ĐÊM NGHE MƯA CHỢT NHỚ
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 7 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 95 bài trong đề mục
HanSiNguyen 12.07.2009 08:11:00 (permalink)


Trích đoạn: HanSiNguyen

Cám ơn bác Dung có nhã ý gửi thơ ... thêm chất liệu cho tôi làm nhạc ... Cám ơn rất nhiều
:):):)

Các bạn thơ thân mến,

Cái bảng "ĐÊM NGHE MƯA CHỢT NHỚ" vừa trương lên, thì lập tức tay tôi bị đau ...đến nay mới vừa khỏi ... Do đó trong suốt thời gian qua, chỉ đăng được các bài cũ, mà không làm mới được một bài nào ...
Mong các bạn thơ thông cảm, không trách nhé
Trong ít ngày sắp tới, hy vọng mọi chuyện sẽ tốt hơn

Chúc các bạn luôn vui
HSN


NHƯ CHƯA BAO GIỜ

Thơ Phạm Ngọc
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
Hoà âm Quang Đạt
Audio Quang Đạt

Ca sĩ Quỳnh Lan


-MẤT LINK-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.03.2016 15:37:24 bởi HanSiNguyen >
#61
    HanSiNguyen 13.07.2009 19:54:24 (permalink)
    Ngẫu hứng từ 5 chữ : "MƯA LANG THANG PHỐ DÀI" của tác giả HUY DUNG PRO. Cám ơn bác Dung very much.

    CÙNG MƯA LANG THANG PHỐ DÀI

    Sáng tác : Hàn Sĩ Nguyên

    -MẤT LINK-

    Ca từ


    Cùng mưa lang thang phố dài
    Hạt mưa hoen sầu mắt ai
    Đèn nhà ai bâng khuâng vụt sáng
    Khúc nhạc buồn văng vẳng xa đưa

    Ngẩn ngơ thành phố mưa sa
    Bàn chân cô lữ không nhà
    Bát âm trầm xa xa gió thoảng ơ ớ ơi
    Khói lam chiều ray rứt hồn ta
    (Khói lam chiều ray rứt hồn ta)

    ===>

    Buồn ơi
    Lang thang phố mưa
    Ai còn đợi chờ
    Buồn ơi
    Đêm qua ngõ vắng ơ ớ ơi
    Nhớ người nghìn trùng
    Thiết tha gọi tên

    Quạnh hiu phố vắng không em
    Ngẩn ngơ thành phố lên đèn
    Bước âm thầm trong mưa buốt giá a á a
    Nghe chập chùng sóng nhớ triền miên
    (Nghe chập chùng sóng nhớ triền miên) ===>

    Hàn Sĩ Nguyên
    HSN-36-1064

    <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.03.2016 15:38:11 bởi HanSiNguyen >
    #62
      HanSiNguyen 14.07.2009 12:59:09 (permalink)
      Thơ Tử Tang

      GỬI NGƯỜI EM XA XỨ


      Ngoài khơi bão lại nổi
      Chân trời tối mù tăm
      Em ở chốn xa xăm
      Có hay lòng cuộn nhớ

      Em nhớ chăng một thuở
      Gió mơn dài triền đê
      Anh đi thả trâu về
      Nấp bờ tre em đợi

      Mang niềm mơ vời vợi
      Chúng mình sẽ thàng đôi
      Như bồ câu bay lượn
      Giữa lưng trời chơi vơi

      Ai biết được thế rồi
      Quê hương tràn lửa khói
      Chúng mình sau binh biến
      Đường chia ngả đôi nơi

      Em cách biệt phương trời
      Xứ người mãi xa xôi
      Nhìn gió cuốn mây trôi
      Tình quê niềm khắc khoải

      Anh đợi tháng năm dài
      Nắng cháy thiêu sườn đồi
      Mình lẻ bóng đơn côi
      Thảng thốt gọi...em ơi...

      Tử Tang

      oOo

      GỬI NGƯỜI EM XA XỨ

      Thơ Tử Tang
      Nhạc Hàn Sĩ Nguyên


      -MẤT LINK-

      Ca từ

      Ngoài khơi cơn bão nổi
      Em chân trời xa xăm
      Có hay lòng cuộn nhớ
      Mưa rơi, rơi lặng thầm

      Em hay chăng một thuở
      Gió mơn man triền đê
      Anh đi thả câu về
      Nấp bờ tre em đợi

      Niềm mơ cao vời vợi
      Chúng mình sẽ thành đôi
      Như bồ câu bay lượn
      Giữa lưng trời chơi vơi

      Ai biết được ngày sau
      Quê hương tràn khói lửa
      Đôi chim non vỡ tổ
      Đời đôi ngả đôi nơi

      Em cách biệt phương trời
      Tình gió cuốn mây trôi
      Quê hương niềm khắc khoải
      Xứ người mãi xa xôi

      Anh đợi tháng năm dài
      Hồn xanh rêu hoang trống
      Mình đơn côi lẻ bóng
      Ngơ ngác gọi...em ơi...

      (Trở lại từ đầu)

      Mình đơn côi lẻ bóng
      Ngơ ngác gọi...em ơi...

      Tử Tang
      HSN-36-1066

      <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.03.2016 15:39:16 bởi HanSiNguyen >
      #63
        HanSiNguyen 14.07.2009 19:28:46 (permalink)


        Trích đoạn: minhthanh_love

        HẸN MỘT NGÀY VỀ

        Hẹn một ngày
        về nhé anh ơi
         
        Dẫu
        trời vẫn chưa dứt mưa rơi
         
        Em buốt ,
        anh lạnh ,
        tình loi lẻ
         
        Sao nỡ
        để
        buồn tím mắt môi
         
        Ta tiễn đưa nhau
        chẳng một lời
         
        Chỉ nhìn lặng lẽ trong mắt thôi
         
        Mỉm cười
        cho khoé mi đừng ứa
         
        Quay mặt
        mà đi dạ rối bời
         
        Ước sao
        người để em bên người
         

        sao tay với thấy xa xôi
         
        Cơn mưa nặng
        hạt ầm ầm đổ
         
        Gió giật
        hồn đau
        xác rã rời
         
        Em đã gục rồi ,
        giữa mưa rơi.
         
        Bóng anh xa khuất nẻo đường đời
         
        Nát
        tan
        tan
        nát 
        sợi duyên nợ
         
        Trách
        sao phận số
        bạc như vôi
         
        Mãi mãi cuộc tình anh
        mà thôi
         
        Tất cả trao anh phút bồi hồi
         
        Ngàn năm
        em nhớ
        ngàn năm
        nhớ
        Dù biết là mình sắp tàn hơi
        MT*love 

        ( Chào huynh , Love gửi huynh mấy bài "mưa" huynh cảm thấy bài nào hay thì huynh phổ nhạc huynh nhé. Chúc huynh vui và như ý ! Thanks alot)


        HẸN MỘT NGÀY VỀ

        Thơ Minh Thanh Love
        Nhạc Hàn Sĩ Nguyên


        MẤT LINK-

        Ca từ

        Hẹn một ngày về nhé anh ơi
        Dẫu trời buồn chưa dứt mưa rơi
        Đôi tim cùng buốt lạnh
        Giọt buồn giăng tím mắt môi

        Tiễn đưa nhau không nói một lời
        Bước chân đi trong dạ bời bời
        Mi rưng rưng dòng lệ
        Chỉ nhìn nhau lặng lẽ thôi người ơi

        Ước mơ sao được đến bên người
        Mà sao tay với quá xa xôi
        Long đong chiều tàn mưa như thác
        Gió giật hồn đau xác rã rời

        Giữa mưa rơi em ngã gục rồi
        Bóng anh khuất nẻo xa mù khơi
        Nát tan câu duyên nợ
        Cũng đành phận bạc trắng màu vôi
        <===>
        Ước mơ sao được đến bên người
        Mà sao tay với quá xa xôi
        Long đong chiều tàn mưa như thác
        Gió giật hồn đau xác rã rời

        Mãi mãi cuộc tình với anh thôi
        Tất cả trao anh phút bồi hồi
        Ngàn năm em nhớ ngàn năm nhớ
        Chút tình lưu luyến đến tàn hơi

        Ngàn năm em nhớ ngàn năm nhớ
        Chút tình lưu luyến đến tàn hơi

        Minh Thanh love
        HSN-36-1067

        <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.03.2016 15:40:11 bởi HanSiNguyen >
        #64
          HanSiNguyen 17.07.2009 23:00:23 (permalink)


          Trích đoạn: nhatran89

          TIẾNG MƯA SẦU

          Tiếng mưa sầu
          Không gian lồng lộng

          Gió cuốn
          Lá rơi lượn cầu vòng

          Sóng chao
          Nước vỗ lá chơi vơi
          Lênh đênh
          Dòng xoáy đẩy đời trôi.

          Cành buông
          Chiếc lá vào giấc mộng
          Khẽ khàng
          Chiếc lá cứ rơi vòng

          Âm vang
          Tiếng vọng trắng đêm thâu
          Tiếng gió nỉ non
          Nhạc khúc sầu.

          Lá lìa cành
          Hay cành không níu lá
          Lệ thu buồn mãi mãi
          Lả chả giọt mưa ngâu.

          Bập bềnh sóng biển lùa
          Chiếc lá vội về đâu
          Dệt lên khúc hát buồn
          Cung nhạc sầu lệ tuôn.

          Đời người như chiếc lá
          Vàng úa buồn chơ vơ
          Tình ai sớm hững hờ
          Lững lơ chiếc lá xa bờ
          Buồn trôi !

          Nhã Trân



          TIẾNG MƯA SẦU

          Thơ Nhã Trân
          Nhạc Hàn Sĩ Nguyên

          -MẤT LINK-


          Tiếng mưa sầu
          Không gian lồng lộng
          Gió phương nào
          Hắt hiu về đâu

          Nước miên miên
          Sóng vỗ mạn thuyền
          Bèo lênh đênh
          Dòng xoáy muộn phiền

          Lá xa cành
          Rơi rơi vào mộng
          Lỡ nhịp đời
          Bước chân vòng quanh

          Dế thon von
          Phiên khúc nhạc sầu
          Còn âm vang
          Sóng vỗ chân cầu

          Bập bềnh con sóng biển
          Chiếc lá trôi về đâu
          Cung nhạc sầu ngân tha thiết
          Buồn đêm nay buồn nhớ Thu nào ...

          Đời người như chiếc lá
          Vàng úa buồn chơ vơ
          Chớm yêu ai sớm hững hờ
          Buồn tôi rơi chiếc lá xa bờ

          (Trở lại từ đầu)

          Buồn tôi rơi chiếc lá xa bờ

          Nhã Trân
          HSN-36-1069

          <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.03.2016 15:41:15 bởi HanSiNguyen >
          #65
            HanSiNguyen 19.07.2009 23:00:17 (permalink)
            TIẾNG MƯA SẦU

            Thơ Nhã Trân
            Nhạc Hàn Sĩ Nguyên

            Ca sĩ Đăng Tuấn


            -MẤT LINK-
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.03.2016 15:42:20 bởi HanSiNguyen >
            #66
              HanSiNguyen 21.07.2009 07:46:22 (permalink)
              EM NGỦ VÙI

              Thơ Phan Cát Linh 
              Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
              Hoà âm Lâm Đình Thuận
              Audio Quang Đạt


              Ca sĩ MAI THIÊN VÂN

              [tube]https://www.youtube.com/watch?v=lyWz3m3sWXA[/tube]

              Em lặng thầm trong góc phố Bolsa
              Từ trong tiềm thức Người, Ta vẫn chờ
              Em ngủ vùi nắng nhạt chiều mơ
              Thoảng nghe sầu lắng người thơ thở dài

              Em lặng thầm che giấu mảnh hình hài
              Từ ly câu hát phí hoài tuổi xuân
              Em ngủ vùi đắm đuối bao lần
              Anh ơi cây cỏ buồn lâm ly buồn

              Em tủi hờn trong tiếng mưa tuôn
              Giật mình chợt biết hoàng hôn vẫy chào
              Em ngủ vùi lệch mảnh yếm đào
              Đỉnh sầu bỏ lửng chiêm bao muộn màng

              Em tủi hờn mộng ước tay đan
              Nụ hôn trong gió bay ngang..có thèm ?
              Em ngủ vùi người nhớ thăm em
              Lau khô nước mắt ướp mềm bờ môi

              (Trở lại từ đầu ...)
              Em yêu người yêu lắm người ơi
              Em nhớ người nhớ lắm người ơi

              Phan Cát Linh 
              HSN-25-722


              (Bài hát này còn có tựa khác là MỘ KHÚC PHỐ BOLSA 10, cũng gọi là HẠT BỤI NHỚ NGƯỜI trong tuyển tập nhạc HẠT BỤI)
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.03.2016 15:47:53 bởi HanSiNguyen >
              #67
                nhatran89 21.07.2009 21:54:35 (permalink)

                Trích đoạn: HanSiNguyen

                TIẾNG MƯA SẦU

                Thơ Nhã Trân
                Nhạc Hàn Sĩ Nguyên

                Ca sĩ Đăng Tuấn






                Nhã Trân xin cảm ơn Nguyên Huynh thật nhiều và cảm ơn giọng hát ru hồn người vào điệu nhạc lời ca huyền hoặc mê li của anh Đặng Tuấn ạ ! Em nghe tất thảy 6 lần rồi đấy mà vẫn muốn nghe hoài nghe mãi ! Thích quá ! Nhạc hay quá ! Giọng hát hay quá !

                Nhã Trân
                #68
                  Ha Ngan Ha 21.07.2009 23:24:39 (permalink)



                  THU VỀ

                  Tiết Thu nhẹ gót về đây
                  Gió lay chiếc lá rơi đầy lối xưa
                  Phất phơ tà áo dìu đưa
                  Bài thơ nón lá che vừa nắng hanh

                  Dõi theo bóng em bước nhanh
                  Màn sương chắn phủ chạnh lòng màu thu
                  Buồn theo tiếng gió vi vu
                  Mưa rơi lất phất lệ dư nỗi niềm

                  Xạc xào lá khóc niềm riêng
                  Chim muôn ríu rít huyên thuyên chuyền cành
                  Dáng em bước nhỏ mong manh
                  Giẫm lên xác lá trên cành vừa rơi

                  Mộng ước ngày nao ru hời
                  Tiếng xưa trút lá một thời lãng quên
                  Người đi qua chốn bình yên
                  Người còn ở lại dõi miền giá đông

                  Mưa tuôn nước lũ xuôi dòng
                  Ra nơi biển lớn mênh mông đôi bờ
                  Em đi bỏ dở vần thơ
                  Có người chờ đợi đường tơ năm nào

                  Thu rơi lá úa xạc xào
                  Người đi qua lối thu nào năm xưa
                  Mưa rơi trắng xoá đường xưa
                  Buồn trông lặng lẽ mấy mùa Thu qua ? !

                  Hà Ngân Hà
                  #69
                    Ha Ngan Ha 21.07.2009 23:26:17 (permalink)



                    CHIỀU ẤY EM ĐI

                    Từ ấy em đi bỏ lại
                    Tình xa anh mãi lệ dài tương tư
                    Chiều về nhìn ánh tà dư
                    Nhớ sao là nhớ dáng người tình xa

                    Em đi đã mấy Thu qua
                    Bỏ anh ở lại tuôn sa giọt sầu
                    Mỗi năm trời đổ mưa Ngâu
                    Con chim Ô Thước bắt cầu Chức, ngưu

                    Em đi xa mãi mấy Thu
                    Mình anh đơn lạnh sương mù vây quanh
                    Nhớ em nước mắt tròng đoanh
                    Nhớ sao là nhớ em anh có tường

                    Tình xa anh mãi nhớ thương
                    Hoài chờ mãi đợi bước đường người đi
                    Em đi để lại tình si
                    Trong anh tim rối lệ bi luỵ tình

                    Trong mơ thấp thoáng dáng hình
                    Tình xa xa mãi một mình anh đau
                    Em đi gửi lại lời chào
                    Để anh từ đấy nghẹn ngào nhớ mong !

                    Hà Ngân Hà

                    #70
                      Ha Ngan Ha 21.07.2009 23:38:02 (permalink)





                      MƯA LỆ


                      Cơn mưa cứ dai dẵn
                      Mưa lệ giăng ngập lòng
                      Nếm giọt sầu chát đắng
                      nước mắt mặn chảy vòng

                      Vòm trời buồn mênh mông
                      Sóng biển đông vồ dập
                      Lệ cứ rơi tràn ngập
                      Ứ động trái tim hồng

                      Cứ mỗi chiều phố đông
                      Sao lòng ta quạnh vắng
                      Cả không gian vắng lặng
                      Lịm chết giấc mộng lòng

                      Thu qua rồi lại Đông
                      Xuân lùi cho Hạ tới
                      Thời tiết thay áo mới
                      Sao trời mãi đổi ngôi

                      Trăng tròn rồi lại vơi
                      Người xa người vời vợi
                      Chia đôi tình hai nơi
                      Một nỗi sầu chơi vơi

                      Nhạc buồn không thành lời
                      Tiếng khóc không thành tiếng
                      Buồn cứ gợi buồn ơi
                      Tim thổn thức niềm riêng

                      Sóng gào thét gọi biển
                      Trả lại ai tình duyên
                      Tiếng sóng gầm triền miên
                      Lệ trời cảm nỗi niềm

                      Hà Ngân Hà
                      #71
                        HanSiNguyen 22.07.2009 07:53:57 (permalink)
                        Cám ơn Hà Ngân Hà đã ghé qua chơi và đăng thơ. Cám ơn nhiều nhé ...
                        HSN


                        Thơ Cúc Hương

                        HAI PHƯƠNG TRỜI CÁCH BIỆT

                        Một ngày xui em gặp anh
                        Ngỡ ngàng bối rối
                        Lòng vui buồn lẫn lộn
                        Đã qua rồi
                        Hỏi ngày xưa đâu?
                        Một ngày trời chợt đổ cơn mưa
                        Sao không là mưa của ngày xưa thương nhớ?
                        Mưa bây giờ buồn quá
                        Rơi ướt vai em
                        Giá buốt con tim
                        Rủ bớt bụi đường
                        một thời em trăn trở
                        Biết anh có còn thương?
                        (Chắc anh chẳng còn thương!)
                        Mưa
                        ngày xưa
                        bây giờ
                        Hai phương trời cách biệt.


                        HAI PHƯƠNG TRỜI CÁCH BIỆT

                        Thơ Cúc Hương
                        Nhạc Hàn Sĩ Nguyên


                        Ca sĩ Đăng Tuấn

                        [tube]https://www.youtube.com/watch?v=YX6jiRxk0i0[/tube]

                        Ca từ

                        HAI PHƯƠNG TRỜI CÁCH BIỆT


                        Một ngày xui em gặp anh
                        Hồn ngỡ ngàng bối rối
                        Lòng vui buồn trăm mối
                        Đã qua rồi. Hỏi ngày xưa đâu?

                        Một ngày trời đổ cơn mưa
                        Sao không là mưa của ngày xưa
                        Mưa bây giờ buồn quá
                        Rơi ướt vai mềm. Rơi buốt con tim

                        Mưa rơi rơi
                        Giũ bụi đường
                        Đêm bâng khuâng
                        Vẫn mơ màng

                        Một thời em trăn trở
                        Biết anh có còn thương?
                        (Chắc anh chẳng còn thương!)

                        Mưa ngày xưa
                        Mưa bây giờ
                        Ôi quạnh hiu
                        Những đêm chờ

                        (Trở lại từ đầu)

                        Mưa ngày xưa
                        Mưa bây giờ
                        Ôi quạnh hiu
                        Những đêm chờ

                        Cúc Hương
                        HSN-36-1070

                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.03.2016 15:50:47 bởi HanSiNguyen >
                        #72
                          Cúc Hương 22.07.2009 09:36:46 (permalink)
                          Cảm ơn huynh đã phổ bài thơ của muội. Ca sĩ Đăng Tuấn ca rất hay. Muội nghe mà khóc hoài! ... huhu
                          #73
                            Ha Nghinh Tuan 22.07.2009 12:43:36 (permalink)


                            EM XA RỒI

                            Em đi từ ngày vào Hạ
                            Xa rời trò chơi bướm hoa
                            Ta chờ mấy mùa gió Bấc
                            Chim buồn cất tiếng gọi xa...

                            Hôm nay gió bay lề lạ
                            Mưa buồn đổ hạt nghiêng nghiêng
                            Trông em bóng chim tăm cá
                            Thu sầu lá trút ngoài hiên

                            Nhớ xưa dáng em qua ngỏ
                            Len vào tim ta dịu êm
                            Mắt em bình yên trong nắng
                            Bên em ta bước âm thầm

                            Mắt em hồ Thu sóng vỗ
                            Cho hồn ta lặn từng đêm
                            Giật mình thấy vầng trăng lạnh
                            Yêu rồi khoảng lặng không yên

                            Từ đó tim ta dạo nhạc
                            Vũ khúc ngát hương bướm hoa
                            Hạ vàng ươm trên tóc mộng
                            Tơ tình kết sợi chỉ hồng

                            Tóc em sóng cuộn theo gió
                            Ngỡ ngàng em đã xa ta...
                            Em bay xa như cơn lốc
                            Để mưa Thu rớt vỡ oà !

                            Hà Nghinh Tuấn

                            #74
                              Han Bang 22.07.2009 13:50:12 (permalink)






                              Đính kèm (1) 



                              LỜI EM NHƯ TIẾNG MƯA THU

                              Gửi về phương ấy lá Thu đầu
                              Kể chuyện ngày xa ta nhớ nhau
                              Ta mơ Thu tới mùa Thu tới
                              Ước vọng ngày nao vẫn thắm màu

                              Lá reo trải bước vàng đưa lối
                              Xa Xa sương xuống trắng màu vôi
                              Áo tuyết dáng thơ em bước vội
                              Đường mơ mơ lối sương qua đồi

                              Xa xa thấp thoáng dáng em tôi
                              Bước nhỏ mắt anh quen lắm rồi
                              Anh mừng đỏ mắt em qua lối
                              Anh vui quá đổi bé yêu ơi

                              Vẫn dáng dịu dàng em gái tôi
                              Hiền lên ánh mắt hồng bờ môi
                              Lời em thỏ thẻ rót nhè nhẹ
                              Như tiếng mưa Thu dịu góc đời.

                              Hàn Băng
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.07.2009 15:01:51 bởi Han Bang >
                              #75
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 7 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 95 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9