NỖI LÒNG NGƯỜI VIỄN XỨ
Thay đổi trang: << < 241242243 > >> | Trang 242 của 257 trang, bài viết từ 3616 đến 3630 trên tổng số 3846 bài trong đề mục
THƯƠNG GIANG 16.03.2017 15:56:46 (permalink)
0
TỰ KHÚC GIAO MÙA

Nhẹ nhàng mùa Xuân qua,
Còn vấn vương hoa bưởi,
Gói hương thầm bối rối,
Gửi người xa, người xa.. .

Cả nhọc nhằn “Tháng Ba ,
Ngày tám”*, mùa giáp hạt.
Giọt mồ hôi mặn chát ,
Đổ xuống đồng quê nghèo.

Và nỗi nhớ trong veo
Ủ men tình nơi  đó,
Gửi người thương bé nhỏ,
Nỗi chờ mong , chờ mong..

Nắng vàng như mật ong,
Trải trên triền đê cũ,
Hoa gạo đỏ thức ngủ ,
Gọi mùa về trên tay,

Tìm hương sắc cỏ cây,
Níu em vào khắc khoải.
Giấu vụng về si dại,
Đợi người về , người về…
Thương Giang


*) “Tháng ba ngày tám”- Câu thành ngữ chỉ mùa giáp hạt lương thực cạn kiệt, thiếu thốn khó khăn.




CHO MỘT BẾN YÊU …

Trăng rát... dọc triền đê
Mùa về, trong khắc khoải
Hương bưởi thầm.. ngai ngái
Nhớ người xa, người xa...

Gói.. nhọc nhằn Tháng Ba*
Ủ giọt buồn ngày Tám*
Khô đồng, mồ hôi cạn
Đọng đôi mắt ưu tư

Em một mình... lời ru
Giấu điệu buồn trầm lắng
Có bàn tay hy vọng
Níu chờ mong, chờ mong...

Cải vàng, rực.. bến sông
Nhắc người lời thề cũ
Câu thơ buồn, thức ngủ
Đong... khao khát... thật đầy

Dại khờ... thuở đắm say
Ngày... môi hôn bối rối
Dẫu cách xa vời vợi
Đợi người về, người về...

lanh.ktq 
 

 
THÁNG BA NHUNG NHỚ
 
Hoa gạo cháy trên đê
Đỏ rực mầu nhung nhớ .
Hoa xoan tim tím  nở
Nhắc  người xa ,người xa …
 
Lại một mùa Tháng Ba
Em không về đúng hẹn .
Thương con đò trên bến
Chống sào buồn ngóng trông .
 
Vàng rưng rức cải ngồng .
Ven triền sông mỗi độ .
Nhớ chân trần trên cỏ ,
Em ngày xưa ,ngày xưa ….
 
Tháng Ba lất phất mưa.
Rét nàng Bân * lạnh cóng .
Giọt buồn chợt lắng đọng
Giữa chiều Xuân mênh mang.
 
Hoa Cau vẫn dịu dàng
Cho lòng ai bối rối…
Lời thương thầm chẳng nói .
Ơi!Tháng Ba ! Tháng Ba…

Kiev 16/3/2017
Vũ Thương Giang

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.03.2017 05:28:47 bởi THƯƠNG GIANG >
lanh.ktq 23.03.2017 19:44:10 (permalink)
0
TỰ KHÚC GIAO MÙA  

Nhẹ nhàng mùa Xuân qua,  
 Còn vấn vương hoa bưởi,  
 Gói hương thầm bối rối,  
 Gửi người xa, người xa.. .  

Cả nhọc nhằn “Tháng Ba ,  
 Ngày tám”*, mùa giáp hạt.  
 Giọt mồ hôi mặn chát ,  
 Đổ xuống đồng quê nghèo.  

Và nỗi nhớ trong veo  
 Ủ men tình nơi  đó,  
 Gửi người thương bé nhỏ,  
 Nỗi chờ mong , chờ mong..  

Nắng vàng như mật ong,  
 Trải trên triền đê cũ,  
 Hoa gạo đỏ thức ngủ ,  
 Gọi mùa về trên tay,  

Tìm hương sắc cỏ cây,  
 Níu em vào khắc khoải.  
 Giấu vụng về si dại,  
 Đợi người về , người về…  
 Vũ Thương Giang
 
 


*) “Tháng ba ngày tám”- Câu thành ngữ chỉ mùa giáp hạt lương thực cạn kiệt, thiếu thốn khó khăn.  


   
 
CHO MỘT BẾN YÊU …  

Trăng rát... dọc triền đê  
Mùa về, trong khắc khoải  
Hương bưởi thầm.. ngai ngái  
Nhớ người xa, người xa...  

Gói.. nhọc nhằn Tháng Ba*  
Ủ giọt buồn ngày Tám*  
Khô đồng, mồ hôi cạn  
Đọng đôi mắt ưu tư  

Em một mình... lời ru  
Giấu điệu buồn trầm lắng  
Có bàn tay hy vọng  
Níu chờ mong, chờ mong...  

Cải vàng, rực.. bến sông  
Nhắc người lời thề cũ  
Câu thơ buồn, thức ngủ  
Đong... khao khát... thật đầy  

Dại khờ... thuở đắm say  
Ngày... môi hôn bối rối  
Dẫu cách xa vời vợi  
Đợi người về, người về...  

lanh.ktq   
   
  
 [<font]   
THÁNG BA NHUNG NHỚ  
   
Hoa gạo cháy trên đê  
Đỏ rực mầu nhung nhớ .  
Hoa xoan tim tím  nở  
Nhắc  người xa ,người xa …  
   
Lại một mùa Tháng Ba  
Em không về đúng hẹn .  
Thương con đò trên bến  
Chống sào buồn ngóng trông .  
   
Vàng rưng rức cải ngồng .  
Ven triền sông mỗi độ .  
Nhớ chân trần trên cỏ ,  
Em ngày xưa ,ngày xưa ….  
   
Tháng Ba lất phất mưa.  
Rét nàng Bân * lạnh cóng .  
Giọt buồn chợt lắng đọng  
Giữa chiều Xuân mênh mang.  
   
Hoa Cau vẫn dịu dàng  
Cho lòng ai bối rối…  
Lời thương thầm chẳng nói .  
Ơi!Tháng Ba ! Tháng Ba…  

Kiev 16/3/2017  

Vũ Thương Giang  


 
THÁNG BA ĐỢI CHỜ
 
Ngỡ ngàng, chuyện ngày qua
Em, vẫn về nguyên vẹn!
Giấc mơ anh, kìm nén
Gửi... người xa, người xa...
 
Ừ... lại nữa, tháng Ba
Mùa, con ong lấy mật
Chảy dòng yêu trong vắt
Nối đôi bờ ngóng trông
 
Tháng Ba, chợt nhói lòng
Con gió mùa, se sắt
Anh một mình, góp nhặt
Ngược về em, về em...
 
Mưa loang phiến môi mềm
Ngàn năm ru, còn đợi...
Cải vàng thêm nhức nhối
Triền sông cũ, tìm đâu...?
 
Hoa gạo đỏ lòng nhau
Màu trời em vời vợi
Lời thương... mình bối rối
Ơi! Tháng Ba! Tháng Ba...
 
lanh.ktq
 

 
lanh.ktq 23.04.2017 08:57:07 (permalink)
0
Biển xưa 

Có điều gì sâu thẳm khóe mắt cay 
Khi rất xa, dọc chiều dài trăn trở 
Trót đa đoan dường như xưa mắc nợ 
Cả khoảng trời riêng ấy, nặng mang 
  
Kiếp phù vân, gót son có nhẹ nhàng? 
Bụi trần ai... Đời áo cơm, cam chịu 
Thoảng một ngày niềm thương thành tiếng 
Thèm... chút tình hơi ấm, ngày đông! 

Góc khuất trong nhau, díu dan mãi chất chồng 
Đại dương em khát bờ xô tiếng sóng 
Anh cả đời xây lâu đài ảo mộng 
Con dã tràng mê mải kiếp hợp, tan 

Giữa cao xanh ánh mắt có ngỡ ngàng 
Mỏi bàn chân, mãi ngược tìm lối nhỏ 
Xưa một lần yêu thương, đã từng có 
Vòng tay mơ, ôm ấp rất gần... 
  
Ta hoài niệm, khắc khoải những trầm luân 
Nhợt nhạt sắc không và chênh vênh, tuyệt vọng! 
Nghe trong mình thừa dư trống vắng 
Lặng lẽ rơi, góc khuất, giọt nồng... 
  
Và, cứ thế... Em có hiểu tình anh không...? 
Ngàn năm ru lời biển mênh mang gọi 
Đêm mệt nhoài lời thì thầm vương vãi 
Bạc con sóng xô, mãi... muôn đời... 
  
lanh.ktq
 

 
THƯƠNG GIANG 07.05.2017 08:03:09 (permalink)
0
DÙNG DẰNG ...

Người ơi!
Biết đã bao lần
Ngang qua lối cũ bước chân ngập ngừng.
 
Mai xuôi Kinh Bắc ,
ai cùng,
Theo về bến nhớ tương phùng cố nhân?
 
Người ơi …níu vạt tứ thân
Ước đôi tay nắm một lần rồi buông…
Một hờn,
Hai giận,
Ba thương…
Dùng dằng câu hát vấn vương một đời…
 Vũ Thương Giang




NGẬP NGỪNG...

Hội xưa!
Tan đã lâu rồi
Người ơi đừng nhắc lời mời trầu duyên
Ba Tầm em giấu
nỗi niềm
Yếm buông hờ hững trôi miền xa xăm...
Hội xưa... người ở ngập ngừng
Tìm em điệu hát Trúc xinh, đừng về...!
Anh hai
Cô cả
Chốn quê...
Trèo thương lội nhớ câu thề mình trao...
lanh.ktq
 ƯỚC GÌ …
Hội tan .
Lẻ  ngọn trúc đào .
Chơ vơ trước gió .Buồn nao lòng chiều.
Sân đình  cũng  phủ xanh rêu .
Người đi  bỏ hát
Bao nhiêu mùa  rồi ?
 
Trách trầu têm quá nhạt vôi .
 Cho duyên chẳng đượm .
Gãy  đôi lời nguyền …
Ứơc gì
Đến hẹn
Lại lên .
Người xa  về  hát giao duyên cùng mình…
Kiev 07.5.2017
Vũ Thương Giang
 
 
R
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.05.2017 00:23:29 bởi Nguyệt Hạ >
lanh.ktq 13.05.2017 09:38:13 (permalink)
0
THƯƠNG GIANG


DÙNG DẰNG ...

Người ơi!
Biết đã bao lần
Ngang qua lối cũ bước chân ngập ngừng.

Mai xuôi Kinh Bắc ,
ai cùng,
Theo về bến nhớ tương phùng cố nhân?

Người ơi …níu vạt tứ thân
Ước đôi tay nắm một lần rồi buông…
Một hờn,
Hai giận,
Ba thương…
Dùng dằng câu hát vấn vương một đời…
 Vũ Thương Giang




NGẬP NGỪNG...

Hội xưa!
Tan đã lâu rồi
Người ơi đừng nhắc lời mời trầu duyên
Ba Tầm em giấu
nỗi niềm
Yếm buông hờ hững trôi miền xa xăm...
Hội xưa... người ở ngập ngừng
Tìm em điệu hát Trúc xinh, đừng về...!
Anh hai
Cô cả
Chốn quê...
Trèo thương lội nhớ câu thề mình trao...
lanh.ktq
 ƯỚC GÌ …
Hội tan .
Lẻ  ngọn trúc đào .
Chơ vơ trước gió .Buồn nao lòng chiều.
Sân đình  cũng  phủ xanh rêu .
Người đi  bỏ hát
Bao nhiêu mùa  rồi ?

Trách trầu têm quá nhạt vôi .
 Cho duyên chẳng đượm .
Gãy  đôi lời nguyền …
Ứơc gì
Đến hẹn
Lại lên .
Người xa  về  hát giao duyên cùng mình…
Kiev 07.5.2017
Vũ Thương Giang


R


 
CÒN MONG...
 
Lửng chiều
Gói lại nhớ nhung
Kệ con gió chướng... Níu cong lòng, buồn!
Thẫn thờ lẻ vệt sao Hôm
Chương Đài, lữ thứ
Dặm trường cách xa...
 
Vén vun, mai trúc một nhà
Thắm cau dẫu đượm
Xanh mà lạt vôi...
Sân đình
Ngơ ngẩn
Mình tôi
Hội tan... Xưa hẹn, đến rồi... mùa qua...
 
lanh.ktq



 
Rdinh 18.05.2017 10:46:05 (permalink)
0
THƯƠNG GIANG


DÙNG DẰNG ...

Người ơi!
Biết đã bao lần
Ngang qua lối cũ bước chân ngập ngừng.

Mai xuôi Kinh Bắc ,
ai cùng,
Theo về bến nhớ tương phùng cố nhân?

Người ơi …níu vạt tứ thân
Ước đôi tay nắm một lần rồi buông…
Một hờn,
Hai giận,
Ba thương…
Dùng dằng câu hát vấn vương một đời…
 Vũ Thương Giang




NGẬP NGỪNG...

Hội xưa!
Tan đã lâu rồi
Người ơi đừng nhắc lời mời trầu duyên
Ba Tầm em giấu
nỗi niềm
Yếm buông hờ hững trôi miền xa xăm...
Hội xưa... người ở ngập ngừng
Tìm em điệu hát Trúc xinh, đừng về...!
Anh hai
Cô cả
Chốn quê...
Trèo thương lội nhớ câu thề mình trao...
lanh.ktq
 ƯỚC GÌ …
Hội tan .
Lẻ  ngọn trúc đào .
Chơ vơ trước gió .Buồn nao lòng chiều.
Sân đình  cũng  phủ xanh rêu .
Người đi  bỏ hát
Bao nhiêu mùa  rồi ?

Trách trầu têm quá nhạt vôi .
 Cho duyên chẳng đượm .
Gãy  đôi lời nguyền …
Ứơc gì
Đến hẹn
Lại lên .
Người xa  về  hát giao duyên cùng mình…
Kiev 07.5.2017
Vũ Thương Giang
 
Lâu lâu vào phá Lạnh và ThươngGiang chút thôi nhe
.
.
 
TÌM EM KINH BẮC
 
Anh về tìm lại mái đình
Tìm câu quan-họ trao tình hôm nao
Thẩn-thơ bên khóm trúc đào
Nhớ em yếm thắm mà nao-nao lòng
 
Giải điều quấn lấy lưng ong
Cái khăn mỏ quạ phủ vòng khăn ngang
Điệu-đà chiếc áo tứ-thân
Quai thao nón thúng nét xuân yêu kiều
 
Thoảng câu quan-họ phiêu-diêu
Lộng trong ngôn-ngữ bao điều anh mơ
Mời trầu câu hát lượn-lờ
Anh như chết lịm bên bờ hội Lim
 
RĐinh



R



<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.05.2017 10:48:55 bởi Rdinh >
kimrbl 20.05.2017 09:14:56 (permalink)
0
 
 
 
 CHÌM…
 
Vũ Thương Giang

Nghĩa tình ai nỡ bán buôn  
Chỉ ngần ngại sợ, gieo buồn cho anh  
Một mai duyên nợ chẳng thành  
Tình như sương khói mong manh tan rồi…

Đôi tay nắm chợt buông lơi  
Lời ru gãy nhịp chia đôi nẻo đường  
Sợ bao nhung nhớ yêu thương  
Chìm trong sầu hận, còn vương bóng hình? 

 
T.G
 
  NỔI 
Con tim đâu biết gần xa
Duyên vương một chút vậy mà thương nhau
Để khi lỡ phận trầu cau
Suốt đời mang nợ một câu hẹn hò ...
 
Bỗng dưng thành bến thành đò
Bể dâu bồi lở đôi bờ con sông
Tình sao chẳng chịu xuôi dòng
Nổi trôi hình bóng trong lòng người xưa ! 

THƯƠNG GIANG 22.05.2017 16:53:47 (permalink)
0
Rdinh


THƯƠNG GIANG


DÙNG DẰNG ...

Người ơi!
Biết đã bao lần
Ngang qua lối cũ bước chân ngập ngừng.

Mai xuôi Kinh Bắc ,
ai cùng,
Theo về bến nhớ tương phùng cố nhân?

Người ơi …níu vạt tứ thân
Ước đôi tay nắm một lần rồi buông…
Một hờn,
Hai giận,
Ba thương…
Dùng dằng câu hát vấn vương một đời…
 Vũ Thương Giang




NGẬP NGỪNG...

Hội xưa!
Tan đã lâu rồi
Người ơi đừng nhắc lời mời trầu duyên
Ba Tầm em giấu
nỗi niềm
Yếm buông hờ hững trôi miền xa xăm...
Hội xưa... người ở ngập ngừng
Tìm em điệu hát Trúc xinh, đừng về...!
Anh hai
Cô cả
Chốn quê...
Trèo thương lội nhớ câu thề mình trao...
lanh.ktq
 ƯỚC GÌ …
Hội tan .
Lẻ  ngọn trúc đào .
Chơ vơ trước gió .Buồn nao lòng chiều.
Sân đình  cũng  phủ xanh rêu .
Người đi  bỏ hát
Bao nhiêu mùa  rồi ?

Trách trầu têm quá nhạt vôi .
 Cho duyên chẳng đượm .
Gãy  đôi lời nguyền …
Ứơc gì
Đến hẹn
Lại lên .
Người xa  về  hát giao duyên cùng mình…
Kiev 07.5.2017
Vũ Thương Giang

Lâu lâu vào phá Lạnh và ThươngGiang chút thôi nhe
.
.
 
TÌM EM KINH BẮC
 
Anh về tìm lại mái đình
Tìm câu quan-họ trao tình hôm nao
Thẩn-thơ bên khóm trúc đào
Nhớ em yếm thắm mà nao-nao lòng
 
Giải điều quấn lấy lưng ong
Cái khăn mỏ quạ phủ vòng khăn ngang
Điệu-đà chiếc áo tứ-thân
Quai thao nón thúng nét xuân yêu kiều
 
Thoảng câu quan-họ phiêu-diêu
Lộng trong ngôn-ngữ bao điều anh mơ
Mời trầu câu hát lượn-lờ
Anh như chết lịm bên bờ hội Lim
 
RĐinh



R




  Cám ơn anh Rdinh đã sang hoạ thơ "phá" em & Lanh. Tuần mới chúc anh nhiêu may măn , bình an và Hp! VTG

THƯƠNG GIANG 22.05.2017 17:03:55 (permalink)
0


   
 CHÌM…

 
Vũ Thương Giang

Nghĩa tình ai nỡ bán buôn  
Chỉ ngần ngại sợ, gieo buồn cho anh  
Một mai duyên nợ chẳng thành  
Tình như sương khói mong manh tan rồi…

Đôi tay nắm chợt buông lơi  
Lời ru gãy nhịp chia đôi nẻo đường  
Sợ bao nhung nhớ yêu thương  
Chìm trong sầu hận, còn vương bóng hình? 

 
v.T.G
 
  NỔI 
Con tim đâu biết gần xa
Duyên vương một chút vậy mà thương nhau
Để khi lỡ phận trầu cau
Suốt đời mang nợ một câu hẹn hò ...
 
Bỗng dưng thành bến thành đò
Bể dâu bồi lở đôi bờ con sông
Tình sao chẳng chịu xuôi dòng
Nổi trôi hình bóng trong lòng người xưa ! 


 p/s:Cám ơn anh Kimrbl đã sang hoạ thơ cùng em . Bây giờ hình như em mất khả năng sáng tác hay sao ấy anh ạ. Đầu óc mít đặc. Cố gắng bao nhiêu cũng ko viết được. Cho em nợ lại anh nhé! Sorry anh nhiêu! VTG
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.05.2017 17:19:24 bởi THƯƠNG GIANG >
THƯƠNG GIANG 22.05.2017 17:12:08 (permalink)
0
DÙNG DẰNG ...

Người ơi!
Biết đã bao lần
Ngang qua lối cũ bước chân ngập ngừng.

Mai xuôi Kinh Bắc ,
ai cùng,
Theo về bến nhớ tương phùng cố nhân?

Người ơi …níu vạt tứ thân
Ước đôi tay nắm một lần rồi buông…
Một hờn,
Hai giận,
Ba thương…
Dùng dằng câu hát vấn vương một đời…
 Vũ Thương Giang




NGẬP NGỪNG...

Hội xưa!
Tan đã lâu rồi
Người ơi đừng nhắc lời mời trầu duyên
Ba Tầm em giấu
nỗi niềm
Yếm buông hờ hững trôi miền xa xăm...
Hội xưa... người ở ngập ngừng
Tìm em điệu hát Trúc xinh, đừng về...!
Anh hai
Cô cả
Chốn quê...
Trèo thương lội nhớ câu thề mình trao...
lanh.ktq
 ƯỚC GÌ …
Hội tan .
Lẻ  ngọn trúc đào .
Chơ vơ trước gió .Buồn nao lòng chiều.
Sân đình  cũng  phủ xanh rêu .
Người đi  bỏ hát
Bao nhiêu mùa  rồi ?

Trách trầu têm quá nhạt vôi .
 Cho duyên chẳng đượm .
Gãy  đôi lời nguyền …
Ứơc gì
Đến hẹn
Lại lên .
Người xa  về  hát giao duyên cùng mình…
Kiev 07.5.2017
Vũ Thương Giang

R

CÒN MONG...

Lửng chiều
Gói lại nhớ nhung
Kệ con gió chướng... Níu cong lòng, buồn!
Thẫn thờ lẻ vệt sao Hôm
Chương Đài, lữ thứ
Dặm trường cách xa...

Vén vun, mai trúc một nhà
Thắm cau dẫu đượm
Xanh mà lạt vôi...
Sân đình
Ngơ ngẩn
Mình tôi
Hội tan... Xưa hẹn, đến rồi... mùa qua...

lanh.ktq



 
NHÂN DUYÊN
 
Miếng trầu
tình nghĩa đậm đà .
Ngày xưa đã nhận …Dễ mà quên đâu?
Tim côi vò  nhớ nát nhàu.
 Bởi xa  lỡ hẹn .
Nghẹn câu thơ buồn.
Bao mùa trăng sáng đầu non.
Bấy nhiêu mùa thần thờ
 con mắt chờ.
Tương phùng
Tương ngộ
Trong mơ…
Bắc  cầu dải yếm nối bờ nhân duyên .
Kiev 22/5/2017
Vũ Thương Giang
P/S: Lanh ơi! Thông cảm cho TG nhé...Vẫn ko thể viết gì được...Dù cũng đã rất cố gắng nhưng đầu óc trống rỗng...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.06.2017 07:54:19 bởi THƯƠNG GIANG >
lanh.ktq 07.06.2017 07:29:24 (permalink)
0
Xin
 
Cho tôi thắp lại nén hương
Trên phần mộ địa mới dường như xanh
Một ngày gọn gói trăm năm
Bụi thời gian phủ vết trầm tích thôi
 
Cho tôi mây trắng ngang trời
Thắt tang khâm niệm một lời yêu xưa
Tình như con gió nghịch mùa
Trong nhau, rồi ngỡ... như chưa. Dẫu từng...
 
Cho tôi cát bụi lặng câm
Hư vô về với thì thầm hư vô...
 
lanh.ktq
 

 
THƯƠNG GIANG 16.06.2017 07:53:17 (permalink)
0
XIN...
Cho tôi thắp lại nén hương
Trên phần mộ địa mới dường như xanh
Một ngày gọn gói trăm năm
Bụi thời gian phủ vết trầm tích thôi

Cho tôi mây trắng ngang trời
Thắt tang khâm niệm một lời yêu xưa
Tình như con gió nghịch mùa
Trong nhau, rồi ngỡ... như chưa. Dẫu từng...

Cho tôi cát bụi lặng câm
Hư vô về với thì thầm hư vô...

lanh.ktq


 
ĐỪNG…
Nỗi đau khâm liệm dưới mồ .
Giấc mơ thuở ấy bây giờ còn đâu…
Mây thành tang trắng trên đầu .
Dòng sông tĩnh lặng ,đáy sâu  sóng ngầm   .
 
Bao  lời trách , chỉ lặng câm .
Nụ cười khoả  lấp  dòng  tâm sự  buồn.
Đường  về sẫm bóng hoàng hôn
Có  con mắt  khóc tình chôn dưới mồ.
 
Lạc miền ký ức ngẩn ngơ
Yêu thương  trả lại hư vô… Lẽ nào?
 
Kiev 15/6/2017
Vũ Thương Giang
THƯƠNG GIANG 16.06.2017 08:46:50 (permalink)
0
NGƯỜI ƠI ĐỪNG …

Đừng bận lòng cánh bèo trôi
Đừng vương ánh mắt nụ cười  người dưng
 Xin đừng
hát  :” nhện giăng mùng...”*
Rồi  mơ hạnh ngộ tương phùng hai ta.
Chẳng thể :”Mai Trúc một nhà” *
Ngậm ngùi gói lại xót xa
Cũng đành…
Vôi trắng
Trầu đỏ
Cau xanh ...
Say trầu  quan họ, chòng chành tương tư...
Kiev 05/6/2017
Vũ Thương Giang 


lanh.ktq 16.06.2017 17:11:49 (permalink)
0
THƯƠNG GIANG


NGƯỜI ƠI ĐỪNG …

Đừng bận lòng cánh bèo trôi
Đừng vương ánh mắt nụ cười  người dưng
 Xin đừng
hát  :” nhện giăng mùng...”*
Rồi  mơ hạnh ngộ tương phùng hai ta.
Chẳng thể :”Mai Trúc một nhà” *
Ngậm ngùi gói lại xót xa
Cũng đành…
Vôi trắng
Trầu đỏ
Cau xanh ...
Say trầu  quan họ, chòng chành tương tư...
Kiev 05/6/2017
Vũ Thương Giang 



 
Người ơi bởi...
 
Bởi vương ánh mắt một người
Bởi còn dan díu miệng cười trao duyên
Và bởi
xưa: "tựa mạn thuyền..."*
Rồi mơ Mai Trúc, thuyền quyên, một nhà...
Chỉ thương người biền biệt xa
Cả đời bảy nổi chìm ba
Tội tình...
Mắt buồn
Má thắm
Môi xinh...
Riêng lòng viễn xứ, khắc hình tương tư...
 
lanh.ktq
 
THƯƠNG GIANG 17.06.2017 08:34:28 (permalink)
0
TƯƠNG TƯ …  

Chẳng phải đệ tử Lưu Linh *  
Mà sao  đổ quán ,xiêu đình  
vì say…  
Phải chăng , bởi nét mi gầy   .  
Hay 
vì sao sáng  sa đầy mắt nhung?  
   
Khiến con tim chợt  
 thẹn thùng.  
Đành pha  mật  nắng  
nhấp  
từng giọt suông.  
Ước gì 
ở cuối con đường .  
Người trong mộng , 
sống tha hương  
Trở về …  
   
Tương tư gầy guộc xác ve .  
Mòn đêm nhớ suốt   
Xuân –hè – thu –đông.  
Mơ 
cùng đến  cõi tiên bồng.  
Giao bôi 
nâng chén rượu nồng  
Hai ta.  
Kiev 17/6/2017  
Vũ Thương Giang   


<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.06.2017 04:02:32 bởi THƯƠNG GIANG >
Thay đổi trang: << < 241242243 > >> | Trang 242 của 257 trang, bài viết từ 3616 đến 3630 trên tổng số 3846 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 9 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9