tho tinh
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 169 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 2527 bài trong đề mục
fly1tome 18.06.2005 00:50:13 (permalink)
0
CÓ PHẢI ANH...?
Có phải anh làm mưa trong mắt em?
Để sầu giọt lệ mãi long lanh
Để em buồn tủi khi đêm đến
Lo sợ cho tình quá mong manh
Có phải anh làm mưa trong mắt em?
Để em trách cứ lúc buồn tênh
Để em hờn dỗi và cay đắng
Trách vội sao người cứ mau quên
Có phải anh làm mưa trong mắt em?
Mỗi lần em giở tập thư xem
Và nghe buốt giá chiều mây tím
Giọt lệ lăn tròn trên mắt em
Có phải anh làm mưa trong mắt nâu?
Cho buồn gặm nhấm suốt đêm thâu
Đọc những vần thơ mà anh viết
Trao gửi về em lúc mưa ngâu
Anh chẳng làm mưa trong mắt ai
Nụ cười không tắt buổi ban mai
Để em vui mãi khi tình đến
Anh sẽ là anh...Anh của ai....

7_vdn đưa vào TV
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.10.2005 08:33:37 bởi Viet duong nhan >
#46
    maiyeuem 18.06.2005 00:54:59 (permalink)
    0

    Nắng nở môi cười, nắng lãng quên
    Trói nhau bằng trăm sợi tơ bền
    Ôm bao hạnh phúc lên ngọn gió
    Nắng gió vui cười tình chơi vơi!
    #47
      maiyeuem 18.06.2005 01:48:37 (permalink)
      0


      Em ơi tình thực ,hay vay
      Vay hình hay bóng,hay vay nỗi sầu
      Tình không chuyển kiếp được đâu
      Đẻ anh trọn gởi tình đầu cho em
      maiyeuem


      Tình vay ,hãy hỏi lại thân
      Một vay chín trả muời phần hết chăng
      #48
        maiyeuem 18.06.2005 04:38:44 (permalink)
        0

        Rượu nằm trong nhạo chờ nem
        Yêu em anh đợi, chờ em một mình
        Thả hồn trong biển nước sinh
        Làm sao sông chẻ, bóng hình làm hai
        Ai đi muôn dặm sông dài
        Làm sao trách được, bóng ai ngược dòng
        maiyeuem

        Lòng nào cho bướm rời hoa
        Lý nào cho bướm, bay qua vườn hồng
        Biển xanh rồi cũng về sông
        tình ai rồi sẽ sầu đông trọn đời....





        #49
          maiyeuem 18.06.2005 23:29:16 (permalink)
          0

          lần đầu ,anh nói yêu em
          Là bao nhiêu kẻ, ghen thầm vì yêu
          Sống trong biển nước tình yêu
          Biển bao nhiêu giọt ,là bấy nhiêu tình

          Yêu em sống kiếp điêu linh
          Nên anh nhắn gởi, mối tình theo sang
          Gặp em dẫu có muộn màng
          Còn hơn em phải, lang thang bọt bèo
          #50
            maiyeuem 19.06.2005 00:13:35 (permalink)
            0


            Tim buồn gác lạnh nghe mưa
            Thấy lòng đau nhói, như vừa kim đâm
            Hồn không sạch ,tâm chẳng trong
            Đứng trong trời đất ,chẳng mong được gì

            Với đời ta chẳng là chi
            Không là quân tử ,chẳng là tiểu nhân
            Ra đời một bóng ,một thân
            Đứng trong trời đất ,chẳng lần thở than

            Tình yêu ta gởi giang sang
            Hai vai gánh vác, đời nàng mang theo
            Vượt qua ngàn thác, vạn đèo
            Nơi đâu ta cũng , mang theo bóng nàng



            Tiếng yêu nào thấy gì đâu
            Chử yêu chữ hận cho sầu tim ai
            #51
              maiyeuem 19.06.2005 00:39:23 (permalink)
              0

              Yêu em tình đẹp mơ màng
              Thảm hoa như nở, chứa chan mặn mà
              Tim anh gợn sóng dư ba
              Tình em là sóng, trong ta kiếp này

              Cho đời anh tỉnh ,anh say
              Giấc mơ thành thực ,trong tay kiếp này
              Yêu em điệp khúc đắm say
              Kiếp này mãi mãi, không thay đổi lòng


              Trong vườn một đóa phù dung
              lao xao ong bướm, chập chùng vây quanh
              Sương buồn thành lệ nhỏ sân
              Hoa nào hay biết ,đang giết dần một trái tim
              #52
                maiyeuem 19.06.2005 01:44:38 (permalink)
                0

                Thì ra em vẫn yêu chàng
                Nên đời em vẫn, lang thang một mình
                Miệng thì nói trả mối tình
                nhưng tâm vẫn nhớ ,bóng hình biển xanh

                Xanh trời nước của tâm cang
                Xa xôi vạn dặm ,nhưng gần tấc gang
                Sóng tình chất chứa hàng hàng
                Niềm vui bất tận ,xóa tan tình buồn

                Yêu em chẳng ngại theo luôn
                Lang thang mình sẽ, chung xuồng với nhau
                Chỉ miếng bánh ,một buồng cao
                Tình ta cất cánh ,bay vào giấc mơ...

                tình yêu chỉ có là mơ
                người yêu, mãi mãi vẫn mơ về tình




                #53
                  fly1tome 19.06.2005 02:26:39 (permalink)
                  0
                  NỖI NHỚ...
                  Khung trời chắp cánh chơi vơi
                  Xa dần nỗi nhớ đợi chờ đêm đêm
                  Vầng trăng soi bóng bên thềm
                  Bóng chim cô lẽ nỗi niềm nhớ mong
                  Tuy rằng đêm nhớ ngày trông
                  Nỗi lòng giấu kín vì không hẹn hò
                  Tình yêu dù đã trao cho
                  Nhưng còn câm nín vì đò chưa sang
                  Đành theo ngày tháng lang thang
                  Để trăng ở lại hoang mang đợi chờ
                  Tình yêu chưa nói nên lời
                  Nhưng lòng như đã một đời yêu nhau
                  Tình yêu theo gió bay cao
                  Nên trong hơi thở xanh xao muộn phiền...
                  #54
                    Ct.Ly 19.06.2005 02:43:58 (permalink)
                    #55
                      maiyeuem 19.06.2005 03:40:17 (permalink)
                      0


                      Hồn thơ đã gởi trao nhau
                      Bóng hình chỉ cách, tường rào thơi gian
                      Vầng thơ bất tận mênh mang
                      yêu em anh kéo, thời gian lại gần

                      Tình thân nay dứt không đành
                      tình theo sóng nhạc ,long lanh biển trời
                      Tình em vực dậy hồn tôi
                      vực con sóng dậy ,cứ trôi miệt mài

                      Để tình ta lướt sóng dài
                      Lời tình đã ngỏ, bay hòai tới mây
                      chưa quen chẳng nỡ chia tay
                      Vầng thơ nay để, lời hay ý buồn




                      #56
                        maiyeuem 19.06.2005 04:25:42 (permalink)
                        0

                        Em trao hạnh phúc bất ngờ
                        Bỏ công mong đợi ,ngày chờ nhói tim
                        Bây giờ ta đã có em
                        Trong thơ ,và cả giấc mơ tương phùng

                        Em mang bao điều lạ lùng
                        Để anh ý biển ,em sông giao hòa
                        Cùng nhau tắm ánh trăng ngà
                        Sông em cuồng nhiệt ,trong ta sóng cuồng

                        Viết thành nỗi nhớ ,nỗi thương
                        Đan thành kỷ niệm ,vấn vương tâm hồn
                        Anh thường xem nhẹ tử sanh
                        Yêu nhau cùng chịu, nhục vinh bước cùng
                        #57
                          maiyeuem 19.06.2005 16:57:42 (permalink)
                          0

                          Bên em sóng đợi sóng chờ
                          Tình yêu nồng thắm , tràn bờ mênh mông
                          Bên anh biển cả ngóng trông
                          Vỗ ngọn sóng lòng, tình mãi vu vi

                          Nỡ nào sông bỏ biển đi
                          Xé tan khát vọng, xóa nhòa tình tôi
                          Từng đêm nỗi nhớ bồi hồi
                          Sông về gió thổi,trong tôi sóng tràn

                          #58
                            maiyeuem 19.06.2005 17:14:37 (permalink)
                            0

                            Sông em lẳng lặng mà đi
                            Một đôi ba tiếng, có đáng gì không em
                            Thét gào biển gọi tên em
                            Dạt về nơi cũ, sông em đâu rồi

                            Trở về nơi ấy đơn côi
                            Trái tim sóng dội, bồi hồi nhớ thương
                            Biển tràn, át nỗi vấn vương
                            Lặng im sóng gởi, tương tư về dòng

                            Hôm nay trời lặng gió trong
                            Mà sao con sóng, mãi dâng trong lòng
                            Sông buồn , biển cũng đau lòng
                            Vì nhau bớt giận, được không hỡi nàng!

                            #59
                              fly1tome 20.06.2005 05:16:35 (permalink)
                              0
                              MẬT NGỌT...MẬT ĐẮNG...
                              Tình yêu mật ngọt đôi môi
                              Nếm vào một chút lên ngôi cuộc đời
                              Tình yêu mật đắng chơi vơi
                              Hồn vương lẽ bóng buông lơi tình hồng
                              Lời yêu đượm thắm hương nồng
                              Gió lùa mang đến trong lòng thi nhân
                              Trăng cười cho nỗi bâng khuâng
                              Tỏa ngàn tia sáng lâng lâng hoa cười
                              Tình yêu đến thật xinh tươi
                              Trong lòng thiếu nữ đôi mươi tuyệt vời
                              Dù cho khoảng cách xa khơi
                              Mật ngọt , mật đắng muôn đời nếm chung....
                              #60
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 169 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 2527 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9