NỖI LÒNG NGƯỜI VIỄN XỨ
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 15 của 257 trang, bài viết từ 211 đến 225 trên tổng số 3847 bài trong đề mục
THƯƠNG GIANG 26.07.2009 01:45:32 (permalink)
0
        Đa tạ...
Đa tạ thành ý của Rdinh
Hạ thuỷ thuyền thơ...mỗi một mình
Đón mời thi hữu thăm lên thuyền ấy
Thăm họ nhà Giang...cám ơn Rdinh

Mỗi bài thơ tặng mỗi dáng hình
Phong cảnh nên thơ  đẹp lung linh
Chắc hẳn đôi tay tài hoa lắm
Tranh thơ thư hoạ thật tài tình
               Thương Giang
THƯƠNG GIANG 26.07.2009 02:19:40 (permalink)
0
Tên người.....!
..

Tên người..
man mác tơ vương
Ngẩm trong lặng lẻ... đêm trường sáng trăng
Có con cuốc gọi sương giăng
Hắt hiu một bóng cô Hằng nỉ non !
LeLong
Bài nầy, tuy nghe có vẻ khó chịu nhưng rất thành ý với bạn hữu !
Xin Thương Giang thông cảm !


Sông Thương

Dòng sông tên gọi Thương Giang
Dịu dàng uốn khúc chứa chan ấm nồng
Trong xanh con nước xuôi cùng
In nền mây biếc tô hồng trời Nam.

Thu Giang


Tên sông -tên người

Tên sông nỗi nhớ dịu dàng
Ngàn xưa ai đặt sông mang tên này...
Sông Thương con nước luôn đầy
Tình yêu ,nỗi nhớ đêm ngày nhân thêm
Sông Thương-tím dải lụa mềm
Hiền hoà chảy mãi êm đềm dòng sông...
Thương Giang


Tên người như tên sông.

Ngược xuôi ra Bắc vào Nam
Qua bao dòng chảy... sông nào không thương...
Sông nao cũng quí, cũng hường !
Sông nao cũng nhớ cũng thương vô vàn !
Con sông... ta trót nặng mang
Bởi bao đời vẫn... mơ màng nhạc thơ
Cho nên.... mãi đến bây giờ
tên người quí sông.... chờ Thương Giang !
LeLong 54

Cám ơn...
Cám ơn ý ngọc lời vàng
Cám ơn người vẫn ghé sang bên này...
Thăm vườn thơ của Giang đây
Lưu bút tặng vần thơ say lòng người...
Mời huynh dừng bước ghé chơi
Nhà Giang thanh đạm Trà mời nhâm nhi...
Uống trà  rồi  đối hoạ thi.
Thân tình  thi hữu còn  gì vui hơn?
Thương Giang






Thu Giang 26.07.2009 18:41:22 (permalink)
0
TÌNH CHA
 
 
Cha hớt hãi bế con chạy bộ
Trời âm u quang lộ gập ghềnh
Bụng đau, nóng sốt... thình lình
Nửa đêm khắc nghiệt gia đình hút heo.
 
Ngày mỗi ngày ba theo bên cạnh
Đêm từng đêm giá lạnh nom, chăm
Miếng ăn, giọt nước, nơi nằm...
Đong đầy ấm áp- ánh rằm thiên thu!
 
Ba thay mẹ hát ru con ngủ
Dắt tay con cùng rủ đến trường
Tình đời ba học khiêm nhường
Trường đời con học yêu thương non nhà.
 
Hai mươi năm tình cha sáng rực
Dõi chân con nhất mực nuông chìu
Dạy răn luân lý bao điều
Tình nhà nghĩa nước- tình yêu đong đầy.
 
Cha thay mẹ công dầy dục, dưỡng...
Con tự hào tâm tưởng khắc ghi
Tình cha bể cả chẳng bì
Công cha ví thể vòm trời vạn sao!
Thu Giang
Thu Giang 27.07.2009 23:17:19 (permalink)
0
Ý HAY...


Thương Giang có ý thật hay
Những dòng sông hợp...bắt tay đi nào
Vườn thơ ra mắt làm sao
Khách thơ thuyền đón chia nhau tiếp mời.
Trúc Giang
 
 
 
NGHĨA ĐẸP 
 

Thương Giang- mạch nước đã khơi
Phù sa bồi đắp nơi nơi đẹp giàu
Chư Giang tụ tập đi nào
Tưới xanh Thư Quán ngạt ngào tình ta!
Thu Giang


THƯƠNG GIANG 28.07.2009 06:32:44 (permalink)
0
Ý HAY...


Thương Giang có ý thật hay
Những dòng sông hợp...bắt tay đi nào
Vườn thơ ra mắt làm sao
Khách thơ thuyền đến chia nhau đón mời.
Trúc Giang



NGHĨA ĐẸP


Thương Giang- mạch nước đã khơi
Phù sa bồi đắp nơi nơi đẹp giàu
Chư Giang tụ tập đi nào
Tưới xanh Thư Quán ngạt ngào tình ta!
Thu Giang

TÂM HIỀN

Thương Giang - Áp út trong nhà
 Gia đình  Giang có mười ba người liền...
Lòng lành chất phác tâm hiền...
Xa quê mà vẫ giữ nguyên  quê mùa...

Thương Giang
   




Thu Giang 28.07.2009 13:31:11 (permalink)
0
 
 
Hi Thu Giang! Bài thơ Tình cha hay quá.

Tình cha
 

Từ khi còn bế còn bồng
Tình cha nhen ánh lửa hồng trong con.
Dẫu đời chìm nối gót son
Trong con vẫn cháy ấm lòng tình cha.

Ngân Giang

Ngọn lửa  hồng
 

Dòng đời dài, rộng... bao la
Tình cha trải lối lướt xa ngàn trùng
Con đi đồi, núi chập chùng...
Cha soi ngọn lửa bập bùng trong tim.

Thu Giang


MẶT TRỜI CỦA CON

Ước gì con hoá cánh chim
Bay về bên Mẹ những đêm vắng Người
Như là Cha mới đi chơi
Ban mai lại thấy Mặt Trời của con

Kim Giang
 
VẦNG TRĂNG
 
Long lanh, lấp lánh trăng tròn
Tình cha tỏa sáng gót mòn con đi
Diệu huyền tâm mẹ- khắc ghi
Trăm năm đâu thể dễ gì yêu hơn.
Thu Giang
 


Công cha

Bây giờ con đã lớn khôn
Bây giờ con đã chẳng còn gần cha...
Tóc người điểm  trắng sương sa
Gio con mới hiểu công cha ắp đầy...
Thương Giang
 
 
LÒNG CHA
 
Kiếp sau nếu có - sum vầy
Đền ơn cha mẹ cao dầy bể, non
Thương cha chẳng quản...héo hon
Yêu mẹ dành trọn cho con giấc nồng.
Thu Giang



THƯƠNG GIANG 28.07.2009 14:27:55 (permalink)
0


Hi Thu Giang! Bài thơ Tình cha hay quá.

Tình cha


Từ khi còn bế còn bồng
Tình cha nhen ánh lửa hồng trong con.
Dẫu đời chìm nối gót son
Trong con vẫn cháy ấm lòng tình cha.

Ngân Giang

Ngọn lửa hồng


Dòng đời dài, rộng... bao la
Tình cha trải lối lướt xa ngàn trùng
Con đi đồi, núi chập chùng...
Cha soi ngọn lửa bập bùng trong tim.

Thu Giang


MẶT TRỜI CỦA CON

Ước gì con hoá cánh chim
Bay về bên Mẹ những đêm vắng Người
Như là Cha mới đi chơi
Ban mai lại thấy Mặt Trời của con

Kim Giang


VẦNG TRĂNG

Long lanh, lấp lánh trăng tròn
Tình cha tỏa sáng gót mòn con đi
Diệu huyền tâm mẹ- khắc ghi
Trăm năm đâu thể dễ gì yêu hơn.
Thu Giang



Công cha

Bây giờ con đã lớn khôn
Bây giờ con đã chẳng còn gần cha...
Tóc người điểm trắng sương sa
Giờ con mới hiểu công cha ắp đầy...
Thương Giang


LÒNG CHA

Kiếp sau nếu có - sum vầy
Đền ơn cha mẹ cao dầy bể, non
Thương cha chẳng quản...héo hon
Yêu mẹ dành trọn cho con giấc nồng.
Thu Giang

ƠN NẶNG NGHĨA DÀY

Nuôi con ai nỡ tính công
Lớn khôn dựng vợ ,gả chồng còn lo...
Ơn cha nghĩa mẹ vô bờ
Sống mong phụng dưỡng ,thac  thờ mẹ cha...

Thương Giang


lelong54 29.07.2009 14:32:51 (permalink)
0
Ngẩn ngơ !
 
Tìm ai.... tời tải đêm ngày
Nắng mai xa hút....trưa đày...dài thêm
Hắt hiu...chiều xuống... buồn tênh
Ngắm chim chùng.... mỏi... dập dềnh xa xa...
Đêm về....như cổ dài ra
Hẩm hiu... héo rũ.....đen... xa vẫn tìm
Đi luôn.... vào.... cõi lim dim !
Mà sao... thấy chỉ...muộn phiền vây quanh !
Bao ngày... qua !.....với.... năm canh !
Hỏi sao...chỉ thấy viền quanh mộng tìm ?
Phải chăng.... ?....đời quá... oan khiên !
Khổ ta !...dụi mắt !...đi tìm ngẩn ngơ !
 


THƯƠNG GIANG 29.07.2009 17:11:10 (permalink)
0
Ngẩn ngơ !

Tìm ai.... tời tải đêm ngày
Nắng mai xa hút....trưa đày...dài thêm
Hắt hiu...chiều xuống... buồn tênh
Ngắm chim chùng.... mỏi... dập dềnh xa xa...
Đêm về....như cổ dài ra
Hẩm hiu... héo rũ.....đen... xa vẫn tìm
Đi luôn.... vào.... cõi lim dim !
Mà sao... thấy chỉ...muộn phiền vây quanh !
Bao ngày... qua !.....với.... năm canh !
Hỏi sao...chỉ thấy viền quanh mộng tìm ?
Phải chăng.... ?....đời quá... oan khiên !
Khổ ta !...dụi mắt !...đi tìm ngẩn ngơ !
-LL54-

NỖI LÒNG
Khổ ta...dụi mắt đi  tìm  ngẩn ngơ...
   Nỗi buồn rụng trắng trang thơ
Năm canh thao  thức thẫn thờ nhớ ai...
Đêm mơ ,ngày vẫn mộng hoài...
Nhân tình thế thái bi,hài buồn than
Ngẫm mình đâu kiếp hồng nhan?
Nam nhân sao cũng đa đoan quá chừng...!
Khổ đau đeo bám sau lưng...
Bỗng nhiên sao nhớ người dưng...hỡi Trời?
Đêm mơ ngày mộng xa vời...
Hỏi ai mua giúp buồn tôi bán liền...
Thương Giang






NganGiang 29.07.2009 17:39:34 (permalink)
0
Tình cha


Từ khi còn bế còn bồng
Tình cha nhen ánh lửa hồng trong con.
Dẫu đời chìm nối gót son
Trong con vẫn cháy ấm lòng tình cha.

Ngân Giang

Ngọn lửa hồng


Dòng đời dài, rộng... bao la
Tình cha trải lối lướt xa ngàn trùng
Con đi đồi, núi chập chùng...
Cha soi ngọn lửa bập bùng trong tim.

Thu Giang


MẶT TRỜI CỦA CON

Ước gì con hoá cánh chim
Bay về bên Mẹ những đêm vắng Người
Như là Cha mới đi chơi
Ban mai lại thấy Mặt Trời của con

Kim Giang


VẦNG TRĂNG

Long lanh, lấp lánh trăng tròn
Tình cha tỏa sáng gót mòn con đi
Diệu huyền tâm mẹ- khắc ghi
Trăm năm đâu thể dễ gì yêu hơn.
Thu Giang



Công cha

Bây giờ con đã lớn khôn
Bây giờ con đã chẳng còn gần cha...
Tóc người điểm trắng sương sa
Giờ con mới hiểu công cha ắp đầy...
Thương Giang


LÒNG CHA

Kiếp sau nếu có - sum vầy
Đền ơn cha mẹ cao dầy bể, non
Thương cha chẳng quản...héo hon
Yêu mẹ dành trọn cho con giấc nồng.
Thu Giang

ƠN NẶNG NGHĨA DÀY

Nuôi con ai nỡ tính công
Lớn khôn dựng vợ ,gả chồng còn lo...
Ơn cha nghĩa mẹ vô bờ
Sống mong phụng dưỡng ,thac  thờ mẹ cha...

Thương Giang

TÌNH CHA _ NGHĨA MẸ

Tình cha - bể biếc bao la
Nghĩa mẹ như khúc thái hoà mênh mang.
Đường trần vạn nẻo quan san
Tình cha, nghĩa mẹ nồng nàn trong tim.
                      Ngan Giang

Biển Xanh 29.07.2009 22:20:06 (permalink)
0
Trích đoạn: THƯƠNG GIANG

Giọt buồn
Con tầu chuyển bánh xa dần...
Sân ga người đứng tần ngần trông theo...
Chiều thu buồn bã đìu hiu,
Giọt buồn trong mắt...Ướt chiều tiễn đưa...
Thương Giang


       Giọt vui
    Em đang sống ở trời Tây
Tình thơ thắm thiết vơi đầy lời yêu
    Để anh hồn phách liêu xiêu
Đêm nằm tơ tưởng nhớ nhiều người dưng
                       Biển Xanh

Biển Xanh 29.07.2009 22:36:14 (permalink)
0
Cười như Biển Xanh là cười xoè
Ai nhìn chắc cũng sẽ thích mê
Thương Giang cười"nụ" nên chúm chím
Không có ai thương..đành chịu chê

                        Thương Giang
   Cười như anh cười như em
Cười duyên cười nụ làm ghen lòng chồng
   Cười cho đổ quán xiêu lòng
Cho gan ruột rối bòng bong nhớ người ..
                      Biển Xanh

THƯƠNG GIANG 30.07.2009 05:03:06 (permalink)
0

         Cười vui...

"...Cười mà như mếu, thế ai thương?
Phải cười như thế này này'"
            (Trích thơ Biển Xanh)

Cười như Biển Xanh là cười xoè
Ai nhìn chắc cũng sẽ thích mê
Thương Giang cười"nụ" nên chúm chím
Không có ai thương..đành chịu chê
Thương Giang

Cười như anh cười như em
Cười duyên cười nụ làm ghen lòng chồng
Cười cho đổ quán xiêu lòng
Cho gan ruột rối bòng bong nhớ người ..
Biển Xanh

Hình như anh hết buồn rồi
Cho nên mới sửa nụ cười cho em?
Lửa cháy anh  đổ dầu thêm...
Xui em cười để người ghen làm gì...
Tưởng anh Hai Lúa nhu mì
Không ngờ cũng quậy y như mọi người...
Mình cười mà để ngậm ngùi
Cho ai buồn tủi chẳng vui anh à.
Nào mình cùng rủ...cả nhà.
Có thêm chị ấy thành ba...cùng  cười...
Thương Giang


<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.07.2009 05:28:59 bởi THƯƠNG GIANG >
THƯƠNG GIANG 30.07.2009 05:11:10 (permalink)
0
Giọt buồn
Con tầu chuyển bánh xa dần...
Sân ga người đứng tần ngần trông theo...
Chiều thu buồn bã đìu hiu,
Giọt buồn trong mắt...Ướt chiều tiễn đưa...
Thương Giang


Giọt vui
Em đang sống ở trời Tây
Tình thơ thắm thiết vơi đầy lời yêu
Để anh hồn phách liêu xiêu
Đêm nằm tơ tưởng nhớ nhiều người dưng
Biển Xanh


Giọt buồn ngấn lệ rưng rưng...
Trong đôi mắt ướt tưởng chừng tràn mi...
Chợt nghe nắng ,gió  thầm thì.
Giọt vui anh đến...buồn đi mất rồi...
Thương Giang


lelong54 30.07.2009 07:55:58 (permalink)
0
Giận...thương...
 
Khi buồn...hát lý chim quyên
Cho đời đạm ảm...thả thuyền trôi sông !
Khi vui...hát lý tơ hồng
Cho đây với đó...bềnh bồng dâng cao !
Khi hờn...chả biết làm sao
Nhó nhăn...hát lý ngọt ngào giận thương !
Giận thương tuy khắc... mà nương
Buồn vui xung kỵ...một đường đi chung !
Nhớ nghe....đừng gắt đình đùng
Mỗi khi ta giận...hát cùng " giận thương !"
......................
(Viết cho người dễ giận mà nhiều thương ! )
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 15 của 257 trang, bài viết từ 211 đến 225 trên tổng số 3847 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 8 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9