NỖI LÒNG NGƯỜI VIỄN XỨ
Thay đổi trang: << < 253254255 > >> | Trang 255 của 257 trang, bài viết từ 3811 đến 3825 trên tổng số 3846 bài trong đề mục
THƯƠNG GIANG 08.11.2020 03:25:48 (permalink)
0
NHỚ EM
  Cạn, say… để thấy tận cùng
Con tim bất trị không ngừng. Nhớ em…
Bao năm ủ ấp, khát thèm
Dòng sông xa xứ một đêm, trở về
 
Cạn, say hoảng hốt giấc mê
Buộc ràng thảng thốt, lời thề vẹn nguyên
Cô đơn ghém gói nỗi niềm
Chờ trông, đợi ngóng mình… riêng một lần…
 
Nhớ em, nhợt nhạt gối chăn…
Vùi vào cơn mộng, vẫn thầm gọi tên…
 lanh.ktq

VỚT BÓNG MÌNH .

Phố khuya hiu hắt ánh đèn
Ngõ gầy vắng bước chân quen một người .
Bao lần vớt bóng mình  rơi
Chìm trong vũng nhớ, mồ côi cuộc tình ...
 
Để rồi theo gót  Lưu Linh *
 Tìm  say khỏa lấp bóng hình ngái xa
Giận con tim cứ thật thà .
Chất chưá nhung nhớ  tràn qua chén sầu ...
 
Võ vàng trăng lạnh canh thâu
Thẫn thờ  soi bóng sông sâu, vọng chờ
Kiev 7/11/2020
Vũ Thương Giang


 
  r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.11.2020 02:03:38 bởi Thanh Vân >
lanh.ktq 23.11.2020 08:02:48 (permalink)
0
CHUỐC
 
Đêm loang nhợt nhạt vệt sầu
Ngõ hồn chếnh choáng về đâu, ngập ngừng
Nâng ly hợp cẩn, trùng phùng…
Một mình uống với vạn trùng cách xa!
 
Bùng lên lạc khúc, hoan ca
Chòng chành nỗi nhớ lại là người thôi
Khát thèm suối tóc, bờ môi
Trần vai ve vuốt, lả lơi kiếm tìm
 
Bồng bềnh dồn đập đôi tim
Điệu đồng phách tạc, đắm chìm nhịp yêu
Gợi khêu ái sắc mĩ miều…
Tràn căng dịu ngọt, bao nhiêu tích dồn
 
Để ghì sát, xiết gần hơn…
Thỏa no hụt hẫng, bồn chồn ngày qua
Mềm da vỗ giấc lụa là
Nồng hương vùi cánh mơ hoa, trọn cùng
 
Nắn bầu, tìm giọt riêng, chung
Người ơi, chuốc tủi… Say, mừng tình nhân…
 
lanh.ktq

lanh.ktq 24.12.2020 07:29:44 (permalink)
0
Ước
 
Thánh đường… chuông vọng, vang ngân…
Thời gian, nỗi nhớ - vẫn chầm chậm, trôi
Cách ngăn hai nửa khoảng trời
Buốt đôi tim… giá, giữa tôi và người
 
Thánh đường, côi cút lẻ loi
Lệ tha, viễn xứ… dòng đời phân vân
Lạc âm… hay vẫn nốt trầm…?
Vô hồn khúc lễ, tủi thân phận này
 
Giáng sinh, ước một vòng tay
Tròn no khao khát cuối ngày… Chúa ơi…!
 
lanh.ktq

THƯƠNGGIANG 01.01.2021 04:02:45 (permalink)
0

THƯƠNG ...
Anh nghe giọt nhớ lặng thầm...
Chiều ngày 31 , cuối năm .Đợi người...
Thương em buồn tủi ,đơn côi
Muốn làm giọt nắng hong đôi mắt huyền ..
lanh.ktq


NHỚ ...
Mâm cơm chay cúng tất niên
Khói nhang vẽ bóng Cha hiền hư hao…
Bao nhiêu thương nhớ nghẹn ngào ,
Cố ngăn mà lệ vẫn trào mắt nhung...
Kiev 31/12/2020
Vũ Thương Giang
p/s: Năm mới chúc những điều tốt đẹp nhất luôn đến với L ...
Thông cảm VTG ,sau cú sốc vừa qua VTG chưa thể ổn định tinh thần để viết được gì ...Hôm nay bước sang Năm mới 2021 ,VTG  chủ yếu vào đây để CMNM cho L thôi ...
Happy New Year!



lanh.ktq 08.01.2021 08:02:40 (permalink)
0
THƯƠNG ...
Anh nghe giọt nhớ lặng thầm...
Chiều ngày 31 , cuối năm .Đợi người...
Thương em buồn tủi ,đơn côi
Muốn làm giọt nắng hong đôi mắt huyền ..
lanh.ktq


NHỚ ...
Mâm cơm chay cúng tất niên
Khói nhang vẽ bóng Cha hiền hư hao…
Bao nhiêu thương nhớ nghẹn ngào ,
Cố ngăn mà lệ vẫn trào mắt nhung...
Kiev 31/12/2020
Vũ Thương Giang
p/s: Năm mới chúc những điều tốt đẹp nhất luôn đến với L ...
Thông cảm VTG ,sau cú sốc vừa qua VTG chưa thể ổn định tinh thần để viết được gì ...Hôm nay bước sang Năm mới 2021 ,VTG  chủ yếu vào đây để CMNM cho L thôi ...
Happy New Year!




 
Xin tạ lỗi…
 
Thật lòng thành kính phân ưu
Tâm nhang một nén thoảng điều xa xôi
Trước người, tạ lỗi phần tôi…
Nhân sinh vẫn thế vụt trôi tháng ngày
 
Xin nhận một lễ, chắp tay
Cửu tuyền nơi ấy, kiếp này nguyện ghi…
 
lanh.ktq
 
Thật lòng xin lỗi Tg nhé, L hoàn toàn không biết gì, cho đến khi lang thang và tìm thấy bài của chị Ct.Ly...
Mong Tg an lòng nhé, nhớ nhiều!

lanh.ktq 21.01.2021 15:40:58 (permalink)
0
HẸN
 
Ngủ đi em nhé, người xa
Tiếc gì một giấc Nam Kha đời người
Vô thường, mộng ảo thế thôi
Phù du… tàn, hóa… lại lời cố nhân
 
Ngủ đi, em nhé một lần
Thật tâm về với tiếng ngân Cửu Trùng
Để nghe dồn… những lặng câm
Vọng từ sâu thẳm, âm thầm ngày qua
 
Ngủ đi em, giữa thật thà
Vọng danh, phú quý, mộng hoa đã từng…
Bỏ! Còn, phận kiếp nhớ nhung
Quan hà, nợ chén ta cùng ly bôi
 
Ngủ… thôi em nhé, nửa đời…
… hẹn nhau ngược giữa trùng khơi, mình tìm…
 
lanh.ktq

https://www.mediafire.com..._THUC_140720.jpg/file#
L vẫn không làm hiển thị được ảnh, TG ah.
lanh.ktq 15.02.2021 16:06:13 (permalink)
0
Xuân xa
 
Còn không nếp ấm nhà xưa
Cho con trở lại, bốn mùa yêu thương
Đã xa chao chát dặm trường
Nhiều khi giọt nước mắt vương. Kệ, rồi...
 
Cơm, tiền, gạo, áo... thế thôi
Vần xoay chắp vá mảnh đời riêng con
Có lần giấc ngủ, chập chờn
Khi toan tính lắng... Cô đơn, chợt về
 
Khát, thèm úp mặt sông quê
Chiều nghiêng bóng nắng, triền đê chân trần
Giòn cười trong trẻo vang ngân
Tuổi thơ, nỗi nhớ cứ dần... chậm qua...
 
Nơi này viễn xứ bôn ba
Bao Xuân, vẫn thế! Ôi... xa, một mình
Giao thừa, mượn nén tâm linh
Trầm hương con thắp chút tình. Quê ơi...!
 
lanh.ktq
 
 
r

<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.02.2021 17:59:56 bởi Ct.Ly >
lanh.ktq 08.03.2021 11:23:52 (permalink)
0
NHỚ
 
Tháng ba, se sắt… người xa
Mưa phùn bối rối, như là nhớ thêm…
Bàn tay tuột phía tay mềm
Chùng chình phố vắng một đêm, xưa cùng
 
Tháng ba, lòng chợt dặn lòng
Chắc người phía ấy, vẫn mong mình về…
 
lanh.ktq

 
THƯƠNG GIANG 12.03.2021 05:05:07 (permalink)
0
NHỚ

Tháng ba, se sắt… người xa
Mưa phùn bối rối, như là nhớ thêm…
Bàn tay tuột phía tay mềm
Chùng chình phố vắng một đêm, xưa cùng

Tháng ba, lòng chợt dặn lòng
Chắc người phía ấy, vẫn mong mình về…

lanh.ktq


NGƯỜI XA ...
Sầu Đông rụng tím ngõ quê
Mộc Miên thắp lửa triền đê ,đầu  làng .
Giậu thưa , hương Bưởi bay sang .
Đậu vào giấc ngủ ,dịu dàng Tháng Ba
 
Môi xinh khép nụ thật thà .
Dạ ngân tấu khúc , dặm xa vẫn chờ ...
Kiev 11/3/2021
Vũ Thương Giang
 
r

<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.03.2021 06:17:40 bởi Ct.Ly >
Rdinh 14.03.2021 00:46:32 (permalink)
0
NHỚ ...
Mâm cơm chay cúng tất niên
Khói nhang vẽ bóng Cha hiền hư hao…
Bao nhiêu thương nhớ nghẹn ngào ,
Cố ngăn mà lệ vẫn trào mắt nhung...
Kiev 31/12/2020
Vũ Thương Giang
CÚNG TẤT NIÊN
 
Lệ hoen đôi mắt huyền nhung
Trào dâng bao nỗi nhớ thương nghẹn-ngào
Mâm cơm chay cúng hanh-hao
Cha về thượng-hưởng ngày vào tân-niên
 
RĐinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.03.2021 03:25:40 bởi Rdinh >
lanh.ktq 25.03.2021 08:51:36 (permalink)
0
NHỚ

Tháng ba, se sắt… người xa
Mưa phùn bối rối, như là nhớ thêm…
Bàn tay tuột phía tay mềm
Chùng chình phố vắng một đêm, xưa cùng

Tháng ba, lòng chợt dặn lòng
Chắc người phía ấy, vẫn mong mình về…

lanh.ktq


NGƯỜI XA ...
Sầu Đông rụng tím ngõ quê
Mộc Miên thắp lửa triền đê ,đầu  làng .
Giậu thưa , hương Bưởi bay sang .
Đậu vào giấc ngủ ,dịu dàng Tháng Ba

Môi xinh khép nụ thật thà .
Dạ ngân tấu khúc , dặm xa vẫn chờ ...
Kiev 11/3/2021
Vũ Thương Giang

r


THƯƠNG…
 
Tháng ba, bông Gạo ngẩn ngơ
Đỏ như mắt khóc, vẫn chờ đợi ai
Mỏng manh Xoan tím dặm dài…
Người đi mang cả giêng hai, chẳng về
 
Sông xưa loang một lời thề…
Chiều sương có kẻ bến quê. Thẫn thờ…
 
lanh.ktq
 
Tg ah, uh thật là vui mừng khi Tg đã "trở lại". Ôi cs vẫn nhiều những trăn trở cá nhân và những điều bên ngoài mang lại, nhưng mỗi khi chỉ nhận pm của Tg bảo rằng vẫn ổn và vẫn được tươi cười với cs là tốt rồi Tg... Luôn mạnh khỏe, HP nhé Tg!
 
Mà, "con cóc" 2021 Tg thả ra, nó cứ nhảy tùm lum để L phải chạy theo đây này, hi, thực là buồn cười và L cũng chả hiểu tại sao Tg ah, khi bây giờ vẫn còn ai đó nói với L rằng sẽ chả bao giờ "đủ trình" để "song ca" cùng Tg đâu, sẽ chỉ mãi làm nền cho cô ấy thôi. L, thực ra cũng biết điều này, nhưng để kiếm tìm và giữ được một thi nhân tri kỷ như Tg, và lấy cảm hứng từ Tg như một nàng thơ thực sự, L cũng đang không phải gò ép gì, chúng mình vẫn đang là "Vạn sự tùy duyên", phải không Tg?
 

Luôn mong được ở bên Tg!
 
THƯƠNG GIANG 26.04.2021 19:50:16 (permalink)
0
MỘT...

Một ngày nhạt ,
Một con đường
Một ta hành khất mãi phương trời này ...

Một ánh mắt
Một bàn tay ...
Một lần chạm phải ngàn ngày tương tư ...

Kiev 25/4/2021
Vũ Thương Giang

Lạnh mến !
Dạo này mình bận quá vì bên mình COVID vẫn gia tặng mỗi ngày. Mình phải đưa mọi bgu đi khám chữa bệnh suốt về nhà thì cũng đã muộn và mệt mỏi ra rời không còn thời gian và tâm trí để viết nữa . Đã vậy máy tính bàn của mình bị hỏng . Máy tính xách tay đưa đi sửa tồi họ nghĩ cách ly toàn xã hội nên mình chịu chết không thể viết lách gì được. Ngay cả bây giờ đang vào mạng cũng bằng đt đi động . Rồi đến kính cũng gãy gọng , gãy chân đế luôn 2 chiếc ...Đen đủ đường .
Chuyện mọi người khuyên gì , nói gì Lạnh cũng đừng phải bận tâm . Vì hơn ai hết L thừa hiểu điều họ ko bao giờ muốn một tình bạn tri kỷ trong thơ như chúng ta lại tồn ra gắn bó cả 10 năm như thế ...Sự nhỏ nhen đố kỵ ích kỷ luôn sẵn có trong lình nhiều người Vn từ xưa đến giờ... TG biết và ko để tâm chấp nhặt những chuyện như thế. Vì họ không xứng đáng để mình phải bận tâm L ạ !
Vì gõ bằng đt nên TG ko hoạ lại thơ của L . TG gứi tạm 1 con cóc còi cho khổi trôi vài thôi L nhé .
lanh.ktq 27.04.2021 08:27:32 (permalink)
0
THƯƠNG GIANG


MỘT...

Một ngày nhạt ,
Một con đường
Một ta hành khất mãi phương trời này ...

Một ánh mắt
Một bàn tay ...
Một lần chạm phải ngàn ngày tương tư ...

Kiev 25/4/2021
Vũ Thương Giang

Lạnh mến !
Dạo này mình bận quá vì bên mình COVID vẫn gia tặng mỗi ngày. Mình phải đưa mọi bgu đi khám chữa bệnh suốt về nhà thì cũng đã muộn và mệt mỏi ra rời không còn thời gian và tâm trí để viết nữa . Đã vậy máy tính bàn của mình bị hỏng . Máy tính xách tay đưa đi sửa tồi họ nghĩ cách ly toàn xã hội nên mình chịu chết không thể viết lách gì được. Ngay cả bây giờ đang vào mạng cũng bằng đt đi động . Rồi đến kính cũng gãy gọng , gãy chân đế luôn 2 chiếc ...Đen đủ đường .
Chuyện mọi người khuyên gì , nói gì Lạnh cũng đừng phải bận tâm . Vì hơn ai hết L thừa hiểu điều họ ko bao giờ muốn một tình bạn tri kỷ trong thơ như chúng ta lại tồn ra gắn bó cả 10 năm như thế ...Sự nhỏ nhen đố kỵ ích kỷ luôn sẵn có trong lình nhiều người Vn từ xưa đến giờ... TG biết và ko để tâm chấp nhặt những chuyện như thế. Vì họ không xứng đáng để mình phải bận tâm L ạ !
Vì gõ bằng đt nên TG ko hoạ lại thơ của L . TG gứi tạm 1 con cóc còi cho khổi trôi vài thôi L nhé .

 
MỘT…
 
Một mai sớm
Một sương mù
Một ta ủ ấp lời ru xưa, buồn…
 
Một mềm má
Một môi hôn…
Một đời vương nợ ngõ hồn tương tư…
 
lanh.ktq


 
lanh.ktq 24.05.2021 08:18:33 (permalink)
0

Làm sao
 
Làm sao về nữa... tuổi thơ?
Mấy mươi năm lẻ, ai chờ thời gian
Thời gian như giọt nước tràn...
.... ly rồi, hỏi sẽ vương mang, cách gì?
 
Làm sao về được? Sân, si...
... tham lòng... vây bủa. Ích gì, ngày qua!
Cơm, tiền, gạo, áo bôn ba
Ngày dài lại khép,  dẫu là... thế thôi...!
 
Làm sao ngước mắt lên trời
Cao xanh thấu được riêng tôi, một mình
Trở về nét cũ nguyên trinh
Chưa từng đục vẩn bóng hình xưa tôi
 
Làm sao đừng giọt mặn môi
Nhớ nhiều quá vãng một thời, đã xưa...
 
lanh.ktq





lanh.ktq 07.06.2021 08:56:28 (permalink)
0
NHỚ
(...)
 
Ừ thôi, mình… cách xa rồi
Còn riêng nỗi nhớ mồ côi, tìm về
Thuở còn bỏng cháy đam mê
Dám cùng khao khát… lời thề cỏ may…
 
Ừ thôi… tắt nắng, qua ngày
Tà dương bóng đổ, buông tay một người
Ngược đường môi ấm lả lơi
Lạc trôi xứ ấy cuối trời, tôi… riêng…
 
Ừ em, xuông nữa vai mềm
Dài thêm ngón nhỏ, mắt đêm ngợp hồn
Tròn vo, ghém gói, chặt chôn…
Cuồng hoan chi nhận tủi hờn, thế ư…?
 
lanh.ktq

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.06.2021 09:21:06 bởi lanh.ktq >
Thay đổi trang: << < 253254255 > >> | Trang 255 của 257 trang, bài viết từ 3811 đến 3825 trên tổng số 3846 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 11 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9