Vì sao tình lại biến thành mơ
Giữa thật và mơ cách mấy giờ
Khoảng cách trong mơ là mấy dặm
mà sao thực tại, quá xa xăm
ân tình vỡ vụn ,hóa thành trăm
Mà sao vẫn nhớ, mỗi khi nằm
Gác tay lên trán tình vụt đến
chưa mở môi cười tình đã đi
người ơi còn nghĩ đến làm gì
khi tình từ biệt, để mà đi
chỉ còn cây si, trồng trong mộng
Pháo đỏ rượu hồng chỉ là mơ..
maiyeuem
yêu em ôm mộng hồn thơ
những từ hoa mỹ, vẫn vờ hồn tôi!
Thơ thì người đã xem rồi
Còn tôi nỗi nhớ, đơn côi một mình
Phải chăng cảm giác thất tình???