NỖI LÒNG NGƯỜI VIỄN XỨ
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 257 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 3846 bài trong đề mục
Liên Thơ 24.06.2009 13:51:33 (permalink)
0
Trích đoạn: THƯƠNG GIANG
            
Vì đâu?
  “Người ơi...người ở đừng về”
Nghe câu quan họ buồn tê tái lòng
Bỏ anh em đi lấy chồng
Sống nơi xứ lạ sẽ không quay về
Chiều chiều ra đứng ven đê
Nhắn mây gửi gió thơ đề đôi câu
  Lời thề em cất nơi đâu
Hay là đã vội qua cầu đánh rơi
Hững hờ chi lắm em ơi
Tình xưa lỗi hẹn trách đời đổi thay
Em đang hạnh phúc bên ai
Quên hết kỉ niệm của ngày xa xưa
Tiễn anh ra bến chiều mưa
Luyến lưu bịn rịn nên chưa muốn rời
Rưng rưng mắt lệ nghẹn lời
Đừng xa nhau nhé, “anh ơi đừng về”
Bắc Ninh thắm đẹp tình quê
Thương Giang giữ vẹn lời thề sắt son
“Dù cho sông cạn đá mòn”
Bên bồi bên lở vẫn còn chờ nhau
Giờ đây tình trả trăng sao
Phương trời xa lạ em nào thấu chăng
Em mang theo nửa vầng trăng
Để sầu lẻ bóng hỏi rằng vì đâu?
              Biển Xanh
  LỠ LÀNG...
   Aó ai chẳng mặc qua đầu...
Em cha mẹ gả...làm dâu nhà  người.
Làm con đâu dám cãi lời?
Thôi đành chấm hết  một thời mộng mơ...
Từ đây thuyền mãi xa bờ....
Thế là em gác bút thơ theo chồng...
Bao nhiêu thề ước ,đợi mong.
Một chiều tan tác pháo hồng đưa dâu.
Nhón chân...em bước qua cầu,
Để vui duyên mới...còn đâu nhớ người.
Âm thầm đau khổ khôn nguôi,
Ôm hoài kỷ niệm của đôi chúng mình...
Ngày xưa hò hẹn sân đình,
Trao nhau câu hát ,rằng mình thương nhau
Giờ câu hát biết gửi đâu?
Và còn đây nữa miếng trầu em trao...
Áo the,nón thúng quai thao...
Em về bên ấy khi nào nhớ không?
Sông Cầu bên đục bên trong.
Sông Thương chỉ có một dòng...mãi trôi.
Em về nơi ấy xa xôi,
Mịt mờ tăm cá cuối trời  buồn  trông...
Giá xưa  thấy lá diêu bông.
Chắc rằng duyên phận mình không lỡ làng?!?

               Thương Giang,23/6/2009
Em bỏ mùa xuân bỏ cuộc chơi
Bỏ ngàn thương nhớ ước mơ ngời
Em đi... đi khuất trời nhung nhớ
Em trở về trong trái tim tôi…
            Lê Minh Liên Thanh Thơ
               4/24/6/2009

Thương Giang ơi, chị nói hộ ai đấy nhỉ...hì hì...



#46
    THƯƠNG GIANG 25.06.2009 05:21:18 (permalink)
    0
              Vì đâu?
    “Người ơi...người ở đừng về”
    Nghe câu quan họ buồn tê tái lòng
    Bỏ anh em đi lấy chồng
    Sống nơi xứ lạ sẽ không quay về
    Chiều chiều ra đứng ven đê
    Nhắn mây gửi gió thơ đề đôi câu
    Lời thề em cất nơi đâu
    Hay là đã vội qua cầu đánh rơi
    Hững hờ chi lắm em ơi
    Tình xưa lỗi hẹn trách đời đổi thay
    Em đang hạnh phúc bên ai
    Quên hết kỉ niệm của ngày xa xưa
    Tiễn anh ra bến chiều mưa
    Luyến lưu bịn rịn nên chưa muốn rời
    Rưng rưng mắt lệ nghẹn lời
    Đừng xa nhau nhé, “anh ơi đừng về”
    Bắc Ninh thắm đẹp tình quê
    Thương Giang giữ vẹn lời thề sắt son
    “Dù cho sông cạn đá mòn”
    Bên bồi bên lở vẫn còn chờ nhau
    Giờ đây tình trả trăng sao
    Phương trời xa lạ em nào thấu chăng
    Em mang theo nửa vầng trăng
    Để sầu lẻ bóng hỏi rằng vì đâu?
               Biển Xanh

                 LỠ LÀNG...
    Aó ai chẳng mặc qua đầu...
    Em cha mẹ gả...làm dâu nhà người.
    Làm con đâu dám cãi lời?
    Thôi đành chấm hết một thời mộng mơ...
    Từ đây thuyền mãi xa bờ....
    Thế là em gác bút thơ theo chồng...
    Bao nhiêu thề ước ,đợi mong.
    Một chiều tan tác pháo hồng đưa dâu.
    Nhón chân...em bước qua cầu,
    Để vui duyên mới...còn đâu nhớ người.
    Âm thầm đau khổ khôn nguôi,
    Ôm hoài kỷ niệm của đôi chúng mình...
    Ngày xưa hò hẹn sân đình,
    Trao nhau câu hát ,rằng mình thương nhau
    Giờ câu hát biết gửi đâu?
    Và còn đây nữa miếng trầu em trao...
    Áo the,nón thúng quai thao...
    Em về bên ấy khi nào nhớ không?
    Sông Cầu bên đục bên trong.
    Sông Thương chỉ có một dòng...mãi trôi.
    Em về nơi ấy xa xôi,
    Mịt mờ tăm cá cuối trời buồn trông...
    Giá xưa thấy lá diêu bông.
    Chắc rằng duyên phận mình không lỡ làng?!?
    Thương Giang,23/6/2009

    Em bỏ mùa xuân bỏ cuộc chơi
    Bỏ ngàn thương nhớ ước mơ ngời
    Em đi... đi khuất trời nhung nhớ
    Em trở về trong trái tim tôi…
    Lê Minh Liên Thanh Thơ
    4/24/6/2009
    Thương Giang ơi, chị nói hộ ai đấy nhỉ...hì hì...
    Người được chị nói hộ  biết  ơn chị nhiều nhé!!!
           Vội...
    Em vội lấy chồng....bỏ cuộc chơi
    Vội cả lời ru... mất tiếng cười...
    Ầu...ơ... câu hát...buồn hiu hắt
    Đượm niềm tiếc nuối...Thủa đôi mươi..
             Thương Giang,24/6/09

    <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.07.2009 02:24:07 bởi THƯƠNG GIANG >
    #47
      SĨ ĐOAN 25.06.2009 10:55:47 (permalink)
      0
       
       
       

       
      VÌ SAO


      Tình sầu vạn dặm mãi vương mang
      Hạnh phúc chứa chan chóng rụi tàn
      Ai nở tách chia duyên mộng ái?
      Cho thuyền tách bến rẽ sang ngang.

      Tình tan sương khói lững lờ bay
      Hận kiếp bần hàn luống thẹn thay!
      Thiên hạ cười chê đời trắc trở
      Thu đông bi luỵ phận duyên này.
      -SD-

      Chỉ tại trời sinh...kiếp đa đoan,
      Trăm mối tơ duyên vẫn lụi tàn
      Đừng nghĩ bần hàn mà hổ thẹn
      Trách mình ,trách người...ai dối gian!?!

      Để ai ôm hoài mộng đắng cay,
      Bao nhiêu yêu thương vỗ cánh bay
      Aỏ ảnh mỹ miều giờ tan hết
      Chỉ còn tro bụi...Nghĩ buồn thay...
      -TG- 21/6/2009


      Đêm sầu nâng chén men cay
      Long lanh giọt nước...chặn ngay kẻo tràn
      Giọt này giọt lệ chan chan
      Hay là giọt rượu chảy lan ra ngoài?

      Vì đâu ước vọng, mộng hoài
      Cất cao đôi cánh trải dài gió sương?
      Còn đâu hờn dỗi thân thương...
      Cho ai vai tựa nhật thường song đôi?
      -SD-

      Đừng lo chót lưỡi đầu môi
      Một lời đã hứa, đổi rời dễ đâu...
      Người chớ nâng mãi chén sầu,
      Gặm nhấm buồn khổ , nỗi đau lâu lành...

      Hãy nhìn đời với mầu xanh,
      Mầu của hy vọng...long lanh đất trời
      Ngày mai nắng toả khắp nơi.
      Người vui duyên mới có đôi...Lo gì???

      -TG-,22/6/2009


      Mong sao xướng họa...xóa tì
      Tình thơ trao gửi chẳng bì so đo...
      Có nàng bên cạnh đỡ lo
      Hương nồng đượm mãi - đói no... mặc dầu.

      Cám ơn ngọn gió bên cầu
      Suối nguồn mát mẽ- trút bầu tâm tư
      Lời em nhẹ tựa khúc ru
      Nồng say giấc điệp..em như thiên thần.
      -sd-

       
       

      Cám ơn lời ngọc tri ân
      Nhưng đừng huyễn hoặc thiên thần là em
      Sợ rằng thất vọng lớn thêm
      Phận em xấu xí Lọ Lem xó nhà...

      Đường đời phía trước anh qua
      Lọ Lem xấu xí  xin là hoa tiêu
      Khi anh  đơn lẻ ,cô liêu
      Lọ Lem chia xẻ mọi điều . Bên anh...
      -TG-

       
      Tâm em là cánh đồng xanh
      Gió ngàn ru giấc thấu canh mơ hồng.
      Dẫu rằng hoa nở nội đồng
      Vẫn tươi rực rỡ hơn trồng lầu son.
       
      Tìm hoa lê mãi gót mòn
      Khó lòng bắt gặp bởi còn gian nan!
      Em sinh đỉnh núi Bình An
      Ngắm nhìn trật ót lòng càng thiết tha.
      -SD-




      #48
        Lạc Loài 25.06.2009 20:23:41 (permalink)
        0
        Em cười tươi má đào rạng rỡ
        Mắt long lanh như thuở đôi mươi
        Dịu dàng đức độ hơn người
        Nàng tiên tái thế mười mươi vẹn mười
        -LL-
        #49
          Biển Xanh 26.06.2009 22:15:40 (permalink)
          0
          Giá xưa thấy lá diêu bông.
          Chắc rằng duyên phận mình không lỡ làng?!?
          Thương Giang,23/6/2009

          Lá diêu bông
          Anh đi tìm lá diêu bông
          Mang về để được làm chồng người thương
          Vì yêu chẳng ngại gió sương
          Băng rừng vượt suối nẻo đường hiểm nguy
          Diêu bông là giống lá chi
          Tìm trong sách vở nhắc gì tên đâu ?
          Trắng đêm thao thức bạc đầu
          Trở trăn suy nghĩ ra câu trả lời
          Nhẫn tâm chi lắm em ơi
          Vì anh nghèo khó tình đời đổi thay
          Trái tim trao gửi về ai
          Dại khờ nên phải bẽ bàng về không
          Tìm đâu ra lá diêu bông
          Nên em vội vã lấy chồng từ lâu
          Lòng người ví tựa biển sâu
          Trùng dương thăm thẳm biết đâu mà mò
          Đời anh lỡ mất chuyến đò
          Lang thang tìm lá để cho vừa lòng
          Nếu thấy được lá diêu bông
          Em đã tay bế tay bồng vai mang…
          ……………………………..
          Thế mà anh vẫn lông bông
          Nhớ cô con gái chưa chồng làng bên
          Dù cho không khổng khồng không
          Vẫn mơ tìm lá diêu bông cưới nàng
          Biển Xanh


          <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.06.2009 22:17:12 bởi Biển Xanh >
          #50
            thuvan 27.06.2009 20:03:40 (permalink)
            0
                   Vội...
            Em vội lấy chồng....bỏ cuộc chơi
            Vội cả lời ru... mất tiếng cười...
            Ầu...ơ... câu hát...buồn hiu hắt
            Đượm niềm tiếc nuối...Thủa đôi mươi..
                     Thương Giang,24/6/09



             
            Sáo vội sang sông, Em lấy chồng
            Bỏ anh ở lại với bến sông
            Bến xưa quạnh quẽ héo hon đợi
            Biết có bao giờ Sáo về ko?
             
            #51
              SĨ ĐOAN 27.06.2009 21:49:17 (permalink)
              0
              Mong sao trời trở gió đông
              Cho thuyền ai đó chìm trong lửa hồng
              Cho em từ bỏ theo chồng
              Cho anh có dịp trỗi dòng yêu thương.
              -sd-
              #52
                thuvan 28.06.2009 01:34:41 (permalink)
                0
                Anh vẫn đi tìm em
                Dẫu biết rằng đó là vô nghĩa
                Giờ em bên người ta
                Ở nơi phương trời xa tít tắp
                Có bao giờ em gặp
                Hình bóng quê hương hiện về trong giấc chiêm bao?
                Anh không hiểu vì sao
                Em vội vã theo chồng sang bên ấy
                Em ơi dòng sông Cầu vẫn vậy
                Vẫn êm đềm chảy mãi về xuôi
                Cũng như anh luôn nhớ em khôn nguôi
                Biết làm sao để anh quên em được
                Ước gì ta trở lại thời gian trước
                Anh sẽ không để mất em đâu
                Anh sẽ đưa em du ngoạn Sông Cầu
                Và hát những bài ca thời đi học...
                Nếu nhớ về quê xin em đừng khóc
                Trong những đêm băng giá tuyết rơi
                Thương Giang ơi!
                Hãy nhớ về anh với những gì tốt đẹp
                Từ thành phố Kiev xa xôi
                Anh ước mong thế thôi
                Như thế có nhiều không em hỡi?
                Giờ đây hằng đêm anh gửi
                Những lời chúc từ miền quê Kinh bắc em ơi
                Cầu chúc cuộc sống của em tôi
                Sẽ luôn ấm êm, vui khoẻ
                Xin đừng quên anh nhé
                Thương GIANG!




                <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.06.2009 01:44:24 bởi thuvan >
                #53
                  SĨ ĐOAN 28.06.2009 08:56:16 (permalink)
                  0
                  MONG...
                   
                  Mong sao trời trở gió đông
                  Cho thuyền ai đó chìm trong lửa hồng
                  Cho em từ bỏ theo chồng
                  Cho anh có dịp trỗi dòng yêu thương.
                  -sd-



                   
                  ĐỪNG...


                  Cuộc đời trăm vạn nẻo đường,
                  Kiếp này lỡ nhịp...thôi nhừờng kiếp sau.

                  Xin đừng ước...để ai đau...
                  Thì mình hạnh phúc bên nhau sao đành?

                   
                  TG,28/6/2009


                  #54
                    SĨ ĐOAN 28.06.2009 09:10:59 (permalink)
                    0
                    Xa xa chim lượn trời cao
                    Thoáng nhìn luống thẹn anh hào sa chơn
                    Giọt buồn, đau...giọt nào hơn?
                    Dần trôi năm tháng đọng tồn đầy vơi.
                    -sd-

                     

                    Vấp ngã ,đứng dậy Anh ơi!
                    Buồn đau tồn đọng dần nguôi thôi mà...
                    Coi  như tai nạn đã qua...
                    Thận trọng đi tiếp...đường ta còn dài...

                     
                    28/6/2009
                    THƯƠNG GIANG


                    #55
                      Lạc Loài 28.06.2009 09:52:59 (permalink)
                      0
                      Em cười tươi má đào rạng rỡ
                      Mắt long lanh như thuở đôi mươi
                      Dịu dàng đức độ hơn người
                      Nàng tiên tái thế mười mươi vẹn mười
                      -LL-
                       
                      Tiên tái thế...lại về trời.
                      Bỏ Anh ở lại giữa đời bơ vơ???
                      Dẫu biết, chỉ là lời Thơ
                      Nhưng em không muốn...bao giờ...Tội anh!


                      28.06.09
                      THƯƠNG GIANG  
                       
                      Phàm phu mơ tưởng thâu canh
                      Tương phùng...thỏa nguyện- em anh giao kề
                      Trần gian...lao khổ... ê chề
                      Khơi nguồn hy vọng tràn trề dịu xoa...!
                      -LL-
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.06.2009 09:58:36 bởi Lạc Loài >
                      #56
                        Lạc Loài 28.06.2009 10:08:53 (permalink)
                        0
                         
                         

                         
                        Xa xa chim lượn trời cao
                        Thoáng nhìn luống thẹn anh hào sa chơn
                        Giọt buồn, đau...giọt nào hơn?
                        Dần trôi năm tháng đọng tồn đầy vơi.
                        -sd-

                         

                        Vấp ngã ,đứng dậy Anh ơi!
                        Buồn đau tồn đọng dần nguôi thôi mà...
                        Coi  như tai nạn đã qua...
                        Thận trọng đi tiếp...đường ta còn dài...

                         
                        28/6/2009
                        THƯƠNG GIANG

                         
                         
                        Đớn đau chồng chất tháng ngày
                        Được người bạn gái sắc tài quan tâm ...
                        Bao giờ đền đáp tình thâm?
                        Hôn lên mái tóc Ta thầm biết ơn!
                        -LL-
                         



                        #57
                          Lạc Loài 28.06.2009 10:15:36 (permalink)
                          0
                           
                           

                           
                           
                          MONG...
                           
                          Mong sao trời trở gió đông
                          Cho thuyền ai đó chìm trong lửa hồng
                          Cho em từ bỏ theo chồng
                          Cho anh có dịp trỗi dòng yêu thương.
                          -sd-



                           
                          ĐỪNG...


                          Cuộc đời trăm vạn nẻo đường,
                          Kiếp này lỡ nhịp...thôi nhừờng kiếp sau.

                          Xin đừng ước...để ai đau...
                          Thì mình hạnh phúc bên nhau sao đành?
                           
                          TG,28/6/2009

                           
                           
                           
                          Ước ao cứ nguyện dụm dành
                          Kiếp này chẳng đặng yên lành- đợi sau
                          Bây chừ tình mãi đổi trao
                          Lai sinh hạnh ngộ cưới nhau vuông tròn.
                          -LL-




                          #58
                            thuvan 28.06.2009 16:53:00 (permalink)
                            0

                            Sáo vội sang sông, Em lấy chồng
                            Bỏ anh ở lại với bến sông
                            Bến xưa quạnh quẽ héo hon đợi
                            Biết có bao giờ Sáo về ko?
                                                            HTV


                            Sáo bay xa nh
                            ruộng đồng
                            Em
                            đi xa cũng rầu lòng nh quê,
                            Tha hươ
                            ng vẫn nh lời thề ...
                            Phồn hoa
                            đất khách vẫn về Việt Nam
                                                            TG,28/6/09
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.06.2009 16:55:07 bởi thuvan >
                            #59
                              thuvan 28.06.2009 17:04:29 (permalink)
                              0
                              Anh vẫn đi tìm em
                              Dẫu biết rằng đó là vô nghĩa
                              Giờ em bên người ta
                              Ở nơi phương trời xa tít tắp
                              Có bao giờ em gặp
                              Hình bóng quê hương hiện về trong giấc chiêm bao?
                              Anh không hiểu vì sao
                              Em vội vã theo chồng sang bên ấy
                              Em ơi dòng sông Cầu vẫn vậy
                              Vẫn êm đềm chảy mãi về xuôi
                              Cũng như anh luôn nhớ em khôn nguôi
                              Biết làm sao để anh quên em được
                              Ước gì ta trở lại thời gian trước
                              Anh sẽ không để mất em đâu
                              Anh sẽ đưa em du ngoạn Sông Cầu
                              Và hát những bài ca thời đi học...
                              Nếu nhớ về quê xin em đừng khóc
                              Trong những đêm băng giá tuyết rơi
                              Thương Giang ơi!
                              Hãy nhớ về anh với những gì tốt đẹp
                              Từ thành phố Kiev xa xôi
                              Anh ước mong thế thôi
                              Như thế có nhiều không em hỡi?
                              Giờ đây hằng đêm anh gửi
                              Những lời chúc từ miền quê Kinh bắc em ơi
                              Cầu chúc cuộc sống của em tôi
                              Sẽ luôn ấm êm, vui khoẻ
                              Xin đừng quên anh nhé
                              Thương GIANG!
                                                        Hồ Thư Văn
                               

                              Gửi người...

                              Cám ơn bao tấm lòng vàng
                              Lo em ế nhỏ dặm đàng tha hương...
                              Thương em thao thức canh trường,

                              Thân cò lặn lội ở phương trời  nào...
                              Xa quê buồn nhớ nao nao
                              Cây đa ,bến nước...Chiêm bao mỗi ngày.
                              Quê người xa lắc chân mây
                              Em thường hoài vọng...nhớ ngày ấu thơ.
                              Thời gian trở lại bao giờ?

                              Cho mình dệt lại giấc mơ chưa tròn...
                              Thương anh nỗi nhớ chẳng mòn
                              Khi người xưa chẳng còn son nữa rồi.
                              Thân em tựa cánh bèo trôi.
                              Lênh đênh bến lạ...Bao người xót xa.
                              Sinh trong nề nếp phong gia
                              Cha mẹ thuận ý...người ta cưới về...

                              Giã từ mái lá chân quê
                              Một chiều cả gió trên đê...pháo hồng.
                              Kể từ dạo đó theo chồng
                              An phận làm vợ còn mong điều gì???
                              Người ơi! đừng trách làm chi.

                              Kiếp này dang dở...lo gì...Kiếp sau.
                              Hữu duyên mình sẽ gặp nhau.
                              Sẽ cùng sống đến bạc đầu ...nghe anh?!?
                                                                               Thương Giang
                              #60
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 257 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 3846 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9