NỖI LÒNG NGƯỜI VIỄN XỨ
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 14 của 257 trang, bài viết từ 196 đến 210 trên tổng số 3847 bài trong đề mục
lelong54 23.07.2009 08:42:30 (permalink)
0
 
DỐI LÒNG....

Tưởng rằng dứt áo ra đi ,
Niềm thương người ấy có khi...vơi dần
Ngờ đâu nhớ đến bần thần,
Lá thoảng rơi...ngỡ bước chân của người....
Biết  rằng chẳng dễ ngoai nguôi.
Xa người mắt nói,miệng cười....tim  đau.
Người ơi! Quên có dễ đâu?!?
Gần , xa tôi  trọn câu...Yêu người...
Giờ  xa cách nẻo đường rồi,
Lòng còn vương vấn mắt người hôm qua...
Dối lòng....tôi trốn thật xa.
Chỉ con tim vẫn thật thà nhớ thương...
Thương Giang

......................







  Dối lòng !

Giã từ như cái hư hư
Nhung nhăn vương vấn dần dừ thật hơn
Khi...không yêu ghét dỗi hờn
Giã từ không phải cô đơn tẻ buồn !
Giã từ...suối mắt không tuôn
Giã từ không phải quay cuồng xót xa !


 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.07.2009 08:47:58 bởi lelong54 >
THƯƠNG GIANG 23.07.2009 17:03:00 (permalink)
0


Dối lòng !

Giã từ như cái hư hư
Nhung nhăn vương vấn dần dừ thật hơn
Khi...không yêu ghét dỗi hờn
Giã từ không phải cô đơn tẻ buồn !
Giã từ...suối mắt không tuôn
Giã từ không phải quay cuồng xót xa !

Lelong

Vì không thể quên...

"Giã từ không phải xót xa"...

Là khi yêu ghét trong ta không còn...
Than ơi!Nỗi nhớ vẫn tròn
Dối lòng mình bởi...sắc son  chẳng đừng ...
Vẫn yêu vẫn nhớ  người dưng
Khi người ta đã quay lưng...xa rồi...
Giã từ nhẹ được như người
Lòng không day dứt..với tôi  dễ gì...
Trái tim ,lý trí...so bì...
Không thể tỉnh táo... một khi yêu rồi..
Nên đành tự dối lòng thôi
Nhớ  người ta vẫn trả lời rằng...không!!!
-Thương Giang-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.07.2009 17:26:18 bởi THƯƠNG GIANG >
lelong54 24.07.2009 07:56:49 (permalink)
0
Dối lòng !

Giã từ như cái hư hư
Nhung nhăn vương vấn dần dừ thật hơn
Khi...không yêu ghét dỗi hờn
Giã từ không phải cô đơn tẻ buồn !
Giã từ...suối mắt không tuôn
Giã từ không phải quay cuồng xót xa !

Lelong

Vì không thể quên...

"Giã từ không phải xót xa"...

Là khi yêu ghét trong ta không còn...
Than ơi!Nỗi nhớ vẫn tròn
Dối lòng mình bởi...sắc son  chẳng đừng ...
Vẫn yêu vẫn nhớ  người dưng
Khi người ta đã quay lưng...xa rồi...
Giã từ nhẹ được như người
Lòng không day dứt..với tôi  dễ gì...
Trái tim ,lý trí...so bì...
Không thể tỉnh táo... một khi yêu rồi..
Nên đành tự dối lòng thôi
Nhớ  người ta vẫn trả lời rằng...không!!!
-Thương Giang-
 
 
..................
 
 
Vì yêu !
 
Vì yêu...nên mới thở than
Thực hư mụ mẩm lại càng ngửa nghiêng
Khi mình phơi phới như tiên
Khi thì vật vã đảo điên đoạ đày
Thôi thì....khép dạ từ nay
Để tâm tịnh thản.....u hoài ích chi !
 
 
................... 
 
 
 
Tên người.....!
 
Tên người....man mác tơ vương
Ngẩm trong lặng lẻ... đêm trường sáng trăng
Có con cuốc gọi sương giăng
Hắt hiu một bóng cô Hằng nỉ non !
 

 



 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.07.2009 08:52:32 bởi lelong54 >
THƯƠNG GIANG 24.07.2009 15:04:40 (permalink)
0
Dối lòng !

Giã từ như cái hư hư
Nhung nhăn vương vấn dần dừ thật hơn
Khi...không yêu ghét dỗi hờn
Giã từ không phải cô đơn tẻ buồn !
Giã từ...suối mắt không tuôn
Giã từ không phải quay cuồng xót xa !

Lelong


Vì không thể quên...

"Giã từ không phải xót xa"...

Là khi yêu ghét trong ta không còn...
Than ơi!Nỗi nhớ vẫn tròn
Dối lòng mình bởi...sắc son chẳng đừng ...
Vẫn yêu vẫn nhớ người dưng
Khi người ta đã quay lưng...xa rồi...
Giã từ nhẹ được như người
Lòng không day dứt..với tôi dễ gì...
Trái tim ,lý trí...so bì...
Không thể tỉnh táo... một khi yêu rồi..
Nên đành tự dối lòng thôi
Nhớ người ta vẫn trả lời rằng...không!!!
-Thương Giang-


..................


Vì yêu !

Vì yêu...nên mới thở than
Thực hư mụ mẩm lại càng ngửa nghiêng
Khi mình phơi phới như tiên
Khi thì vật vã đảo điên đoạ đày
Thôi thì....khép dạ từ nay
Để tâm tịnh thản.....u hoài ích chi !

LeLong

Cố quên...

Lời người tôi cố khắc ghi
Mong tâm thanh tịnh...quên đi nỗi lòng..
Sầu thương như  mớ bòng bong
Cố quên càng nhớ...khổ không hỡi người...?
Nặng lòng người cũ xa rồi...
Giờ vui  duyên mới...ngậm ngùi riêng ai...
Bóng trăng  quạnh quẽ đổ dài
Tình xưa nghĩa cũ nhạt phai dễ gì....
Thương Giang

THƯƠNG GIANG 24.07.2009 15:39:28 (permalink)
0
Tên người.....!

Tên người....man mác tơ vương
Ngẩm trong lặng lẻ... đêm trường sáng trăng
Có con cuốc gọi sương giăng
Hắt hiu một bóng cô Hằng nỉ non !
LeLong

Sông thương

Dòng sông tên gọi Thương Giang
Dịu dàng uốn khúc chứa chan ấm nồng
Trong xanh con nước xuôi cùng
In nền mây  biếc tô hồng trời  Nam.

Thu Giang

Tên sông -tên người

Tên sông nỗi nhớ dịu dàng
Ngàn xưa ai đặt sông mang tên này...
Sông Thương con nước luôn đầy
Tình yêu ,nỗi nhớ đêm ngày nhân thêm
Sông Thương-
m dải lụa mềm
Hiền hoà chảy mãi êm đềm dòng sông...
Thương Giang

<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.07.2009 15:42:47 bởi THƯƠNG GIANG >
vũkimThanh 24.07.2009 19:50:24 (permalink)
0
 
 



 
Giọt Lệ . Photo by Vu kim Thanh
 
 
Chẳng biết ngàn sương hay lệ hoa
Lặng khóc cho đời hay cho ta
Tâm hồn thi sĩ đang chan chưá
Nước mắt tim yêu ứa quyện hòa . 
 
Vũ kim Thanh
London 20-july-2009
 
 
 
 
Long lanh sương đậu mướt cánh hoa
Phải lệ ban mai ứa thuơng ta
Thanh khiết như tâm hồn thi sỹ
Trời đất thi nhân thảy chan hoà./.
 
Hàn Giang
 
Cám ơn cánh sóng cuộn sông Hàn
Cứ ngỡ tình sầu đã nát tan
Ai ngờ cơn gió mùa thương nhớ
Tìm lại được nhau rộn phím đàn.
 
Vũ kim Thanh
 
 
 
 
 
Sương rơi hay tuyết lấp lánh hoa
Một chút ưu tư đượm hồn ta
Ngơ ngẩn tình ai trời giá lạnh
Cho lòng trống trải nhạt dung hòa.
 
Thu Giang  
 



Có lẽ tình tôi trôi mất rồi 
Gọi thầm dòng nước nhớ thương ơi
Một phút giận hờn nên tan vỡ
Ôm hận tình duyên khóc một đời ….
 
Vũ kim Thanh

Hóa công tác tạo những đóa hoa
Một kiếp phù sinh sẽ chóng qua
Giọt sương rơi xuống làm ngấn lệ
Để tiếc thương một kiếp phù hoa

Nghinh Nguyên
 
 

Phù hoa một thoáng giữa hồn tôi
Ðắm đuối mến thương ấm làn môi
Những cánh xinh tươi ngời hương sắc
Bao giờ quên được nếu xa xôi .
 
Vũ kim Thanh
 
 
 Khiếm Thực Hoa






    Em vào cõi đời một sớm mai
Ngọc sương tô thắm nét chương đài
Ánh dương vừa chào em khép cánh
Em đã thoát rồi cõi trần ai.

               Nghinh Nguyên                  



 
Rộn rả lòng ai rạn dạ tôi
Hoa đồng cỏ nội nhạt hương môi
Tàn phai  rũ cánh theo năm tháng
Mơ phút tương phùng... ngẫm xa xôi.
 
Thu Giang
 
 
 
Biết đâu...

Hãy cứ mơ nhiều sẽ được thôi...
Hãy cứ chờ xem...biết đâu rồi...
Một ngày nào đó...Bụt xuất  hiện
Biến giấc mơ em thực giữ đời...

-Thương Giang-
  
 

E rằng Bụt tới Bụt chơi vơi
Tình yêu nhân thế cứ rối bời
Giận dỗi yêu thương như biển sóng
Làm sao óng ả được người ơi ?
 
Vũ kim Thanh
 
 
 
SƯƠNG LỆ
 
Sương lệ như ngưng giữ nụ cười
Tình Hoa chan chứa nắng tinh khôi
Vẫn biết biển đời không ngớt sóng
Không dấn thân nào thấy trùng khơi
 
Kim Giang
 

YÊU LỆ SƯƠNG ÐỜI
 
Tôi ấp ôm yêu lệ sương đời
Dẫu thân chìm đắm chốn biển khơi
Thấm được nghĩa tình sâu nặng chát
Ðâu còn bi đát giữa chơi vơi ...
 
Vũ kim Thanh

 
 

 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.07.2009 19:59:29 bởi vũkimThanh >
Biển Xanh 24.07.2009 22:19:06 (permalink)
0
quote:Trích đoạn: THƯƠNG GIANG
Chẳng thế nào...
Chẳng thể nào anh...
giữ được em lâu,
Khi sân ga con tầu
rời bến...
Nỗi nhớ thương...
chợt hoá niềm bịn rịn...
Khoảng khắc chia tay...
hối thúc tiếng còi tầu..
Chẳng vô tình ,
anh nào dám nhìn lâu.
Cứ bối rối...
như lần đầu gặp mặt...
Em gượng cười
...mà...giấu buồn trong mắt
Má ửng hồng..
vì bè bạn cứ trêu...
Tầu rời ga...
bỏ lại phía đằng sau.
Những cánh tay còn theo em
vẫy mãi...
Em đi rồi...
còn mình anh ở lại.
Giữa bao người...
sao trống trải cô đơn...
-Thương Giang- 
 Sân ga chiều mưa
   Tàu vừa rời khỏi sân ga
Mưa bay lất phất còn ta lặng nhìn
   Cố lưu lại bóng mình em
Mà tàu thì cứ vô tình rời xa
   Mưa chiều, buồn, vắng sân ga
Bờ vai ướt lạnh đẫm nhoà mắt... môi...
  Từ đây xa cách nhau rồi
Em đi về chốn xa xôi mịt mờ
   Bỏ anh ở lại bơ vơ
Sân ga lẻ bóng thẫn thờ nhớ thương
   Tiếng còi xé nát đêm trường
Đoàn tàu đi mãi về phương xa nào
   Bao giờ mới gặp lại nhau
Chia li đôi ngả hỏi sao không sầu
    Bóng tàu xa khuất từ lâu
Cô đơn lặng lẽ gục đầu dưới mưa
   Sân ga anh đến tiễn đưa
Khi nào ra đón người xưa trở về?
                Biển Xanh
 


<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.07.2009 17:53:10 bởi Biển Xanh >
lelong54 25.07.2009 08:21:33 (permalink)
0
Tên người.....!

Tên người....man mác tơ vương
Ngẩm trong lặng lẻ... đêm trường sáng trăng
Có con cuốc gọi sương giăng
Hắt hiu một bóng cô Hằng nỉ non !
LeLong
Bài nầy, tuy nghe có vẻ khó chịu nhưng rất thành ý với bạn hữu !
Xin Thương Giang thông cảm !
 
Sông thương

Dòng sông tên gọi Thương Giang
Dịu dàng uốn khúc chứa chan ấm nồng
Trong xanh con nước xuôi cùng
In nền mây  biếc tô hồng trời  Nam.

Thu Giang

Tên sông -tên người

Tên sông nỗi nhớ dịu dàng
Ngàn xưa ai đặt sông mang tên này...
Sông Thương con nước luôn đầy
Tình yêu ,nỗi nhớ đêm ngày nhân thêm
Sông Thương-
m dải lụa mềm
Hiền hoà chảy mãi êm đềm dòng sông...
Thương Giang














Tên người như tên sông.
 
Ngược xuôi ra Bắc vào Nam
Qua bao dòng chảy... sông nào không thương ?
Sông nao cũng quí, cũng hường !
Sông nao cũng nhớ cũng thương vô vàn !
Con sông... ta trót nặng mang
Bởi bao đời vẫn... mơ màng nhạc thơ
Cho nên.... mãi đến bây giờ
Có tên người quí sông.... chờ Thương Giang !
 
 
 
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.07.2009 14:38:21 bởi lelong54 >
Liên Thơ 25.07.2009 16:29:13 (permalink)
0
     Tình yêu...
    Kho này giấu chút tình nồng
Kho này giữ cả nỗi lòng buồn vui
Những  khi chua xót ngậm ngùi
Trốn vào đây để được cười mà quên,
Cuộc đời đầy nỗi truân chuyên
Sao  người nỡ  cợt tình duyên muộn màng
  Chị Thơ ơi cứ gọi Giang...
Sẽ đi giúp chị
kéo sang nhà người(người thương của chị )
Quậy thêm trận nữa...cho vui.
Anh ấy chắc sợ kêu trời cho coi
         -Thương Giang-

          Ngóng vọng
  Nhà mình mình ngự em ơi
Sang chơi nhà họ không mời ...ngại ghê
    Chồng chê thì mặc chồng chê
Cứ năng chăm chút để mê lòng chồng
    Tình nào tình lại cho không
Nhà rông ngóng vọng tiếng cồng mùa vui...
                 Lê Minh Liên Thanh Thơ
                     Ngày cuối tuần, 25/7/2009



<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.07.2009 16:34:25 bởi Liên Thơ >
KimGiang 25.07.2009 16:57:46 (permalink)
0
Trích đoạn: lá chờ rơi



SÔNG THU

Biếc trời xanh một dòng Sông
Hiền như ánh mắt xao lòng người thương
Bồng bềnh mây trắng vấn vương
Bùa yêu lãng đãng làn sương ban chiều
Nâng niu thân phận cánh Bèo
Buồn man mác đỡ mái chèo sang ngang
Dòng Thu êm ái nhẹ nhàng
Hát ru tình đất mêng mang ngàn đời

Kim Giang



SÔNG THU

Sông Thu thờ thẩn buông trôi
Về đâu con nước xa xôi chơn trời?
Quanh niên bên lở bên bồi
Gói ôm rác rưởi chẳng lời oán than.
Chiều buông bóng ngả mênh mang
Hững hờ sóng vỗ dọc ngang mạng bờ.
Sông Thu u uất dật dờ...
Ai người xuôi ngược... bao giờ qua đây?
Lững lờ giọt nước mát đầy...
Trong xanh phẳng lặng suối mây chan hòa!

Thu Giang

Tam nương...ba chị em ta..

Sông Thu em út trong nhà
Trẻ trung ,xinh xắn thật là dễ thương.
Mặt sông Thu phẳng như gương
Nước sông xanh biếc ... vấn vương bao người...
Còn Kim là giống vàng mười
Sông Kim lấp lánh vàng rơi rát vàng...
Bốn mùa con nước mênh mang
Kim Giang  sông chị giầu sang dâng đời...
Thương Giang...nỗi nhớ chơi vơi
Một dòng lưu lạc cuối trời xa xôi..
Hôm nay em lại về chơi
Vui vì gặp cả hai người :Kim -Thu
-Thương Giang-

Hôm nay ghé qua thăm chị lại gặp cả út Thu Giang đã dến đây hoạ thơ với chị thật là vui.Chúc chị KG và em TG có nhiều thơ và thi hữu ghé qua.Chúc cho tình cảm chị em mình luôn đạm đà như thế !


Chào tam ‘giang’ cô nương. Xin góp vui với một bài thơ về sông, nhưng với chữ ‘hà’ :

DUYÊN DÁNG SÔNG THU
(thân tặng những người mang tên : Thu Hà)

Tha thướt quanh co nước ngắm trời
Vơi đầy hương ngát tự trùng khơi
Đỏ vàng lá động sôi tình nước
Qua lại đò đưa rộn tiếng người
Vẫy cánh chim bằng trơ một bóng
Tuôn dòng thu thủy đến muôn nơi
Câu hò lưu luyến còn vương vấn
Tình gửi hư không chửa cạn lời !
Lá chờ rơi 06/06/06 (repost)
 
 
 *Bác Lá tinh quá, Bác lại nhìn thấy bóng dáng con Vịt Giời phải không ạ. Cháu cũng thấy mặt hồ sóng sánh thân quen. Kính chúc Bác mạnh khoẻ chăm đến Vườn thơ hơn, dạo này Bác hay đi uống rượu lâu lâu mới về.
 
THU HÀ
 
Sóng sánh Sông Thu sóng sánh trời
Ru hồn Lữ khách vượt ngàn khơi
Điệu hò câu hát lời ca mới
Mắt biếc tâm trong dáng một người
Bến cũ in đằm bao kỷ niệm
Tơ đàn thánh thót bấy nhiêu nơi
Quen quen lạ lạ hình như đã
Điệp khúc tương giao...Nhạc ghép lời
 
Kim Giang
 
 

 
Thu Giang 25.07.2009 17:49:36 (permalink)
0


DUYÊN DÁNG SÔNG THU
(thân tặng những người mang tên : Thu Hà)

Tha thướt quanh co nước ngắm trời
Vơi đầy hương ngát tự trùng khơi
Đỏ vàng lá động sôi tình nước
Qua lại đò đưa rộn tiếng người
Vẫy cánh chim bằng trơ một bóng
Tuôn dòng thu thủy đến muôn nơi
Câu hò lưu luyến còn vương vấn
Tình gửi hư không chửa cạn lời !
Lá chờ rơi 06/06/06 (repost)
 
 
 
THU HÀ
 
Sóng sánh Sông Thu sóng sánh trời
Ru hồn Lữ khách vượt ngàn khơi
Điệu hò câu hát lời ca mới
Mắt biếc tâm trong dáng một người
Bến cũ in đằm bao kỷ niệm
Tơ đàn thánh thót bấy nhiêu nơi
Quen quen lạ lạ hình như đã
Điệp khúc tương giao...Nhạc ghép lời
 
Kim Giang
 
SÓNG HÀ
 
Hững hờ con nước giữa lưng trời
Lơ lững thuyền ai lướt sóng khơi.
Khuấy nước bốn mùa vui vạn hộ
Chọc trời năm tháng xót riêng người.
Đềm êm xuôi chảy cùng trời đất
Lặng lẻ theo dòng đáp mọi nơi.
Mặc gió sương giăng đà khắp chốn
Sông Thu phẳng lặng chẳng đua lời.
Thu Giang
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.07.2009 11:43:49 bởi Thu Giang >
Liên Thơ 25.07.2009 20:02:36 (permalink)
0
Trích đoạn: Biển Xanh
Trích đoạn: THƯƠNG GIANG
Chẳng thế nào...
Chẳng thể nào anh...
giữ được em lâu,
Khi sân ga con tầu
rời bến...
Nỗi nhớ thương...
chợt hoá niềm bịn rịn...
Khoảng khắc chia tay...
hối thúc tiếng còi tầu..
Chẳng vô tình ,
anh nào dám nhìn lâu.
Cứ bối rối...
như lần đầu gặp mặt...
Em gượng cười
...mà...giấu buồn trong mắt
Má ửng hồng..
vì bè bạn cứ trêu...
Tầu rời ga...
bỏ lại phía đằng sau.
Những cánh tay còn theo em
vẫy mãi...
Em đi rồi...
còn mình anh ở lại.
Giữa bao người...
sao trống trải cô đơn...
-Thương Giang-

  Sân ga chiều mưa
   Tàu vừa rời khỏi sân ga
Mưa bay lất phất còn ta lặng nhìn
   Cố lưu lại bóng mình em
Mà tàu thì cứ vô tình rời xa
   Mưa chiều, buồn, vắng sân ga
Bờ vai ướt lạnh đẫm nhoà mắt... môi...
  Từ đây xa cách nhau rồi
Em đi về chốn xa xôi mịt mờ
   Bỏ anh ở lại bơ vơ
Sân ga lẻ bóng thẫn thờ nhớ thương
   Tiếng còi xé nát đêm trường
Đoàn tàu đi mãi về phương xa nào
   Bao giờ mới gặp lại nhau
Chia li đôi ngả hỏi sao không sầu
    Bóng tàu xa khuất từ lâu
Cô đơn lặng lẽ gục đầu dưới mưa
   Sân ga anh đến tiễn đưa
Khi nào ra đón người xưa trở về?
                Biển Xanh

      Dâng người
     Sân ga chiều ấy biệt li
Phương trời xa nhớ biết khi nào về?
     Tàu ơi chở những hẹn thề
Về bên nhau với đề huề tình mong
    Một ngày nhớ chín tháng trông
Trăm năm ai vẫn ngóng lòng về ai...
    Cho dù biến đổi hình hài
Trong ta  vẫn chẳng một mai nghĩa tình
    Lòng này vẫn nhớ đinh ninh...
Ánh nhìn tha thiết gửi mình đem đi
   Mưa nguồn chớp bể kể chi
Trung trinh một tấm tình si dâng người...
                      Lê Minh Liên Thanh Thơ
                      Ngày cuối tuần, 25/7/2009
 

Rdinh 25.07.2009 23:23:34 (permalink)
0
 
 

 
 
Kính chào họ nhà Giang và quí thi hữu. Rdinh có vần thơ xin đến tắm nhờ, có gì thất lễ xin miễn chấp. xin cảm ơn



*Rất vui đón Bạn hoạ thơ cùng những dòng sông!
 
THUYỀN THƠ
 
Thuyền ai thấp thoáng về...Hay đi xa...
Hoàng hôn khoảng khắc cho Sông ngọc ngà
Từng vần thơ...Sóng vỗ về thịt da
 
Thuyền ơi có phải vô tình trôi qua
Hay Thuyền say đắm Thập tam Giang mà...
Ngẩn ngơ Từ Thức lạc vào động hoa.
 
Kim Giang
 




 
THƯƠNG GIANG 26.07.2009 00:54:15 (permalink)
0


SƯƠNG LỆ

Sương lệ như ngưng giữ nụ cười
Tình Hoa chan chứa nắng tinh khôi
Vẫn biết biển đời không ngớt sóng
Không dấn thân nào thấy trùng khơi

Kim Giang


YÊU LỆ SƯƠNG ÐỜI

Tôi ấp ôm yêu lệ sương đời
Dẫu thân chìm đắm chốn biển khơi
Thấm được nghĩa tình sâu nặng chát
Ðâu còn bi đát giữa chơi vơi ...

Vũ kim Thanh


Thanh Giang

Thanh -Giang Huynh -Tỷ một cặp đôi
Hoạ thơ ăn ý...Thật tuyệt vời
Câu   chữ đan nhau  như long phượng
Sáng bừng trang thơ...phục hai người...
Thương Giang
THƯƠNG GIANG 26.07.2009 01:10:53 (permalink)
0
THUYỀN THƠ

Thuyền ai thấp thoáng về...Hay đi xa...
Hoàng hôn khoảng khắc cho Sông ngọc ngà
Từng vần thơ...Sóng vỗ về thịt da

Thuyền ơi có phải vô tình trôi qua
Hay Thuyền say đắm Thập tam Giang mà...
Ngẩn ngơ Từ Thức lạc vào động hoa.

Kim Giang




Ngóng chờ...

Thuyền ai thấp thoáng ở xa xa...
Có ghé qua đây thăm Giang Hà
Thập Tam Giang ,mười ba dòng chảy
Mỗi dòng một nét duyên mặn mà...

Thi khách dừng chân,lưu bút thơ
Trước khi xa dòng Giang mộng mơ...
Vần thơ để lại  như quà tặng
Hẹn ngày hội ngộ...ai  ngóng chờ...
Thương Giang
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 14 của 257 trang, bài viết từ 196 đến 210 trên tổng số 3847 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9