Gió Đùa - Thơ Trương Văn Tú
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 7 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 97 bài trong đề mục
poisonivy 30.05.2009 11:39:33 (permalink)
0
[Helpful answer received] / [List Solutions Only]
Gió Đùa

***


Bước chân chim,
Ngập ngừng bên song cửa.
Lọn tóc nào?
Ngúng nguẩy cuối hành lang.
Áo trắng tinh,
Như khói thuốc nhạt nhòa.
Ai có biết?
Tà áo nào dan díu.
Ơi! … gió đùa
Bỏ trống cả hành lang.


Hành lang hun hút ….


Trương Văn Tú (Lãng Nhai)
Hưng Đạo 1975

<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.05.2013 13:36:49 bởi poisonivy >
#1
    poisonivy 30.07.2009 10:35:40 (permalink)
    0
    Chân Trời Tím
    ************


    Gầy gò cọng cỏ mấy bông lau
    Lao xao xào xạc dưới nắng chiều
    Con đường “xa lộ hoàng hôn” ấy
    Ta cứ thẫn thờ với áng mây

    Mây bay nhè nhẹ màu tim tím
    Cớ sao trinh nữ khẻ xếp mình?
    Sao không khoe sắc cùng với nắng
    Để cho mây tím cả chiều hoang


    Trương Văn Tú (Lãng Nhai)
    SJ, CA 24 July 2009

    PS.
    Trinh nữ = Hoa trinh nữ
    Xa lộ hoàng hôn = Lộ xe ở Sadec hướng về bắc Vàm Cống
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.10.2009 22:38:11 bởi poisonivy >
    #2
      poisonivy 01.08.2009 10:00:12 (permalink)
      0
      Em Là Thuốc Phiện
      ************************

      Nhựa thuốc phiện, chất đầy trong lá phổi,
      Thấm nhuần từng huyết quản từng vi sinh,
      Để dẫn đưa, chất nghiện kéo về tim,
      Để cấu xé, để đọa đày thân xác,
      Và quậy nát, một linh hồn hoang dại.

      Em, là thuốc phiện mà anh đã trót nghiện,
      Mà:
      Nghiện là đắm say, là hủy diệt cuộc đời.
      Cũng như,
      Yêu là
      Giết mất linh hồn, bỏ rơi thân xác lạnh.

      Đã đôi lần anh đi vào bệnh viện,
      Để anh cai, hủy diệt bóng hình em,
      Và thiêu cháy bởi đèn dầu thuốc phiện,
      Để hết nhớ con người có chất ngiện.

      Nhưng anh nhớ mắt nàng là huyền hoặc
      Là chơi vơi, là lạc lõng lên tiên.
      Em đã đưa anh vào cõi thần tiên,
      Hay đã dẫn anh xuống đường địa ngục?

      Em là thuốc phiện em ơi!
      Khiến anh đã chết, chơi vơi cõi trần.


      Trương Văn Tú (Lãng Nhai)
      Sàigòn, 17 tháng 05, 1974
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.11.2009 09:42:24 bởi poisonivy >
      #3
        poisonivy 12.08.2009 08:15:36 (permalink)
        0
        Tha Ma Buồn
        ***********


        Dưới lòng đất lạnh cô liêu u tịch,
        Nó nhốn mình trong bốn vách hòm đen.
        Nó lắng nghe, tiếng khóc than van,
        Của ma quái, của oan hồn uổng tử.

        Bóng ma chơi, buồn dạo bãi tha ma,
        Thiếu trăng sáng, tiếng côn trùng rỉ rả.
        Đất khô cằn, cỏ úa xót thương đau,
        Nó luyến tiếc, nó nhớ người tình bạc.

        Những nấm mồ, màu rêu xanh phủ kín,
        Gió lạnh buồn, tan tác cỏi hồn ta.
        Trước thánh giá, nó gục đầu cầu nguyện,
        Giê su hỡi!
        Hãy cứu vớt, một linh hồn hoang dại.


        Trương văn Tú (Lãng Nhai)
        27 tháng 04, 1974
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.08.2009 09:31:03 bởi poisonivy >
        #4
          poisonivy 20.08.2009 08:19:26 (permalink)
          0
          Mưa Miết
          *********

          Mưa thế này làm sao em ra được!
          Để anh chờ suốt mãi trong đêm mưa.
          Mưa réo rắt, cho lòng càng se thắt,
          Lỡ hẹn rồi, anh cố mãi ngóng trông.

          Mưa ơi! Sao không gửi ta lời nhắn,
          Rằng mưa nhiều em không thể gặp anh.
          Để cơn mưa vẫn sẽ là cái cớ,
          Cho lòng anh vơi nhẹ thú thương đau.

          Mưa cứ rơi khuất cả ánh đèn đường,
          Bóng xiêu vẹo nay chỉ còn một nữa.
          Thôi thì mưa mưa miết cả đêm nay,
          Lỡ hẹn thề cũng tại mưa miết thôi!

          Trương Văn Tú (Lãng Nhai)
          San Jose, CA
          August 15th, 2009
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.09.2009 12:54:04 bởi poisonivy >
          #5
            poisonivy 04.09.2009 04:04:01 (permalink)
            0
            Vạt Áo Dài
            *********
             

            Tóc em bay, lất phất trong gió sáng,
            Vạt áo dài, em vén kỹ lên cao.
            Trên chiếc xe ta cút kít đến trường,
            Em đùa giởn, anh làm sao biết mệt!
             
            Em cùng anh, cùng cấp sách đến trường,
            Rồi chiều đến, đôi ta cùng ra phố.
            Dưới bóng me, nơi hàng rong nước mía
            Em tươi cười, như mía ngọt làm sao!
             
            Em tung tăng, như chẳng có muộn phiền
            Vạt áo mỏng, bay vòng đầy ý nhị
            Anh nhìn em, anh giống một gã khờ
            Theo gió cuốn, em như nàng tiên nữ
             
            Rồi bổng chợt, mùa ve sầu lại đến
            Suốt ngày hè, em mất dạng nơi nao
            Anh cứ ngỡ, em nghĩ hè về muộn.
            Thôi thì cứ, đợi chờ ngày khai học.
             
            Ngày tựu trường, anh đứng ngó thật xa
            Nhưng dáng em, mất khuất từ thuở nào
            Anh thơ thẩn, ngẩn ngơ vào lớp học
            Nỗi u sầu, cả một nỗi nhớ nhung.
             
            Rồi hôm ấy cô bạn cùng anh nói
            Em đi rồi, em đi ở nơi xa.
            Em đi xa chẳng một lời giả biệt
            Vạt áo dài, nay chỉ khoảng hư không.
             
             
            Trương Văn Tú (Lãng Nhai)
            August 8, 2009
            San Jose, CA
             

            <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.02.2022 19:37:55 bởi Ct.Ly >
            Attached Image(s)
            #6
              poisonivy 04.09.2009 11:02:06 (permalink)
              0
              Trái Tim Băng Bột
              ***************


              Thế gian có một thằng điên,
              Nó ngồi, nó khóc, nó khiêng quan tài.
              Quan tài chứa một hình hài,
              Nó ngồi, nó khóc, đọa đày xác thân.

              Lạ đời xác có trái tim,
              Trái tim băng bột thằng điên nó cười.
              Ô hay! Giao Chỉ có người,
              Trái tim băng bột, biết cười, biết yêu.

              Ha! Ha!
              Trái tim băng bột, biết cười, biết yêu.


              Trương văn Tú
              Hưng Đạo, 01 Tháng 05, 1974

              PS:
              Có ai nghe trái tim băng bột qua hồi nào chưa?
              Ấy thế mà xứ Giao Chỉ có thằng điên với trái
              tim băng bột đấy! Thế mới lạ chứ! Nó điên vì
              tình đấy, đồng bào ơi!
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.09.2009 11:03:12 bởi poisonivy >
              #7
                poisonivy 05.09.2009 06:50:05 (permalink)
                0
                Vương Vấn
                *********
                 
                Ngọn gió nào đã đưa ai đến?
                Ngưỡng cửa nào đã mở rộng đón ai?
                Ơi! ngày nào …
                Bước lên thềm, nhìn qua song cửa,
                Ai đã đưa lòng mình qua chốn ni.
                Ơi! … giờ đây,
                Một bước ngập ngừng, một bước đi.
                Lòng vấn vương, hay không còn vương vấn?
                 
                 
                Trương văn Tú (Lãng Nhai)
                Trung học Hưng Đạo ‘75
                 
                #8
                  poisonivy 06.09.2009 10:47:07 (permalink)
                  0
                  Nắng Sài Gòn
                  ************


                  Không phải,
                  “Nắng Sài Gòn anh đi mà chợt mát”
                  Mà Sài Gòn trời oi ả quá em ơi.
                  Bởi chuyến xe ô tô buýt đường về,
                  Sao nó ngắn mà em giận hờn quá đổi.


                  Trương Văn Tú (Lãng Nhai)
                  Sàigòn, 06 tháng 12, 1976

                  #9
                    poisonivy 07.09.2009 08:34:57 (permalink)
                    0
                    Tôi Lặng Yên
                    ***********



                    Tôi lặng yên,
                    để nghe tâm tư mình xa xót.
                    Tôi lặng yên,
                    để nghe lòng mình thổn thức trong đêm.
                    Tôi lặng yên,
                    để cho lá rụng lìa cành.

                    Nước mắt chạy quanh rèm mi,
                    Tôi biết,
                    Và….
                    Tôi vẫn cứ lặng yên,
                    để lần cuối….
                    để lần cuối cùng đắng ngọt chạy trên môi,
                    Chạy trên môi em…..


                    Trương Văn Tú (Lãng Nhai)
                    Sàigòn, 12 tháng 05, 1975
                    #10
                      poisonivy 01.06.2011 08:41:11 (permalink)
                      0
                      [This post was marked as helpful]
                      Chết Rồi Cũng Yêu
                      ****************

                      Cô liêu giấc mộng phũ phàng
                      Năm canh dằn vặt bóng trăng vật vờ.
                      Suốt đêm khói thuốc bạn đời,
                      Rượu cay đắng lưỡi xa lìa tiếng yêu.
                      Hồn về địa phủ âm u,
                      Ta đà lạc bước lỡ yêu với người.
                      Yêu người người hẳn không yêu,
                      Cứ yêu đến chết chết rồi cũng yêu.

                      Trương Văn Tú (Lãng Nhai)
                      San Jose, CA
                      May 27, 2011
                      #11
                        poisonivy 21.01.2012 13:34:11 (permalink)
                        0
                        春雨 - 張聞秀

                        春雨潇潇烟蒙蒙,
                        紅樓閨女窗帘垂.
                        夜雨聲寒難入眠.
                        還是夢中戀痴情?


                        壬辰春節


                        Mưa Xuân (và Khuê Nữ)

                        Mưa xuân lất phất mênh mang,
                        Lầu hồng khuê nữ song rèm vẫn buông.
                        Gió mưa thao thức nữa đêm,
                        Hay là chìm đắm mộng tình tuổi xuân?

                        Trương Văn Tú (Lãng Nhai)
                        Xuân Nhâm Thìn
                        01/19/2012





                        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/69959/5B737487990E4BE7A1E71954D88F1C52.JPG[/image]
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.01.2012 13:52:14 bởi poisonivy >
                        Attached Image(s)
                        #12
                          poisonivy 22.03.2012 09:17:43 (permalink)
                          0
                          昔日紅顏 – 張聞秀

                          二月風吹梅絮辭,
                          蜂蝶花鳥影消失。
                          獨酌窗冷怜花謝,
                          昔日紅顏何處拾。


                          ***********************
                          Bóng Hồng Thuở Trước

                          Gió tháng hai mai rơi lả tả,
                          Ong bướm hoa vội vã ra đi.
                          Mình ta với rượu xác hoa,
                          Bóng hồng thuở trước biết đâu mà tìm?

                          Trương Văn Tú
                          San Jose, CA
                          03/09/2012
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.03.2012 09:53:00 bởi poisonivy >
                          #13
                            poisonivy 20.06.2012 05:10:05 (permalink)
                            0
                            [This post was marked as helpful]
                            尋香玉 (昔日紅顏-續二)- 張聞秀

                            今宵迷路尋香玉,
                            月下朦胧伴影行。
                            昔日相逢今不在,
                            風吹花謝满傷情。
                            紅颜何處?
                            風若有情!
                            莫吹我相思情。

                            *********************************************

                            Tầm Hương Ngọc (Bóng Hồng Thuở Trước - 2)

                            Đêm khuya lạc lối tầm hương ngọc,
                            Nguyệt hạ mông lung bóng với hình.
                            Tương phùng thuở trước cố nhân,
                            Hoa rơi gió thổi đau thương cõi lòng,
                            Đâu tri kỷ ? Đâu bóng hồng?
                            Gió hữu tình!
                            Xin đừng thổi mất mối tình tương tư.

                            Trương Văn Tú (Lãng Nhai)
                            San Jose, CA
                            June 12, 2012
                            #14
                              poisonivy 20.07.2012 11:43:49 (permalink)
                              0
                              Em Như Con Tằm

                              Như con tằm em cuộn mình trong lá,
                              Gặm nhấm đời với chiếc lá vô tri.
                              Mỗi sợi tơ là mỗi sợi ân tình,
                              Tuông huyết mạch mong tơ tình óng ả.

                              Tằm cứ nhả, tơ dài trăm thế kỷ,
                              Em yêu anh hơn cả sợi tơ dài,
                              Trăm thế kỷ và muôn ngàn thế kỷ,
                              Em xin anh đừng vội cắt tơ này.

                              Đã là kiếp con tằm ngồi buông sợi,
                              Cứ cho đi mà chẳng lấy được gì.
                              Anh có đi, cứ mang tơ giữ ấm,
                              Mặc xác tằm vàng vọt ánh trăng sao.

                              Trương Văn Tú (Lãng Nhai)
                              July 10th, 2012
                              San Jose, CA
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 7 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 97 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9