tho tinh

Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 85 trang, bài viết từ 61 đến 90 trên tổng số 2527 bài trong đề mục
Tác giả Bài
letruongquy20000
  • Số bài : 33
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.02.2005
  • Nơi: TP HCM
RE: tho tinh - 20.06.2005 17:30:10
0
mấy anh chị làm thơ hay tuyệt. cho em mạo mụi hỏi câu nầy ha. người ta nói làm thơ là kẻ đa sầu..nhưng mấy anh chị làm thơ hay we' mà có ai sầu ko vậy.......
ĐỜI KO TIẾNG HÁT ĐỜI VÔ VỊ
KIẾP SỐNG KO THƠ ,KIẾP SỐNG THỪA...

Actanhang
  • Số bài : 71
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.06.2005
  • Nơi: Nghệ An
RE: tho tinh - 20.06.2005 22:50:18
0
KHÔNG ĐỀ

Hà nội xưa nhiều gió và heo may
Lắng đọng cỏ hoa bén gót một ngày
Em đến nhẹ gót son còn lấm ướt
Thoảng mùi hương qua hơi thở nhẹ không

Bỗng giật mình thảng thốt xôn xao
Chợt nhận ra mình chẳng là mình nữa
Khi một nửa chẳng còn là một nửa
Một nửa thuộc về ánh mắt phía bên kia

Thương mùa hoa tháng Chín gió heo may
Lại bám chặt trong lòng người lữ khách
Bước chân đi còn dùng dằng ở lại
Biết bao giờ mới gặp lại em

tulipdenus
  • Số bài : 3431
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.09.2004
  • Nơi: Lâm Đồng
RE: tho tinh - 21.06.2005 04:17:04
0

Tôi về lại lối quen ngày ấy
Đà lạt bây giờ như lạ với mình tôi
Cũng dốc núi cao, chân bước bồi hồi
Nhưng
Trái tim cũ đã đôi lần trầy xướt...

Nhớ chiều thu tóc em dài óng mượt
Tiếng cười vui như gió lộng áo chiều
Hơi thở trắng gợi thêm lòng náo nhiệt
Tôi bồi hồi ngơ ngẩn bước gần thêm

Giá như giờ có thể gặp em
Cho con phố không dài đến thế
Cho chiều nay tôi không cần bước lẹ
Trên con đường hai đứa của ngày xưa...
Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm
Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà
( Nguyễn Đình Chiểu)

fly1tome
  • Số bài : 2102
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.05.2005
RE: tho tinh - 23.06.2005 07:43:53
0


Trích đoạn: co_be_trong_cay_si

Sự thật
Em đã khóc và đã từng níu kéo
Giọt tình sầu cùng kỉ niệm về anh
Để mong manh tiếng ai trong gió thoảng
Em giật mình hoảng hốt gọi tên anh
Người yêu ơi mong anh được an lành
Hãy để anh được người đó sưởi ấm
Để tâm hồn không còn lạnh tái tê
Để thức dạy thoát ra khỏi cơn mê
Nơi mộng mị bao ê chề đau khổ
Nơi chật chỗ những ảm đạm tối tăm
Nơi khởi nguồn hàng trăm ngàn nỗi nhớ
Nơi tình ta không sầu mà rạn vỡ
Nơi giọt buồn rơi mãi với thở than
Nơi em mang biết bao nhiêu lầm lỗi
Vội sai lầm để đánh mất tình yêu
Vội yêu anh rồi mới biết mình liều
Yêu mà chi để tim giờ băng giá
Cả tâm hồn ngự trị là mùa đông
...

CHỢT NHƯ...
Nơi anh đó hoàng hôn vừa chợt xuống
Vạn vật buồn ngơ ngẫn đứng xa trông
Ở nơi em bóng tối đã đong đầy
Hồn cô lẽ thả êm vào mộng đẹp
Anh chợt bước vào vườn hoa màu tím
Mĩm nụ cười tay nâng nhẹ cành hoa
Mùi thơm tho mộc mạc thuở hiền hòa
Hoa cúi mặt hoa thẹn thùng hoa mở ngõ
Trong giây phút hồn anh như sáng tỏ
Lối đi về thảm cỏ dệt đường mơ
Vẳng xa đưa réo rắc một cung tơ
Hồn chợt tỉnh tình thơ còn vương nét...

giotnangmuathu2007
  • Số bài : 2342
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.04.2005
RE: tho tinh - 23.06.2005 17:34:33
0
hai ta không nợ không duyên.
ai xui hặp gỡ vấn vương tình sầu
trăng buồn rụng xuống sông sâu
hoa buồn rụng xuống bên cầu biệt li.

maiyeuem
  • Số bài : 4042
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.05.2005
  • Nơi: Đồng bằng sông cửu Long
RE: tho tinh - 24.06.2005 04:23:44
0
Vị Đắng
Khi yêu hãy để trong lòng
Không yêu chớ để, nhớ mong đợi chờ
Bao giờ hồn mới vào thơ
Hay là cứ để, giấc mơ vào hồn
Mảnh tình còn đọng môi hôn
Mà sao vị đắng, đã chôn mất tình
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên

tulipdenus
  • Số bài : 3431
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.09.2004
  • Nơi: Lâm Đồng
RE: tho tinh - 24.06.2005 06:09:46
0

Cô_ bé_ trồng_ cây_ si ơi! bạn làm thơ dễ thương lắm.

Mưa Hà Nội...
về ngập lối,
Mưa Đà Lạt...vẫn bồi hồi
Hai mùa mưa sóng đôi , nỗi buồn còn một nữa...
Cảm ơn mùi hoa sữa
Dáng một người chưa quen
Rồi sẽ đến bình yên, trong mùa sang ngày mới...
Mùa mưa về Hà Nội
Sẽ là mưa yêu thương!
Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm
Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà
( Nguyễn Đình Chiểu)

fly1tome
  • Số bài : 2102
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.05.2005
RE: tho tinh - 24.06.2005 10:24:18
0


Trích đoạn: giotnangmuathu2007

hai ta không nợ không duyên.
ai xui hặp gỡ vấn vương tình sầu
trăng buồn rụng xuống sông sâu
hoa buồn rụng xuống bên cầu biệt li.

Trên ngọn núi cao sương mù còn giăng phủ
Lành lạnh buồn buốt giá cả hồn ai
Trong tâm linh đè nặng chữ u hoài
Chùng chân bước cõi lòng như chưa đủ...

giotnangmuathu2007
  • Số bài : 2342
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.04.2005
RE: tho tinh - 24.06.2005 14:00:12
0
.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.12.2007 07:06:26 bởi giotnangmuathu2007 >

Actanhang
  • Số bài : 71
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.06.2005
  • Nơi: Nghệ An
RE: tho tinh - 24.06.2005 22:20:20
0
Mùa hè
Gió qua cành me nắc nẻ
nụ cười của ai
Em đi chân bước đường dài,
Lòng nghe nặng trĩu ngày mai...xa rồi
Ước gì trong nắng mưa rơi
Làm sao quên được một thời bên nhau
Đường xa lạc bước ngày sau
Giận ai em hẹn một câu dỗi hờn
Gió qua dừng bước tần ngần
Bước đi chẳng nỡ, dừng chân không đành...

Actanhang
  • Số bài : 71
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.06.2005
  • Nơi: Nghệ An
RE: tho tinh - 24.06.2005 22:23:08
0
" PHA LÊ "

Chẳng có gì đáng ngạc nhiên đâu anh

Em khờ khạo vì em trong trắng quá

Nếu biết trước Tình Yêu ưa tìm lạ

Em sẽ hóa đồng đen câm lặng đến muôn đời...

maiyeuem
  • Số bài : 4042
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.05.2005
  • Nơi: Đồng bằng sông cửu Long
RE: tho tinh - 25.06.2005 06:13:46
0


VÓC EM

Vịnh cành nhẹ ngắt bông hoa
Để anh tô điểm, vóc ngà cho em
Bồng bềnh mái tóc dịu êm
Bông hoa ngự trị, tô thêm vóc ngà
Vóc em hay vóc của hoa
Để anh say đắm, ngọc ngà thiết tha
Từng làn hương nhẹ thoảng qua
Anh nào hay biết, hương hoa hay người

Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên

fly1tome
  • Số bài : 2102
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.05.2005
RE: tho tinh - 25.06.2005 09:18:29
0


Trích đoạn: giotnangmuathu2007

trong tương tư chiếc lă xanh còn ủ rũ.
nặng chũ tình còn vương vấn lòng ai
bao nhớ thương vãn mãi mãi không phai
xin gửi lại chút tình trong mùa hạ.

Hạ xanh cây lá tươi màu
Đón mùa thu tới rạt rào yêu thương
Đêm về ghi chút vấn vương
Trên cành lá nhỏ giọt sương còn đầy...

fly1tome
  • Số bài : 2102
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.05.2005
RE: tho tinh - 25.06.2005 09:35:40
0


Trích đoạn: co_be_trong_cay_si

Bối rối
Đêm nay ngồi ngắm sao trời
Chơi vơi nỗi nhớ mơ cùng ánh trăng
Nhớ vì sương rơi giăng giăng
Nhớ vì gió khơi chờ mong trong lòng
Mong ai cũng nhớ cũng trông
Cho lòng chung lối ,cho tình nở hoa
Cho ánh mắt ai hiền hòa
Cho hồn em cất lời ca ru tình
.....

Gió thoang thoảng mang lời ca em đến
Anh ôm đàn khẻ dạo bản tình ca
Đêm hiền hòa ru giấc ngủ một người xa
Từng nhạc khúc chan hòa bao trìu mến...

giotnangmuathu2007
  • Số bài : 2342
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.04.2005
RE: tho tinh - 25.06.2005 15:53:33
0
trong đêm tối nghe tiếng ai hổn hển.
như ngất ngây , như đau xé lòng người.
như kim đâm khắp cả hết thân người
không biết có nên cười hay nên khóc.?

fly1tome
  • Số bài : 2102
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.05.2005
RE: tho tinh - 25.06.2005 21:17:07
0


Trích đoạn: giotnangmuathu2007

trong đêm tối nghe tiếng ai hổn hển.
như ngất ngây , như đau xé lòng người.
như kim đâm khắp cả hết thân người
không biết có nên cười hay nên khóc.?

Khóc cười chi một lời thơ
Giận hờn chi để trời mơ xa vời
Cánh chim mãi tận mù khơi
Thơ tình vang vọng chơi vơi lòng người
Hãy vui vì một nụ cười...

maiyeuem
  • Số bài : 4042
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.05.2005
  • Nơi: Đồng bằng sông cửu Long
RE: tho tinh - 26.06.2005 01:57:32
0


VÌ EM
Mây hồng ngã bóng biển đông
Chân trời thơ mộng, cũng hồng màu mây
Từng đàn cá lôi khoe vây
Nhẹ nhàng sóng vỗ ,chất đầy nhớ mong
Tình yêu anh gởi dòng sông
Lao xao sóng lượn ,bềnh bồng tóc mây
Tình em anh vẫn chất đầy
Hòa cùng sóng nước ,màu mây đợi chờ
Gói tình qua những vầng thơ
Gởi vào giấc mộng ,giấc mơ biển tình
giữa dòng triệu đóa hoa xinh
Dịu dàng ôm lấy, bóng hình của em
Thảm trời sương phủ ướt mèm
Sao in bóng nước ,ai đem vớt tình
Rồi đem thả giữa biển xinh
Cho tình biển cả ,in hình dòng sông
Đôi môi ân ái thêm hồng
Giữa dòng tỏa sáng ,bập bồng ánh sao
Tình yêu ta mới thủơ nào
Hôm nay tỏa sáng, như sao ái tình
Em ơi em thật đẹp xinh
Từ nay anh sẽ, trọn tình vì em.
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên

giotnangmuathu2007
  • Số bài : 2342
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.04.2005
RE: tho tinh - 26.06.2005 02:28:25
0
anh ơi sao lại vì em
anh ơi saoi lại lãng quên mất tình.
em đâu có muốn hư vinh
em đâu có muốn để tình lãng quên.
nhìn xa một ánh sao đêm.
buâng khuâng tha thiết vấn vương nợ tình

maiyeuem
  • Số bài : 4042
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.05.2005
  • Nơi: Đồng bằng sông cửu Long
RE: tho tinh - 26.06.2005 02:52:55
0

Anh nào đã lãng quên đầu
Yêu em anh giữ trọn cầu tương tư
Giữa đời bao nỗi thực hư
Trái tim anh mở cánh thư ban đầu
Hồn anh em giữ từ lâu

Anh nào quên lãng tình đầu đâu em

fly1tome
  • Số bài : 2102
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.05.2005
RE: tho tinh - 26.06.2005 10:48:21
0
CÓ MỘT LẦN NÀO...
Có một lần nào em ơi em tiếc nuối
Câu chuyện tình huyền thoại tuổi mộng mơ
Đem cung đàn hòa với những lời thơ
Hát khe khẽ ru em vào giấc ngủ
Có một lần nào em ơi em tiếc nuối
Một nụ cười êm dịu buổi ban sơ
Chỉ vụng về những câu nói bâng quơ
Rồi thao thức nghe chừng sao chưa đủ
Có một lần nào em ơi em tiếc nuối
Khi trong lòng ôm ấp một trời mơ
Bao vẫn vơ đem dệt những đường tơ
Tình vẫn mới em ơi tình không cũ...

giotnangmuathu2007
  • Số bài : 2342
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.04.2005
RE: tho tinh - 26.06.2005 14:24:08
0
biết rằng tình cũ không quên.
chỉ vì lãng tử cho nên đèo bồng.
xa xa ngắm ánh măy hồng.
tình yêu em nguyện một lòng không phai.

maiyeuem
  • Số bài : 4042
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.05.2005
  • Nơi: Đồng bằng sông cửu Long
RE: tho tinh - 26.06.2005 15:01:46
0


mây hồng đã gởi dòng sông
Mượn trăng mượn gió, nói lòng của mây
Thân mình biết nghĩ sau đây
Cũng như là áng, mây đầy dòng sông
Khác gì cũng cảnh đèo bồng
Trách người không nỡ, trách sông lạnh lùng
Chữ tình tim chứa thủy chung
mà sao thơ mãi ,không cùng tiếng ngân
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên

giotnangmuathu2007
  • Số bài : 2342
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.04.2005
RE: tho tinh - 26.06.2005 19:10:03
0
cung đàn bao bậc buồn vui.
tiếng đàn như khóc , như cười thế gian.
con đò nay đã sang ngang.
hai bờ chia cắt thênh thang biển tình.

em về ko chút hư vinh.
không màng thế sự không tình thảnh thơi
lặng nhìn chiếc thuyền xa khơi.
lòng em đau đớn bồi hồi nhớ thương

maiyeuem
  • Số bài : 4042
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.05.2005
  • Nơi: Đồng bằng sông cửu Long
RE: tho tinh - 26.06.2005 19:47:09
0
BẾN ĐÒ YÊU
Cung đàn tình, tiếng tang tiếng tính
Mới đâu đây văng vẳng, nhạc khúc yêu
Cách xa nhau, trăm nẻo vạn đường chiều
Tâm hồn mãi, tiếng yêu tình không dứt
Sóng nhạc yêu ,trong lòng vang rạo rực
Cả biển trời sóng thổn thức vì mong
Con đò trôi trên biển dẫu lạc dòng
nhưng hồn mãi nhớ mong về bến đỗ
Để tình ta cung đàn tình vẫn rộ
Con đò chiều quay đỗ bến đò yêu

<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.06.2005 19:55:10 bởi maiyeuem >
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên

fly1tome
  • Số bài : 2102
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.05.2005
RE: tho tinh - 26.06.2005 23:19:45
0


Trích đoạn: giotnangmuathu2007

biết rằng tình cũ không quên.
chỉ vì lãng tử cho nên đèo bồng.
xa xa ngắm ánh măy hồng.
tình yêu em nguyện một lòng không phai.

Lãng tử vui đùa theo áng mây
Nụ cười gieo rắc trong ngất ngây
Hồn vương lãng mạn lòng thi khách
Phiêu bạc phương trời nghe đắm say...

giotnangmuathu2007
  • Số bài : 2342
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.04.2005
RE: tho tinh - 27.06.2005 01:04:57
0
tháng ngày ta vẫn buồn trông.
nụ cười héo hắt nhìn mong thuyền về.
ai ngờ lãng tử xuống bè.
thả neo để nước trôi về biển đông.



fly1tome
  • Số bài : 2102
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.05.2005
RE: tho tinh - 27.06.2005 01:35:23
0
Phải chăng người vẫn chờ trông
Mong người lãng tử biển đông tìm về...

giotnangmuathu2007
  • Số bài : 2342
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.04.2005
RE: tho tinh - 27.06.2005 01:55:10
0
em đà có một dòng sông
bao nhiêu nỗi nhớ gửi trong đất trời

mailamuathu
  • Số bài : 233
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.05.2005
  • Nơi: Miền Tây Nam Bộ
RE: tho tinh - 27.06.2005 02:14:12
0


Thân tôi mang tím lả lơi
Hôm nay gặp lại đã ngời tím ai
Tím ai tím đẹp trang đài
Hôm nay phai sắc một trời lả lơi
Mailamuathu
Em khóc cho thói đời đen bạc
Lừa gạt tình và lừa lọc người mình yêu

fly1tome
  • Số bài : 2102
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.05.2005
RE: tho tinh - 27.06.2005 02:24:37
0
Cả hai màu tím xinh tươi
Mang cho nét đẹp nụ cười thế gian...

Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 85 trang, bài viết từ 61 đến 90 trên tổng số 2527 bài trong đề mục