe dịu dàng tiếng thở
                          Hoá thân nốt đàn gầy ..

                          Thôi ..em về ..em về
                          Mòn mỏi cuối đường hoa
                          Lặng lẽ cuối đường xa
                          Nhạt nhòa vầng trăng vỡ
                          Trối trăn lời của lá
                          Như tiếng vọng thời gian
                          Ôi ! một mùa thu trước
                          Dấu yêu cửa địa đàng

                          Thôi ..em về ..em về
                          Một chiều mây trắng bay
                          Một chiều mưa trắng bay
                          Ngây ngây hồn như say
                          Gió bấc run tà áo
                          Bóng anh nhòa trong mưa
                          Gửi nụ hôn theo gió
                          Thôi anh ơi ... đừng chờ ...


                          CODA

                          Gió bấc run tà áo
                          Bóng anh nhòa trong mưa
                          Gửi nụ hôn theo gió
                          Thôi anh ơi ... đừng chờ ...


                          Phan Cát Linh 
                          HSN-30-883
                           
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.03.2016 15:36:10 bởi HanSiNguyen >
                          #58
                            huydungpro 11.07.2009 00:45:06 (permalink)

                            Trích đoạn: HanSiNguyen
                            BOLSA CHIỀU MƯA
                            Thơ Cát Thy
                            Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
                            Ca sĩ Phi Nguyễn

                            Bolsa chiều mưa
                            Mây giăng giăng lối
                            Ru hồn bên gối
                            Thổn thức mưa rơi bên đời
                            Ôi..từng hạt vỡ..người ơi !

                            Bolsa chiều mưa
                            Đong đưa nỗi nhớ
                            Mơ bóng người về
                            Vương vấn trăm năm câu thề
                            Người về người nói..yêu em

                            Bolsa chiều mưa
                            Chưa vừa nhung nhớ
                            Giờ người nơi đâu
                            Tí tách miên man giọt sầu
                            Âm thầm môi đẫm dòng châu

                            Mưa bay lất phất
                            Dòng nước chìm sâu
                            Vào lòng trái đất
                            Tay lạc bàn tay..nhớ đêm !
                            Bao giờ người về bên em !

                            Em trải vần thơ
                            Dệt notes mộng mơ
                            Bờ môi vụng dại
                            Một chiều trời mưa..ướt mưa !
                            Một đời tình thơ.. đẫm thơ !

                            Tâm tư cháy bỏng
                            Mơ hồ ta say
                            Núi cao mộng đầy
                            Mơ ước một ngày bên anh
                            Khao khát một ngày bên anh
                            Cát Thy
                            HSN-28-821



                            Đã từ lâu, qua vntq, huydung-tôi thường theo dõi các sáng tác thơ+nhạc của HSN với sự mến phục đặc biệt. Chúc mừng các thành tựu cùa HSN. 
                              Đến hôm nay với sự thịnh tình đặc biệt của HSN đối với tôi, với trang thơ hd, tôi không ngăn được ham muốn thơ của mình được nhạc sĩ-thi sĩ HSN phổ.
                              Tôi vào muộn, xin bắt đầu từ chủ đề hiện tại là MƯA và chỉ xin nộp 2 bài về MƯA:  

                            K/gửi HSN
                                                 Bài 1:
                            GIỌT MƯA ĐÁM MÂY
                             
                            Đẹp ngây ngất - đến tần ngần
                            đẹp buông tiếng sét vườn xuân ái tình
                            Thiên lôi ngơ ngẩn nét xinh
                            đem mây về ghép dáng hình em tôi
                            đồng tiền má lúm mây trôi
                            cười tươi đôi mắt, hoa môi thật lành
                                            *
                            Mây kia bỗng bỏ trời xanh
                            rào rào lệ buốt không đành lòng ai
                            giọt lên mi mắt tóc tai
                            giọt lên thân mỏng, đôi vai trắng ngần
                            giọt nào buốt trúng vào tâm
                            cho em bừng tỉnh ôm chầm lấy nhau
                                                                    huydung


                                                            Bài 2
                            MƯA LANG THANG PHỐ DÀI
                             
                            Chín tuần thành phố không nhà
                            vợ con mệt mỏi theo ta nhỡ nhàng
                            gia tài đống sách hoen vàng
                            giữa mưa dai dẳng lang thang phố dài
                            Bữa cơm ấm, sáng nhà ai
                            vẳng ra nhạc dịu những bài yêu thương 
                                                                           (tháng 9-1984 huydung)                                                                        
                            [(Biến thể dạng tự do của bài 2: )
                            Thành phố, chín tuần không mái nhà
                            Vợ con cùng mệt mỏi theo ta
                            Gia tài – đống sách hoen vàng nát
                            Giữa phố lang thang, dai dẳng mưa
                            Bữa cơm đầm ấm nhà ai sáng
                            Êm dịu nhạc chiều văng vẳng đưa.
                                                                                 Huydung]
                            Trân quý.
                            huydung  
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.07.2009 23:39:41 bởi huydungpro >
                            #59
                              HanSiNguyen 12.07.2009 08:04:16 (permalink)
                              Cám ơn bác Dung có nhã ý gửi thơ ... thêm chất liệu cho tôi làm nhạc ... Cám ơn rất nhiều
                              :):):)

                              Các bạn thơ thân mến,

                              Cái bảng "ĐÊM NGHE MƯA CHỢT NHỚ" vừa trương lên, thì lập tức tay tôi bị đau ...đến nay mới vừa khỏi ... Do đó trong suốt thời gian qua, chỉ đăng được các bài cũ, mà không làm mới được một bài nào ...
                              Mong các bạn thơ thông cảm, không trách nhé
                              Trong ít ngày sắp tới, hy vọng mọi chuyện sẽ tốt hơn

                              Chúc các bạn luôn vui
                              HSN
                              #60
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 7 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 95 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9