tho tinh
Thay đổi trang: << < 646566 > >> | Trang 66 của 169 trang, bài viết từ 976 đến 990 trên tổng số 2527 bài trong đề mục
giotnangmuathu2007 28.07.2007 07:58:28 (permalink)
0
Ngày xưa em đã nói gì

Để ta nhớ mãi những gì đã trao
Ngày nay em đã nơi nao
Lòng ta khắc khoải sầu đau cùng người
Ngoài kia giọt nắng thềm sau
Mùa thu đã đến xôn xao nỗi lòng
Em ơi giờ đã xa rồi
Còn ta một cõi ưu buồn mình ta.

 
ngày xưa em bảo mưa ngâu.
còn em thì hiểu trời đâu có nhìn
ngày xưa em ở cửa ra vào.
còn anh cứ đến nơi nào tìm em
ngày xưa giọt nắng nhuốm sầu
mùa thu đưa giọt mưa ngâu vội vàng
giờ đây đã quá muộn màng.
xin chia đôi giọt nắng vàng trả nhau

giotnangmuathu2007 28.07.2007 08:11:07 (permalink)
0

Giấu chi

Ngô Thiên Tú

Giấu tim một tiếng yêu đương
Để mai trể chuyến đò tương mất người
Rủ buồn ôm mối tình đơn
Xót xa nuối tiếc thuyền neo bến rồi
Không còn kịp nữa tình ơi
Đành ru thương nhớ mộng mơ ngậm ngùi



xa rồi một mảnh tình xưa.
xa rồi nỗi nhớ cơn mưa lỡ làng.
dù rằng cũng quyết tìm chàng.
nhịp cầu có rỗi cũng sang không chừa
vẫn còn một chút tình xưa.
đành đem thương nhớ ngẩn ngơ giữa đời
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.07.2007 08:20:22 bởi giotnangmuathu2007 >
giotnangmuathu2007 28.07.2007 08:54:14 (permalink)
0
HỌC
 
em đâu còn nước mắt.
để tim chết cuồng si..
nhưng vẫn còn nỗi nhớ.
nhớ anh viết những gì.

em học anh chữ "tất"
em học anh chữ"vương"
em học anh tất cả.
học những lời yêu thương

thời gian như bụi cát
vương vào mắt em đau
hồn bay vào xiêu bạt.
trào lên sóng lệ sầu

đừng nói lời gian dối
đừng để lòng em đau.
xin hãy giành một chút.
cho em trút lệ sầu


Ngô Thiên Tú 28.07.2007 09:52:17 (permalink)
0

Trích đoạn: giotnangmuathu2007


Giấu chi

Ngô Thiên Tú

Giấu tim một tiếng yêu đương
Để mai trể chuyến đò tương mất người
Rủ buồn ôm mối tình đơn
Xót xa nuối tiếc thuyền neo bến rồi
Không còn kịp nữa tình ơi
Đành ru thương nhớ mộng mơ ngậm ngùi



xa rồi một mảnh tình xưa.
xa rồi nỗi nhớ cơn mưa lỡ làng.
dù rằng cũng quyết tìm chàng.
nhịp cầu có rỗi cũng sang không chừa
vẫn còn một chút tình xưa.
đành đem thương nhớ ngẩn ngơ giữa đời


Vẫn cón một trái tim chờ
Lang thang theo bến sông xưa ngỡ ngàng
Cho dù thuyền đã sang sông
Buông lời đau xót rủ bờ héo khô
ôm tim nghẹn tủi ngậm ngùi
Thẩn thơ sóng nước ru buồn tương tư

SongHong 28.07.2007 13:01:49 (permalink)
0
Em đã có một dòng sông
Bao nhiêu nỗi nhớ gửI trong đất trời

Cuộc sống trở về bình yên
Ngày nối nhau trên đường phố êm đềm
Không nõi khổ, không niềm vui kinh ngạc
Trận mưa xuân dẫu làm áo ướt
Nhưng lòng em còn cảm xúc chi đâu
Mùa đông về quên nỗi nhớ nhau
Không xôn xao khi nắng hè đến sớm
Chuyện hôm nay sẽ trở thành kỷ niệm
Màu phượng chẳng nồng nàn trên lối ta đi
Gió thổi nơi này không lạnh tới nơi kia
Lời nói tâm tình trở nên nhạt nhẽo
Nghe tiếng con tàu em không thể hiểu
Tấm lòng anh trong mỗi chuyến đi xa
Em không còn thấy nhớ những sân ga
Những nơi đã đi, những nơi chưa hề đến
Khát vọng anh dẫu hoà trong sóng biển
Sóng xô bờ chẳng rộn đến tâm tư
Một ngày nào đọc lại dòng thơ
Âm điệu ấy chẳng còn gieo tiếng nhạc
Chất men nào làm em choáng váng
Cũng phai dần theo những tháng năm xa
Như hòm thư không còn một phong thư
Hết ngọn lửa lạ lùng, thôi màu mây phiêu bạt
Ơi trời xanh- xin trả cho vô tận
Trời không xanh trong đáy mắt em xanh
Và trong em không thể còn anh./.

(Xuân Quỳnh)


giotnangmuathu2007 29.07.2007 23:16:04 (permalink)
0
sông hồng ơi ! xin đừng chảy cuộn lên.
hãy để tháng năm qua đi trong nỗi nhớ
để nước em rơi theo những đêm dài trăn trở.
giữa dòng đời  nức nở chơi vơi
 
em trở về bên bến nước xa xôi
đan nỗi nhớ một mùa hoa phượng đỏ.
em biết anh chỉ là ngọn gió.
một bến bờ xa nơi chiếc lá cuối cùng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.07.2007 23:32:20 bởi giotnangmuathu2007 >
SongHong 30.07.2007 00:49:02 (permalink)
0
Excuse me!

<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.07.2007 23:45:19 bởi SongHong >
ngay xua 290595 31.07.2007 23:48:09 (permalink)
0
Dẫu biết em đã sang ngang
Nhưng tôi vẫn mãi thương hoài ngàn năm.
giotnangmuathu2007 01.08.2007 08:03:56 (permalink)
0
xa xa một mảnh trăng rằm.
miên man nỗi nhớ buâng khuâng lệ tràn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.08.2007 14:51:52 bởi giotnangmuathu2007 >
ngay xua 290595 03.08.2007 01:29:29 (permalink)
0
Đàn kêu não nuộc tơ lòng
Mưa rơi rả rích lệ lòng nhẹ rơi
Chim kêu thương nhớ bạn hiền
Tôi kêu em hỡi niềm đau lệ tràn.
nutamxuan 04.08.2007 07:34:54 (permalink)
0
anh ơi dòng lệ chứa chan.
vẫn  còn chảy mãi ngập tràn niềm đau.
lẽ nào ta chẳng có nhau.
để trời đổ mãi mưa ngâu giữa đời.
 
 
nutamxuan 04.08.2007 09:04:56 (permalink)
0
SAO ANH KHÔNG TRỞ LẠI
 

Sao anh không trở lại tìm em.
Để đất trời  chiều tàn phải tắt.
Mảnh trăng  non rơi vào trong khoé mắt
cho lòng ai bắt gặp bỗng chơi vơi.

Mưa đã rơi thấm ướt em rồi.
Mưa trở về trong mắt em lặng lẽ
Những giọt  đắng tuôn vào lòng trăn trở.
Nhuốm nỗi sầu trong khoé mắt em đau

sao anh không trở lại tìm nhau.
Để nối lại bờ yêu xưa lỡ hẹn
Lời trao nhau em vẫn còn nguyên vẹn.
Giữ trong lòng bao năm tháng chia xa.

Sao anh không về  lại trên quê nhà.
Tìm hương bưởi nồng nàn tháng tám.
Gửi hương lúa say nồng mùa hạ cuối.
Giữ lời nguyền ta mãi mãi bên nhau.

Em tìm anh trong trao nỗi nhớ về nhau.
Sao chỉ thấy mùa cau vàng ngập lối.
Cơn mưa đến ngập ngừng bối rối
Nhìn cuộc đời nghiêng theo ánh sao rơi

Sao không trở lại  một lần thôi anh ơi.
Để em thấy cuộc đời còn ý nghĩa.
Để cho gió khỏi ngậm ngùi nức nở.
Chờ đợi anh trong những giọt mưa buồn
..........................................................
 
GỬI tới người tôi yêu ( anh hãy đọc để cảm nhận tình cảm của em đi )

<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.08.2007 09:12:17 bởi nutamxuan >
nutamxuan 05.08.2007 08:33:09 (permalink)
0
BẾN KHÔNG ĐỢI
 
Mùa thu về dịu mát giữa bến xưa.
bến không đợi giọt mưa buồn bối rối
lá khóc ứa thả lá vàng ngập lối
hoa cỏ may xơ xác giữa vô hồn.
 
cuộc sống trở về trong sự bình yên.
chuyện hôm nay đã trở thành kỷ niệm
chuyến đò xưa chờ anh không thể đến
sẽ phai dần theo năm tháng đi qua.
 
đứng giũa bến xưa dòng lệ nhạt nhòa
cắn chặt bờ môi để khỏi òa nức nở.
em không thể phá tan  dòng chảy.
để cùng anh trong những chuyến đi xa
 
khát vọng dẫu nặng tình với biển bao la
cũng không thể trở về nơi bến đợi
mưa cứ rơi vào lòng thêm bối rối.
mùa thu buồn choáng váng bến chia xa
 
 
 
nutamxuan 05.08.2007 11:49:01 (permalink)
0
XIN MỘT VẦNG TRĂNG

Cho em xin một vầng trăng.
để mai tỏa bóng lung linh giữa đời.
hoa thơm gửi giữa đất trời.
trải vàng hoa nắng tặng người phương xa.

bao nhiêu năng tháng  chia xa
xin trăng đừng  có nhìn ta hững hờ
gửi vàng trải khắp mộng mơ
xin cho một ánh trăng thơ dạt dào 
Nguyên Đỗ 05.08.2007 12:06:14 (permalink)
0
Tặng Trăng

Tặng em vạn ánh trăng tình
Đêm đêm rọi chiếu lung linh trên trời
Tặng em triệu ánh sao rơi
Để em hạnh phúc giữa đời phong ba

Vầng trăng chiếu sáng chan hòa
Đậu bên cửa sổ vào nhà  rọi thơ
Em nhìn quyến luyến ươm mơ
Thả hồn theo ánh trăng thơ dạt dào

Hồn em cất cánh bay cao
Tiếng ca trăng sáng ngọt ngào khắp nơi
Em bay đến tận bên trời
Người thương sửng sốt em ơi bất ngờ

Tặng em trọn ánh trăng mơ
Em ơi! Xin hãy ngóng chờ đêm nay
Rượu tình một uống hai say
Tình yêu đôi lứa tung bay giấc nồng

Nguyên Đỗ
Thay đổi trang: << < 646566 > >> | Trang 66 của 169 trang, bài viết từ 976 đến 990 trên tổng số 2527 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 7 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9