Đoạn Trường
YÊU MỘT KÍẾP
Suối vàng muôn kiếp thuở sầu bi
Rằng nói yêu đương sao biệt ly
Ai biết tình ta nơi chín suối
Thà yêu cho trót cảnh ly kỳ
Tình yêu !
Tình yêu là cái chi chi
Khi vào không hẹn ra đi không trình
Tình vào êm ả lặng thinh
Tình đi... vật vã đùng đình thở than
Tình yêu vốn dĩ đoan trang
Mát thơm hiền dịu vô vàn thiêng liêng
....................
Trong tim còn.... thắt lời nguyền
Hẳn mai... về lại cửu tuyền... thầm vui
Thôn nghèo...
Thôn nghèo một thoáng dừng chân
Mà thơ réo gọi bao lần vấn vương
Nơi đây có chú Đoạn Trường
Mãi mê cần mẫn cho vườn nhiều hoa
Tinh anh hài hước thật thà....
Điền giai....nhân hậu dung hoà tình thân
........
Lang thang...tôi nghĩ bao lần
Thôn nghèo ra thế...có bần gì đâu !
Mai nầy giông ruổi về đâu
Chắc còn mãi nhớ chùm râu Đoạn Trường !
(Xin kính tặng người tính vui - bụng tốt)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.07.2009 08:28:32 bởi lelong54 >