tho tinh
Thay đổi trang: << < 646566 > >> | Trang 64 của 169 trang, bài viết từ 946 đến 960 trên tổng số 2527 bài trong đề mục
tinhanhdemvang 05.07.2007 18:02:28 (permalink)
0
Anh nhớ em nhiều hơn em nghĩ
Đêm thì thầm gọi gió đến thăm nhau
Biển cuộn trào sóng dậy những niềm đau
Thương tiếc lắm ân tình thời ảo mộng
 
giotnangmuathu2007 06.07.2007 07:34:30 (permalink)
0

Anh nhớ em nhiều hơn em nghĩ
Đêm thì thầm gọi gió đến thăm nhau
Biển cuộn trào sóng dậy những niềm đau
Thương tiếc lắm ân tình thời ảo mộng

 
anh có biết nỗi lòng em trông ngóng
một ngày mai được thấy bóng hoàng hôn
nhưng giờ đây gió vẫn rít từng cơn.
bao trăn trở còn đâu niềm hy vọng 

giotnangmuathu2007 07.07.2007 19:40:01 (permalink)
0
hỏi người còn nhớ
 
em muốn quên đi bơt nội sầu.
để lòng chôn chặt một niềm đau.
ai đến đem theo mùa đông lạnh.
để hè rát bỏng nhớ về nhau.
 
ta muốn quay về trong nuối tiếc.
hái hoa phượng vĩ gửi niềm đau
ve ơi đừng mãi kêu sầu thế.
hãy đến bên ta ướt mắt sầu.
 
rên rỉ làm chi chú đế  ơi.
đêm khuya trời tắt ánh nắng rồi
xin hỏi  người về  còn có nhớ.
lời thề ước hẹn giữa mưa rơi
 
 
 
nutamxuan 08.07.2007 07:53:25 (permalink)
0
BUỒN CHIA ĐÔI
 
Chiều ni em đi rồi
gặp nhau thì hờn dỗi
xa nhau nhớ đầy vơi
bao nhiêu lần gặp gỡ
bấy nhiêu bận hẹn hò
tình yêu là bể khổ
em có hiểu chi mô
hồi hộp trong trái tim
bâng khuâng trong dạ nhớ
biết tình còn giang dở
chỉ yêu mới bồi hồi
giotnangmuathu2007 08.07.2007 07:58:22 (permalink)
0
BUỒN CHIA ĐÔI
 
Yêu chỉ có buồn thôi
Vì yêu nhau là nhớ
Yêu chỉ có hồn thôi
vì yêu luôn hờn dỗi
Tình yêu là chờ đợi
Tình yêu là cho nhau
Tình yêu là mong đợi
N ỗi buồn thì chia đôi
Ngô Thiên Tú 08.07.2007 12:58:45 (permalink)
0
Không có em

Ngô Thiên Tú

Không có em anh sầu như cỏ úa
Nhớ thẫn thờ theo đêm vắng buồn tênh
Hình bóng em như ám ảnh trong hồn
Chạy miệt mài theo bàn chân du mục

Không có em trời mưa thu lành lạnh
Thấm hình hài ướt đẩm cả buồng tim
Nhớ em nhiều anh thao thức suốt đêm
Ru tình yêu vào chiêm bao mộng mị

Không có em anh nhìn mây lơ lững
Gởi tình xa bằng những áng thơ buồn
Mây ơi mây gởi dùm ta nỗi nhớ
Theo bầu trời về phương ấy cho em
giotnangmuathu2007 10.07.2007 08:28:12 (permalink)
0
LỜI CỦA SÓNG
 
Trong giấc mơ ta nghe lời của sóng
Nhớ thẩn thờ theo đêm vắng buồn tênh
xa đâu còn hình bóng của vầng trăng
Tỏa bóng xuống linh linh theo cánh sóng
 
Nghe đâu đây như tiếng lòng của sóng
Thấm hình hài ướt đậm cả buồng tim
Dù ở đâu em vẫn cố kiếm tìm
Lời của sóng thẩn thơ phương trời nhớ.
 
Ôi phải chi tiếng sóng từ muôn thuở
Gửi lời yêu bằng những áng thơ buồn
xin một lần sóng đừng có giận hờn.
Hãy vỗ nhẹ  cát  vàng em ngơ ngác
 
 
Ngô Thiên Tú 10.07.2007 23:37:08 (permalink)
0
Tình chờ
 
Ngô thiên Tú
 
Giăng đôi mắt anh nhìn đêm cô độc
Vầng trăng khuya chờn chập soi bên thềm
Mây âm thầm lơ lững bầu trời mơ
Tim lang thang nhớ nhung người tình mộng
 
Gió mênh mang lay cơn mê tình ái
Mưa thì thầm say hình bóng dấu yêu
Gởi tim si theo gió cuốn mưa buồn
Anh yêu em về phương trời xa thẳm
 
Hồn lâng lâng hôn mê thầm mộng tưởng
Đến bên em cho rời rã cuồng si
Tim thẩn thơ ngây ngất nhịp mơ hồ
Hai tâm hồn run run tình lãng mạn
 
Em phương đó anh phương này buồn bã
Cầu nhớ thương nối nhịp ru tâm hồn
Em yêu ơi ! chỉ cho anh bến đợi
Làm hành trang xây hạnh ngộ cuộc tình
 
Chờ tin em như bờ khô chờ sóng cuộn
Xây giấc mơ tương tư một thiên đường
Tim mơ màng hai chiếc bóng chung đôi
Bên dòng sông ta ru nhau mưa tháng bãy
 
 
giotnangmuathu2007 11.07.2007 08:11:03 (permalink)
0
XIN ĐỢI
 
Em xin đợi cơn mưa mùa tháng bảy
Xây nhịp cầu cho mỗi bước chân ai
Làm hành trang trên biển cả sông dài
Hồn ngây ngất trái tim run lãng mạn.
 
Em xin đợi  một cơn mưa mùa hạ
Để thẩn thơ theo gió cuốn mưa buồn
Đến phương anh theo sóng cuộn mưa tuôn.
Dào dạt sóng tình em say ngây ngất
 
Em xin đợi  một bầu trời bát ngát.
Có vầng trăng ngơ ngác giữa đêm hoang.
Đem yêu thương  xây nhịp đập chứa chan
Gửi giấc mộng vào phương người xa thẳm.
 
Em xin đợi anh đưa em vào cõi mộng.
Được cùng anh chia sẽ nỗi đau thương.
Để ta đừng nhìn thấy cảnh mưa tuôn.
Đứng bên nhau hôn dạt dào  tháng bảy
 
 
Ngô Thiên Tú 11.07.2007 09:22:37 (permalink)
0
Rung động

Tim ngất ngây nhịp hôn mê rung động
Bến hẹn hò cảm xúc một biển mơ
Muốn thời gian trôi nhanh cho bờ hạnh phúc gần kề
Cho tình lên ngôi trong đêm tân hôn huyền diệu


<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.07.2007 09:29:30 bởi Ngô Thiên Tú >
Ngô Thiên Tú 12.07.2007 08:20:59 (permalink)
0
Nhớ

Sáng nhớ em thơ thẩn
Chiếu nhớ em mênh mang
Đêm nhớ em ngơ ngẩn
Nhìn phương ấy mơ màng

Gởi theo gió tương tư
Trái tim si mộng tưởng
Gởi theo mưa du mục
Lời yêu em thầm thì

Mơ đôi bờ chung bóng
Cho rời rã thương yêu
Nghe trái tim lâng lâng
Nhịp rung động lạ lùng
giotnangmuathu2007 12.07.2007 18:34:43 (permalink)
0
NẾU

nếu anh là dòng sông
nối hai bờ nỗi nhớ.
thì em là thuyền nhỏ
chảy trong lòng sông anh

nếu anh là mùa đông.
thì thào trong nỗi nhớ
thì em là ngọn lửa
hôn say sưa ngọt ngào

nếu anh là vì sao
giữa trời cao bát ngát.
thì em là gió mát
nhẹ nhàng trong chơi vơi

một ngày mai anh ơi
đêm nhớ em ngơ ngẩn.
thì xin anh hãy nhận.
sóng tình giữa mưa rơi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.07.2007 18:38:23 bởi giotnangmuathu2007 >
giotnangmuathu2007 14.07.2007 23:30:38 (permalink)
0
ta biết lòng ta trĩu nỗi sầu.
để lòng trăn trở biết về đâu.
mưa rấm rứt lời anh  từ biệt.
chắc mưa buồn thầm kín với ta hơn
giotnangmuathu2007 15.07.2007 08:09:44 (permalink)
0
CHỢT TỈNH

Đã bao ngày ta đã ngủ quên
không nghe thấy tiếng ve kêu xơ xác.
mùa  hè  ơi sao hồn buồn ngơ ngác.
xa thật rồi kỷ niệm nhớ miên man.

ta vẫn lắng nghe trong giấc ngủ đêm tàn.
có tí tách tiếng gọi lòng thưở trước.
những dòng chữ bao năm trời mơ ước.
gửi tình thương trong những áng thơ buồn.

thật ngậm ngùi nhìn thuyền đã sang ngang.
xé nỗi lòng chia đôi thành hai nửa
nửa cho quê nửa gửi vào chữ nhớ.
mang hồn xưa  theo suốt giọt mưa buồn

Kỷ niệm ào về trong mùa hạ vấn vương.
Thương nhau đấy sao lại buồn day dứt.
Giá ngày xưa anh đừng thương em nhất.
Tỉnh lại rồi em đâu phải thấy mưa rơi...

giotnangmuathu2007 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.07.2007 19:13:06 bởi Viet duong nhan >
nutamxuan 15.07.2007 22:23:24 (permalink)
0
UOC
 
Tôi muốn làm ông tiên
Kéo mặt trời dừng lại
Và em la hoa tươi
Cho tôi nhìn ngắm mãi
 
Ôi cánh hoa thủy chung
Sắc chín màu thương nhớ
Chẳng chiều lòng tôi mong
HNoa đâu còn tươi nữa
 
Xin một nụ trên cành
Dấu kín vào thương nhớ
Hoa ơi chầm chậm nở
Hãy cứ búp trên cành
 
Mặt trời không dừng lại
Và hoa đã nở rồi
Tôi vẫn thương hoa mãi
Thầm yêu hoa trọn đời
 
Sợ hoa rơi cánh mỏng
Sắc tím chẳng giữ màu
Giờ mà không còn nữa
Nói gì tới mai sau
 
Hoa ơi em cứ nở.
Dành hương nhụy cho nhau
Anh xin làm gió thoảng
Quyện trong hương ngọt ngào
 
                 NtX
 
 
Thay đổi trang: << < 646566 > >> | Trang 64 của 169 trang, bài viết từ 946 đến 960 trên tổng số 2527 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9