Gió Đùa - Thơ Trương Văn Tú
Thay đổi trang: << < 7 | Trang 7 của 7 trang, bài viết từ 91 đến 97 trên tổng số 97 bài trong đề mục
poisonivy 20.08.2023 12:00:02 (permalink)
0
[This post was marked as helpful]
Con Về Trong Mộng
 
Đêm thâu canh vắng giật mình,
Tưởng con đến viếng ở bên cạnh giường.
Mơ hồ văng vẳng tiếng con,
Lăn mình lại ngủ ... chăn đông đêm dài.
 
Lãng Nhai Trương Văn Tú
Dec 16th, 2021
San Jose, CA
 
梦中见子
深更半夜梦中醒
疑子回探母亲旁
混浊闻声犹迥远
冬眠床上夜间长!
 
莫恨张闻秀
2021年, 12 月16日

Chú thích:  Bài viết diễn tả mẹ già lãng trí.  Nữa đêm thức giấc tưởng con về ghé thăm mẹ già.  Đau lòng đứt ruột người tôi!  Lãng trí chuyện gì chứ con thì vẫn nhớ.  Rõ là lòng mẹ thiêng liêng không lời nào diễn tả được!

<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.02.2024 11:17:22 bởi poisonivy >
#91
    poisonivy 09.09.2023 11:16:01 (permalink)
    0
    [This post was marked as helpful]
    Mẹ Tôi Mất!

    Mẹ tôi mất, người tôi như điên đảo
    Cả mặt trời áng sáng cũng tối đen
    Cõi U Minh thế giới của vô hình
    Sinh và tử hai đôi bờ xa thẳm
    Mẹ ra đi nghìn thu nay giã biệt!
    Cõi thiên đường mẹ cứ ung dung đi
    Mẹ đi đi, lửa Phật đã soi đường
    Tôi lẳng lặng ... mẹ về nơi vĩnh cữu!

    Lãng Nhai Mạc Hận – Trương Văn Tú
    Aug 9th, 2023
    San Jose, CA
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.02.2024 11:10:21 bởi poisonivy >
    #92
      poisonivy 12.09.2023 11:48:13 (permalink)
      0
      [This post was marked as helpful]
      Ôm Hình Mẹ
       
      Quì ôm hình mẹ trong lòng
      Mắt nhìn linh cửu mẹ nằm trong kia
      Áo quần tươm tất đẹp màu
      Phấn son trang điểm đợi giờ di quan
      Thinh không nước mắt hai hàng
      Nắm hòm khép lại âm dương đôi bờ
      Quẹt đi nước mắt biệt ly
      Mẹ đừng bận bịu ... yên lòng mà đi
       
      Lãng Nhai Mạc Hận – Trương Văn Tú
       
      August 24th, 2023
      San Jose, CA
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.02.2024 11:10:57 bởi poisonivy >
      #93
        poisonivy 01.11.2023 07:31:35 (permalink)
        0
        Nghìn Thu Giã Biệt Mẹ Ơi!

        Biệt ly sinh tử hai đàng
        Nghìn thu giã biệt đau thương cõi lòng
        Tiếng kinh tiếng kệ nhịp nhàng
        Quan tài của mẹ xuống lòng đất sâu
        Nắm tay con phải buông rồi
        Mẹ ơi! Mẹ hỡi! Sao đi vội vàng
        Con còn tâm sự tràn tràn
        Chưa kịp nói hết vội vàng mà đi
        Nghìn thu giã biệt mẹ ơi!
        Nỗi sầu mất mẹ đành thì cố quên
        ....

        Lãng Nhai Mạc Hận – Trương Văn Tú
        September 12th, 2023
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.02.2024 11:11:57 bởi poisonivy >
        #94
          poisonivy 12.02.2024 10:41:14 (permalink)
          0
          Tết Này Vắng Mẹ

          Ngoài trời chim chóc kêu vang
          Hoa mai nở nụ đón xuân rộn ràng
          Cạnh nhà pháo nổ rình rang
          Tết này vắng mẹ lòng con thẫn thờ
          Bao giờ mẹ sẽ trở về?
          Thôi thì con đến viếng mồ mẹ đây
          Nắm hương hoa quả đủ đầy
          Đầu năm chúc mẹ niềm vui ngập tràn

          Lãng Nhai Mạc Hận – Trương Văn Tú
          2/10/2024
          Xuân Giáp Thìn, Mồng Một
           
          R

          <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.02.2024 21:06:16 bởi Ct.Ly >
          #95
            poisonivy 15.02.2024 11:07:31 (permalink)
            0
            Xuân Nay Vắng Mẹ
             
            Mấy độ xuân về mai vẫn nở
            Xuân nay vắng mẹ liễu đìu hiu
            Thơ thẩn rừng người đi trẩy hội
            Rộn ràng mai nở vẫn như xưa!
             
            Lãng Nhai Trương Văn Tú
            San Jose, CA
            02/10/2024
            Xuân Giáp Thìn
            #96
              poisonivy 16.02.2024 11:14:37 (permalink)
              0
              Mẹ Là Hoa Trắng Con Là Lá Xanh
               
              Đường xa con đến nghĩa trang
              Mưa sa nhỏ hạt lòng con bùi ngùi
              Mẹ ơi con đã đến rồi!
              Nắm hương ngọn nến chùm hoa trắng ngần
              Lá xanh hoa trắng đậm tình
              Mẹ là hoa trắng con là lá xanh
              Hoa kia sống mãi nghìn năm
              Hoa không lìa cánh lá không lìa cành
              Ân sâu nghĩa mẹ nặng lòng
              Con là khúc ruột cưu mang mấy mùa
               
              Lãng Nhai Mạc Hận - Trương Văn Tú
              Dec 6th, 2023
              Một ngày mưa sa nhỏ hạt trên đường đến nghĩa trang
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.02.2024 11:21:26 bởi poisonivy >
              #97
                Thay đổi trang: << < 7 | Trang 7 của 7 trang, bài viết từ 91 đến 97 trên tổng số 97 bài trong đề mục
                Chuyển nhanh đến:

                Thống kê hiện tại

                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                Kiểu:
                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9