NỖI LÒNG NGƯỜI VIỄN XỨ
Thay đổi trang: << < 235236237 > >> | Trang 237 của 257 trang, bài viết từ 3541 đến 3555 trên tổng số 3847 bài trong đề mục
THƯƠNG GIANG 20.05.2016 19:35:16 (permalink)
0
lanh.ktq


LẶNG...

Ngủ đi, em nhé... cố nhân ơi
Mặc khúc nhạc xưa phút rã rời
Còn nguyên chăn gối, nguyên mùi tóc
Cả giấc tương tư, trót... một thời...

Ngủ đi em nhé, chuyện... cũng rồi
Tình, là hờ hững cánh bèo trôi
Mười hai bến nước... thân, quen, lạ 
Đục chịu, trong nhờ... Trách gì...? Thôi...

Ngủ đi em nhé phía lưng trời
Kệ vầng trăng khuyết những xa xôi
Đa đoan... khép lại... dằng dặc nhớ
Ngạo với nhân gian, với miệng đời...

lanh.ktq



 
BUỒN ….
Thôi đừng hát nữa ...,cố nhân ơi!
Kỷ niệm trong em thức dậy rồi
Khúc nhạc ngày xưa ,giờ đắng đót
Lệ tủi rưng rưng ứa  tim côi .


 Thôi đừng  nhắc lại  chuyện một thời
Mình từng ước hẹn ,mãi chung đôi .
Nhẫn cỏ đã khô .Còn đâu nữa…
Tan giấc mơ hoa . Lỡ duyên rồi …


Thôi đừng ru lại khúc bèo trôi.
Mây dạt lênh đênh mãi cuối trời .
Đa đoan phận liễu,  chôn sầu tủi .
Góc khuất trong tim ...Giấu bóng  người...
Kiev 20/5/2016
Vũ Thương Giang
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.05.2016 19:39:26 bởi THƯƠNG GIANG >
THƯƠNG GIANG 26.05.2016 03:28:01 (permalink)
0
TÌNH RU …  

Anh sợ mùa Đông ấy... xa xôi   
Không gom đủ chút nắng về phương hẹn   
Để trong em ngập ngừng len lén   
Tiếng thở dài thao thức, chậm... buông   

Sợ khát khao... thôi, sẽ chẳng đến tìm   
Để câu thơ, buồn... chênh vênh góc nhỏ   
Mình lạc nhau một chiều cả gió   
Gánh ưu tư nặng giữa không cùng   

Sợ đại dương chẳng còn nhịp sóng chung   
Cứ lẻ loi con giã tràng xe cát   
Và... bạc đầu... lời xưa biển hát   
Không ôm nổi trái tim một con người...*   

lanh.ktq   
   
KHÚC YÊU THƯƠNG  …  
   
   
Một trái tim  rớm máu , nhỏ nhoi  
Đâu đủ rộng cho những lời hoa mỹ ?  
Chỉ có lời  thương hiền lành thủ thỉ  
Anh trao em  ,mùa phượng  vỹ năm nào ...  
   
Vẫn  còn  trong em , một giấc chiêm bao  
Và đồng cỏ , nơi mình trao ước hẹn  
Cả ánh mắt anh ,ngập ngừng, len lén  
Chan chứa  yêu thương  ,nguyện vẹn  ngày đầu …  
   
Anh sợ em chưa lắng dịu nỗi đau  
Bão lòng chưa tan ,vùi sâu  cảm xúc  
Dù trầm luân ,khổ đau kia rất  thực  ,
Cũng không làm mờ ký ức ngày xanh  .
   
Em sẽ trở về , dẫu chẳng nguyên lành  
Trái tim  bé nhỏ, mong manh dễ vỡ.  
 Anh vẫn đợi ,giang  vòng tay rộng mở  
Thì thầm  khúc mong nhớ  hát  , ru em .  
Kiev 26/5/2016  
Vũ Thương Giang  
   
   
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.06.2016 21:02:34 bởi THƯƠNG GIANG >
lanh.ktq 29.05.2016 11:16:16 (permalink)
0
THƯƠNG GIANG


TÌNH RU …  

Anh sợ mùa Đông ấy... xa xôi   
Không gom đủ chút nắng về phương hẹn   
Để trong em ngập ngừng len lén   
Tiếng thở dài thao thức, chậm... buông   

Sợ khát khao... thôi, sẽ chẳng đến tìm   
Để câu thơ, buồn... chênh vênh góc nhỏ   
Mình lạc nhau một chiều cả gió   
Gánh ưu tư nặng giữa không cùng   

Sợ đại dương chẳng còn nhịp sóng chung   
Cứ lẻ loi con giã tràng xe cát   
Và... bạc đầu... lời xưa biển hát   
Không ôm nổi trái tim một con người...*   

lanh.ktq   
  
KHÚC YÊU THƯƠNG  …  
  
  
Một trái tim  rớm máu , nhỏ nhoi  
Đâu đủ rộng cho những lời hoa mỹ ?  
Chỉ có lời  thương hiền lành thủ thỉ  
Anh trao em  ,mùa phượng  vỹ năm nào ...  
  
Vẫn  còn  trong em , một giấc chiêm bao  
Và đồng cỏ , nơi mình trao ước hẹn  
Cả ánh mắt anh ,ngập ngừng, len lén  
Chan chứa  yêu thương  ,nguyện vẹn  ngày đầu …  
  
Anh sợ em chưa dịu nỗi đau  
Bão lòng chưa tan ,vùi sâu  cảm xúc  
Dù trầm luân ,khổ đau kia rất  thực  ,
Cũng không làm mờ ký ức ngày xanh  .
  
Em sẽ trở về , dẫu chẳng nguyên lành  
Trái tim  bé nhỏ, mong manh dễ vỡ.  
 Anh vẫn đợi ,giang  vòng tay rộng mở  
Thì thầm  khúc mong nhớ  hát  , ru em .  
Kiev 26/5/2016  
Vũ Thương Giang  
  
  

 
Bên đời...

Chuyện chúng mình, ngỡ một giấc chiêm bao
Cứ vẹn nguyên, sau bao mùa giông tố
Mặc đa đoan... gánh đời... còn nặng nợ
Chữ yêu thương nguyện giữ, buổi đầu
 
Anh nhìn vào ánh mắt ấy, thẳm sâu
Và tóc em, hơn một lần đã chạm
Có điều gì... không ngoài xúc cảm...?
Không đam mê, không có thực, riêng người...!
 
Dẫu quặn lòng nghiêng ngả khúc ầu ơi
Giữa trầm luân và nổi, chìm thân phận
Kẻ tha hương và giành giật được, mất
Cũng chẳng nhòa miền ký ức mỏng manh 
 
Em trở về, vá lại trái tim anh
Từ góp gom ký ức xưa hằn vỡ
Anh vẹn nguyên vòng tay che chở
Những ấp ôm khao khát vẫn đủ đầy...
 
lanh.ktq
    r

 
Tg ah, hy vọng khỏe lại rồi nhé, một phần nữa từ những dòng thư này...
Mong nhiều những điều tốt đẹp, cho Tg!
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.06.2016 15:46:45 bởi Huyền Băng >
lanh.ktq 29.05.2016 11:49:57 (permalink)
0
Xa

Chiều nhạt buông màu nắng
Ánh mắt người dửng dưng
Quay lưng, dấu vụng dại
Em, bước chân ngập ngừng

Cỏ may còn găm gấu
Triền đê gió, chênh vênh
Con bướm vàng ngơ ngác
Gốc mù u... Lỗi lầm!
 
"Sao dám cởi áo em
Mà không thay váy hồng"
Xứ lạ giờ... xa lắm
Hỏi, anh đáng buồn không...?
 
lanh.ktq
 

 
lanh.ktq 03.06.2016 11:28:05 (permalink)
0
Chạm

Rồi từ thật, giả hư vô
Chắp tay cúi lạy đức Bồ Tát tôi
Mình là cát bụi giữa đời
Giữ tâm bất biến. Thế thôi. Đợi gì...?
 
Rồi về nương cửa từ bi
Ngộ ra đôi chữ sân, si... đọa đày!
Nào! Tham hận nhớ rời tay
Buông bỏ trần ấy, chớ lay động lòng
 
Rồi còn nghiệp chướng sắc, không
Cam lộ rửa gột một dòng thiện tâm
Bấy lâu đường cũ đi lầm...
Ngày nay cất bước, âm thầm luyện tu...
 
lanh.ktq
 

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.06.2016 22:16:46 bởi lanh.ktq >
THƯƠNG GIANG 06.06.2016 20:40:03 (permalink)
0
Lạnh mến! 
Mấy bữa nay TG bận thi chương trình Tiếng Anh TG đang theo học nên cũng bận , ko viết đựơc gì .  Sáng  nay TG lấy bài thơ họa của bọn mình đưa lên FB. Chiều nay về ,cậu bạn nhạc sỹ đã phổ nhạc để tặng cho TG .Cậu ấy lấy hình ảnh của TG trên FB  lồng cho cả 2 bài thơ đã phổ nhạc .Đáng lẽ ra phải là hỉnh ảnh của Lanh lồng cho bài thơ của L ,nhưng cậu ấy ko có mà TG thì ko có mặt trên FB thời điểm đó . Khi về cậu ấy đã đưa lên youtube rồi. Lạnh thông cảm nhé! Đường link bài hát đây Lạnh coi  xem đựoc ko ? 
 https://www.youtube.com/w...8&feature=youtu.be
https://www.facebook.com/thuonggiang.vh.kiev
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.06.2016 21:03:13 bởi THƯƠNG GIANG >
lanh.ktq 14.06.2016 17:14:44 (permalink)
0
Uh, Tg ah!
Có quan trọng gì nhiều đâu? Quan trọng là thấy được Tg vẫn ở đâu đó trong từng lời thơ và nốt nhạc là ổn rồi mà... Ơ mà, cũng mới hay anh bạn này của Tg như lần trước Lanh.ktq có nói, là người đã phổ nhạc cho một bài thơ trước của Lanh.ktq họa giữa chúng mình đúng không Tg?
Mong những điều tốt lành, Tg nhé!
lanh.ktq 14.06.2016 17:25:05 (permalink)
0
Ngộ

Đã từng sắc, dục đắm mê
Bến bờ giác ngộ quay về... Nào đâu?
 
Đã từng sân hận, u sầu
Trước Bồ Tát vẫn nguyện cầu lợi danh
 
Đã từng tay chắp lòng thành
Mà tâm điên đảo chậm, nhanh - giật, giành 
 
Đã từng triết lý nhân sinh
Sắc, không làu thuộc... Thật, bình yên chưa...?
 
Quy y... Tôi, dưới cửa chùa
Thảnh thơi gánh nợ bán mua, vô thường...
 
lanh.ktq
r
 

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.06.2016 15:43:11 bởi Huyền Băng >
THƯƠNG GIANG 17.06.2016 06:02:59 (permalink)
0
ĐỢI …

Về đi, nhặt những phai phôi  
Thôi... buồn con gió, cuối trời ruổi rong    
Thôi hoang... ru một nỗi lòng  
Thả từ xa vắng, níu mong đợi người  

Về... thôi, khoảng nhớ mồ côi  
Tội mùa trăng khuyết... ngỏ lời, đêm xưa...!  
   
lanh.ktq  
 
MONG…
 
Em xa anh đã mấy mùa
Mắt nhung nhòe ướt bóng mưa …Giấu buồn.
Lẻ vầng trăng lạnh đầu non .
 Thương người mỏi mòn  sắc son một lòng …
 
Chiều nay ra cuối bến sông
Gửi ngàn nỗi nhớ  theo dòng ,về anh ..
Kiev 17/6/2016
 Vũ Thương Giang
    r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.06.2016 15:41:51 bởi Huyền Băng >
lanh.ktq 20.06.2016 15:41:55 (permalink)
0
ĐỢI …  

Về đi, nhặt những phai phôi    
Thôi... buồn con gió, cuối trời ruổi rong      
Thôi hoang... ru một nỗi lòng    
Thả từ xa vắng, níu mong đợi người    

Về... thôi, khoảng nhớ mồ côi    
Tội mùa trăng khuyết... ngỏ lời, đêm xưa...!    
    
lanh.ktq
    
  

 
Thương
 
Trái yêu thương vẫn nguyện dành 
Tặng em dẫu có mong manh, khuyết buồn 
Lẻ vầng trăng lạnh đầu non* 
Bến sông nhung nhớ riêng còn, mình em 
  
Đêm nghe thoảng những tủi hờn 
Tội... người con gái sắt son, đợi chờ... 
 
lanh.ktq 
  
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.06.2016 15:44:09 bởi lanh.ktq >
lanh.ktq 20.06.2016 15:45:51 (permalink)
0
ĐỢI …

Về đi, nhặt những phai phôi  
Thôi... buồn con gió, cuối trời ruổi rong    
Thôi hoang... ru một nỗi lòng  
Thả từ xa vắng, níu mong đợi người  

Về... thôi, khoảng nhớ mồ côi  
Tội mùa trăng khuyết... ngỏ lời, đêm xưa...!  
  
lanh.ktq  

MONG…

Em xa anh đã mấy mùa
Mắt nhung nhòe ướt bóng mưa …Giấu buồn.
Lẻ vầng trăng lạnh đầu non .
Thương người mỏi mòn  sắc son một lòng …

Chiều nay ra cuối bên sông
Gửi ngàn nỗi nhớ  theo dòng ,về anh ..
Kiev 17/6/2016
Vũ Thương Giang

Thương...

Trái yêu thương vẫn nguyện dành
Tặng em dẫu có mong manh, khuyết buồn
Lẻ vầng trăng lạnh đầu non*
Bến sông nhung nhớ riêng còn, mình em
 
Đêm nghe thoảng những tủi hờn
Tội... người con gái sắt son, đợi chờ...
 
lanh.ktq
 

lanh.ktq 25.06.2016 17:14:03 (permalink)
0
Bình

Bởi còn ký ức ngủ quên
Nên vờ đi nhé, lặng yên, một người
Đời, vì... chót lưỡi đầu môi
Quay về buông bỏ, hẹn... rồi tùy duyên...!
 
Chắp tay, dối được tâm thiền
Tây phương cực lạc, cũng miền hư không
Đừng! Câu Phật niệm giả lòng
Nam mô tích tụ, Đức không còn gì...
 
Bình yên..., hỉ, xả, từ, bi
Sớm chiều hơn thiệt - sân si bằng thừa...
Vô minh phải gõ cửa chùa
Bờ mê bến giác... cúi thưa, con về...!

lanh.ktq
 

 
lanh.ktq 02.07.2016 09:49:21 (permalink)
0

 
Chúc mừng nhé, Thương Giang!
 
Mong

Em có về kịp với anh không
Ở ngoài kia con gió nào còn đuổi bắt
Nỗi nhớ em... trong anh là có thật
Bao năm rồi, nguôi được phút đợi mong...?
 
Em có về được với anh không
Thắp lửa yêu thương, hát bài ca sinh nhật
Với nến hồng, cùng men say đáy mắt
Vẫn tặng dành... cho một nửa xa xôi...
 
Em có về nghe thăm thẳm cuối trời
Mảnh trăng xưa, giữa màu đêm câm lặng
Và không gian, ngoài điều gì quạnh vắng
Cho một ngày, anh gửi... phía tình em...
 
lanh.ktq
 
THƯƠNG GIANG 06.07.2016 18:52:12 (permalink)
0
Lạnh mến! 
Mấy ngày nay không hiểu sao TG ko thể vào trang VNthuquan.net này đựơc. Cám ơn Lạnh vẫn nhớ tới sn của TG ! Đọc bài thơ TG cảm động nhiều ...TG sẽ họa lại bài thơ này của L sớm nhất ...Cám ơn L nhiều lắm...
MONG ...
Anh vẫn về phố xưa ấy không em 
Nơi đường quen dấu chân giờ xa lạ 
Em! Mùa này, hàng cây trút lá... 
Xuống ưu tư thuở ấy, chúng mình 
  
Anh muốn về tìm lại những lạ quen 
Bờ vai run cho một lần thổn thức 
Cả ấm nồng bờ môi em có thực 
Cái ngác ngơ, ánh mắt, một người 
  
Anh sẽ về phố xưa ấy, đợi em! 
Giữa xa xăm bộn bề kỉ niệm... 
  
lanh.ktq 
 
 VỀ BÊN ANH …
Con phố xưa hoàng hôn  hôn nhuộm tím
Đón em về với ngọt lịm yêu thương
Những hàng cây ,ghế đá ven đường
Cả vạt cỏ cũng vấn vương kỷ niệm .
 
Em trở về sau ngày dài lỗi hẹn,
Anh vẫn  chờ với nguyên vẹn đắm say
Vẫn ấm áp ,mạnh mẽ vòng tay
Ghì chặt em sau  bao ngày mong đợi
 
Em trở về ,khi đôi chân đã mỏi
Quá nửa đời nênh nổi kiếp tha hương .
Bỏ  lại hào quang ảo ảnh  thiên đường .
Về bên anh dệt yêu thương hạnh phúc...
 
Vũ Thương Giang
Kiev 06/7/2016
 
lanh.ktq 31.07.2016 11:12:48 (permalink)
0
Giấu

Tìm buồn, sau những cuộc vui
Để con mắt khóc giọng cười xa xôi
 
Tìm đắng vị ngọt bờ môi
Từ em chân thật những lời dối xưa

Tìm bình yên thuở nghịch mùa
Gieo vòng tay ấm, xót chua nhận về
 
Tìm hờ hững giữa đam mê
Lang thang, lạc giữa triền đê thị thành
 
Thôi... về, sắc sắc không không
Mình ta, ta biết... giấu mình, riêng ta...
 
lanh.ktq
 

 
Thay đổi trang: << < 235236237 > >> | Trang 237 của 257 trang, bài viết từ 3541 đến 3555 trên tổng số 3847 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9