Gió Đùa - Thơ Trương Văn Tú
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 7 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 97 bài trong đề mục
poisonivy 28.07.2012 10:21:24 (permalink)
0
Mỏi Mòn

Tháng ngày lặng lẽ trôi đi,
Như dòng sông rẽ cách chia hai đàng.
Rồi thu lá rụng đầy sân,
Ngồi ôm con nhỏ chạnh lòng ai hay.
Tà dương khuất bóng sau đồi,
Chim bay về tổ bóng ai mịt mờ.
Ru con vỗ giấc an hoà,
Phòng không gối chiếc nhạt nhoà đôi mi.
Sương sa gió lạnh đêm thâu,
Mỏi mòn, mòn mỏi ngày mai tương phùng.

Trương Văn Tú (Lãng Nhai)
July 19th, 2012
San Jose, CA


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/69959/F9F9B83B24174881BB39D82DCBE9E0AE.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.07.2012 10:28:56 bởi poisonivy >
Attached Image(s)
#16
    poisonivy 03.08.2012 11:23:01 (permalink)
    0
    [This post was marked as helpful]
    Xin Chôn Tôi
    ***********


    Nếu tôi chết,
    Xin chôn tôi với cây đàn cũ kỷ,
    Phủ bụi trần nơi góc xó âm u.
    Đàn nơi đó nhưng người đà xa khuất,
    Cho cung oán hận bi thương một trời.

    Nếu tôi chết,
    Xin chôn tôi với cây đàn ân ái,
    Bởi u mê vướng phải tiếng yêu ma.
    Phím chẳng so, hồn phách vội xa lìa,
    Cõi u minh xin hẹn tìm xác thịt.

    Nếu tôi có chết một mai,
    Chôn sâu lòng đất với tôi cây đàn.


    Trương Văn Tú (Lãng Nhai)
    July 11th, 2012
    San Jose, CA


    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/69959/9A45374393F44F2EA2995986095B76A4.jpg[/image]
    Attached Image(s)
    #17
      poisonivy 11.08.2012 11:21:41 (permalink)
      0
      Tuổi Mười Sáu

      Tuổi mười sáu anh đà yêu say đắm,
      Má em xinh thắm đỏ trái táo hồng.
      Trái táo hồng anh khẽ cắn môi em,
      Em khẽ nói chúng ta chưa đã lớn.

      Anh vội vã rút tay từ trong tối,
      Bốn mắt nhìn như chừ đã khôn nguôi.
      Lòng hực lửa vẫn thèm hương táo ấy,

      Thôi cứ cắn,
      Cho dù anh xuống trăm ngàn hỏa ngục.
      Một phút thiên đàng đã đủ với tiếng yêu ...

      Trương Văn Tú (Lãng Nhai)
      July 30th, 2012
      SJ, CA


      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/69959/7F23E01FF7414C1D9952BFD93DE8A5AA.jpg[/image]
      Attached Image(s)
      #18
        poisonivy 25.08.2012 08:55:19 (permalink)
        0
        Yêu Bóng Ma

        Sương rơi lạnh bóng trăng ngoài song cửa,
        Gió vi vu xoáy lốc tiếng sói tru.
        Chân ngọc ngà xào xạc lá vàng rơi,
        Tiếng than thở oan hồn yêu chưa thỏa.
        Ta ngạt quá, châu thân nàng lạnh ướt,
        Nàng là ai? là chiếc bóng ma trơi?
        Không chân dung không mắt phượng mày ngài.
        Sao thân xác chỉ toàn tờ lụa úa ?
        Buông ta ra!
        Buông ta ra!
        Ta không thể yêu người như bóng ma....

        Trương Văn Tú (Lãng Nhai)
        August 23th, 2012
        San Jose, CA
        #19
          poisonivy 01.09.2012 11:37:09 (permalink)
          0
          Cát và Biển

          Như sóng vỗ trên bờ vai cát mịn,
          Bãi cát vàng óng ả tựa da em.
          Sóng lả lơi chảy miết trên lưng dài,
          Cát thoai thoải, tay lượn lờ theo sóng.

          Tiếng thỏ thẻ vọng về từ vỏ ốc,
          "Anh yêu em ..." văng vẳng tự nơi đâu .
          Sóng xô bờ quấn quýt bể mộng mơ,
          Biển cùng cát ra khơi về xứ mộng.

          Trương Văn Tú (Lãng Nhai)
          July 26th, 2012
          SJ, CA
          #20
            poisonivy 12.09.2012 12:22:28 (permalink)
            0
            [This post was marked as helpful]
            Bùn Nhơ Thánh Thiện
            ******************

            Môi kề môi,
            Và chạy viền bên hàng tóc rối.
            Cả thùy châu,
            Và cả đôi mắt của em yêu.
            Ngất lịm đi,
            Ơi! đôi hàng mi say đắm ấy.
            Siết chặt vào,
            Và cũng đừng để phút nào lơi.
            Tay điên cuồng,
            Tay mò mẩm kiệt tác Đào Nguyên.
            E ô uế,
            Đôi vai ngà vốn là nghiệp chướng.
            Run lên em,
            Cho tội trần gian cao chất mãi.
            Để linh hồn,
            Rơi vào chốn vực thẳm Bồng Lai.
            Hãy để yên,
            Hãy để hở nút với khuy cài.
            Cho năm ngón,
            Chìm sâu vào bùn nhơ Thánh Thiện.

            Trương Văn Tú
            Sadec, 1976
            #21
              poisonivy 13.09.2012 11:11:48 (permalink)
              0
              Xin Lạy Mặt Trời
              ***************

              Ôm chặt em, để hồn ta còn mãi
              Mất em rồi hồn anh sẽ bơ vơ
              Đừng vội đi vì đêm vẫn còn dài
              Để trọn giấc hương nồng cùng bóng nguyệt

              (Anh xin lạy)
              Lạy mặt trời xin say vùi giấc ngủ
              Để bóng đêm trường cửu với đôi ta
              Anh rất sợ vầng thái dương chói sáng
              Bóng hình em vội vã bốc hơi nhanh

              (Tôi van xin)
              Xin thời gian lắng đọng ở nơi này
              Để ngày mai sẽ không có ngày mai
              Anh rất sợ chữ ngày mai sẽ đến
              Ngày mai nầy anh vĩnh viễn mất em ….



              Trương Văn Tú (Lãng Nhai)
              Sadec, 12 tháng 12, 1976
              #22
                poisonivy 19.09.2012 11:12:03 (permalink)
                0
                Xin Em
                ********

                Len lỏi trong trái tim em,
                Cố tìm một chổ trong buồng tim em.
                Xin em đừng khép buồng tim,
                Cho anh lối ngõ mối tình anh si.
                Xin em đừng đẩy anh ra,
                Để anh còn chổ tỏ bày tương tư.
                Xin em đừng để bên lề,
                Để anh còn chút mộng mơ mối tình.
                Xin em và mãi xin em,
                Cho anh một chổ trong buồng tim em.

                Trương Văn Tú (Lãng Nhai)
                August 7th, 2012
                SJ, CA
                #23
                  poisonivy 22.09.2012 08:32:14 (permalink)
                  0
                  [This post was marked as helpful]
                  Hoạ Hình Em
                  *************

                  Anh có thể hoạ hình em từ ký ức,
                  Từng hàng mi từng tia mắt mê ly.
                  Từng tóc ngắn đủ che bờ vai mịn,
                  Từng nụ cười chiếc răng khểnh dễ yêu.

                  Nhưng anh,
                  Không hoạ được những gì em suy nghĩ,
                  Ẩn trong sâu từ xương cốt của em.
                  Không đoán được trái tim muôn vạn nẻo,
                  Thở nhịp nhàng trong ngực nóng đê mê.

                  Moi tim ra,
                  Xem tim anh thổn thức tự bao giờ,
                  Thoi thóp thở chỉ nhờ khuôn mặt ấy.
                  Anh chỉ sống ngu ngơ trong tiềm thức,
                  Hoạ hình em không hoạ được tim em.

                  Trương Văn Tú (Lãng Nhai)
                  Cho DT
                  September 18th, 2012
                  SJ, CA



                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.12.2012 10:56:37 bởi poisonivy >
                  #24
                    poisonivy 19.10.2012 10:01:47 (permalink)
                    0
                    Yêu Thiên Nữ (Thiên Nữ Tán Hoa)
                    *******************************

                    Đam mê quyến rũ hào quang,
                    Rừng hoa hoang dại ngát hương một trời.
                    Bóng ai thoăn thoắt bên bờ,
                    Dáng như thiên nữ sõng soài trăng khuya.
                    Áo bay lỡ dở lả lơi,
                    Đôi gò bồng đảo hoa đào đong đưa.
                    Gieo hoa dẫn độ hồn ta,
                    Hương nồng bóng nguyệt mây mưa thỏa tình.
                    Lầu ai hương phấn mặn nồng,
                    Ta yêu thiên nữ, nàng ơi! ơi nàng!
                    ....
                    Giật mình tỉnh giấc mơ tiên,
                    Đèn khuya ai thắp thư phòng ngổn ngang.

                    Trương Văn Tú (Lãng Nhai)
                    August 30th, 2012
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.10.2012 11:27:19 bởi poisonivy >
                    #25
                      poisonivy 26.10.2012 08:55:05 (permalink)
                      0
                      [This post was marked as helpful]
                      Tóc Xanh Nàng Kỹ Nữ
                      *******************

                      Dưới đèn màu rộn rã khách mua vui,
                      Nhạc mê ly lã lướt gót chân mèm.
                      Quay ngông cuồng trong khói thuốc hư vô,
                      Đong đưa khách nhạc vô tình cứ trỗi.

                      Vai nghiêng ngả bồng bềnh trên xác thịt,
                      Thân rã rời trống cứ dội cuồng điên.
                      Rượu mềm môi cay đắng tuổi xuân xanh,
                      Chân lạc bước nhịp … hồn xiêu phách lạc.

                      Tay ân ái, tình lang ơi! cứ ngả …
                      Giọt mây mưa, còn đọng đỉnh Vu sơn.
                      Kèn xắc xô ai oán vạc ăn sương,
                      Liễu tan tác, tóc xanh nàng kỹ nữ.


                      Trương Văn Tú (Lãng Nhai)
                      San Jose, CA
                      Revised 13 April 2011
                      #26
                        poisonivy 29.10.2012 09:44:18 (permalink)
                        0
                        [This post was marked as helpful]
                        Mẹ và Đêm Vượt Biển
                        *******************


                        Tay kia mẹ vẫy không ngừng,
                        E rằng chỉ thấy mặt con lần nầy.
                        Con đau, con xót đêm dài,
                        Nhưng vì thế cuộc con đây phải lìa.
                        Thuyền thì cứ rẽ sóng đi,
                        Máy kêu phình phịch mẹ kêu xa dần.
                        Bóng đêm nghiệt ngã chìm dần,
                        Khuất đi bóng mẹ nỗi buồn không vơi!

                        Trương Văn Tú (Lãng Nhai)
                        San Jose, CA
                        Mùa Vu Lan, August 24, 2009
                        #27
                          poisonivy 31.10.2012 11:31:09 (permalink)
                          0
                          Khói Thuốc Cay
                          *************

                          Khói thuốc cay nhoè nhoẹt cả mảnh đời,
                          Vết cháy nào rò rỉ máu tương tư.
                          Máu cứ chảy cho tình ta cạn dứt,
                          Hương ngọc nào theo gió cuốn bay xa.

                          Trương Văn Tú (Lãng Nhai)
                          Sàigòn, 30 tháng 04, 1974
                          #28
                            poisonivy 03.11.2012 12:52:22 (permalink)
                            0
                            Thư Tôi Cứ Gửi Cho Người
                            ************************

                            Thư tôi cứ gửi cho người,
                            Hồi âm chẳng thấy ngày ngày trông thư.
                            Dường như thư đã lạc đâu!
                            Chứ không thì đã được thư lâu rồi.
                            Một ngày rồi cũng trôi đi,
                            Nổi buồn man mác lãng trôi theo dòng.
                            Hai ngày rồi cũng qua nhanh,
                            Nhưng con sông cạn mỏi mòn tiếng ai.
                            Ba ngày gắng gượng trông thư,
                            Thư sao chẳng thấy người như chẳng còn.
                            Bốn ngày thoi thóp nhục nhằn,
                            Ngồi trong phòng viết mà lòng đâu đâu.
                            Năm ngày hụt hẫng lao đao,
                            Tim như lạc nhịp tơi bời gió đông.
                            Sáu ngày dài thật thê lương,
                            Bóng đêm hun hút quặn mình trong chăn.
                            Bảy ngày máu rỉ khô cằn,
                            Như giun quằn quại bóng trăng lạnh lùng.
                            Tri âm đâu hởi tri âm?
                            Cứ tìm tìm mãi bóng nàng bặt tâm.
                            ...
                            Ơi nàng, nàng hởi ơi nàng!
                            Có nghe tiếng thở sầu vương cỏi lòng.

                            Trương Văn Tú (Lãng Nhai)
                            cho DT
                            September 20th, 2012
                            SJ, CA
                            #29
                              poisonivy 08.11.2012 12:20:24 (permalink)
                              0
                              Lời Nàng Kỹ Nữ Tên Thu
                              ***********************

                              Thu,
                              Buồn man mác.
                              Gió,
                              Nhè nhẹ thổi.
                              Những chiếc lá vàng rơi lả tả, lả tả….
                              Một,
                              Hai,
                              Rồi đến ba, bốn chiếc lá ….
                              Ta ngồi đây mà đếm từng chiếc lá.
                              Lần lượt,
                              Lần lượt ra đi, ra đi …. Trôi theo tháng ngày
                              Với cái xác thân không hồn, cằn cỗi.
                              Một xác thân nhọc nhằn
                              Cho cõi đời mua vui
                              Một xác thân đầy ô uế, trầm luân
                              Để cõi đời vùi vập, vập vùi ….
                              Ôi! những chiếc lá.
                              Ôi! những mùa thu.
                              Ôi! cõi đời ô trọc.


                              Trương Văn Tú (Lãng Nhai)
                              Đà lạt, đêm tịch mịch
                              15 tháng 06, 1973
                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 7 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 97 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9