Thôn Nghèo... Đoạn Trường
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 13 của 55 trang, bài viết từ 181 đến 195 trên tổng số 824 bài trong đề mục
Đoạn_Trường 24.07.2009 16:43:25 (permalink)
0





CÓ AI NGỜ
 
Hạnh phúc xa mờ như gió bụi
Người ơi đâu dễ đến mà chờ
Mộng đẹp tình nhân xa chợt nhớ
Lỡ duyên đành chịu có ai ngờ!

Cúc Hương



ĐỜI

Buồn vui luôn lẫn lộn
Chỉ một thoáng rồi thôi
Kỷ niệm những ngày ấy
Giúp mình yêu lứa đôi

Tình không như chiếc lá
Rơi mãi rơi về đâu
Tình vững bền hơn nữa
Yêu nhau đến bạc đầu

Ôm trọn vào trong mơ
Những gì tình đợi chờ
Càng yêu thêm quí mến
Xây chuyện tình nên thơ

Hãy vui với cuộc đời
Hằng phút giây bên nhau
Vung xới thêm điều quí
Vậy tương lai hết đau!

             Đoạn Trường

Gởi lại chút tri ân.  Chúc Cúc Hương nhiều mộng đẹp và luôn vui vẻ. 
NuocMatMuaThu 24.07.2009 16:46:34 (permalink)
0
 
Đoạn_Trường mến:

Dạ, đôi dòng Thu xin viết vội mến thăm ĐT vẫn khỏe, và cũng xin rất tri ân ĐT đã ghé vào thăm Thu hôm nọ, và đã để lại một bài thơ thật hay và dễ thương phúc họa và mến tặng, Thu xin rất cảm kích nhiều, những bài thơ của ĐT thật dễ thương và đáng yêu lắm, nhưng Thu xin rất xin lỗi ĐT, vì mấy ngày nay, Thu nghe hông được khỏe cho lắm :(, nên xin lỗi ĐT cho phép Thu xin được thiếu lại ĐT bài thơ kia, và xin đợi đến khi nào Thu nghe khỏe lại hơn, Thu sẽ xin phép ghé sang mến thăm trang thơ của ĐT sau, và sẽ để lại thơ phúc họa, cùng với lời tri ân của mình

Dạ, và trước khi xin phép được hạ bút, Thu xin gởi lời mến chúc ĐT một ngày mới, với nhiều niềm vui trọn vẹn và thật dễ thương, và xin mến hẹn gặp lại ĐT sau, trong trang thơ của ĐT nay mai khi Thu nghe khỏe lại ạ, và mến mong ĐT bảo trọng, và thêm lần nữa, Thu xin rất tri ân

Thân ái

NuocMatMuaThu
______________________________________________________

<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.07.2009 17:38:49 bởi NuocMatMuaThu >
SuongAnh 24.07.2009 17:29:30 (permalink)
0
Sương Anh đi chơi biển về... da ăn nắng càng đẹp thêm hen.   Chúc SA luôn vui khoẻ. 

Đoạn Trường nè, SA bi giờ có ở nhà cũng vẫn....belle như thường hà hihihihìh...vì da...đen sẵn rùi mà có nắng hôn thì càng đẹp hơn nưã là cái chắc  Cám ơn lời chúc cuả ĐT nha, SA cũng xin chúc ĐT một weekend thiệt là dui dẻ và hạnh phúc!
 
Lâu nay hổng có rảnh và dịp đi wậy, giờ phá ĐT tí nè...hổng có được rượt ha, thui SA chạy trước cho chắc ăn hihihihi....
 
Thôn Nghèo...Đoạn Trường
 
Thôn quê ta đó rất yên lành
Nghèo bạc nghèo tiền sống vẫn thanh
...
Đoạn tuyệt lợi danh cùng phú qúy
Trường đời luôn học sống chân thành

 
Sương Anh
Đoạn_Trường 25.07.2009 12:23:06 (permalink)
0






  CÁT BỤI

Vẫn chờ hạnh phúc đến trong mơ
An ủi hồn ta chớ thẩn thờ
Nhớ lại ngày vui nhiều mộng đẹp
Quên đi phút tủi hết tình khờ
Đừng thêm bi đát trách duyên lỡ
Chẳng thiếu an nhàn đợi kết tơ
Sắc sắc không không buông nhẹ ách
Hồng trần thoát khỏi trốn vào thơ


                     Đoạn Trường

Chúc các bạn ngày mới đầy mộng đẹp



KIẾP NHÂN GIAN

Bụi trần phủ gót khắp nhân gian,
Sướng khổ đều không thoát chữ nàn,
Giàu sang khốn khó đều rơi lệ
Phú quý, mạt cùng ai cũng than
Trời thương cho sống kiếp an nhàn
Lại đày ngăn cách với tình lang,
Cho yêu thương đó rồi ly biệt,
Cho luyến yêu chi để bẽ bàng?
C Pham
 
 

XÂY LẦU TÌNH ÁI

Xây lầu tình ái vượt thời gian
Tổ ấm hai ta hết khổ nàn
Vui sướng chia đều mong nguyện ước
Buồn rầu lấy ít tránh lầm than
Ghen tuông cũng bởi em nằm vạ
Hờn dỗi vì sao anh ngủ lang
Hạnh phúc niềm tin trao chẳng ngại
Uyên ương thơ mộng dưới cây bàng


                          Đoạn Trường

C gởi lại bài thơ hay và vần cũng "độc" lun, làm Đoạn Trường suy nghĩ nát óc lun. 


Đoạn_Trường 25.07.2009 12:45:28 (permalink)
0


Đoạn Trường nè, SA bi giờ có ở nhà cũng vẫn....belle như thường hà hihihihìh...vì da...đen sẵn rùi mà có nắng hôn thì càng đẹp hơn nưã là cái chắc  Cám ơn lời chúc cuả ĐT nha, SA cũng xin chúc ĐT một weekend thiệt là dui dẻ và hạnh phúc!
 
Lâu nay hổng có rảnh và dịp đi wậy, giờ phá ĐT tí nè...hổng có được rượt ha, thui SA chạy trước cho chắc ăn hihihihi....
 
Thôn Nghèo...Đoạn Trường
 
Thôn quê ta đó rất yên lành
Nghèo bạc nghèo tiền sống vẫn thanh
...
Đoạn tuyệt lợi danh cùng phú qúy
Trường đời luôn học sống chân thành
 
Sương Anh



Paris Tình Yêu & Đam mê

Paris nằm trong nắng
Tình gởi đi muôn nơi
Yêu dzị mới chịu chơi
& nhiều chàng chai trẻ
Đam Mê Sương Anh nè


Đoạn Trường

Đoạn Trường cảm giác Sương Anh lúc nào cũng là belle donna.   Mà belle donna ở Paris và thêm nắng hôn thì càng thêm huyền diệu.  Chúc SA weekend luôn được nắng hôn và vui khoẻ. 

Đoạn_Trường 26.07.2009 01:48:28 (permalink)
0




 
Đoạn_Trường mến:

Dạ, đôi dòng Thu xin viết vội mến thăm ĐT vẫn khỏe, và cũng xin rất tri ân ĐT đã ghé vào thăm Thu hôm nọ, và đã để lại một bài thơ thật hay và dễ thương phúc họa và mến tặng, Thu xin rất cảm kích nhiều, những bài thơ của ĐT thật dễ thương và đáng yêu lắm, nhưng Thu xin rất xin lỗi ĐT, vì mấy ngày nay, Thu nghe hông được khỏe cho lắm :(, nên xin lỗi ĐT cho phép Thu xin được thiếu lại ĐT bài thơ kia, và xin đợi đến khi nào Thu nghe khỏe lại hơn, Thu sẽ xin phép ghé sang mến thăm trang thơ của ĐT sau, và sẽ để lại thơ phúc họa, cùng với lời tri ân của mình

Dạ, và trước khi xin phép được hạ bút, Thu xin gởi lời mến chúc ĐT một ngày mới, với nhiều niềm vui trọn vẹn và thật dễ thương, và xin mến hẹn gặp lại ĐT sau, trong trang thơ của ĐT nay mai khi Thu nghe khỏe lại ạ, và mến mong ĐT bảo trọng, và thêm lần nữa, Thu xin rất tri ân

Thân ái

NuocMatMuaThu



Cám ơn Thu ghé thăm... Đoạn Trường mong thu sớm bình phục.  
Đoạn_Trường 26.07.2009 01:50:26 (permalink)
0






TÌNH YÊU


Đêm phủ em về đây
Trao nhau chuyện luyến ái
Tên em anh gọi thầm
Đừng giận anh...em mãi

Ngây ngất em yêu hỡi
Hai ta yêu thật nhiều
Và càng yêu... lắm yêu
Không chỉ bằng lời nói

Hằng đêm anh tự hỏi
Gì có, anh đều trao
Đang bị tim em trói
Anh buồn ai thưởng khao

Em bảo anh đừng rối
Tình yêu dịu nỗi vơi
Em chưa hề giận dỗi
Yêu mãi anh khờ ơi!

Rồi sóng gió trôi qua
Tình son thấm mật hoa
Chẳng hề lòng bị sướt
Hạnh phúc một đời qua

                        Đoạn Trường

Chúc các bạn một cuối tuần đầy ý nghĩa. 

Đoạn_Trường 26.07.2009 02:03:02 (permalink)
0






GHẸO


Con gái nhà ai quả thật gan
Đưa vào miệng cọp cũng không màng
Cọp tơ đang lớn chưa ăn thịt
Nhưng nếu làm càn dám cắn ngang

Con gái nhà ai thấy cũng sang
Sao mà dáng điệu cứ lang thang
Qua nhà líu tíu thêm nhiều chuyện
Anh sẽ tìm em oánh một tràng

                     Đoạn Trường

chuẩn bị sẵn roi mây... mông em chờ nhé!

Đoạn_Trường 26.07.2009 02:21:57 (permalink)
0






TIẾNG GỌI CON TIM

Lắng nghe tiếng gọi
                                         nhịp con tim
Thủ thỉ cùng ai
                                                     
chẳng muốn im
Mãi đợi tình yêu
                                             lòng xoáy động
Dâng tràn nỗi nhớ
                                        ráng đi tìm

Hương tình phản phất
                                        tiếng em ru
Xoa dịu hồn anh
                                        nhẹ gió thu
Hoạ khúc tình yêu
                                            ca thánh thoát
Vui về xoá hết
                                         bến tình mù

Hai ta vui vẻ
                                          sống êm đềm
Sung sướng trao nhau
                                           suốt mỗi đêm
Thân xác rã rời
                                          càng mệt mỏi
Nhưng mà vẫn nhớ
                                          vẫn yêu thêm

Mai ra đến hỏi
                                      đưa em về
Em ở phố phường...
                                          anh dưới quê
Kẻ ở mỗi nơi
                                          gieo chút nhớ
Đem quà xin hỏi...
                                       trọn lời thề


                                            Đoạn Trường

Chúc các bạn luôn tràn đầy tình yêu


nhatran89 26.07.2009 02:29:06 (permalink)
0

GHẸO


Con gái nhà ai quả thật gan
Đưa vào miệng cọp cũng không màng
Cọp tơ đang lớn chưa ăn thịt
Nhưng nếu làm càn dám cắn ngang

Con gái nhà ai thấy cũng sang
Sao mà dáng điệu cứ lang thang
Qua nhà líu tíu thêm nhiều chuyện
Anh sẽ tìm em oánh một tràng

                     Đoạn Trường

chuẩn bị sẵn roi mây... mông em chờ nhé!





TRÊU

Chàng đánh đòn thiếp chạy la làng
Thưa ba mách mẹ gọi anh sang
Phạt anh quỳ gối giữa đàng đấy
Em cười em hát tính tình tang

Anh buồn anh khóc anh than vãn
Em lêu lêu chán trêu phùng mang
Tội bắt nạt em phạt cũng đáng
Lêu lêu anh ráng quỳ ... nghe chàng

Nhã Trân

( Hi hi he he ka ka kà kà ỳ ỳ ỳ chạy trốn mất tiêu rồi )     [sm=rinh.gif]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.07.2009 02:34:35 bởi nhatran89 >
SuongAnh 26.07.2009 04:21:52 (permalink)
0



GHẸO


Con gái nhà ai quả thật gan
Đưa vào miệng cọp cũng không màng
Cọp tơ đang lớn chưa ăn thịt
Nhưng nếu làm càn dám cắn ngang

Con gái nhà ai thấy cũng sang
Sao mà dáng điệu cứ lang thang
Qua nhà líu tíu thêm nhiều chuyện
Anh sẽ tìm em oánh một tràng

                     Đoạn Trường

chuẩn bị sẵn roi mây... mông em chờ nhé!
 
 
 
PHÁ
 
Nếu...woánh xin anh hãy dịu dàng
Đừng nên giáng mạnh nát tâm can
Anh buồn ghé đến vui đuà nghịch
Chẳng cám ơn còn muốn...gậy phang
 
Biết thế em đây chẳng có màng
Mặc anh ngày tháng buồn thênh thang
Nhà im vắng lặng đời buồn tẻ
Năn nỉ hổng qua đã ...muộn màng
 
Sương Anh
 
Hihihihihih,... thấy bài này ngón tay nó bất bình dùm cho cái cô nào đó đó...nên nói dùm nè.....bộ ĐT mún bị phá quán hay sao mà dám đòi ...woánh "bổn cô nương " hở
 
Đoạn_Trường 26.07.2009 06:46:04 (permalink)
0






GHẸO


Con gái nhà ai quả thật gan
Đưa vào miệng cọp cũng không màng
Cọp tơ đang lớn chưa ăn thịt
Nhưng nếu làm càn dám cắn ngang

Con gái nhà ai thấy cũng sang
Sao mà dáng điệu cứ lang thang
Qua nhà líu tíu thêm nhiều chuyện
Anh sẽ tìm em oánh một tràng

                     Đoạn Trường

chuẩn bị sẵn roi mây... mông em chờ nhé!
 
 
 
PHÁ
 
Nếu...woánh xin anh hãy dịu dàng
Đừng nên giáng mạnh nát tâm can
Anh buồn ghé đến vui đuà nghịch
Chẳng cám ơn còn muốn...gậy phang
 
Biết thế em đây chẳng có màng
Mặc anh ngày tháng buồn thênh thang
Nhà im vắng lặng đời buồn tẻ
Năn nỉ hổng qua đã ...muộn màng
 
Sương Anh
 
Hihihihihih,... thấy bài này ngón tay nó bất bình dùm cho cái cô nào đó đó...nên nói dùm nè.....bộ ĐT mún bị phá quán hay sao mà dám đòi ...woánh "bổn cô nương " hở
 


NHÁT MA

Anh dại anh khờ lỡ oánh thơ
Em yêu nhỏ lệ kêu anh ngừng
Tim gan tan vỡ anh đều biết
Thiết nghĩ em là đáng oánh cơ

Hờn anh em giận nói không qua
Đau đớn lòng anh bắt buột tha
Được trớn em yêu còn  phá nữa
Nhát em anh sẽ hoá thành ma


                              Đoạn Trường

Đoạn Trường nỡ lòng nào oánh belle donna... phải nâng niu như cánh pha lê.  Nhưng Sương Anh nói dzị, Đoạn Trường qua nhát ma. 



C Pham 26.07.2009 11:27:50 (permalink)
0





GHẸO


Con gái nhà ai quả thật gan
Đưa vào miệng cọp cũng không màng
Cọp tơ đang lớn chưa ăn thịt
Nhưng nếu làm càn dám cắn ngang

Con gái nhà ai thấy cũng sang
Sao mà dáng điệu cứ lang thang
Qua nhà líu tíu thêm nhiều chuyện
Anh sẽ tìm em oánh một tràng

                     Đoạn Trường

chuẩn bị sẵn roi mây... mông em chờ nhé!
 
 
CHỌC

Con trai nhà ai quá là ngang
Đẹp chai chút xíu là làm tàng
Hang hùm, miệng cọp em đã thử
Muốn ghẹo...gái dữ, xin hãy khoan.
 
Ngó sơ thấy anh cũng đàng hoàng,
Nhìn dọc nhìn ngang cũng không xoàng
Mới quen có chút sao đòi oánh?
Mông này để... cắn, hổng được phang!
C Pham
 
 
Thấy ĐT hôm nay giỡn, C phá lại chút thui.  Thiệt ra C hiền lém lém đó
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.07.2009 12:39:16 bởi C Pham >
nhatran89 26.07.2009 17:07:02 (permalink)
0



GHẸO


Con gái nhà ai quả thật gan
Đưa vào miệng cọp cũng không màng
Cọp tơ đang lớn chưa ăn thịt
Nhưng nếu làm càn dám cắn ngang

Con gái nhà ai thấy cũng sang
Sao mà dáng điệu cứ lang thang
Qua nhà líu tíu thêm nhiều chuyện
Anh sẽ tìm em oánh một tràng

                     Đoạn Trường

chuẩn bị sẵn roi mây... mông em chờ nhé!


TRÊU

Chàng đánh đòn thiếp chạy la làng
Thưa ba mách mẹ gọi anh sang
Phạt anh quỳ gối giữa đàng đấy
Em cười em hát tính tình tang

Anh buồn anh khóc anh than vãn
Em lêu lêu chán trêu phùng mang
Tội bắt nạt em phạt cũng đáng
Lêu lêu anh ráng quỳ ... nghe chàng

Nhã Trân

( Hi hi he he ka ka kà kà ỳ ỳ ỳ chạy trốn mất tiêu rồi )     [sm=rinh.gif]
 
 
 
PHÁ
 
Nếu...woánh xin anh hãy dịu dàng
Đừng nên giáng mạnh nát tâm can
Anh buồn ghé đến vui đuà nghịch
Chẳng cám ơn còn muốn...gậy phang
 
Biết thế em đây chẳng có màng
Mặc anh ngày tháng buồn thênh thang
Nhà im vắng lặng đời buồn tẻ
Năn nỉ hổng qua đã ...muộn màng
 
Sương Anh
 
Hihihihihih,... thấy bài này ngón tay nó bất bình dùm cho cái cô nào đó đó...nên nói dùm nè.....bộ ĐT mún bị phá quán hay sao mà dám đòi ...woánh "bổn cô nương " hở
 


NHÁT MA

Anh dại anh khờ lỡ oánh thơ
Em yêu nhỏ lệ kêu anh ngừng
Tim gan tan vỡ anh đều biết
Thiết nghĩ em là đáng oánh cơ

Hờn anh em giận nói không qua
Đau đớn lòng anh bắt buột tha
Được trớn em yêu còn  phá nữa
Nhát em anh sẽ hoá thành ma


                        Đoạn Trường

Đoạn Trường nỡ lòng nào oánh belle donna... phải nâng niu như cánh pha lê.  Nhưng Sương Anh nói dzị, Đoạn Trường qua nhát ma. 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/61327/19BD91EA10AE4E28BC6000EB6C2FB7D3.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.07.2009 17:32:10 bởi nhatran89 >
Attached Image(s)
nhatran89 26.07.2009 17:47:55 (permalink)
0








VUI

Đi học anh thường đưa với đón
Anh hôn lên trán khen em ngoan
Em cười nũng nịu đòi anh cõng
Anh giả ngựa phi tiếng hí vang

Hết giờ làm việc anh đều sang
Vuốt tóc em xanh chảy gọn gàng
Thêm duyên anh đính thêm hoa tím
Mặt anh ngơ ngẩn mắt mơ màng

Em cười khút khích vui miên man
Tay em bá cổ bảo lên đàng
Lên Xe thẳng tiến nhà hàng sang
Hôm nay sinh nhật thiếp ơi chàng

Nhã Trân
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 13 của 55 trang, bài viết từ 181 đến 195 trên tổng số 824 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9