Gió Đùa - Thơ Trương Văn Tú
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 7 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 97 bài trong đề mục
poisonivy 14.07.2013 09:12:25 (permalink)
0
Trăng Của Ta
***********
 
Vói tay hái trái trăng vàng ngọc,
Thạch ngọc lưu ly hiến tặng người.
Rượu bình chưa cạn tình say khướt,
Chập chờn giấc mộng mộng chưa say.
 
Gió qua cành liễu đào sớm nở,
Nâng theo tiếng nhịp nhịp hoan ca.
Ta không Lý Bạch ôm trăng chết,
Trăng đã dậy thì trăng của ta.
 
Lãng Nhai Trương Văn Tú
July 12th, 2013
SJ, CA
#61
    poisonivy 22.07.2013 12:57:14 (permalink)
    0
    Chiếc Áo Dòng
    ************
     
    Ai khéo tạc những đường cong quyến rũ,
    Sấm nổ rền trên ngọn đỉnh Sinai.
    Mười điều răn mười ngón giẫm phong ba,
    Trăng với nước nhục nhằn xương da thịt.
     
    Khe nước hẹp nấc từng cơn - tu sĩ,
    Động đào nguyên ngàn thạch nhũ mưa sa.
    Ta úp mặt hoang đàng trên cỏ mượt,
    Hương nồng nàn sặc sụa ọc nguồn thơ.
     
    Đôi đồng tử ngây thơ đầy biến hoá,
    Hớp hồn người lạc lõng cõi man di.
    Ta Adam, em Eva thuở ấy,
    Ánh trăng vàng bàng bạc đủ che thân.
     
    Chiếc môi mọng sóng vỗ về lơi lả,
    Liễu che non còn đọng hạt hoan ca.
    Maria linh hồn con sa ngã,
    Chiếc áo dòng con để lại bề trên.
     
    Maria ... Maria ....Đức thánh mẹ Đồng Trinh,
    Con đợi chờ ngày phán xét ơn trên.
     
     
    Lãng Nhai Trương Văn Tú
    July 12th, 2013
    SJ, CA

    #62
      poisonivy 25.07.2013 12:22:22 (permalink)
      0
      Cầu Tre Mấy Nhịp
      ***************

       
      Cầu tre mấy nhịp ai qua,
      Bóng ai chiếc áo bà ba dịu dàng.
      Em cười hoa phải ghen tuông,
      Má xinh sen phải ngại ngần nở hoa.
       
      Bóng dừa nghiêng ngã tóc ai,
      Để trăng ngơ ngẩn để ai say tình.
      Trăng soi dưới nước một mình,
      Cầu tre mấy nhịp gập ghềnh khó qua!
       
      Ai qua xin nhắn đôi lời,
      Cho anh xin gửi nụ hôn ban đầu.
      Ầu ơ! Mấy nhịp cầu tre,
      Cho anh xin gửi một đôi bông vàng.
       
      Lãng Nhai Trương Văn Tú
      July 16, 2013
      SJ, CA
      #63
        poisonivy 14.08.2013 12:06:52 (permalink)
        0
        Chuyện Tình Người Hoá Tuyết (Người Tuyết – Tan)
        *******************************************
         
        Ai đã cho nàng muôn lời thơ,
        Để lòng xao xuyến suốt đêm ngày.
        Ngoài trời vẫn mưa - mưa xơ xác,
        Vẫn thấy ai kia đứng thẫn thờ.
         
        Lồng trong khung cửa phòng trang điểm,
        Ánh lửa chập chờn gió đêm đông.
        Tuyết trắng rơi rơi … dần phủ kín
        Bóng ai ngoài ấy vẫn đứng trông.
         
        Tuyết rơi rơi, tuyết rơi rơi, tuyết rơi rơi, đời trắng xoá!
        Rét căm căm, rét căm căm, rét căm căm, tình lửa cháy.
        Gió vi vu, gió vi vu, gió vi vu, lời yêu đương,
        Nước mắt rơi, nước mắt rơi, chiếc hôn nồng nàng -  tuyết tan.
         
        Chiếc áo măng tô màu cũ kỹ,
        Ai đã đêm qua mãi đứng chờ.
        Giờ thì song rèm bóng ai vắng,
        Chiếc áo măng tô tượng tuyết người.
         
        Gọng kính nào vỡ bên vệ đường,
        Thân người tuyết phủ lãnh như băng.
        Chàng ơi chàng hởi, sao khờ thế?
        Nước mắt nào rơi! người tuyết tan …
         
        Lãng Nhai
        August 10th midnight, 2013
        SJ, CA
         
        PS. Cảm xúc bài ca "Million of Scarlet Roses - Alla Pugacheva (Russian Song)", và chuyện tình của chàng hoạ sĩ Niko Pirosmani.  Tác giả viết bài thơ “Chuyện Tình Người Hoá Tuyết” hay "Người Tuyết - Tan" lồng vào âm điệu bài ca trên.   
        Note:  Chuyện tình chàng hoạ sĩ Niko Pirosmani và câu chuyện tình Người Hoá Tuyết của tác giả dựng lên là hai câu chuyện hoàn toàn không liên quan.
         
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.08.2013 06:55:16 bởi poisonivy >
        #64
          poisonivy 25.08.2013 13:38:46 (permalink)
          0
          [This post was marked as helpful]

          Một Ngày Bình Yên
          ****************

          Tà dương lạc lõng non đoài,
          Mặt hồ tĩnh lặng gió sầu hiu hiu.
          Lập loè ánh sáng nhà ai,
          Ví như đom đóm vỗ về màn đêm.
          Chim đàn ríu rít gọi vang,
          Rủ nhau về tổ bóng đêm vội về.
          Tâm tư lắng đọng như tờ,
          Cám ơn Thượng đế một ngày bình yên.

          Lãng Nhai Trương Văn Tú
          08/19/2013
          Tyler, TX

          <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.10.2014 12:07:58 bởi poisonivy >
          #65
            poisonivy 01.09.2013 13:06:18 (permalink)
            0
            Say Đã Chưa?
            ************
             
            Say cho bí tỉ say cho chết!
            Say đến khi nào đến hết say.
            Say cho quên hết đời vô vị,
            Say đến khi nào biết đã say.
             
            Say quên chó nhỏ ngồi bên cạnh,
            Nó cứ nhìn tui “say đã chưa?”
            Cứ liếm vào tay “thôi đừng uống”
            Tui cứ ậm ừ  - chưa có say.
             
            Lãng Nhai Trương Văn Tú
            August 30, 2013
            SJ, CA
            #66
              poisonivy 15.09.2013 13:06:07 (permalink)
              0
              Sầu Riêng Một Mình
              *****************
               
              Ai cho ăn phải trái buồn,
              Để giờ mang phải nổi buồn vẩn vơ.
              Ai cho ăn phải trái si,
              Để giờ tôi phải si mê vì người.
              Bao giờ người sẽ yêu tôi?
              Để giờ tôi cứ mộng mơ hão huyền.
              Hận tôi sao lại yêu thầm,
              Tình tôi sẽ mãi im lìm ngủ yên.
              Bây chừ ăn phải sầu riêng,
              Thôi đành ôm mãi sầu riêng một mình.
               
              Lãng Nhai
              September 9th, 2013
              SJ, CA
              #67
                poisonivy 06.11.2013 00:25:41 (permalink)
                0
                Trương Chi
                **********
                 
                Ai nơi khuê các hồng lâu,
                Có nghe tiếng sáo lắng sầu tương tư.
                Thuyền câu đèn rọi đêm thâu,
                Lênh đênh phiêu bạc thả trôi theo dòng.
                Trăng soi ánh nước bồng bềnh,
                Lắt lư sóng bạt mảnh hồn đau thương.
                Mỵ Nương nàng hởi Mỵ Nương,
                Gieo chi tình ý giết tình Trương Chi.
                 
                Lãng Nhai
                September 11, 2013
                SJ, CA
                #68
                  poisonivy 26.11.2013 00:00:08 (permalink)
                  0
                  Anh Khờ Ghê Chưa!
                  ******************
                   
                  Em mang ly rượu trữ tình,
                  Để ai say đắm men tình ngẩn ngơ.
                  Đêm ngày cứ dệt mộng mơ,
                  "Em yêu anh đó, anh khờ ghê chưa!"
                  Nhưng sao tôi cứ đợi hoài,
                  Tình sao chưa đến mang đầy nhớ nhung.
                  Ai kia có hiểu nổi lòng,
                  Xin ai gỡ rối tơ lòng tôi mang.
                   
                  Tình em nồng nàng như Martin XO
                  Nóng bỏng nhưng mát rượi như Vodka
                   
                  Lãng Nhai Trương Văn Tú
                  September 12th, 2013
                  SJ, CA
                   
                  #69
                    poisonivy 21.12.2013 12:49:57 (permalink)
                    0
                    [This post was marked as helpful]
                    Ngẩn Ngơ
                    *********
                    Hoa em vẽ đẹp vô cùng em ạ!
                    Nhưng sao bằng người vẽ những đóa hoa.
                    Hoa trên cao anh không màng vói tới,
                    Anh chỉ cần hoa nở đẹp môi em.

                     
                    Hoa nở đẹp môi hồng sao - xinh xắn
                    Nụ cười em rạng rỡ một trời xuân.
                    Tóc thướt tha lả lướt lướt mây ngàn,
                    Chim ngơ ngẩn, ngẩn ngơ lòng quân tử.
                     
                    Lãng Nhai Trương Văn Tú
                    August 20th, 2013
                    SJ, CA
                    #70
                      poisonivy 12.03.2014 12:04:24 (permalink)
                      0
                      Thương Thầm
                      ************
                       
                      Thời gian cứ mãi nuông chiều,
                      Em tôi xinh đẹp mỹ miều thướt tha.
                      Dòng đời trôi cuốn xa xa,
                      Em tôi vẫn mãi thướt tha mỹ miều.
                      Em xinh đẹp, em mỹ miều,
                      Nên lòng quân tử trăm chiều nhớ nhung.
                      Rằng, em có ý thương thầm,
                      Xin đừng quên có anh chàng xóm bên.
                       
                      Lãng Nhai Trương Văn Tú
                      Jan 1st, 2014
                      San Jose, CA
                      #71
                        poisonivy 07.10.2014 12:20:34 (permalink)
                        0

                         
                        Trăng Thu
                         
                        Trăng soi chênh chếch song rèm
                        Nhớ ai ai nhớ tình lang phương nào
                        Chớm thu gió lạnh hiên nhà
                        Lệ rơi thắm vạt mặt hoa héo mòn
                        Trăng soi trăng sáng cổng đường
                        Bóng ai chẳng thấy úa vàng xuân xanh
                        Tình lang ơi hỡi tình lang
                        Trăng thu có biết nỗi buồn Chiêu Quân
                         
                        Trương Văn Tú (Lãng Nhai)
                        Trung Thu – September 8th 2014
                        SJ, CA
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.10.2014 12:17:07 bởi poisonivy >
                        #72
                          poisonivy 08.10.2014 12:20:31 (permalink)
                          0

                           
                          Có Phải Lòng Mình Vẫn Nhớ Ai?
                           
                          Cái buổi chia tay nhẹ nhàng thế
                          Nghẹn lời nhưng cố không chuyện chi
                          Bóng ai vừa khuất chiều xóm cũ 
                          Hai hàng lệ ứa mặn mặn môi
                           
                          Khi tình đã lỡ anh cứ ngỡ
                          Một nhớ hai thương sẽ vội phai
                          Mỗi chút nhớ thương rồi cũng sẽ
                          Theo dòng nước cuốn lững lờ trôi
                           
                          Ôm chặt hình em để trên tim
                          Vô tri vô giác giống như em
                          Lồng trong khung kính vô duyên quá
                          Vứt vào sọt rác lại không cam
                           
                          Càng để càng thương càng lại nhớ
                          Nhớ rồi lại nhớ chuyện xa xưa
                          Làm sao dối được lòng đây nhỉ!
                          Có phải lòng mình vẫn nhớ ai?
                           
                          Lãng Nhai Trương Văn Tú
                          Oct 4th, 2014
                          SJ, CA
                          #73
                            poisonivy 12.10.2014 09:03:58 (permalink)
                            0

                             
                            Chú thích:  Bài thơ sau đây là đọc ngược của bài thơ "Có Phải Lòng Mình Vẫn Nhớ Ai?"  cùng tác giả
                            ******************************************************************************
                             
                            Cái Buổi Chia Tay Nhẹ Nhàng Thay
                             
                            Có phải lòng mình vẫn nhớ ai?
                            Làm sao dối được lòng đây nhỉ!
                            Nhớ rồi lại nhớ chuyện xa xưa
                            Càng nhớ,  càng thương, càng muốn để
                            Vứt vào sọt rác lại không cam
                            Lồng trong khung kính vô duyên quá!
                            Vô tri vô giác giống như em
                            Ôm mãi hình em ôm mãi thôi!
                             
                            Theo dòng nước cuốn trôi lờ lững
                            Mỗi chút đau thương cũng sẽ xong
                            Một nhớ hai thương vội tan dần
                            Khi tình đã lỡ kiếp trăm năm
                            Hai hàng lệ ứa môi mằn mặn
                            Bóng người dần khuất dưới hàng cây
                            Nghẹn lời như cố không chi cả
                            Cái buổi chia tay nhẹ nhàng thay!
                             
                            Lãng Nhai Trương Văn Tú
                            Oct 5th, 2014
                            SJ, CA
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.10.2014 09:06:16 bởi poisonivy >
                            #74
                              poisonivy 25.10.2014 08:53:09 (permalink)
                              0
                              [This post was marked as helpful]

                              Picture: Courtesy (unknown source)
                               
                              Áo Xuân
                               
                              Áo xuân lòng đã dậy thì
                              Đôi tà áo mới đôi bờ núi sông
                              Sài gòn trời bỗng thinh không
                              Cái cơn mưa hạ cháy lòng thi nhân
                               
                              Nước non, non nước chập chùng
                              Chân khe nước hẹp rượu nồng cơn say
                              Liễu thưa tình lại đong đưa
                              Rong rêu cỏ mượt tỉ tê lời mời
                               
                              Lãng Nhai Trương Văn Tú
                              Oct 22nd ,  2014
                              SJ, CA
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.10.2014 00:25:19 bởi poisonivy >
                              #75
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 7 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 97 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9