NỖI LÒNG NGƯỜI VIỄN XỨ
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 13 của 257 trang, bài viết từ 181 đến 195 trên tổng số 3847 bài trong đề mục
Rdinh 19.07.2009 19:59:44 (permalink)
0
 


ÐẠI DƯƠNG TÌNH NGHĨA

(Thân tặng các bạn tên Giang ở VNTQ)

Chúc mừng dòng họ nhà Giang
Tình thơ chan chứa mênh mang tuyệt vời
Theo dòng thời cuộc ra khơi
Hoá thân sông nước đầy vơi chuyện tình
Muôn ngàn tâm huyết phiêu linh
Thăng trầm tình khúc hòa mình gió mưa
Yêu thương đắm đuối sớm trưa
Dẫu ra biển lớn cũng chưa thoả lòng
Kim Giang vàng ánh chiều trong
Trúc Giang xanh mướt uốn cong đôi bờ
Ngân Giang lấp lánh trời thơ
Hàn Giang một cõi tuyết mơ mộng huyền
Hương Giang ngan ngát mạn thuyền
Tím tà áo thắm lời nguyền còn đây
Tam Giang sóng nước vơi đầy
Mờ xa bờ bến rừng cây thì thào
Thương Giang nỗi nhớ ngọt ngào
Duy Giang êm giấc mộng Ðào tơ duyên
Phương Giang tấu khúc thuyền quyên
Nghìn trùng hải lý truân chuyên chẳng sờn
Bên nhau cuốn sạch cô đơn
Trăng thanh ngời sáng cung đờn hòa ca
Ðại dương tình nghĩa bao la
Việt Nam Thư Quán đậm đà nghĩa ân .

Vũ kim Thanh

Mười ba con sông...

Cám  ơn nói  nữa chẳng cần,
Khi anh là khách quen thân họ này...
Bài thơ anh tặng thật hay.
Thương Giang nể phục  chắp tay bái chào
Thơ anh như suối ngọt ngào
Êm nhẹ như khúc ca dao trưa hè
Đại dương tình nghĩa tràn trề
Mười ba dòng đã đổ về vườn thơ...
Mỗi dòng duyên nét mộng mơ
Mỗi con sông chảy giữa bờ yêu thương
Bao nhiêu  thi  khách dạ vương
Dòng thơ  say đắm  đại dương  thơ tình.
Không giong trống hội thình thình
Không giương cờ xí linh đình khoa trương....
Họ Giang  là nước khiêm nhường
Luôn mong  thi hữu sẽ thường ghé qua.
Thơ lưu bút tặng là quà
Mười ba dòng ấy mãi là anh em...
-Thương Giang-


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/2D76806B9F814D45AB978A4BA616F6C3.jpg[/image]
 
 
Kính chào họ nhà Giang và quí thi hữu. Rdinh có vần thơ xin đến tắm nhờ, có gì thất lễ xin miễn chấp. xin cảm ơn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.07.2009 20:04:00 bởi Rdinh >
Attached Image(s)
THƯƠNG GIANG 20.07.2009 07:01:07 (permalink)
0

Kính chào họ nhà Giang và quí thi hữu. Rdinh có vần thơ xin đến tắm nhờ, có gì thất lễ xin miễn chấp. xin cảm ơn

TẮM THƠ

Cả họ nhà Giang đổ về Thư-quán
Chắc chắn chuyến này ngập lụt cả vần thơ
Rđinh tui chỉ sống được ở trên khô
Nên đóng thuyền gỗ bơi ra giữa dòng
Chiếc thuyền bơi trên mười mấy con sông.
Chập chùng sóng vỗ mát lòng thi nhân
Nhờ sông nhờ nước luôn luôn xoay vần
Thơ tôi ướt đẫm tình thân Giang hà
-Rđinh-

Chỉ e Rđinh ở mãi xa
Nên ngại  ghé thăm họ Giang hà
Tắm thơ đêm trăng...sông dát bạc
Không tin Rđinh cứ ghé qua...

Những ngày  mùa  hè thật oi nồng
Hãy về  Thư quán thăm  bến sông
Đối hoạ  thi ca...cùng thưởng nguyệt
Họ Giang đón khách cả tấm lòng...
-Thương Giang-

<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.01.2010 07:17:17 bởi THƯƠNG GIANG >
THƯƠNG GIANG 20.07.2009 20:24:08 (permalink)
0
EM ĐI
Em đi bỏ lại con đường
Để anh lủi thủi, đoạn trường, nhớ nhung
Em về nơi ấy mịt mùng
Bóng em xa khuất muôn trùng núi sông
Em đi mang cả tình hồng
Em mang luôn cả ấm nồng nhớ thương
Tình anh dâng sóng triều cường
Xô vào vách đá vết thương sâu dần
Em giờ vui với tình quân
Từ dạo xa cách mấy lần nhớ anh?

Thư Văn

NHỚ NGƯỜI...

Mộng chung dệt mãi chẳng thành,
Níu kéo chẳng được nên đành chia tay...
Cung đàn lỗi nhịp ,đứt dây.
Người đi để lại trăng gầy héo hon...
Mấy mùa trăng khuyết lại tròn,
Người lỡ dứt áo...sao còn nhớ thương?
Bao đêm thao thức canh trường,
Tơ lòng sao vẫn còn vương...Nhớ người!!
Thương Giang,





Biển Xanh 20.07.2009 22:38:58 (permalink)
0
 Bâng khuâng...
    Đọc thơ...bối rối cả chiều.
Lời ai tha thiết  cô liêu chất chồng...
  Người ơi ! Sao cứ nhớ  mong...
Sao mãi buồn  trách...cho lòng thêm đau
  Nhắc  làm chi chuyện  trầu cau
Hỏi làm chi chuyện . ..vì đâu lỡ làng..
  Em đâu bỏ ngãi tham vàng,
Phụ anh  đi lấy người sang người giầu....
   Thôi đừng khơi lại nỗi đau.
Vết thương rỉ máu...bao lâu mới lành???
   Em nào  quên được mái tranh
Có anh vò võ thâu canh đợi chờ..
  Dầu rằng đó chỉ giấc mơ
Dẫu rằng câu chữ cho thơ cùng vần...
  Mà sao trong dạ phân vân
Mà sao nghe tiếng lòng ngân...hỡi người...
  Chiều xa quê...Tím sắc trời...
Chắc là nơi ấy có người nhớ thương...
  Vẳng nghe bài hát "Quê hương"...
Nao nao trong dạ... buồn vương đong đầy...
  Câu thơ ám ảnh...mắt cay...
Bóng ai chờ đợi...hao  gầy thời gian...
  Trời sinh ra kiếp hồng nhan
Sao còn xui khiến đa  đoan kiếp người...
  Trăm năm duyên đã lỡ rồi...
Đò lướt vội sóng...chơi vơi   giữa dòng
  Mong sao đừng gặp bão giông.
Để đò về với  bến sông thủa nào...
                     -Thương Giang-
           Biết chờ ai?
    Đời anh sao lắm trái ngang
Yêu ai cũng gặp lỡ làng tình duyên
    Đơn phương ôm mối sầu riêng
Cho nhiều nhận ít triền miên khổ sầu
    Tình hờ nên chẳng bền lâu
Mỏng manh như giấy qua cầu gió bay
    Cam đành nuốt lấy đắng cay
Buồn cho duyên kiếp u hoài xót xa
    Yêu em...em của người ta
Mê muội...nông nổi mới ra thế này
    Giờ đây than gió trách mây
Bao nhiêu mộng ước đắp xây tan rồi
    Tìm đâu ánh mắt bờ môi
Lục bình bèo bọt nổi trôi theo dòng
   Tiền Giang sông nước mênh mông
Lang thang vô định nên không bến bờ
    Đành mang thân phận bơ vơ
Bến đỗ chẳng có biết chờ đợi ai?
                      Biển Xanh
 
      
Thu Giang 21.07.2009 09:11:59 (permalink)
0
SÔNG THU

Biếc trời xanh một dòng Sông
Hiền như ánh mắt xao lòng người thương
Bồng bềnh mây trắng vấn vương
Bùa yêu lãng đãng làn sương ban chiều
Nâng niu thân phận cánh Bèo
Buồn man mác đỡ mái chèo sang ngang
Dòng Thu êm ái nhẹ nhàng
Hát ru tình đất mêng mang ngàn đời

Kim Giang



 
SÔNG THU
 
Sông Thu thờ thẩn buông trôi
Về đâu con nước xa xôi chơn trời?
Quanh niên bên lở bên bồi
Gói ôm rác rưởi chẳng lời oán than.
Chiều buông bóng ngả mênh mang
Hững hờ sóng vỗ dọc ngang mạng bờ.
Sông Thu u uất dật dờ...
Ai người xuôi ngược... bao giờ qua đây?
Lững lờ giọt nước mát đầy...
Trong xanh phẳng lặng suối mây chan hòa!
Thu Giang

<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.07.2009 18:39:16 bởi Thu Giang >
Liên Thơ 21.07.2009 14:14:49 (permalink)
0
Mừng chị ...
Dạo này chị phát lộc đây

"Làm ăn" chắc khá...mới xây thêm nhà?
Thế mà chẳng thỉnh em qua
  Để cùng dự bữa Tân Gia ...linh đình
Tham ăn em cất công rình
Thế nào chị chẳng mời mình vào đây...
Thế nào chẳng được chén say...
Chị Thơ thảo tính  lại hay thương người...
Chờ mãi mà chẳng thấy mời
Em vẫn cứ đến để rồi  tặng  thơ.
Chúc căn nhà mới mộng mơ
Luôn luôn tràn ngập vần thơ tự tình
           -Thương Giang-

   Liên Thơ chân thành cảm ơn tấm lòng các thi hữu tình thâm hoangau, Nguyên Cương, HÀN PHONG, kimrbl, THƯƠNG GIANG và những bạn thơ mới đã ưu ái ghé thăm TRANG THƠ LƯU  của Liên Thơ.Chúc các bạn khoẻ, vui, hạnh phúc nhé...
      Nhà kho
   Nhà này nhà mẹ cha cho
Giấu chồng của quý cất kho ân tình
   Dù chồng có hay đi rình
Bạn trai bạn gái cứ tình riêng trao
   Kho này cất ở trên cao
Giữ thơ giữ cả xôn xao sóng lòng ...
                Lê Minh Liên Thanh Thơ
                       21/7/2009


AMORVIETNAM 21.07.2009 15:20:52 (permalink)
0
Giang ơi mưa sẽ có về
Em đừng nghĩ vậy tái tê cuộc đời
Ở đâu cũng có mây trời
Ở đâu cũng có những lời tri ân
Ở đâu cũng có người thân
Ở đâu cũng có những vần thơ hay
Anh cầu nguyện cả đêm ngày
Mong cho sẽ có mưa dày với em!
THƯƠNG GIANG 22.07.2009 06:35:54 (permalink)
0
Đừng tuyệt vọng...
Giang ơi mưa sẽ có về
Em đừng nghĩ vậy tái tê cuộc đời
Ở đâu cũng có mây trời
Ở đâu cũng có những lời tri ân
Ở đâu cũng có người thân
Ở đâu cũng có những vần thơ hay
Anh cầu nguyện cả đêm ngày
Mong cho sẽ có mưa dày với em!

-Amorviệtnam-

Lời ai...

Lời ai quá đỗi dịu êm
Lời ai khích lệ Giang thêm ấm lòng...
Lời ai thân thiết ,cảm thông...
Lời ai ru nhẹ giấc nồng ban trưa...
Lời ai cầu nguyện cho mưa
Để luôn đầy nước bốn mùa nhà Giang...
Đa tạ ý ngọc lời vàng
Thương Giang thay họ luôn mang ơn này...
-Thương Giang-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.07.2009 06:37:02 bởi THƯƠNG GIANG >
Kẻ Ngông 22.07.2009 12:28:59 (permalink)
0
 
 

 
Đa mang....



Lòng anh khó xử điều chi,
Đa mang duyên nợ nhiều khi đau đầu?
Nên phải nhìn trước ngó sau,
Sợ đi nhầm lối... biết đâu đường về?
Tình anh đầy ắp,tràn trề
Đừng trao em hết mà về tay không?
-TG-

ĐA CẢM...


Lòng thương - tầc dạ ước mong...
Trao em - yêu mến... chẳng trông điều gì.
Sống đời anh chẳng so bì
Trao nhau...có thể...bởi vì lòng nhân.
Nếu như lòng mãi ân cần...
Lướt theo năm tháng dần dần yêu thương...
Đấy là...đa cảm - vấn vương...
Mong sao như ý... vẹn đường tơ duyên.
-KN-

Đa sầu...

Vườn thơ  tấp nập bao thuyền...
Sao anh   vương vấn nợ duyên nơi này?
Mịt mờ xa cuối trời mây
Thời gian,khỏang cách...còn đầy tình không?
Đừng thương ,để dạ nhớ mong,
Đừng trao yêu mến...long đong...tội người...
Biết mình cách nẻo xa xôi
Chẳng đành níu giữ duyên ơi....thêm sầu...
-TG-

ĐA KHỔ LỤY

 
Đời anh qua mấy nhịp cầu
Sông sâu bể lớn biết đâu bến bờ
Thương Giang- sông nước lững lờ
Dừng chân ngoạn cảnh đợi chờ...trăng lên
Mến mùi trần tục...bồng bềnh
Quen hơi hương vị lênh đênh kiếp đời
Nơi đây mây nước rạng ngời
Mượn cơn gió thoảng gợi khơi nỗi niềm!
-KN-
Tam Hợp 22.07.2009 15:28:45 (permalink)
0






Gửi muội
 
Huynh cô đơn quá Muội ơi
Lạnh mùa đông giá cuộc đời đong đưa
Tìm đâu được mối duyên ưa
Thôi thì cậy Muội chọn bừa...hộ huynh
 
Miễn sao hợp ý  hữu tình
Dù là Thị Nở - Thị Mầu cũng xinh./.
Tam Hợp 22.07.2009 15:54:39 (permalink)
0







Muội ơi
 
Người ta đi ăn mày cửa Phật
Còn huynh sang nhà muội quấy rầy
Muội không giúp cứ ở lỳ đây
Không về nữa nếu còn côi cút./.
Lạc Loài 22.07.2009 16:26:57 (permalink)
0
TRỞ LẠI VƯỜN XƯA
 
Thăm vườn xưa dệt thơ ca
Nào lan, nào cúc... hương hoa ngạt ngào
Chim muông dáo dác bay ào
Ngoảnh trông nhìn ngắm vẫy chào hót vang
Giữ vườn thay chủ Thương Giang
Nàng ơi có biết dặm đàng tìm em?
Bình thơ xướng họa bên thềm
Mấy bầu rượu nhạt làm mềm môi anh
Vầng trăng chếch choáng tàn canh
Gót son chủ nhỏ loanh quanh phương nào?
-LL-


<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.07.2009 16:29:26 bởi Lạc Loài >
THƯƠNG GIANG 23.07.2009 03:49:52 (permalink)
0
Gửi muội

Huynh cô đơn quá Muội ơi
Lạnh mùa đông giá cuộc đời đong đưa
Tìm đâu được mối duyên ưa
Thôi thì cậy Muội chọn bừa...hộ huynh

Miễn sao hợp ý hữu tình
Dù là Thị Nở - Thị Mầu cũng xinh./.

Hàn Giang

Thương Huynh

Huynh tìm Mầu ở sân đình,
Còn kiếm Thị Nở...phải rình bờ ao...
Muội xa quê biết nơi nao ,
Có bóng Mầu ,Nở vun vào cho Huynh?
Hạn năm tuổi vẫn rập rình...
Huynh vừa than thở...thình lình  đổi thay.
Nhờ muội kiếm cả bồ Tây
Mắt xanh mũi lõ ,eo dây chân dài.
Muội vô duyên chức "bà mai"(bà mối)
Huynh ơi !Chớ có  trách hoài...muội đây..
Muội không thể...đành bó tay...
Huynh đừng có giận muội này nghe huynh?
-Thương Giang-



THƯƠNG GIANG 23.07.2009 04:06:09 (permalink)
0
Muội ơi

Người ta đi ăn mày cửa Phật
Còn huynh sang nhà muội quấy rầy
Muội không giúp cứ ở lỳ đây
Không về nữa nếu còn côi cút./
Hàn Giang

Mời huynh cứ đến
Hàn đã  là huynh của muội đây
Sao sang nhà muội,  nghĩ quấy rầy?
Người dưng khách sáo... thì chẳng trách
Còn Huynh mà đến...Muội vui lây...

-Thương Giang-
THƯƠNG GIANG 23.07.2009 04:49:58 (permalink)
0
TRỞ LẠI VƯỜN XƯA

Thăm vườn xưa dệt thơ ca
Nào lan, nào cúc... hương hoa ngạt ngào
Chim muông dáo dác bay ào
Ngoảnh trông nhìn ngắm vẫy chào hót vang
Giữ vườn thay chủ Thương Giang
Nàng ơi có biết dặm đàng tìm em?
Bình thơ xướng họa bên thềm
Mấy bầu rượu nhạt làm mềm môi anh
Vầng trăng chếch choáng tàn canh
Gót son chủ nhỏ loanh quanh phương nào?
-LL-


Chủ vườn đang nhặt bóng sao.
Kết thành  vương miện gửi  trao làm quà.
Và  xâu giọt nước mắt ngà
Của ai rớt lại hôm qua ngoài vườn...
Ban ngày chủ vắng bận luôn,
Múi giờ chênh lệch...cũng buồn lắm thay.
Nhiều khi  dạo diễn đàn này.
Thi hữu vắng hết  ai đây hoạ cùng...
Có ai thăm hỏi là  mừng
Người  quen xin chớ ngại ngùng người ơi!
Còn Giang sẽ mãi vậy thôi
Trước sau một dạ với đời và thơ...
-Thương Giang-
Muội -Huynh


Thâm giao tình nghĩa Muội -Huynh.
Bao năm vẫn toả lung linh sắc mầu.
Đừng buông lời ngỏ thương nhau.
Có người đã trách làm đau lòng nàng...
Em luôn minh bạch rõ ràng.
Chẳng bao giờ muốn trái ngang chuyện tình.
Trời lam hồng ánh bình minh.
Nhớ thường qua đó thơ tình gửi trao.
Chúng mình còn trẻ nữa đâu.
Câu thơ chữ nghĩ hiểu nhau...được rồi.
Đừng câu nệ...nhé anh ơi!
Khi nào thật rảnh qua chơi thăm vườn.
Em không muốn để buồn vương
Để anh khó xử nên nhường lời thơ.
Mặc ai bóng gió vu vơ.
Lòng mình ngay thẳng bao giờ thẹn đâu?
-Thương Giang-

NỬA GIẤC MƠ

Nơi đây ca khúc tương cầu
Bạn bè tứ hải trúc bầu tâm tư
Lời thương lời nhớ... xem như
Tình ân nghĩa trọng rót từ đáy tim
Cớ chi...trăng nhạt bên thềm?
Gió sầu, sao lặn.. biết tìm phương nao?
Vườn thơ... tâm sự gửi trao...
Chút lòng tri ngộ lẻ nào... phiền nhau.
Bao ngày ta hái trăng sao...
Không nơi lưu trử ra vào thẩn thơ!
Đêm về nửa giấc mộng mơ
Bay qua khung cửa vu vơ địa đàng.
-LL-

Thân  tình đâu vơi...
.
Hãy thả hồn mộng lang thang
Hãy mơ trọn giấc mộng vàng người ơi!
Trong vườn thơ cứ dạo chơi.
Thân tình bằng hữu có dời đổi đâu?
Em chưa quên những ngày đầu
Mới vào thư quán nhịp cầu là anh
Giúp em ý thật chân thành
Những  khi em vắng nằm canh cả vườn...
Ơn ấy em khắc ghi luôn
Nhưng lâu không hoạ chớ buồn nghe anh.
Dòng đời gấp khúc loanh quanh.
Em vào thư quán hiền  lành  với thơ.
Không mong ồn ã bao giờ
Không muốn ai đó mượn thơ quá lời...
Quen anh mình hoạ thơ đôi.
Giờ chẳng sang đó tiếp  lời thơ anh.
Em  ít chữ  ,kém học hành.
Câu thơ  chưa vỡ  nên đành...lặng thinh.
Vắng em vẫn ngập hoa xinh
Em không sang đó...thân tình  nào vơi...
-Thương Giang-



<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.01.2010 08:08:41 bởi THƯƠNG GIANG >
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 13 của 257 trang, bài viết từ 181 đến 195 trên tổng số 3847 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9