NỖI LÒNG NGƯỜI VIỄN XỨ
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 22 của 257 trang, bài viết từ 316 đến 330 trên tổng số 3847 bài trong đề mục
THƯƠNG GIANG 02.09.2009 05:02:37 (permalink)
0
Thu xưa
Thu về...lá  vàng lại bay rơi
Mây trôi lãng đãng giữa bầu trời
Heo may man mác gió se lạnh
Mùa thu...vẫn đẹp lắm người ơi!

Đêm thu thao thức nghe tiếng mưa
Âm thanh tí tách từng giọt mưa.
Như đàn giao khúc ,buồn sâu lắng
Lục tìm vùng ký ức thu xưa

Tóc thề buông xoã gió tung bay
Phất phơ tha thiết tà áo dài
Nắng chiều vàng nhạt soi đôi bóng.
Đường đầy  lá đổ...tay đan tay...

Thu xưa ...hai đứa mình yêu nhau
Tình thu thắm thiết lòng dạt dào
Hình bóng khắc sâu vào tâm khảm
Sao để THU SẦU... tim nói đau
Biển Xanh

Thu của riêng tôi

Bao nhiêu muà thu lặng lẽ trôi
Với mưa giăng mắc.Lá vàng rơi...
Vẫn heo may về.Trời xám ngắt.
Vẫn ngập sầu vương...Nỗi đơn côi...

Đêm vẫn buồn tênh ,có khác đâu?
Vẫn tiếng mưa rơi rả rích...Sầu...
Vẫn tiếng lòng ai đang thổn thức
Đêm dài trằn trọc...Mắt quầng sâu...

Bao nhiêu mùa thu đã trôi  qua
Vẫn mãi ngóng trông...Bóng nhạt nhoà...
Muôn dặm quan san,không trở lại.
Mắt huyền lặng lẽ...Giọt châu sa...

Tóc thề bao thu đã thôi bay
Nhớ thương ,chờ đợi...Bóng hao gầy...
Vầng trăng xẻ nửa ...Có còn gặp...,
Ghép lại với nhau để tròn đầy..?

Mùa thu vẫn đẹp với mọi người
Trời trong vắt nắng.Lá vàng rơi...
Vẫn gió heo may .Thơ mộng lắm.
Thu về sầu đọng...Với riêng tôi...
Thương Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.09.2009 05:05:34 bởi THƯƠNG GIANG >
THƯƠNG GIANG 02.09.2009 05:43:10 (permalink)
0
THU NHỚ MONG

Hoa cúc vàng rực rỡ
Lá cũng kém sắc gì...
Vàng trong chiều se lạnh
Níu bước chân người đi...

Bịn rịn buổi chia ly
Người ơi sao chẳng nói?
Đi bên nhau lặng im
Để chiều buồn diệu vợi...

Thôi lời hẹn chờ đợi
Mình cứ giữ trong lòng
Và lời yêu cũng vậy
Cho thu vàng nhớ mong...

Thương Giang

Rdinh 02.09.2009 09:35:48 (permalink)
0
 
Gởi người Viễn xứ
 
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/FB7C7501FC2247919ECFC7055F03D8BB.jpg[/image]
 
 
Thưong-Giang ui, Rdinh dzìa dzồi, giờ dzô quậy Thưong-Giang đó.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.09.2009 09:37:50 bởi Rdinh >
Attached Image(s)
THƯƠNG GIANG 02.09.2009 18:44:22 (permalink)
0
Gửi người viễn xứ

Ta người chung một tình riêng
Hai người cùng một nỗi niềm giống nhau
Trải qua một cuộc bể dâu
Quê hương xưa đã nhuốm mầu nhớ nhung
Dặm trường cách trở nghìn trùng
Tình quê trải rộng trong vùng ưu tư
Khi chiều buông ánh tà thư
Lòng ta đau đáu  mà như nghẹn lòng
Vẫn hoài tháng nhớ ,ngày mong
Mơ về quê cũ những vòng tay ôm
Rdinh

Hai người riêng hai tâm hồn
Hai bờ xa cách mỏi mòn nhớ quê...
Cây đa,bến nước bờ tre...
Hoa cau rụng trắng đêm hè ...Hương bay...
Tìm trong ký ức đọng đầy
Kỷ niệm  còn đó những ngày chưa xa...
Ta giờ sống ở nước Nga
Người đang sống ở bang  Hoa Kỳ nào...
Tha hương lòng luống nghẹn ngào
Những ngày lễ,Tết...mong sao bớt buồn...
Trăm ngàn ,vạn nỗi vấn vương
Có người đồng cảnh...tỏ tường tâm ta...
Cám ơn  người ...dù cách xa
Một lời chia xẻ cũng là ủi an...
Thương Giang

 
  
Rdinh 02.09.2009 21:18:03 (permalink)
0
 
Thương-Giang ui, Rdinh dzìa dzồi, giờ dzô quậy Thương-Giang đó.



GỬI NGƯỜI VIỄN XỨ

Ta người chung một tình riêng
Hai người cùng một nỗi niềm giống nhau
Trải qua một cuộc bể dâu
Quê hương xưa đã nhuộm mầu nhớ nhung
Dặm trường cách trở nghìn trùng
Tình quê trải rộng trong vùng ưu tư
Khi chiều buông ánh tà dư
Lòng ta đau đáu mà như nghẹn lòng
Vẫn hoài tháng nhớ ngày mong
Mơ về quê cũ những vòng tay ôm

Rdinh

Cám ơn người...

Hai người riêng hai tâm hồn
Hai bờ xa cách mỏi mòn nhớ quê
Cây đa bến nước bờ tre
Hoa cau rụng trắng đêm hè ...Hương bay...
Tìm trong ký ức đọng đầy
Kỷ niệm còn đó những ngày chưa xa
Ta giờ sống ở nước Nga
Người thì sống ở  bang Hoa Kỳ nào...
Tha hương lòng luống nghẹn ngào
Những dịp Tết ,lễ...Mong sao bớt buồn...
Trăm ngàn vạn nỗi vấn vương
Có người đồng cảm ,tỏ tường tâm ta...
Cám ơn người...dù cách xa
Một lời chia xẻ cũng là  ủi an...

Thương Giang
 



 
hongsang 03.09.2009 07:52:25 (permalink)
0
Nghe  hai  bạn  kể , cũng  buồn
Tôi , người  xa  xứ  cũng  luôn  nhớ  nhà
Quê  tôi  là  ở  Biên  Hòa
Có  vườn  Bưởi  ngọt  đậm  đà  tình  quê...
 
Người  ơi ! ai  đó , có  về
Cho  tôi  nhắn  gởi  làng  quê  đôi  lời
Từ  ngày  cách  biệt  xa  xôi
Hoa  Bằng  Lăng  tím  còn  rơi  ven  đường...
 
Nơi  này  tôi  ở , nhiều  sương
Mùa  Đông  lắm  tuyết  phủ  đường  khó  đi
Là  miền  Tây  Bắc  Hoa  Kỳ
IDAHO  chính  hiệu  xứ  nì...khoai  tây...
 
hongsang


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/C777C24AAA5E40698E97947E6233170B.jpg[/image]
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.09.2009 01:53:34 bởi hongsang >
Attached Image(s)
Rdinh 03.09.2009 11:23:35 (permalink)
0
 
NÊN CHĂNG...?

Anh ơi !Thử tính tương lại
Lấy nhau như thế...sinh nhai bằng gì?
Em trở lại lượm bao bì?
Ve chai chẳng có người đi nhặt nhiều...
Một ngày kiếm được bao nhiêu?
Lo ăn chẳng đủ chi tiêu chẳng thừa...
Ngày nắng đã vậy còn mưa...
Làm sao chạy đủ bữa trưa ,bữa chiều?
Vất vả mà vẫn cứ nghèo
Bầy con đói rách, nhóc nheo ...tội tình
Khi ấy anh sẽ thấy mình
Ân hận vì vợ chẳng xinh lại đần...
Anh ơi !phải nhắc phải cân,

Nên  chăng hò hẹn hồng trần kết duyên..
 
 
 
 XIN CHỪA..
 
Thôi đành trở lại ruộng điền
Ra đồng bắt đỉa kiếm tiền nuôi thân
Đừng nuôi ảo mộng ái ân
Chê nghèo em chẳng thèm cần mình đâu
Nông dân mưa nắng dãi dầu
Hai lúa phải sống đồng sâu nước phèn
Học đòi chi thói bon chen
Trèo cao té nặng ai khen đâu nào
Hãy thức tỉnh lại cho mau
Người ta cân nhắc làm sao sánh bằng
Đưa ra mọi việc khó khăn
Làm cho nản chí thấy rằng bó tay
Lo thân chưa nổi…nuôi ai ?..
Thôi về cuốc đất cầm cày cho xong
Bỏ tật mơ mộng đèo bồng
Từ nay Hai lúa sẽ không dám đòi…(yêu)...
Biển Xanh-Thương Giang
 
 
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/2A4BFBE9E87A4B6D9A5D102852ADF61D.jpg[/image]


Thơ vui, mong BX va TG đừng giận. Rdinh.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.09.2009 11:26:33 bởi Rdinh >
Attached Image(s)
lelong54 03.09.2009 11:36:48 (permalink)
0
Khó hiểu...

Đọc thơ suy nghĩ nát đầu
Câu chữ trúc trắc ,ẩn sâu nghĩa gì...
Giang đọc rồi ngẫm,rồi suy
Mà chẳng hiểu được...Thôi thì...chào thua..
 Nếu anh hờn trách vu vơ
Hay là chỉ giỡn chỉ đùa...Ai hay...?
Em ngu ngơ-Kẻ trên mây
Nếu mà muốn trách nói ngay,đừng vòng...
Thương Giang
.................................
 
Khó thì....không hiểu làm chi
Nghĩ suy trúc trắc....cười khì cho xong
Khó thì....xin chứ bận lòng
Đường quang ta bước,đường vòng ta bay
Khó thì....mỏi mệt lắm thay
Hơi đâu hoài phí đọa đày oán than !
Dễ đi !...bay bổng nhẹ nhàng
Dễ đi !...để thấy thiên đàng quanh ta !


Biển Xanh 03.09.2009 18:21:55 (permalink)
0
CƯỚI GẤP
    Em nghe Rdinh nói không ?..
Yêu nhau cưới gấp…lòng vòng làm chi
   Chúng mình hết tuổi xuân thì
Mãi lo tính toán chi ly nghe rầu
  Thời gian chẳng còn bao lâu
Em mau về sớm kẻo trầu cau khô
  Máy bay giá rẻ mua vô
Nơi đây anh đạp xích lô ra chờ
Quê anh cảnh đẹp nên thơ
Tiền Giang sông nước mộng mơ hữu tình
Đêm trăng soi bóng đôi mình
Dìu em ra ruộng lội sình thật vui
  Đói thì ăn ngô khoai lùi
No rồi hai đứa ngủ vùi đống rơm…
                     Biển Xanh
 
-Cám ơn Rdinh tác hợp cho BX và TG cưới nhau gấp hihi...


THƯƠNG GIANG 03.09.2009 18:24:33 (permalink)
0
Anh chọn ngày đi em đồng ý rồi nè !
THƯƠNG GIANG 03.09.2009 23:00:56 (permalink)
0
 Khó hiểu...

Đọc thơ suy nghĩ nát đầu
Câu chữ trúc trắc ,ẩn sâu nghĩa gì...
Giang đọc rồi ngẫm,rồi suy
Mà chẳng hiểu được...Thôi thì...chào thua..
Nếu anh hờn trách vu vơ
Hay là chỉ giỡn chỉ đùa...Ai hay...?
Em ngu ngơ-Kẻ trên mây
Nếu mà muốn trách nói ngay,đừng vòng...
Thương Giang

Khó thì....không hiểu làm chi
Nghĩ suy trúc trắc....cười khì cho xong
Khó thì....xin chứ bận lòng
Đường quang ta bước,đường vòng ta bay
Khó thì....mỏi mệt lắm thay
Hơi đâu hoài phí đọa đày oán than !
Dễ đi !...bay bổng nhẹ nhàng
Dễ đi !...để thấy thiên đàng quanh ta !

-LL54-

Em ngốc ,đã bảo thật mà!
Anh còn chơi chữ..."người ta"chịu rồi
"Khó thì...xin chứ..." người ơi!
Giang chẳng thể hiểu...thì cười nổi sao?
Lạy Trời xanh ở trên cao
Chỉ cho con hiểu đường nào "dễ đi"...?
Thương Giang

THƯƠNG GIANG 04.09.2009 07:16:20 (permalink)
0
CƯỚI GẤP
Em nghe Rdinh nói không ?..
Yêu nhau cưới gấp…lòng vòng làm chi
Chúng mình hết tuổi xuân thì
Mãi lo tính toán chi ly nghe rầu
Thời gian chẳng còn bao lâu
Em mau về sớm kẻo trầu cau khô
Máy bay giá rẻ mua vô
Nơi đây anh đạp xích lô ra chờ
Quê anh cảnh đẹp nên thơ
Tiền Giang sông nước mộng mơ hữu tình
Đêm trăng soi bóng đôi mình
Dìu em ra ruộng lội sình thật vui
Đói thì ăn ngô khoai lùi
No rồi hai đứa ngủ vùi đống rơm…

Lấy ngày
Phải rồi cưới gấp hồi hôm
Để lâu gạo nát...nấu cơm ngon gì...
Hai Lúa sướng nhất ai bì...
Rdinh ủng hộ ,Văn thì nấu ăn
Có điều  em vẫn băn khoăn
Tiệc cưới đặt quán Trọng Văn tuyệt vời!
Nhưng mà tốn kém anh ơi!
Bắt bao nhiêu đỉa bán rồi đủ chi?
Hay là  bớt rượu thịt đi
Đặt toàn rau,đậu...có khi rẻ nhiều
Mình nghèo dè xẻn chi tiêu
Váy cưới chẳng sắm áo điều chẳng mua
Nghe lòng trống vắng gió lùa...
Cuộc sống thiếu thốn ...ai đùa được đâu...?
Thôi chẳng suy tính trước sau
Anh  chọn  xem để đón dâu lấy ngày...
Em về nước tháng 9 này
Xích lô anh đến sân bay...Em chờ...


Biển Xanh-Thương Giang

-Cám ơn Rdinh tác hợp cho BX và TG cưới nhau gấp hihi...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.09.2009 07:57:27 bởi THƯƠNG GIANG >
Biển Xanh 04.09.2009 07:43:32 (permalink)
0
           -Anh đã đi nhờ thầy xem ngày lành tháng tốt cưới em, thầy nói như sau :
    Số em có mẹ có cha
Em là đàn bà anh là đàn ông
   Số phải lấy anh làm chồng
Làm đám cưới gấp bằng không “ống chề”
  Giờ tí anh đón em về
Sang qua giờ ngọ phu thê động phòng
  Nếu mà em đã bằng lòng
Sính lễ quà tặng đôi bông hột xoàn
  Anh tìm mua ở chợ làng
Là hàng chính hiệu hai ngàn một đôi
  Em giàu có sống xa xôi
Mang theo nhiều của hồi môn đem về
  Xây nhà cao rộng ở quê
Tự anh quét dọn đừng thuê tốn tiền…
                      Biển Xanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.09.2009 18:46:26 bởi Biển Xanh >
THƯƠNG GIANG 04.09.2009 08:18:36 (permalink)
0

Số em...
Số em có mẹ có cha
Em là đàn bà anh là đàn ông
Số phải lấy anh làm chồng
Làm đám cưới gấp bằng không “ống chề”
Giờ tí anh đón em về
Sang qua giờ ngọ phu thê động phòng
Nếu mà em đã bằng lòng
Sính lễ quà tặng đôi bông hột xoàn
Anh tìm mua ở chợ làng
Là hàng chính hiệu hai ngàn một đôi
Em giàu có sống xa xôi
Mang theo nhiều của hồi môn đem về
Xây nhà cao rộng ở quê
Tự anh quét dọn đừng thuê tốn tiền…

Số em chắc sướng như tiên
Lấy được chồng hiền lại biết lo toan.
 Mua chi bông tai   hôt xoàn,
Sính lễ tốn thế,hai ngàn một đôi....
Anh đừng có khéo vẽ vời
Tiền mình chẳng có ,tiệc mời  còn lo
Đám cưới cũng phải  làm to.
Cắn răng đặt cỗ.., để cho mọi người,
Đến dự tiệc khỏi chê cười
Rằng nhà Hai Lúa cưới mời cỗ suông...

Biển Xanh
-Thương Giang

< Sửa đổi bởi: Biển Xanh -- 4.9.2009 6:45:52 >
Rdinh 04.09.2009 11:03:02 (permalink)
0
 
Nghe hai bạn kể cũng buồn
Tôi người xa xứ cũng luôn nhớ nhà
Quê tôi là ở Biên Hoà
Có vườn Bưởi ngọt đậm đà tình quê

Người ơi!Ai đó có về
Cho tôi nhắn gửi làng quê đôi lời
Từ ngày cách biệt xa xôi
Hoa Bằng Lăng tím còn rơi ven đường

Nơi này tôi ở nhiều sương
Mùa đông lắm tuyết phủ đường khó đi
Là miền Tây Bắc Hoa Kỳ
IDAHO chính hiệu xứ nì...khoai tây
Hồng Sang




Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 22 của 257 trang, bài viết từ 316 đến 330 trên tổng số 3847 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9