Mắt Biếc
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 7 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 98 bài trong đề mục
Liên Hương 09.02.2010 13:58:23 (permalink)
0
GIẤC MỘNG TÌNH XUÂN

Mơ mộng trăm năm môi mắt ai?
Xuân xanh hồi tưởng dáng trang đài
Tình ai chan chứa qua năm tháng
Sỏi đá hao mòn - xuân chẳng phai

Huyền Minh


GIỮ TRỌN
 
Xuân đến, xuân đi, xuân chẳng phai
Người đâu còn nữa dáng trang đài
Hồn  thơ giữ  trọn lời yêu ấy
Mộng đẹp  tình xuân trong mắt ai !
 
LH
#46
    Huyền Minh 10.02.2010 04:25:03 (permalink)
    0

    Trích đoạn: Liên Hương

    GIẤC MỘNG TÌNH XUÂN

    Mơ mộng trăm năm môi mắt ai?
    Xuân xanh hồi tưởng dáng trang đài
    Tình ai chan chứa qua năm tháng
    Sỏi đá hao mòn - xuân chẳng phai

    Huyền Minh


    GIỮ TRỌN
     
    Xuân đến, xuân đi, xuân chẳng phai
    Người đâu còn nữa dáng trang đài
    Hồn  thơ giữ  trọn lời yêu ấy
    Mộng đẹp  tình xuân trong mắt ai !
     
    LH

    Mến chào Liên Hương, cám ơn bạn mấy bài tứ tuyệt mượt mà bạn họa cùng Huyền Minh. Tết đã gần đến HM thân ái chúc bạn một mùa xuân như ý, tình thơ trăm hoa đua nở và tươi đẹp mãi.
    Thân mến
    Huyền Minh
    #47
      Huyền Minh 10.02.2010 04:31:19 (permalink)
      0


      Từ Diễn Đàn

      Việt Nam Thư Quán Diễn Đàn
      Là nơi tình bạn trải trang tình đời
      Là nơi trao gởi ý lời
      Tình thơ cao quý khắp nơi vũ hoàn
      Tri âm tri kỷ sẻ san
      Buồn vui trên suốt quảng đường trần ai
      Dẫu chưa đối diện cùng ai
      Tình thơ nối kết trúc mai mặn mà
      Đường trần một lần ta qua
      Bao tình ý đã cho ta tương phùng.

      Nghinh Nguyên


      Nụ Xuân Xanh

      Trải lòng chào đón chúa xuân
      Đôi dòng cảm khái tri ân bạn hiền
      Thi nhân khắp chốn mọi miền
      Gieo cầu tương ứng nỗi niềm cảm thông
      Vườn thơ hương sắc ươm trồng
      Tình thơ ưu ái nụ hồng thương trao
      Nàng xuân má thắm môi đào
      Tình xuân xanh biếc ngọt ngào nắng mai

      Huyền Minh
      Feb/09/10
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.06.2012 14:12:45 bởi Huyền Minh >
      #48
        nghinhnguyen 10.02.2010 16:26:22 (permalink)
        0

        Trích đoạn: Huyền Minh

        Mến chào HM.hân hạnh được găp bạn, Chúc bạn năm mới, mùa xuân mới
        bình an, hạnh phuc,
        Mến
        Nghinh Nguyên

        Từ Diễn Đàn

        Việt Nam Thư Quán Diễn Đàn
        Là nơi tình bạn trải trang tình đời
        Là nơi trao gởi ý lời
        Tình thơ cao quý khắp nơi vũ hoàn
        Tri âm tri kỷ sẻ san
        Buồn vui trên suốt quảng đường trần ai
        Dẫu chưa đối diện cùng ai
        Tình thơ nối kết trúc mai mặn mà
        Đường trần một lần ta qua
        Bao tình ý đã cho ta tương phùng.

        Nghinh Nguyên

        Chào anh Nghinh Nguyên, cảm ơn anh đã ghé thăm cùng lời chúc xuân, Huyền Minh cũng rất hân hạnh được biết anh. Nhân dịp đầu năm Huyền Minh mến chúc anh cùng gia quyến vạn sự an khang, riêng hồn thơ anh lúc nào cũng dạt dào tình cảm, anh nhé.
        Thân mến
        Huyền Minh

        Nụ Xuân Xanh

        Trải lòng chào đón chúa xuân
        Đôi dòng cảm khái tri ân bạn hiền
        Thi nhân khắp chốn mọi miền
        Gieo cầu tương ứng nỗi niềm cảm thông
        Vườn thơ hương sắc ươm trồng
        Tình thơ ưu ái nụ hồng thương trao
        Nàng xuân má thắm môi đào
        Tình xuân xanh biếc ngọt ngào nắng mai

        Huyền Minh
        Feb/09/10



        Nhịp Xuân

        Tạo hoá giao mùa vạn sắc hoa
        Thị thành cho đến chốn quê xa
        Mùng vui sum hợp ngây lòng trẻ
        Hê hả đoàn viên ấm dạ già

        Ngoài ngõ cành mai chim khách gọi
        Trong vườn khóm trúc tiếng sơn ca
        Đất trời độ lượng tràn âm sắc
        Tấu nhịp thanh bình khúc hợp ca.

        Nghinh Nguyên

         
        r
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.03.2010 07:23:24 bởi Huyền Băng >
        #49
          Huyền Minh 11.02.2010 06:46:40 (permalink)
          0
          Nhịp Xuân

          Tạo hoá giao mùa vạn sắc hoa
          Thị thành cho đến chốn quê xa
          Mùng vui sum hợp ngây lòng trẻ
          Hê hả đoàn viên ấm dạ già

          Ngoài ngõ cành mai chim khách gọi
          Trong vườn khóm trúc tiếng sơn ca
          Đất trời độ lượng tràn âm sắc
          Tấu nhịp thanh bình khúc hợp ca.

          Nghinh Nguyên


          Hoa Xuân
           
          Xuân đến vườn thơ ươm sắc hoa
          Gởi niềm thương nhớ đến người xa
          Ngày mai nắng mới vui xum họp
          Son sắt tình xuân tới tuổi già
           
          Em có nghe uyên ương ríu rít?
          Đùa vui mời mọc khúc hoan ca
          Hoa xuân gói trọn tình em nhé!
          Ngậm cuống sương trong lá mượt mà
           
          Huyền Minh
          Feb/10/10
           

          Chúc anh một ngày vui.
          Mến
          Huyền Minh  
           
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.06.2012 14:13:45 bởi Huyền Minh >
          #50
            Huyền Minh 24.02.2010 09:14:44 (permalink)
            0
            TÂM THỨC 4

            Ai biết cho lòng ta chốn đây
            Nhớ mong - mong nhớ chén vơi đầy
            Núi sông ngăn cách tình chưa vẹn
            Cánh én rã rời dõi bóng mây

            Nắng tắt lưng trời sầu vọng tưởng
            Bên thềm làn gió thoảng lời ai
            "Bên nhau anh nhé! Tình son sắt
            Yêu trọn kiếp này chẳng nhạt phai..."

            Nhớ mãi phút giây lưu luyến ấy
            Lòng trầm cung nhạc rũ hồn say
            Hình hài một bóng in trên vách
            Động bước ai qua nhẹ gót hài

            Huyền Minh
            Feb/20/10

             
            r
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.03.2010 07:25:35 bởi Huyền Băng >
            #51
              Huyền Minh 01.03.2010 14:24:08 (permalink)
              0
              TRONG THƠ TA CÓ EM

              Ngày em đến vườn hồng thơ xanh ngát
              Lá cây đời phủ kín nhánh hoang vu
              Giọt nước lăn tăn trên mặt hồ gợn sóng
              Viên sỏi vô tình chao đảo lớp rong rêu

              Ngày em đến môi ngọt trao mật đắng
              Tình bay cao theo điệp khúc hoan ca
              Em cánh mỏi ôm ta lăn vực thẳm
              Để tình trầm tim nhặt nỗi xót xa

              Ngày em đến hơn nửa đời phiêu lãng
              Ta nhận gì ngoài hoang phế cõi nhân gian
              Em nhân ái - hoa đăng vòm nguyệt tận
              Để cuối đời ta tạm lánh dung thân

              Ta dâng em cả hồn thơ biếc mộng
              Giữa chợ đời ta vẫn kiếm tìm nhau
              Giữa dối gian ta vẫn thản nhiên nằm
              Chờ em đến mặc mưa trời gió lộng

              Ngày em đến hồn thơ ta biển rộng...

              Huyền Minh & Văn Tiến

              TRONG THƠ TA CÓ EM 2

              Ngày em đến nôi tình ru giấc ngủ
              Lá mơ ngon ấp ủ mộng yên lành
              Hoa nhân ái hồn thơ ta trú ngụ
              Thơ bềnh bồng phiêu lãng khắp dương gian

              Mang sắc tím loài hoa miền cỏ dại
              Cánh đồng xanh thơm ngát thuở hồng hoang
              Tình chín đỏ cỏ hương ươm mềm mại
              Đêm nguyệt cầm soi tỏ mắt em trong

              Thơ từ ấy - gạch xây đài tráng lệ
              Gói gót hài tận đáy của tâm can
              Tim rộn rã nghe em cười rất khẽ
              Mở vòng nôi chào đón dáng thiên thần

              Trăng huyền ảo mong tình tròn ước vọng
              Quên muộn phiền! Thân phiến đá đơn sơ
              Nghìn yêu dấu ẩn hình tâm thức động
              Con nước vỗ về xuôi thuyền cập bến mơ

              Ngày em đến vòng tay ôm rất thực
              Mang huyền thoại tình sử với trăng sao
              Đêm ân ái! Ta mong gì tỉnh thức
              Hồn thơ ơi! Ta mở rộng tay chào

              Ngày em đến hồn thơ ta khao khát...

              Huyền Minh
              #52
                Huyền Minh 02.03.2010 03:21:30 (permalink)
                0
                NGÀY ANH ĐẾN

                Ngày anh đến Giấc Mơ Đời xanh ngát
                Cây tình yêu nẩy hạt mầm yêu thương
                Đôi tình nhân dìu nhau đến thiên đường
                Đêm Hạ Huyền, gió mây cùng tình tự

                Lời yêu thương không cần dùng ngôn ngữ
                Trái cấm ngọt ngào quyến rũ đôi ta
                Vườn địa đàng thuở hồng hoang mở lối
                Anh và em ...Phạm tội của ông cha *

                Ngày anh đến lật ra Thiên Tình Sử
                Em như vị Nữ chúa bước lên ngôi
                Ngày anh đến giang đôi tay tình ái
                Nóng bỏng , khát khao, mềm mại tuyệt vời

                Ngày anh đến Giấc Mơ Đời mở lối ...

                Nhật Hạ
                * Adam và Eva


                TRONG THƠ TA CÓ EM 3

                Ngày em đến cửa tim lòng bỏ ngỏ
                Anh vụng về trao gửi lá thư xanh
                Đêm thao thức ngắm vầng trăng sáng tỏ
                Nghĩ về em qua gối mộng an lành

                Trong khoảnh khắc anh mơ về bóng nhỏ
                Cánh thiên thần thêu lộng dáng kiêu sa
                Thảm thiên đường rải lối miền hoa cỏ
                Hồn thơ anh rung nhịp khúc giao hòa

                Ngày em đến vườn xuân về chan chứa
                Anh gói tình trong cuống lá tương tư
                Sương khuya rơi ướt lạnh lòng băng giá
                Năm canh dài tâm ngất mộng phù du

                Tình chưa trọn như ta hằng ao ước
                Đêm giọt sầu! Xin xóa sạnh niềm đau
                Cho anh hôn lên mắt lệ đẫm ướt
                Nửa đời còn ghi lại dấu đậm sâu

                Ngày tháng vui buồn sánh bước bên nhau

                Ngày em đến hồn thơ anh bát ngát
                Ngày em đến Hoa Mặt Trời thanh thoát

                Huyền Minh
                Mar./01/10
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.03.2010 06:02:50 bởi Huyền Minh >
                #53
                  Huyền Minh 10.03.2010 05:58:54 (permalink)
                  0
                  Áo trắng em quỳ trong giáo đường
                  Nguyện cầu Thiên Chúa rủ lòng thương
                  Hồng ân ban xuống tình đôi lứa
                  Mãi mãi bên nhau trọn ước nguyền


                  TRẢ LẠI TÌNH EM 3
                  (To all the girls I loved before)

                  Xin trả lại em những tháng ngày
                  Mặt trời rạng rỡ mọc trên tay
                  Vườn thơ cánh bướm vờn hoa lá
                  Đôi chú chim non xoải cánh bay

                  Còn đâu yêu dấu xuân năm trước!
                  Nắng vàng anh gọi tiếng yêu đương
                  Saigon đô hội em dạo bước
                  Dõi dáng ai về tim vấn vương

                  Xin trả lại em nước mắt ngà
                  Những lần giận dỗi hạt châu sa
                  Cho anh dỗ ngọt trên môi mắt
                  Để thoáng tim lòng dâng xót xa

                  Ta trả tình người theo áng mây
                  Táo hồng chưa cắn - vị chua cay!
                  Ngõ sâu bóng đổ sầu ngun ngút
                  Lọn tóc nào rơi sợi vắn dài...

                  Từng hồi chuông vọng bi ai
                  Chúa nhìn ứa lệ, xót thay tình người!

                  Huyền Minh
                  Mar./06/10
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.03.2010 06:18:37 bởi Huyền Minh >
                  #54
                    nguyenngoat 10.03.2010 17:56:41 (permalink)
                    0
                    NHỚ MẮT BIẾC
                     
                    Mắt biếc yêu thương của một thời con gái
                    Em xa rồi để lại một trời thơ
                    Ta về  một nửa bơ vơ
                    Tích gom kỉ niệm bên bờ tương tư
                     
                    #55
                      Huyền Minh 20.03.2010 23:35:43 (permalink)
                      0
                      NHỚ MẮT BIẾC

                      Mắt biếc yêu thương của một thời con gái
                      Em xa rồi để lại một trời thơ
                      Ta về một nửa bơ vơ
                      Tích gom kỉ niệm bên bờ tương tư

                      nguyenngoat


                      GIỌT SẦU ĐÊM MƯA

                      Còn chăng một thưở mộng mơ!
                      Còn chăng một thuở tình thơ rạng ngời!
                      Mây đen phủ xám chân trời
                      Buồng tim giá lạnh rớt rơi giọt sầu

                      Huyền Minh
                      Mar.20/10
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.04.2010 12:49:09 bởi Huyền Minh >
                      #56
                        Huyền Minh 29.03.2010 00:23:39 (permalink)
                        0
                        NGỌN GIÓ VÔ THƯỜNG

                        Này em! Ngọn gió vô thường
                        Giữ giùm ta chút thiên đường chiều xưa
                        Búp măng vương đọng phấn mưa
                        Rớt rơi vài giọt hương thừa mong manh

                        Còn đâu một thuở tình xanh!
                        Vườn khuya hoang lạnh trăng tàn mộng mơ
                        Còn đâu những chuỗi ngày thơ!
                        Nửa đời hưng phấn bụi mờ thoảng bay

                        Ai còn thao thức đêm nay
                        Ấp ôm dĩ vãng trên tay ngậm ngùi
                        Ngọc lan rủ cánh tơi bời
                        Tình trần thôi cũng xa rời bóng mây

                        Huyền Minh
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.04.2010 08:36:29 bởi Huyền Minh >
                        #57
                          Huyền Minh 03.04.2010 07:42:35 (permalink)
                          0
                          ANH CỨ ĐI

                          Anh! ...
                          Đừng anh nhé! Đừng xa em thêm nữa
                          Đừng bao giờ thốt lời lẽ phân ly
                          Nắng sẽ nhạt đồng khô vàng cỏ úa
                          Mây giọt hờn bong bóng vỡ trời mưa

                          Anh! ...
                          Đừng anh nhé! Đừng xa em vội vã
                          Để giọt buồn vương mắt lệ xót xa
                          Hoa sẽ héo nhánh hồng phai rời rã
                          Son nhạt màu hương sắc hẳn phôi pha

                          Anh! ...
                          Đừng anh nhé! Đừng quay lưng hờ hững
                          Khiến ngày dài vô nghĩa nắng hư hao
                          Em sẽ khóc giữa khu vườn hoang vắng
                          Ôm ngậm ngùi thương xác lá bàng khô

                          Anh cứ đi! Cho tim em ngây dại
                          Thơ tình buồn con chữ nét chao nghiêng
                          Mực gom sầu đong đầy lên trang giấy
                          Dưới trăng gầy soi bóng lạnh niềm riêng

                          Anh cứ đi! Cho lòng em mãi nhớ
                          Dấu muôn trùng sương phủ mộng đường tơ
                          Còi tàu đêm xé buồng tim bé nhỏ
                          Sân ga buồn mưa chạnh nỗi chơ vơ

                          Anh cứ đi! nhưng mai nhớ quay về ...

                          Huyền Minh
                          Mùa Phục Sinh 2010

                           
                          R
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.10.2010 04:31:44 bởi Viet duong nhan >
                          #58
                            Huyền Minh 12.04.2010 23:26:15 (permalink)
                            0
                            TÂM THỨC 5

                            Chỉ còn lại thoáng tầm xuân muộn nở
                            Gã si tình xuôi ngược dòng thời gian
                            Tóc chớm bạc mới hay mình lầm lỡ
                            Dấu thiên đường còn lại đống tro than

                            Trăng sớm khuyết giật mình tình ngỡ cũ
                            Vó câu đưa mờ mịt thuở hồng hoang
                            Tay còn níu nhánh ngọc lan héo rủ
                            Nghe mưa về tiếc nuối mộng ngày xanh

                            Con gió lạnh lùa ngang lòng bỏ ngỏ
                            Đêm thật dài hòa vũng tối cô liêu
                            Kỷ niệm xưa - cố nhân ơi! Còn nhơ'?
                            Tiếng động nào khua nhịp guốc em qua

                            Thôi em nhé! Sá gì tên lãng tử
                            Hạt bụi ven đường vương mắt ngọc chiều xưa
                            Em chớ khóc! Cho lòng tôi khó xử
                            Gậm nhấm u hòai thương lá rụng đêm mưa

                            Huyền Minh - Văn Tiến
                            Apr.12/10
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.09.2011 06:40:39 bởi Huyền Minh >
                            #59
                              Huyền Minh 08.05.2010 12:17:04 (permalink)
                              0
                              We don't have to say goodbye
                              Cause I don't want to see tears in your eyes
                              Love's just like the wind
                              Suddenly pass out one day

                              HƯƠNG CHĂN GỐI

                              Đêm mơ màng cõi thiên thai nhập lối
                              Nôi hồng nào vỗ giấc mộng đê mê
                              Vườn địa đàng đêm say sưa ân ái
                              Nguyệt thẹn thùng e ấp kéo mây che

                              Tôi quỳ xuống vùng mềm hương hoa cỏ
                              Róc rách giọt tình suối lạch đào nguyên
                              Môi khao khát nụ anh đào hé mở
                              Xa xa cánh đồng đôi dãy núi thiên nhiên

                              "Yêu nữa nhé anh, ngoài trời chưa sáng
                              Vòng tay siết chặt, anh hãy hôn dọc thân em"
                              Em mấp máy tiếng được còn mê đắm
                              Lau sậy rạp mình trong ngõ ngách thênh thang

                              Hồn trôi nổi giữa ghềnh khe thác động
                              Cánh đại bàng bay bổng giữa không trung
                              Từ tiềm thức bão ngang cơn gió lộng
                              Anh thều thào gục chết giữa mê cung ...

                              Em xa rồi còn mình tôi ở lại
                              Chăn gối này đêm nay đắp cùng ai?

                              Huyền Minh
                              Apr./07/10
                              #60
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 7 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 98 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9