tho tinh
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 169 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 2527 bài trong đề mục
giotnangmuathu2007 28.05.2005 23:52:50 (permalink)
0


mùa thu nhiều lắm anh ơi!.
sao anh không gửi cả trời yêu thương.
#16
    fly1tome 29.05.2005 08:29:59 (permalink)
    0
    THU ĐẾN...
    Thu chưa đến sao nghe buồn man mác
    Chạnh lòng ai ngồi nhớ lại thu xưa
    Buông tiếng lòng rơi nhẹ một chiều mưa
    Ngoài song cửa lá vàng rơi lác đác
    Nắng gay gắt như van lơn hờn dỗi
    Gió quay cuồng như trách nhẹ từng cơn
    Gom mây về từng cụm chứa cô đơn
    Bàng bạc cánh chim trời bay chưa mõi
    Người trôi giạt nơi phương trời viễn xứ
    Vọng hoài hương từng hình ảnh xa mờ
    Thương nhớ người đem mộng viết thành thơ
    Ngàn hoài niệm tràn dâng lòng cô lữ...
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.05.2005 08:43:50 bởi fly1tome >
    #17
      Ct.Ly 29.05.2005 20:10:19 (permalink)
      #18
        fly1tome 30.05.2005 07:07:43 (permalink)
        0
        Hihihi...Con gà cục tác lá chanh mà cũng có người xem sao......
        Vần Điệu lạc loài...
        Người ta làm thơ thì có vần có điệu
        Còn ta làm thơ thì không điệu không vần...
        Vì cuộc đời ta chưa tìm thấy tình yêu
        Nên vần điệu tuy nhiều nhưng vẫn thiếu...
        #19
          fly1tome 31.05.2005 05:27:36 (permalink)
          0
          Mưa buồn đêm vắng...
          Ly rượu cay không làm lòng ấm lại
          Giọt mưa buồn héo hắt dạ thi nhân
          Tình tuy xa nhưng tình vẫn thật gần
          Đời muôn kiếp tiếng buồn nghe gọi mãi
          Đêm hiu hắt ôm đàn nghêu ngao hát
          Giọng trầm buồn trao gởi mộng về ai
          Khúc tình ca tiếp nối giọt lệ sầu
          Ngoài song vắng tiếng mưa buồn vọng lại...
          #20
            giotnangmuathu2007 02.06.2005 20:39:28 (permalink)
            0




            SÔNG BUỒN


            Hôm nay em thấy sông buồn.
            nhìn sông em thấy thêm thương nặng lòng.
            xa xa mây nước mịt mùng.
            thương sông em thấy lòng mình ngẩn ngơ.
            bao nhiêu ngay tháng đợi chờ.
            nỗi mong khắc khoải ngày về bên sông.
            đừng buồn nữa nhé sông ơi!.
            em mong đươc thấy nụ cười của sông
            ........................................................
            #21
              giotnangmuathu2007 02.06.2005 21:32:13 (permalink)
              0

              XA CÁCH

              trời ơi!.. xa cách làm chi.
              để em dau đớn lâm li cuộc đời.
              mong trời mau sáng lên thôi.
              bình minh rọi chiếu cho tôi thấy nào?
              cho tôi sưởi ánh nắng đào.
              cho tôi nghe thấy lời chào thân quen.
              giờ đây trong nỗi cô đơn.
              bôn chồn tôi nhớ tới người xa xưa.
              ôi người lòng vẫn ước mơ.
              nhìn tôi cặp mắt đợi chờ niền tin
              thiết tha lòng vẫn bồi hồi
              màn đem xa cách biển trời nhớ thương.
              người về lòng vẫn vấn vương.
              chút tình đã gửi đoạn trương đã trao.
              người ơi! sao nỡ quên lời.
              để em đau đớn bồi hồi nhớ thương.


              #22
                fly1tome 03.06.2005 04:45:42 (permalink)
                0
                XA MÃI...
                Lòng buồn muôn thuở
                Chất chứa tình sâu
                Ngắm nhìn sao sáng
                Ngồi suốt đêm thâu
                Nghĩ rằng tình lỡ
                Xa mãi về đâu
                Chỉ còn nhịp thở
                Mãi mãi dài lâu....
                #23
                  maiyeuem 04.06.2005 00:28:17 (permalink)
                  0

                  ƯƠM MẦM
                  Sáng nay ra ngắm vườn hoa
                  Giọt sương lắng đọng ,vương qua nắng hồng
                  Nắng đan len lỏi ,hàng thông
                  Nắng vương lên cả mầm hồng anh ươm

                  Một mầm xanh đẹp ,yêu thương
                  Anh ươm bằng cả,tình thương tâm hồn
                  Tưới cây bằng những nụ hôn
                  Bón cây bằng cả ,tâm hồn anh mang

                  Chồi xanh chất chứa mơ màng
                  Lá vươn chứa đựng ,cao sang nghĩa tình
                  Từng chồi lá nhỏ xinh xinh
                  Là cả mối tình, anh đã nâng niu

                  Mong sao hồng lớn yêu kiều
                  Để anh hái tặng ,người yêu của mình
                  Một bông hồng đỏ xinh xinh
                  Của trái tim mình, mến tăng cho em
                  maiyeuem
                  #24
                    maiyeuem 04.06.2005 00:38:32 (permalink)
                    0

                    Làm trai, cho đáng nên trai
                    Lụy tình thì phải, đắng cay chuyện thường
                    Yêu người ,chẳng được, người thương
                    Thì ta dũng cảm ,kiên cường, mà đi
                    Chìm trong men rượu ly bì
                    Lụy tình mà phải thị phi quá sầu
                    Cho tôi nhắn nhủ một câu
                    Làm trai ta phải ngẩng đầu mà đi....
                    maiyeuem
                    #25
                      fly1tome 04.06.2005 22:14:57 (permalink)
                      0
                      Cô đơn nằm ngủ một mình
                      Giật mình thức giấc thất tình không hay
                      Trái tim lúc lắc lăn quay
                      Chưa nâng chén rượu mà say điên cuồng....
                      #26
                        maiyeuem 05.06.2005 02:07:26 (permalink)
                        0

                        Cô đơn chưa hẳn đã say
                        Mà ta ngây ngất, quay trong đất trời
                        Độc thân ,thanh thản, rong chơi
                        Uổng phí một đời, nếu,. chẳng cô đơn

                        Độc thân ấy vậy mà hơn
                        Không kẻ giận hờn ,chẳng đắng, chẳng cay
                        Ta say ,trời đất ,cũng say
                        Ta say men rượu ,hơn say men tình.....

                        Bao đời trời đất chứng minh
                        Những kẻ một mình, nắm cả thế gian
                        Một tay nắm giữ giang sang
                        Trong tay nắm cả, hàng ngàn mỹ nhân...
                        Nên ta chỉ thích độc thân một mình...
                        maiyeuem
                        #27
                          mailamuathu 05.06.2005 19:01:16 (permalink)
                          0

                          Mầm ơi ta cũng nhớ mi
                          Ngày đi ta gởi gấm mi những gì
                          Tay ta nhỏ bé nhu mì
                          Vì mi ta chẳng, quản chi khó lòng

                          Hôm nay ra dáng, hoa hồng
                          Thân mi tuy đẹp, nhưng lòng bất nhân
                          Vì mi ta đã bón phân
                          Vì mi ta đã ân cần sớm hôm

                          Hôm nay chồi lá lớn hơn
                          Nụ hoa trổ nhụy ,không dòm ngó ta
                          Hay là mi phản bội ta
                          Thật ra mi đúng là đồ vô ơn

                          Thân mi tươi đẹp, mớn trơn
                          Nhìn ra mi cũng, chẳng hơn hoa rừng
                          Gạt dòng nước mắt rưng rưng
                          Ta khóc vì cười, cho kẻ nhận hoa
                          mailamuathu
                          #28
                            karim 05.06.2005 23:59:26 (permalink)
                            0

                            Thu đi tình chẳng còn chi
                            Mộng còn lưu luyến tháng ngày đã xa
                            Hỏi một đời yêu là chi vậy?
                            Để giờ đây cay đắng nuốt mộng tình.
                            #29
                              giotnangmuathu2007 12.06.2005 13:32:22 (permalink)
                              0

                              CHỈ CÒN LÀ NỖI NHỚ

                              chỉ còn là nỗi nhớ dưới cơn mưa.
                              rơi tí tách cho lòng em se lạnh
                              chiếc lá mong manh trong biển trời xa vắng.
                              bao lâu rồi đằng đặng một chiều quê.

                              tiếng gió đu đưa vang vọng một lời thề.
                              sao đắng ngắt giọt nước dừa mát rượi.
                              em đứng lặng trong khoảng trời tìm đợi.
                              một mối tình vời vợi xa xăm/

                              chỉ còn là nỗi nhớ mong manh.
                              trong ánh lửa nồng nàn giờ tàn lụi.
                              gặp lại nhau em cúi đầu bối rối.
                              anh tìm về nối lại chiếc cầu xưa.

                              em vẫn còn thổn thức trong mỗi cơn mưa.
                              đêm giông bão sấm vang rền ghê rợn.
                              gió vẫn rít thổi từng cơn lồng lộn.
                              tim run lên long nhức nhối cơn đau.

                              chỉ còn là nỗi nhớ trong mỗi đêm thâu.
                              mưa rả rích gió âu sầu lả tả.
                              tìm thấy nhau rồi lòng bồi hồi khổ sợ.
                              không dám đến gần , chỉ còn là nỗi nhớ ở trong tim
                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 169 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 2527 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9