Thôn Nghèo... Đoạn Trường
Thay đổi trang: << < 495051 > >> | Trang 50 của 55 trang, bài viết từ 736 đến 750 trên tổng số 824 bài trong đề mục
Đoạn_Trường 22.03.2012 14:10:00 (permalink)
0


Tiếng Kẽo Cà Địu Thời Gian Qua Trang Sách



Đất uống tình yêu của mẹ
Gánh hàng rong bung nở những cuộc đời
Tiếng kẽo cà địu thời gian qua trang sách
Cục tác
Tục tác
Bước chân man dại trổ bông
Cánh hoa tháp bằng mồ hôi mẹ
Đất vươn tay sờ mặt trời
Má ửng hồng niềm tin ngày mới

Mầm nứt ra mầm
Chuỗi ngọc trai dắt sóng vào bờ
Gà ấp cánh chim trời ba miền, viễn xứ
Những ô hàu tí hon
Những lực sĩ san hô vĩ đại
Gia đình mênh mông mênh mông
Mẹ biển cả
Mẹ Âu Cơ
Than lửa đỏ giấu trong lòng biển đại dương
Sa mạc nở chiều tím im lặng

Mẹ không chia con gia tài buồn
Vết nhăn mẹ cắm sâu lòng đất
Mọc lên những đóa hoa hồng hằng sống
Con thừa hưởng bầu sữa ngọt

Trái bí rợ hườm đỏ bình minh
Nhánh mai tô mầu thơm và tươi hơn
Nước suối trong veo rửa chân gánh hàng rong
Tô bún cá ngon trong vòng tay mẹ
Con của mẹ Việt Nam.

                                      Đoạn Trường




Buồn Anfa


Hoa đã vì ai len lén nụ
Nghe trong tiếng gió gọi: Mình ơi !
Tiếng lòng đang hót trên cành nhỏ
Chờ giọt nắng hoang tưới cuộc đời

Tóc xỏa lụa phong xanh suối nước
Buồn an_pha dậy nắng thôi hồng
Bèo trôi cô tịch còn vương đá
Tình ngỡ quên rồi thạp nhớ mong...

Mùa nao thiên lý vàng tươi sắc
Chạm mắt trăng huyền ảo bóng đêm
Tiếng gọi Mình ơi lay lắt mãi
Hoa vì ai đó xước con tim

........................................ Đoạn Trường






217
(Kính tặng các anh)

Anh là Thần Điểu giữ quê tôi
Bay khắp trời Nam khí thế ngời
Xông trận Mậu Thân thề tử chiến
Đánh mùa Đỏ Lửa quyết tàn hơi
Xác phơi đồng nội không sờn chí
Máu nhuộm cỏ non chẳng tiếc đời
Anh đã vì ai trao mạng sống
Thế rồi lưu lạc đến nơi nơi


.............................................Đoạn Trường




Cảm ơn mí cô nữ sinh đã khen bài phổ nhạc "Mùa Thu Bỏ Ngỏ" của anh thi/nhạc sĩ Hàn Sĩ Nguyên. Mí cô rất thích tông nhạc nầy. ĐT vẫn mê bài trăng cô lẽ nhất vì nó có trăng . Mời các bạn cùng thưởng thức.
Chúc các bạn luôn thành công như ý.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.04.2012 14:46:38 bởi Đoạn_Trường >
Đoạn_Trường 29.03.2012 13:17:20 (permalink)
0
.



Vào một thuở xa xưa nào đó, người Hy Lạp đã tìm cách làm đẹp ngôn từ của họ hầu chia sẻ những hình ảnh thi vị trong thiên nhiên và đời sống. Văn chương của họ đã chứa đầy những câu thơ vần (rhyme). Nó có tầm ảnh hưởng lớn với người Tây Phương. Thơ vần được ưa chuộng từ thế kỷ 12 đến thế kỷ 20. Cuối thế kỷ 20, thơ vần ít được ưa chuộng. Phong trào thơ mới xuất hiện gọi là Tân Hình Thức (New Formalism). Tuy thơ vần ít ưa chuộng, nó đã biến đổi và đi vào đời sống nhân gian mạnh mẽ hơn trước qua hình thức khác, đó là nhạc Ráp (Rap, Hip-hop). Lời (lyrics) của nhạc Rap rất vần, vần đến nỗi như bài vè Việt Nam, nhưng rất táo bạo. Cách diễn đạt nhạc Ráp phải phóng khoáng. Thơ Tân Hình Thức phải phóng khoáng về ngôn từ cũng như liên tưởng.

Sau đây, Đoạn Trường ra mắt một bài thơ vần Anh ngữ, và mời các bạn hưởng ứng thơ Anh ngữ. Các bạn là những độc giả đã đọc qua thơ trong "Thôn Nghèo". Nếu các bạn có nhã hứng, ĐT mời các bạn dịch giùm các bài thơ Tân Hình Thức ra Anh ngữ hoặc Pháp ngữ. Những bài thơ Tân Hình Thức dịch sang tiếng nước ngoài sẽ được xuất bản trong tập thơ mới của ĐT. Nếu các bạn có câu hỏi gì, xin liên lạc ĐT qua PM hoặc qua email thonngheo@yahoo.com . Chân thành cảm ơn các bạn.




Tomorrow


Tomorrow, I'll go to the other side
To find out what you and I have missed
Flowers bloom in the early mist
It is a place that has no goodbye

There, I'll build ourselves a loft
To grow what we haven't grown
We'll discover what we will own
A kiss is lingered soft

Love is going to sprout
Tomorrow comes about
I'm set to go
O darling, wouldn't you doubt?

It heavily begins to snow
My feelings are low
Sadness corners me in despair
My aching body tells me to stay in my bungalow

I have decided not to hide
I put on warm clothes, going to the other side
My body is weak, but I don't give up 'til I get there
Await our lives together far and wide

                                      Đoạn Trường




*** Hôm trước Đoạn Trường dán bài nhạc do thi/nhạc sĩ Hàn Sĩ Nguyên sáng tác qua tiếng hát Quỳnh Lan, nhưng ĐT sơ ý không kiểm tra lại. Link nhạc không hát được. Hôm nay, ĐT xin dán lại bài "Trăng Cô Lẻ" qua tiếng hát của hai ca sĩ. Chúc các bạn ngày mới an vui***



<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.08.2012 13:32:25 bởi Đoạn_Trường >
Đoạn_Trường 11.04.2012 14:57:35 (permalink)
0




Tháng Tư Buồn Lên Mảnh Đất Lưu Vong


1.
anh đốt nến tìm vóc em giữa hàng
ngàn mặt nạ da người lúp xúp trong
kí ức, con nhện chở dấu chân vượt
đại dương treo ngược những lâu đài chênh vênh

2.
lâu đài nứt ra làm ướt khoang tàu
tiếng nấc trẻ thơ phá tan màu đen
tận đáy huyệt, nơi không gian nghiến ngấu
hy vọng tương lai chia đôi bờ Hạnh Phúc

3.
chúng ta thất lạc trong tầm với đôi
mắt trên cùng một con đường hợp-tan
con chữ thoát ra từ khóe mắt cuộn
tròn túi áo còn say mồ hôi súng đạn

4.
rồi có ngày anh đọc nó như bài
kinh siêu độ linh hồn anh về nơi
ngày đầu chúng mình gặp nhau cánh đồng
lúa vàng trĩu nặng trên vai người thôn nữ

5.
ngôn từ xuôi dòng sông đen đến lưng
vùng động đá anh đã từng nâng niu
như nắng mới mơn man đầu ngọn cỏ
nhiễm chút sương loang lành lạnh chất biệt ly

6.
anh đốt nến tìm vóc em trong căn
phòng chài nỗi buồn trống rỗng hết một
kiếp, ánh trăng thức miên viễn dài hơn
mùa dù trái tim anh khô cằn, hy vọng

7.
đêm nay trăng không ngủ anh không ngủ
có lẽ em cũng không ngủ gió lùa
con nhện qua song cửa, chúng ta gặp
nhau tháng Tư buồn lên mảnh đất lưu vong

..............................................................Đoạn Trường




Theo thường lệ, Đoạn Trường hay viết vài câu chào hỏi (comment) sau mỗi bài, nhưng hôm nay xin các bạn bỏ qua cho vì ĐT không muốn viết comment trong tháng Tư.

Đoạn_Trường 02.05.2012 15:41:57 (permalink)
0
.

Được tin thân mẫu của Tùng vừa tạ thế, Đoạn Trường xin được chia buồn cùng Tùng và gia quyến. Mong rằng linh hồn của bác gái an nghỉ nơi vĩnh hằng. Sự ra đi của bác gái là sự mất mát lớn, nhưng Đoạn Trường mong rằng những kỷ niệm đẹp tình mẫu tử là khích lệ trong đời sống Tùng những ngày sắp tới.




Tình Yêu Mở Cửa Sinh Mệnh



Lá bay bay về phương đất trời giao hoan
tìm bươm bướm nhỏ dưới tàn cây phượng vỹ
nơi chim bói cá hôm qua làm tổ
bỏ lại bóng buồn.

Lá nằm bên chân cỏ
mưa xa xưa nghiêng lất phất
ngày xanh
úa vàng.

Lá trôi đỏ mắt đất ngược ngọn đồi mênh mang
tâm hồn lô xô sóng
hoàng hôn vuột tầm tay
mùa hè rét buốt.

Những hồi niệm lãng mạn tan loãng
đi vào nỗi đau
ta lưu đày khỏi niềm vui
toa xe hỏa mang theo cô lẻ.

Chở ta về nơi xứ lạ
mãi khi tình yêu trong tầm mắt
lúc ta dũng cảm
đối diện với nỗi buồn là bóng của ta
tình yêu mở cửa sinh mệnh.


                                     Đoạn Trường



Cám ơn Quỳnh đã gửi tặng tấm thiệp trân quí, những tạp chí, dĩa nhạc và cuốn phim dvd. Gửi về bên nầy xa xôi, cước phí cũng không nhỏ. Đoạn Trường rất biết ơn. ĐT sẽ chụp hình đăng lên trong bài thơ kỳ tới.

Lâu rồi ĐT không gặp các bạn và các cô nữ sinh. Các bạn và các cô vẫn khoẻ chứ? Chúc các bạn và các cô tuần mới luôn tươi trẻ.
Đoạn_Trường 09.05.2012 15:23:37 (permalink)
0


.........





Đom Đóm Đủng Đỉnh Tìm Khoảng Lặng



Đom đóm cầm nến đủng đỉnh tìm khoảng lặng
thời gian chạy thoi đưa
ngả bạc màu

thân thể em là cây đàn thùng
ngón tay gầy guộc vuốt ve sợi dây mịn nõn nà
tiếng hổn hển tụ thành đêm hòa tấu bất hủ
bí mật người tình hiểu nhau

giọt đau gõ trên lá
.........sương đê mê bay bay phủ cánh đồng tít tắp
....................bụi hồng ghen bám vào đá lụa
sứ giả xúc cảm thể hiện trong bóng khuya
từng cái hôn dài lên tận đỉnh tháp Eiffel
Khải Hoàn Môn Arc de Triomphe xốn xang

chủ nghĩa lãng mạn cuốn vào trục xoáy
cuồng lưu thủy bập bùng
lửa bờ môi rừng rực đốt trăng dậy thì
biển khát giọt sương đọng lại chiều qua

eo em cong đồng hồ cát
nhịp tim chắp cánh linh hồn anh
hơi thở thơm từng centi-mét
đoạn đường chúng mình dắt nhau vào thiên niên kỷ
bỏ lại sau lưng chiếc cầu sắt
hé ánh ban mai

đom đóm vẫn đi tìm


                                     Đoạn Trường



Cảm ơn các bạn ủng hộ trang "Thôn Nghèo." Một số bạn có duyên với thơ Đoạn Trường đã đọc qua bài thơ "30 Tháng 4 Lộc Cộc Về". Và những bài như "Hoang", "Tình Yêu", "Thơ" và "Đêm Hòa Tấu Libya". Bài thơ "Đêm Hòa Tấu Libya" viết theo tông classic rock. ĐT còn đang học hỏi thêm. Những bài nấy không có đăng trong "vnthuquan".

Gần đây cách đăng bài trên mạng "vnthuquan" rất khó khăn. Cách trình bày bài thơ không như ý giống như lúc trước. ĐT cũng đang tìm trang mạng khác để chia sẻ thơ với các bạn. Mong rằng ĐT tìm được nơi an lành hơn.

Cảm ơn Quỳnh món quà đầy ý nghĩa. Giờ thì Q và các cô nữ sinh cũng đã tìm ra bí mật của thơ Tân Hình Thức. ĐT nghe ai nói đọc thơ gì muh "quỷnh quỷnh". Đọc thơ THT nhiều, rồi đọc lại thơ vần, thấy khác lắm. Đừng đổ lỗi tại ĐT giới thiệu dòng thơ THT hén.

Thiên Chi uiiiiiiiiiiiiii, nghe nói Thiên Chi có viết bài thơ "Eva" gì đó hay lắm. Hôm nào Thiên Chi thu âm bài thơ đó, tặng mình, để mình đăng lên trang "Thôn Nghèo" chia sẻ cùng độc giả.

Đặc biệt các bạn đã giới thiệu trang "Thôn Nghèo" đến với nhiều độc giả khác. Chúc tất cả ngày mới luôn dzuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii dzẻ, ngày làm việc qua lẹ lẹ.
Đoạn_Trường 29.05.2012 15:06:49 (permalink)
0





Mãi Mãi Tháng Năm



Những tháng Năm tất bật đến rồi đi
tháng Năm hôm nay ứa, đọng
ngoài trời mưa lâm râm
cỏ lạnh ướt bong bóng buồn
ly cà phê lang thang nơi bến cũ
nỗi nhớ cuốn thời gian kéo dài ngày tháng
nhật ký chúng mình theo sóng trôi lăn tăn
từng dòng chữ như đàn cá hồi bơi ngược dòng
tìm dấu chân người tình

Đôi kính mát giáo sư triết học chẳng nhắc gì
mùa hạ nhớ nhung duỗi xa hơn dòng sông
không có tận cùng
chảy vào ô đợi

Sắc cầu vồng vít cánh hoa môi em
sau cơn mưa tình yêu sẽ mọc lên tinh cầu tươi thắm
hồn nghiêng nghiêng xúc cảm
nó bơi ngược dòng tìm vóc em yêu !

Khi xa nhau chiếc đồng hồ chẳng chia thành nhiều ô nhỏ
anh có thể hòa tan từng ô vào ly cà phê tím
môi chạm vào sẽ dễ chịu hơn

Chiếc đồng hồ ứa và đọng thành một khối
anh uống cả đời
mãi mãi tháng Năm


                                     Đoạn Trường





Chào tất cả các bạn gần xa của "Thôn Nghèo". Các bạn cỏ khỏe hôn? Lâu rồi Đoạn Trường mới có dịp vào thăm các bạn. Chúc các bạn luôn vui và thành công trong mọi lãnh vực. May Forever !

Đoạn_Trường 15.06.2012 14:03:49 (permalink)
0
.




Mưa Bụi Thâm Kim Bờ Mi Dại



Có những dòng sông chảy ngược chẻ đôi vầng trăng
và mưa bụi mang mang nơi tâm thất màu tím
nước đau đóng thành băng
sương buồn tan thành lệ

Rụng xuống biển sâu chiếc cân san hô nghiêng góc khác
trọng lượng bất chấp kích thước lớn hay nhỏ
phụ thuộc vào hoàn cảnh và môi trường
khi bên nhau nhẹ tợ lông hồng
nặng ngàn cân dưới đáy tình dang dở

Einstein chưa tìm ra lực hấp dẫn tình yêu trên lệ lạnh
tôi đã khám phá khi tình yêu lạc lõng
âm thanh rơi thành giọt
thể hiện qua kẽ tay

Nỗi đau nàng tạc vào bóng người ở lại
mảnh thủy tinh cắt xuyên dòng tan vỡ
............................găm vào tim
....................................mở tung con đường kỷ niệm
nắng hè thảng thốt ướp lệ tháng Năm

Không có hai giọt lệ giống nhau
gen tình yêu ngày mai có còn nguyên thủy?
cảm xúc khoảnh khắc vừa qua cuốn vào trăng nhật ký
tôi ôm lấy ánh mơ hồ, chưa ráo hoảnh, khi đang yêu

Trở lại đi em! Giọt lệ tôi được sờ mắt nàng
đôi mắt đàn ông sinh ra bị biệt đãi
hạt lệ bung mầm từ vết nứt quả tim hiển thị những đóa hoa người đời thường hay cất giấu
những đóa hoa tầm thường, yếu đuối, không nam tử hán
con tim hành nghề gõ điệu nấc lặng im

Tôi khao khát bày tỏ những đóa hoa ấy
ngắm hạt mưa bụi thâm kim bờ mi dại
trước khi chúng mình xa nhau
đã là dĩ vãng
những giọt lệ lạnh lùng chờ ướm mắt tôi

Về đi em!


                                     Đoạn Trường



Giờ Đoạn Trướng mới biết người yêu của Quỳnh vào đọc trang "thôn nghèo." May muh ảnh hổng ghen. Nếu không, ĐT phải chuyển chủ đề thơ thành "thơ chàng tương tư." Chào đón anh chàng người iuuuuuu của Q hén. Có người iu cùng vào đọc "thôn nghèo", ĐT xin tặng Q một chữ Mộc, thành Mộc Quỳnh. Quỳnh có thích hôn? Hôn nầy chứ hổng phải hôn kiss kia đó nhé.

Dạo nầy Thiên Chi bận gì muh chưa chịu gửi bài audio thơ "Eva" tặng ĐT hén. Lâu lâu, không bận chút chút, mát mẻ hơn Thiên Chi hén. Cho ĐT gửi lời thăm Tùng và các cựu sinh viên Nam Kỳ.

ĐT không quên Phương Dung và Thanh Huyền đâu. Hai người đẹp quên "kụ" dzồi.

Hôm rồi, ĐT có đổi email trong hồ sơ cá nhân, nên đăng nhập không được. Phải chờ admin giúp mới vào lại được. Cám ơn admin.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.06.2012 22:21:23 bởi Đoạn_Trường >
Lê Hoàng Trúc 16.06.2012 10:29:17 (permalink)
0
Bên thuyền Đoạn Trường

Thân tặng Đoạn Trường

Ai đem trăng thả trên dòng?
Cho người bủa lưới mắc vòng ái ân
Đưa tay khẻ chạm một lần
Giận đời, bóng vỡ mảnh gần, mảnh xa

Canh khuya sương rụng la đà
Giọt dài, giọt ngắn- lệ ta,lệ chàng
Thương ai, đánh vỡ mộng vàng!
Thương mình, đứng ngã ba đàng ngẩn ngơ.

Người ơi! em vẫn đợi chờ
Dẩu cho hóa đá bên bờ sông tương…
Thuyền anh khắc chữ “Đoạn Trường”
Dòng em theo mãi, sóng vương bạc đầ
u.




**** Chúc DT vui cuối tuần !.....có cô nào thương DT thì mong đừng hiều lầm nhé!.....HT chỉ hoah thơ thôi.... hi hi....
Đoạn_Trường 19.06.2012 12:13:01 (permalink)
0

Trích đoạn: Lê Hoàng Trúc

Bên thuyền Đoạn Trường

Thân tặng Đoạn Trường

Ai đem trăng thả trên dòng?
Cho người bủa lưới mắc vòng ái ân
Đưa tay khẻ chạm một lần
Giận đời, bóng vỡ mảnh gần, mảnh xa

Canh khuya sương rụng la đà
Giọt dài, giọt ngắn- lệ ta,lệ chàng
Thương ai, đánh vỡ mộng vàng!
Thương mình, đứng ngã ba đàng ngẩn ngơ.

Người ơi! em vẫn đợi chờ
Dẩu cho hóa đá bên bờ sông tương…
Thuyền anh khắc chữ “Đoạn Trường”
Dòng em theo mãi, sóng vương bạc đầ
u.




**** Chúc DT vui cuối tuần !.....có cô nào thương DT thì mong đừng hiều lầm nhé!.....HT chỉ hoah thơ thôi.... hi hi....



Cạn Ly Trăng


Ta cạn ly trăng mới thấm đau
Từng ly xé bóng cõi giao nhau
Nửa đây mà với vòng tay vắn
Ánh tửu lưu li cụng tiếng sầu

Xuống trần trăng níu theo hồn tửu
Bỏ lại ngân hà vắng ánh mơ
Nốt nhạc rơi tay người nhạc sĩ
Tình tang nhịp rối trước sương mờ

Cũng chỉ là ta cũng chỉ là
Thả trăng mười sáu gót trăng qua
Đáp thuyền duyên nợ chờ trăng đó
Sóng vỗ tình đây muôn mảnh tà



Có ai đọc thơ Đoạn Trường nhiều nên biết ĐT thích trăng. Câu thơ "Ai đem trăng thả trên dòng?" tuyệt vời với trang "Thôn Nghèo." Đúng tâm sư. Cảm ơn người đẹp Hoàng Trúc vào tặng thơ. Nay mai, ĐT sẽ hoạ lại góp vui nhé.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.07.2012 15:44:12 bởi Đoạn_Trường >
Đoạn_Trường 04.07.2012 15:04:44 (permalink)
0



.




Người Con Gái Sài Gòn



Người con gái dậy thì mang tên Sài Gòn
nhũ hoa căng tròn..........cao ốc
.......................................cài bướm đỏ...............lên tóc phượng
cầm dù xanh che sông huyền......... lốm đốm bèo đa màu sắc, lưng địu
mây xám đuổi theo đoàn cóc gắn máy ô-tô........ vang tiếng cười....... ngạo nghễ
...........màu áo ca-rô
...........................ngổn ngang đại lộ..............như bàn cờ dàn quân vượt tự do
đàn gia cầm ôm xe ngồi chễm chệ, nghĩ về buổi tiệc tối nay
gió mơn..... mây trắng rơi theo.......... gót nữ sinh đẩy điệu đàng cùng....... độ xoay......... tương lai
ngày........ thanh bình trong đồng hồ cát

Nàng tắm biển Vũng Tàu.......... lõa thể
tóc...... xanh gợn sóng....... thả............... lược trắng vào bờ
gió vuốt ve....... tóc nàng lấp lánh ánh nhễ nhại
chim hải âu tương tư
........................................vẻ đẹp nàng....... mõi cánh
già trẻ lớn bé.......... cởi áo ôm nàng vào lòng.............. rạng rỡ nụ cười ngày mai......... còn đó
bình minh nở trong mắt

Dãi ngân hà......... rủ nhau rong chơi................... mái hiên nhà lay láy
trăng mướn phòng trong cốc rượu........... đầy khách
men........ khuya say mèm những gả ăn chơi cặm cụi ngày.......... làm việc
nuôi nấng nàng
...................họ âu yếm bằng những đồng tiền
......................................................đổi màu quốc tế
nàng trinh nguyên như trăng mười sáu
đeo vương niệm "Hòn Ngọc Viễn Đông" mặc chiếc áo dài màu vàng, đi guốc Đông Dương

Nàng là ánh lửa....... nhiều con thiêu thân muốn xâm nhập
chúng lao đầu chiếm hữu nàng thành người vợ hiền nội trợ qua mấy ngàn năm lịch sử
bị hủy diệt
bản lãnh Nam kỳ rặc bất phục tùng
em gái nàng lưu lạc các quốc gia thế giới

Ôi Sài Gòn, ta còn nhớ nàng không?
hay........... ta quên......... một thời trong chinh chiến
.......................che mảnh đạn........... ru nàng yên giấc ngủ
ta mỉm cười khi biết nàng đã yêu ta


                                     Đoạn Trường



Đoạn Trường có hai bài thơ "Đêm Hòa Tấu Libya" và "Tình Yêu" chọn đăng trong damau.org. Mời các bạn ghé qua xem.
http://damau.org/archives/24665
"Da Màu chủ trương một diễn đàn văn chương không biên giới, một diễn đàn mở rộng cho mọi khuynh hướng sáng tác, mọi tác giả, mọi khai phá đúng nghĩa.
Da Màu thúc đẩy sự cảm thông và chấp nhận những dị biệt bắt nguồn từ văn hóa, ngôn ngữ, phái tính, màu da, lịch sử, địa lý, chính kiến… qua các hình thái văn học nghệ thuật."

Đoạn_Trường 18.07.2012 15:04:25 (permalink)
0

.




30 Tháng 4 Lộc Cộc Về



Nắng lê bước qua đêm
30 tháng 4 lộc cộc về
Trăng ngủ yên trên đầu nòng súng
Viên đạn nằm cong queo ngái ngủ
Đôi mắt song hành về phương Bắc
Chiếc ba lô già
Dòng đời hoen ố màu tự do hốt hoảng
Thời gian cuộn tròn con nhật ký
Nhịp tinh khôi yêu chuộng hòa bình trổ đòng đòng

Anh chiến sĩ năm xưa
Anh chiến sĩ ngày nay
Giờ nầy anh ở đâu?

Lọ thuốc đỏ đá tóe sao vàng vào khoảng trống không
Tổ ong vỡ ồn ã ba mươi mấy năm
Ồn ã đạp lên sự bình yên - lá cờ bay
Bình yên gói trong va li - lá cờ xếp lại

Chim hót chiến thắng
Cu gù trọn bổn phận người công dân thời loạn
Bổn phận nằm trên từng viên sỏi
Chiến thắng không mang đến tự do - xâm lược...!

Gió rượt từ phương Bắc, từ ngoài khơi
Rúng lạnh sợi nắng gầy nằm kềnh càng nơi ngã tư
Lỗ châu mai lắp bằng bàn phím mười đầu ngón tay giãy giụa
Tuổi trẻ đội nắng về thủ đô
Lá đứng trơ trơ
Tiếng lưỡi cày ì ạch mở mắt đất
Phèn chua xót nỗi buồn thời đại

Cỏ phủ cờ lên nấm mộ vô danh
Người yêu nước của ai?
Họ có cùng màu da ngôn ngữ
Cùng sống chung một ô đất
Với anh

Tia nắng vẫn lê bước qua đường
Chờ câu trả lời bí ẩn miên viễn
30 tháng 4 cúi mặt đi
Tiếng lộc cộc nhặt tiếng đánh rơi
Ngày sau trở lại


                                     Đoạn Trường



Một số bạn có duyên với thơ Đoạn Trường đã đọc bài nầy trên báo. Hôm nay ĐT đem về đây chia xẻ cùng bạn đọc. Cảm ơn quí bạn đọc đã tiếp tục ủng hộ thơ ĐT. Chúc các bạn vui.

Chúc anh Tường sớm bình phục. Get well soon.
Đoạn_Trường 01.08.2012 14:47:55 (permalink)
0
.




Em Cam Ranh



Hoàng hôn thở dài bên kia vịnh
tàu chiến USSR cuối cùng cắn sương
tuổi hồn nhiên rụng theo mùi nắng hôm qua
bỏ lại lòng Em cành khuya ảm đạm
đêm hy vọng tung cánh, ngày đáp xuống niềm tin
âm vang phi trường tái tạo
tóc bình minh xõa hồng da nước mặn
Em Cam Ranh
ngả ngớn
đợi chờ
thằng Tây, thằng Mỹ đến cầu hôn
thị phi thằng Tàu ngấp nghé
sóng chở cò trắng đói sương tìm ngày mới
lũ rùa xịt khói bò vào tâng bốc cảng Đá Bạc rạng đông
tất bật chạy đua thời gian, tương lai cong sảnh đường
nuôi nghề bềnh bồng trên miệng
mi dừa xanh trơ trẽn mày Bình Ba
lưng Hàm Rồng chẻ nắng bạch Thủy Triều
Em soi gương Suối Tiên liên hiệp quốc quay mặt đi
định mệnh người dưng nhìn chằm
cột duyên hải loạn nhịp
gió hát bài ca chữ "S" ru miền Trung siêu thực
Em vẫn đợi người tình bất lực


                                     Đoạn Trường



Đoạn Trường thấy một tấm băng rôn màu đỏ đề bốn chữ "Việt Kiều Yêu Nước". Đọc chả hiểu gì hết. Ai là Việt kiều? Sao phải là Việt kiều? Nếu là Việt kiều thì "yêu nước" là như thế nào. Càng đọc càng thấy đau đớn. Ngôn ngữ gì mà chua cay quá.

Sau bài "Em Cam Ranh", ĐT sẽ ra mắt loạt bài thơ tình. Hôm nay mới làm xong bài "Không Ngăn Được Lửa." ĐT sẽ thay đổi tông thơ một chút, tập làm thơ tình ướt át. Cảm ơn các bạn đã và đang ủng hộ trang "Thôn nghèo".

Chúc các bạn ngày mới luôn vui !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.08.2012 14:50:00 bởi Đoạn_Trường >
Lê Hoàng Trúc 01.08.2012 17:26:41 (permalink)
0
Mấy cho vừa


Tan thành khói

Tan thành mây

Hạt sương nhỏ

và em say


Ôm hồn nắng

Anh, tình mơ

Xa ngàn dặm

Một người chờ


Cây rời đất

Cội dần đau

Thơ bỏ bạn

Đời hư hao


Ngày đợi nắng

Đêm chờ mưa

Yêu trọn vẹn!

Mấy cho
vừa???


Lâu ghé Thăm DT gởi tấm hình nóng hổi mới tự chụp ... cười.... khỏe không?.... bao giờ về VN . Giáng sinh này T về đà Nẵng đấy....
Mộc Quỳnh 02.08.2012 14:19:01 (permalink)
0
.





(Quỳnh còn là độc giả tuần báo VietTide )


Tình Nào ...!


Tình nào 
Dấu kín trong tim
Tình nào 
Hư ảo
Như chìm trong mơ
Tình nào 
Đẹp tựa bài thơ
Tình nào
 Tha thiết
Ngẩn ngơ trong hồn
Tình nào
Gợi nhớ vấn vương
Tình nào
Mong đợi
Mỏi mòn tâm can
Tình nào
Như thể mây ngàn
Tình nào
Thương nhớ 
Lệ tràn hoen mi 

Mộc Quỳnh



Đoạn Trường ơi ! 

Đoạn Trường có khỏe không ? Vào thăm Thôn Nghèo , Quỳnh thật cảm động với những lời thăm hỏi của ĐT và còn tặng cho Q nickname Mộc Quỳnh , khi Q ngỏ ý muốn gửi gấm vài bài viết đầu tay vào trang thơ mà Q yêu thích .Thú thật là trong một giây phút buồn , Q đã ghi lại vài dòng chứ Q đâu biết làm thơ . Vậy mà , ĐT đã ưu ái cho Q được góp mặt trong trang thơ thôn Nghèo làm Q cảm thấy hân hạnh lắm . Một lần nữa Q cảm ơn ĐT thật nhiều và cho Q hỏi nhỏ ĐT vì sao lại là ... Mộc Quỳnh !

Thân mến ,

N . Quỳnh  
Đoạn_Trường 22.08.2012 13:42:17 (permalink)
0


Trích đoạn: Mộc Quỳnh

Tình Nào ...!


Tình nào 
Dấu kín trong tim
Tình nào 
Hư ảo
Như chìm trong mơ
Tình nào 
Đẹp tựa bài thơ
Tình nào
 Tha thiết
Ngẩn ngơ trong hồn
Tình nào
Gợi nhớ vấn vương
Tình nào
Mong đợi
Mỏi mòn tâm can
Tình nào
Như thể mây ngàn
Tình nào
Thương nhớ 
Lệ tràn hoen mi 

Mộc Quỳnh



Đoạn Trường ơi ! 

Đoạn Trường có khỏe không ? Vào thăm Thôn Nghèo , Quỳnh thật cảm động với những lời thăm hỏi của ĐT và còn tặng cho Q nickname Mộc Quỳnh , khi Q ngỏ ý muốn gửi gấm vài bài viết đầu tay vào trang thơ mà Q yêu thích .Thú thật là trong một giây phút buồn , Q đã ghi lại vài dòng chứ Q đâu biết làm thơ . Vậy mà , ĐT đã ưu ái cho Q được góp mặt trong trang thơ thôn Nghèo làm Q cảm thấy hân hạnh lắm . Một lần nữa Q cảm ơn ĐT thật nhiều và cho Q hỏi nhỏ ĐT vì sao lại là ... Mộc Quỳnh !

Thân mến ,

N . Quỳnh  





Tình


Cỏ xanh chạm gót mây hồng
Phượng ung dung đỏ giữa lồng thời gian
Ve thơm sợi tóc đầu làng
Ai qua nhặt cánh hoang tàn hạ đây

Tình về nối nhịp thơ ngây
Hoàng hôn vừa chín rụng ngày dặm xa
Vòng tay ôm nhánh thật thà
Thấm nhau những phút hương trà vóc em

Đoạn Trường



Trong triết học cổ đại, Mộc là một trong năm nguyên tố của Ngũ hành. Vạn vật phát sinh từ năm nguyên tố ấy. Trong thân thể của mỗi chúng ta, Mộc là chất cacbon (carbon) - là cột trụ của các
chất hữu cơ khác. Đoạn Trường không rành về triết học nầy lắm. Nói nôm na theo cách dân gian, Mộc tượng trưng tính cương trực, tự tin, chất phát, vv. Tự nó có thể tồn tại. Quỳnh tượng trưng cho sắc đẹp, trang nhã, đài các, quí phái, vv. Khi Mộc đi cùng Quỳnh, là tương sinh tương khắc. Hai bên hộ trợ nhau để duy trì sự cân bằng. Các chữ khác đi với Quỳnh là để tô điểm cho Quỳnh, chứ không có sự hổ trợ cân bằng, ngoài chữ Mộc. Nói một hồi, ĐT hổng hiểu ĐT nói gì luôn... :) kkkkkkk. Thôi thì cứ thấy sao hiểu vậy hén.

Mèn uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, ĐT vui hết biết luôn. ĐT có quà đầu tay. Trái đầu mùa rất quí, thơ đầu tay quí vô cùng. Quỳnh tặng ĐT thơ đầu tay, ĐT hân hạnh wá xá cỡ. Thơ Tân hình thức của ĐT làm sống lại hồn thơ lai láng của Quỳnh. Người đẹp, thơ hay. Cứ vậy hén, cảm xúc tới đâu dâng tràn lên con chữ tới đó.

Mí cô nữ sinh đừng cười ĐT nhà quê hén. ĐT chỉ biết tới đó thuiiiiiiiiiiii. Cảm ơn Quỳnh đã ái mộ và ủng hộ ĐT. Và, cảm ơn quí cô nữ xinh ("x").


Thay đổi trang: << < 495051 > >> | Trang 50 của 55 trang, bài viết từ 736 đến 750 trên tổng số 824 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9