NỖI LÒNG NGƯỜI VIỄN XỨ
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 20 của 257 trang, bài viết từ 286 đến 300 trên tổng số 3846 bài trong đề mục
THƯƠNG GIANG 28.08.2009 08:07:40 (permalink)
0
Nhành khô tưởng chết từ lâu
Hôm nay rực rỡ muôn màu hoa si
Nhìn hoài chẳng giống hoa chi!
Chắc là hoa lụa chứ gì phải không?

Thấy bà nắm chặt tay ông
Còn ông bẽn lẽn trong lòng sướng rơn
Hai người răng rụng hết trơn
Cười tươi roi rói ai hơn được nè?

Mèn ơi hạnh phúc ghê nhe
Văn xin thay mặt bạn bè chúc vui.

Trọng Văn - 20090828

Quậy cho vui thôi

Chỉ là một giấc mơ thôi
Văn đừng chúc thế...Chao ơi!thẹn thùng...
Hai Lúa đâu còn trẻ trung...

Thương Giang  tóc đã điểm cùng
tuyết sương...
Hai thân già ,cuối đọan đường
Lại mơ đám cưới...yêu thương ngọt ngào
Đừng cười...đó chỉ chiêm bao ,
Có ai phạt vạ kẻ nào mơ đâu?
Cành khô ngỡ chết từ lâu
Cũng may có bạn giải sầu bằng thơ
Đùa nhau ,họa đám cưới mơ
Nhặt câu ,ghép chữ ai ngờ thật đâu...
Nếu như xanh lại mái đầu,
Thời gian lùi lại...biết đâu sẽ thành
Đôi uyên ương dệt mộng lành
Sẽ sang đặt tiệc quán Văn không chừng
Thương Giang
trongvan 28.08.2009 09:28:24 (permalink)
0
Tỷ đi đính chánh mà chi?
Mình trên phố ảo có gì thiệt đâu?
 
Nếu tỷ thích làm cô dâu
Anh Lúa chú rể đứa nào dám ngăn?
 
Văn chúc mừng cũng kệ Văn
Vậy mà tưởng được mời ăn tiệc tùng!
Cụt hứng!
Biển Xanh 28.08.2009 12:25:15 (permalink)
0
     CÙNG CHUNG … 
  Biến mơ thành thực được không ?..
Chỉ cần hai đứa đồng lòng đắp vun
   Dù cho xa cách nghìn trùng
Ngăn sông cách núi ta cùng vượt qua
    “Ta về ta tắm ao ta”…
Còn vui hơn sống xứ Nga quê người
    Về đây tìm lại nụ cười
Thương Giang vẫn đẹp xanh tươi thuở nào
   Em ơi !..xin hãy về mau
Tiền giang…Hai Lúa đón chào mừng vui
   Quên đi ngày tháng ngậm ngùi
Bên nhau chia sẻ ngọt bùi đắng cay 
   Cùng chung xây dựng tương lai
Ra đồng em cấy anh cày có nhau
   Quê hương xinh đẹp biết bao
Vậy mà em lại nỡ nào xa anh…
                  Biển Xanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.08.2009 19:38:11 bởi Biển Xanh >
THƯƠNG GIANG 29.08.2009 06:44:54 (permalink)
0
“Ta về ta tắm ao ta”…
Còn vui hơn sống xứ Nga quê người
Về đây tìm lại nụ cười
Thương Giang vẫn đẹp xanh tươi thuở nào
Biển Xanh

Nụ cười gửi anh...(Đ)

Thời gian trôi,tuổi thêm cao
Anh đừng an ủi ,tuổi nào mãi xanh..?
Biết về quê sống yên lành
Nhưng trót xa xứ,cam đành chịu thôi...
Quê người ,đất khách nào vui
Phồn hoa ,càng khiến ngậm ngùi nhớ quê  ...
Nơi anh,giờ đã cuối hè,
Đường xưa lối cũ ...lá me rụng đầy...?
Em thì ở mãi trời Tây
Nhớ thương gửi gió heo may chuyển lời...
Gửi về anh những nụ cười
Giấu niềm tâm sự đầy vơi nỗi lòng...
Buồn vui ,sầu tủi chất chồng
Em đã giữ lại... chứ không gửi về...

Thương Giang 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.01.2010 07:49:31 bởi THƯƠNG GIANG >
lelong54 29.08.2009 07:53:04 (permalink)
0
Vô tình !
 
Vô tình như gió mồ côi
Nửa đêm thoang thoáng ngang đồi rồi đi
Vô nhưng chả có chuyện gì
Biết đâu kỷ niệm rù rì gọi tên
Vô mà..... nên trống thênh thênh
Không gì giữ lại.......cho quên hẹn lòng !
 
trongvan 29.08.2009 09:34:09 (permalink)
0

Trích đoạn: THƯƠNG GIANG


Tháng Tám…

Nắng tháng Tám hong trời Đông ấm lại
Giờ quanh đây đã thấy những mầm non
Chim trên cành nhảy nhót, hót véo von
Xuân có lẽ không còn bao xa nữa. ..

Trọng Văn

Tháng Tám mới chớm vào thu thôi
Cây sắp thay lá,vàng rực trời
Đông còn chưa sang ,mơ Xuân đến
Chắc tại  Văn đang...yêu ...mất  rồi.

Hồn thơ bay bổng ,ý ngọt ngào.

Tim rộn ràng  theo nhịp thở xôn xao
Quán xá tạm thời không nấu nướng
Không thấy mùi thơm Văn nấu ,xào...

Phải chăng thu về khiến lòng người,
Cảm hoài, yêu thương khi đất trời
Giao mùa tháng Tám ,trong vắt nắng
Tình yêu thức giấc để lên ngôi...?

Bao nhiêu phiền muộn như tan nhanh
Còn lại tình người giữa thu xanh
Yêu thương ,nhân ái tấm lòng mở.
Tháng Tám bên nhau...thật yên lành...

Thương Giang



 
Úc Châu tháng Chín vào Xuân
Thế thì chỉ kém một tuần nữa thôi
Bên đây đã hết lạnh rồi
Hoa Đào trước ngõ thắm tươi khoe màu
 
Như vậy Văn nói sai đâu?
Tỷ yêu đời thấy người nào cũng yêu
(Chết chưa em lại nói nhiều
Anh hai Lúa rủa là tiêu thiệt à!)
 
TV
 
Biển Xanh 29.08.2009 16:49:07 (permalink)
0
Gửi về anh những nụ cười.
Chứa niềm tâm sự đầy vơi...nỗi lòng...
Buồn vui ,sầu tủi chất chồng
Em đã giữ trọn ,chứ  không gửi về...

Thương Giang


 
 
        VỀ BÊN ANH
 
Tủi sầu em không gửi về
Xứ người lưu lạc xa quê não lòng
Anh hiểu nên thấp thởm mong
Mau về đoàn tụ trong vòng tay nhau
Xoa dịu bao nỗi buồn đau
Dù sống đạm bạc cháo rau thắm tình
Ở đâu bằng quê hương mình
Dòng sông xanh mát lung linh bóng dừa
Mùa hè mắc võng ngủ trưa
Thu về lá rụng gió đưa xạt xào
Mùa đông sưởi ấm bên nhau
Xuân về hoa lá thắm màu tươi xanh
Bốn mùa đều có em anh
Tình nghèo bên túp lều tranh nồng nàn
Ham chi vật chất cao sang
Đất khách bạc đải lại càng khổ thân…
Biển Xanh
THƯƠNG GIANG 29.08.2009 19:12:33 (permalink)
0
Vô tình !

Vô tình như gió mồ côi
Nửa đêm thoang thoáng ngang đồi rồi đi
Vô nhưng chả có chuyện gì
Biết đâu kỷ niệm rù rì gọi tên
Vô mà..... nên trống thênh thênh
Không gì giữ lại.......cho quên hẹn lòng!
Đừng trách em nữa được không..?
Vô tình trót để người  mong ,người chờ...
Chiều nay ,buồn rụng trang thơ
Thầm thì kỷ niệm bất ngờ gọi tên
Vô tình ...chẳng phải đã quên
Vườn thơ vẫn có bạn hiền là anh...

LêLong54-Thương Giang

THƯƠNG GIANG 30.08.2009 06:17:00 (permalink)
0
VỀ BÊN ANH

Tủi sầu em không gửi về
Xứ người lưu lạc xa quê não lòng
Anh hiểu nên thấp thởm mong
Mau về đoàn tụ trong vòng tay nhau...
Biển Xanh

CÒN VƯƠNG TƠ LÒNG...(đ)

Về ư?Tóc đã phai mầu...
Chân mỏi,sức cạn...,tìm nhau làm gì?
Em về mang nỗi sầu bi,
Đè vai anh nặng,có khi trĩu còng...
Nên thôi...Mình cứ hẹn mong.
Cứ hoài chờ đợi cho lòng vấn vương...
Biết người quân tử đoái thương
Cánh chim lưu lạc tha hương ,ngàn trùng...
Ước ao dệt được mộng chung,
Nhà tranh mái lá,sống cùng bên nhau...
Hạnh phúc đâu bởi sang giầu...,
Tình yêu trên cả nhu cầu cao sang...
Hồn em nhuộm lá thu vàng
Thương anh đành để lỡ làng vậy thôi...
Sợ mình như gánh nợ đời,
Lẽ nào đặt xuống vai người yêu thương..?
Ngày mai nếu gặp trên đường,
Hữu duyên hội ngộ còn vương  tơ lòng...?
Thương Giang

<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.01.2010 07:47:54 bởi THƯƠNG GIANG >
THƯƠNG GIANG 30.08.2009 06:52:02 (permalink)
0
Văn chúc mừng cũng kệ Văn
Vậy mà tưởng được mời ăn tiệc tùng!
Cụt hứng!
Trọng Văn

TV ơi!Đừng vội cụt hứng ,nhà tỷ không có tiệc thì bây giờ  sang nhà đệ nhậu ở quán đệ càng vui chứ sao?

Quán Trọng Văn

Hôm nay lại ghé quán Văn
Ngó xem có món gì ăn được nào...?
Mới vô đã thấy ngạt ngào
Bao nhiêu món lạ kể sao bây giờ...?
Hấp dẫn quá !Giang ngẩn ngơ...
Món nào cũng muốn ăn no đã thèm.
"Ớt khô sốt với cá chim"
Gọi hũ "Cơm Huế",ăn thêm mới vừa...
Ngó nhìn"Bún ốc riêu cua"
Bên Tây chẳng có nên mua thử liền...
Kìa "Bống mú hấp hạt sen"...

Món này ngon lắm ,bỏ tiền mua ngay.
Chỉ khổ cho cái dạ dày
Hôm nay bị nhét căng đầy thức ăn...
No rồi,tạm biệt Trọng Văn
Hẹn mai,Giang lại đến ăn quán này
Thương Giang

<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.08.2009 06:53:18 bởi THƯƠNG GIANG >
THƯƠNG GIANG 30.08.2009 07:20:20 (permalink)
0
Trích đoạn                                 Việt Kiều
Việt Kiều đâu phải tất đều giầu!
Xứ lạ là mỏ vàng đào dễ ư?
Bao  người cày mãi không dư
Lương tháng vừa lãnh ,nợ trừ phần ba...
Trọng Văn

VIỆT KIỀU(Đ)

Việt Kiều ai bảo tất đều giầu?
Chớ đánh đồng thế ,chả đúng đâu...
Sang Tây cũng có dăm bảy dạng:
Con buôn,trí thức...chẳng giống nhau...

Mỗi người xa quê đều ước mong
Thay đổi cuộc sống,bớt long đong.
Dấn thân lưu lạc nơi đất khách,
Chạnh nỗi tha hương..,héo hắt lòng...

Việt Kiều cũng là người Việt thôi,
Da vàng,máu đỏ...,cùng giống nòi...
Vất vả kiếm tiền ,luôn san xẻ
Quê mẹ thiên tai bao lần rồi...

Ba hoa đâu chỉ riêng Việt Kiều,
Phô trương ,bốc đồng,nói vượn hươu...
Đã là người Việt"Con cháu Trạng"
Phàm giống nhau không ít thì nhiều...

Sang Tây hay Ta cũng như nhau
Phải bỏ công sức mới mong giầu
Thiên đường mộng mơ không mở cửa
Cho kẻ biếng lười đến ở đâu...
Thương Giang 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.01.2010 07:45:57 bởi THƯƠNG GIANG >
THƯƠNG GIANG 30.08.2009 07:35:49 (permalink)
0
Trích đoạn            THÁNG TÁM
Nắng tháng Tám hong trời Đông ấm lại
Giờ quanh đây đã thấy những mầm non
Chim trên cành nhảy nhót hót véo von
Xuân có lẽ không còn bao xa nữa...
Trọng Văn


THÁNG TÁM

Tháng Tám mới chớm vào thu thôi
Cây sắp thay lá ,vàng rực trời
Đông còn chưa sang,mơ  Xuân đến
Chắc là tại Văn...yêu mất rồi...

Hồn thơ bay bổng,ý ngọt ngào
Tim rộn ràng theo nhịp thở xôn xao
Quán xá tạm thời không nấu nướng,
Không thấy mùi thơm, Văn nấu xào...

Phải chăng thu về khiến lòng người,
Cảm hoài ,yêu thương khi đất trời
Giao mùa tháng Tám ,trong vắt nắng
Tình yêu thức giấc để lên ngôi?

Bao nhiêu phiền muộn dẫn tan nhanh
Còn lại tình người giữa thu xanh
Yêu thương,nhân ái ...Tấm lòng mở.
Tháng Tám bên nhau thật yên lành...
Thương Giang

THƯƠNG GIANG 30.08.2009 07:59:33 (permalink)
0

Dùng dằng...

"Người ơi...người ở...đừng về"
Một câu quan họ đủ mê lòng rồi
Hội tan...mà chẳng muốn rời...
Dùng dằng câu hát níu  người đừng đi...
Thương Giang


<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.08.2009 08:13:29 bởi THƯƠNG GIANG >
lelong54 30.08.2009 08:25:11 (permalink)
0
Hoa lẻ bạn !

"Lẻ bạn".... hoa vốn chung tình
Thủy chung vẻn vẹn một mình người thôi
Chứ buồn "lẻ bạn" than ôi
Hoa mà lắm bạn....buồn ơi là buồn !


LeLong54

Hãy cười lên...

Mỗi loài hoa đều có hồn
Hoa đơn,hoa lẻ chẳng hơn gì nhiều...
Là hoa...kẻ ghét ,người yêu...
Lắm bạn ...xin chớ phiền ưu nhé người...
Mình vẫn là bạn đấy thôi
Đừng trách hờn nhé ...Hãy cười lên đi...
-TG-
Oan....!
 
Ai mà "chách chách" gì cơ ?
Hiu quạnh mặp mờ láy lắc hoa đơn
Vô ưu chẳng tí giận hờn !
Chẳng qua kỷ niệm chờn vờn gọi nhau
Vô mà.... chẳng tí niềm đau
Thở than man mác....ngọt ngào cho vui !
Rdinh 30.08.2009 09:53:00 (permalink)
0
 

Lâu lắm  rồi mới thấy Rdinh trở lại thăm vườn thơ của TG .Cám ơn Rdinh rất nhiều .Tranh -thơ Rdinh tặng thật đẹp và lạ mắt.Thanks Rdinh nhiều nhé!TG




...Thương Giang sóng nước dạt dào
Vần thơ thi hữu khi nào nhạt phai...
Rdinh

GẦN-XA...

Thời gian,khỏang cách có dài
Thân tình thi hưũ mấy ai như mình...
Chẳng cần tiệc rượu linh đình
Chén trà thanh đạm mà tình bền lâu.
Dẫu xa cách tận đẩu đâu,
Vườn thơ thư quán -nhịp cầu kết thân,
Xa mặt lòng lại thấy gần
Mỗi  ngày mình sẽ một lần hoạ thơ...
Thương Giang
 

 
Rdinh đi lâu xa nhà
Chưa về kịp được để mà họa thơ
Câu thơ luôn vẫn còn mơ
Tình thi nhân vẫn như thơ đậm tình
Bao giờ trở lại nhà mình
Vần thơ sẽ họa đậm tình thi nhân
Hôm nay khất lại Thương -Giang
Vài hôm thư-thả sẽ sang họa vần.
 
Rdinh
 
 
Xin cáo lỗi bạn TG nhé, Rdinh vì bận công chuyện phải đi ngòai Tiểu-bang lâu ngày nên không thông báo kịp và hiện thời vẫn chưa về nhà nữa. Chúc bạn vui, xuất xưởng nhiều thơ hay. Cũng xin cảm ơn lời khen tặng của bạn. Rdinh
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 20 của 257 trang, bài viết từ 286 đến 300 trên tổng số 3846 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 7 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9