NỖI LÒNG NGƯỜI VIỄN XỨ
Thay đổi trang: << < 434445 > >> | Trang 43 của 257 trang, bài viết từ 631 đến 645 trên tổng số 3847 bài trong đề mục
Rdinh 10.11.2009 19:44:43 (permalink)
0
 
Giá như trẻ lại...

Bao giờ lại đến ngày xưa?

Để Rdinh mãi ngẩn ngơ tiếc hoài...
Qua rồi cái thủa tráng trai
Ngẩn ngơ vương mái tóc dài huyền nhung
Nhớ thương mà lại thẹn thùng,
Yêu mà không dám tỏ cùng người ta...
Bây giờ tóc điểm sương sa
Hương cay nồng biết gừng già...Người ơi!
Thở dài tiếc tuổi đôi mươi...
Giá mà trẻ lại...chắc đời ngát hương
Thương Giang
*)Cám ơn Rdinh gửi tặng em bó hoa và lời chúc mừng nhân ngày Phụ nữ Việt nam 20.10 nhé.Em "đáp lễ" bằng bài thơ vui nhưng  anh đừng  giận  em đấy nhé ! 
 
 TG cũng đừng giận Rdinh về bài họa này nhé. Rdinh


Nhân Sơn 10.11.2009 20:02:07 (permalink)
0
 
 
 

Vừa chôm tấm ảnh nữa đây
Em gái kinh Bắc ngất ngây cả lòng
Nhìn xem có giống em không ?..
Lúc còn trẻ đấy…chửa chồng đẹp xinh
Biết bao chàng đã si tình
Đón em đứng đợi đầu đình ngẩn ngơ
Yếm đào dây buộc hững hờ
Để anh ngắm mãi mắt mờ tối đen
Vậy mà vừa mở lời khen
Em vội đính chính chẳng quen cô này
Thôi thì nhầm lẫn ai đây
Nhìn hình bắt bóng đấp xây lâu đài
Dù rằng bức ảnh của ai
Anh vẫn tha thiết nhớ hoài đến em… 
 
Mặc Nhân Sơn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.11.2009 20:04:02 bởi Nhân Sơn >
binhkho 10.11.2009 23:12:22 (permalink)
0
chào bạn mình vừa ghé qua xin đễ lại đôi dòng

thương giang ơi có phải dòng sông năm ấy
bên lỡ bên bồi nữa đục nữa trong
mang thương nhớ hay dối lòng sầu lắng
mang suy tư trang trãi... chút nỗi lòng... riêng ./.
THƯƠNG GIANG 11.11.2009 06:10:20 (permalink)
0

Giá như trẻ lại...

Bao giờ lại đến ngày xưa?
Để Rdinh mãi ngẩn ngơ tiếc hoài...
Qua rồi cái thủa tráng trai
Ngẩn ngơ vương mái tóc dài huyền nhung
Nhớ thương mà lại thẹn thùng,
Yêu mà không dám tỏ cùng người ta...
Bây giờ tóc điểm sương sa
Hương cay nồng biết gừng già...Người ơi!
Thở dài tiếc tuổi đôi mươi...
Giá mà trẻ lại...chắc đời ngát hươ
ng
Thương Giang
*)Cám ơn Rdinh gửi tặng em bó hoa và lời chúc mừng nhân ngày Phụ nữ Việt nam 20.10 nhé.Em "đáp lễ" bằng bài thơ vui nhưng  anh đừng  giận  em đấy nhé ! 
 
 TG cũng đừng giận Rdinh về bài họa này nhé. Rdinh




Ui da!!! Đã ngấm thuốc liều...
Chẳng cần trẻ lại vẫn yêu như thường...
Còn ước giá ở quê hương
Sẽ rủ ai dạo phố phường cùng anh...
Bờ hồ có lắm cây xanh
Khung cảnh thơ mộng riêng  dành RDinh
Mặc sức cứ thả thơ tình
"Khù khờ" khối  kẻ ước mình...được yêu...
-TG-

nguyenngoat 11.11.2009 08:18:02 (permalink)
0
THỜI GIAN
 
Em thử sức với thời gian
Bằng dòng thơ trẻ mãi
Nhan sắc không phai tàn
Cung đàn tình ngân vang theo giai điệu của một thời con gái
Dòng sông Thương chảy mãi
Những lời thơ không vơi cạn bao giờ!
THƯƠNG GIANG 11.11.2009 08:38:21 (permalink)
0
  


 
 
 

Vừa chôm tấm ảnh nữa đây
Em gái kinh Bắc ngất ngây cả lòng
Nhìn xem có giống em không ?..
Lúc còn trẻ đấy…chửa chồng đẹp xinh
Biết bao chàng đã si tình
Đón em đứng đợi đầu đình ngẩn ngơ
Yếm đào dây buộc hững hờ
Để anh ngắm mãi mắt mờ tối đen
Vậy mà vừa mở lời khen
Em vội đính chính chẳng quen cô này
Thôi thì nhầm lẫn ai đây
Nhìn hình bắt bóng đấp xây lâu đài
Dù rằng bức ảnh của ai
Anh vẫn tha thiết nhớ hoài đến em… 
 
Mặc Nhân Sơn

Anh đừng...

Anh đừng chôm  nữa người ơi...
Em xin anh đấy...Dừng thôi ! Bao lần...
Anh toàn lựa ảnh giai nhân
Đẹp người đẹp nết mười phân vẹn mười...
Ngắm tranh thiếu nữ đôi mươi
Lừa  ảo giác nhủ:Em thời còn son...
Thương anh  gan ruột héo hon
Tủi nhan sắc kém,anh còn thương yêu
Thiếu nữ ấy đẹp như  Kiều-
Còn em tạo hóa ghẹo trêu...đủ rồi
Nếu anh chẳng chịu nghe lời
Em gửi ảnh thật..kêu trời cho coi...

Thương Giang




<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.11.2009 09:29:50 bởi THƯƠNG GIANG >
THƯƠNG GIANG 11.11.2009 10:03:39 (permalink)
0
THỜI GIAN

Em thử sức với thời gian
Bằng dòng thơ trẻ mãi
Nhan sắc không phai tàn
Cung đàn tình ngân vang theo giai điệu của một thời con gái
Dòng sông Thương chảy mãi
Những lời thơ không vơi cạn bao giờ!


Em níu kéo thời gian
Mong sao trôi chậm lại
Dòng sông  thời con gái
Giờ trôi xa.. rất xa...
Cuốn theo giấc mơ hoa
Vùi lấp chôn kỷ niêm
Chỉ còn  thơ lưu luyến
Chảy mãi với cuộc đời....
NN_-TG
_____________________________

yêu thương và tha thứ 
nguyenngoat 11.11.2009 15:46:38 (permalink)
0
 
 
 
 
 
 

Trích đoạn: THƯƠNG GIANG

THỜI GIAN

Em thử sức với thời gian
Bằng dòng thơ trẻ mãi
Nhan sắc không phai tàn
Cung đàn tình ngân vang theo giai điệu của một thời con gái
Dòng sông Thương chảy mãi
Những lời thơ không vơi cạn bao giờ!


Em níu kéo thời gian
Mong sao trôi chậm lại
Dòng sông  thời con gái
Giờ trôi xa.. rất xa...
Cuốn theo giấc mơ hoa
Vùi lấp chôn kỷ niêm
Chỉ còn  thơ lưu luyến
Chảy mãi với cuộc đời....
NN_-TG
_____________________________

yêu thương và tha thứ 


 
DÒNG SÔNG THỜI CON GÁI
 
Dòng sông thời con gái đã trôi xa
Nhưng trong trái tim ta em vẫn còn trẻ mãi
Năm tháng  qua đi không bao giờ trở lại
Ta vẫn là thuyền xuôi mái một dòng thương
Vẫn nhớ về dải yếm đỏ đậm hương
Vẫn hy vọng giữa dòng đời vô vọng
Dù yếm em bây giờ thay sắc trắng tang thương.
 
 
 
 
THƯƠNG GIANG 11.11.2009 17:25:28 (permalink)
0
Đơm hoa...
Lời thơ chất  chứa yêu thương
Biết người mang nỗi vấn vương còn nhiều...
Từ nay  sẽ mỗi sớm chiều.
Chúng mình đối hoạ...cô liêu có còn?
Cho anh vơi bớt nỗi buồn
Xua đi tủi hận ,dỗi hờn nghe anh?
Hãy nhìn đời với mầu xanh.
Tương lai phía trước long lanh mỉm cười...
Vườn thơ sẽ mãi tốt tươi
Vườn anh...nơi ấy cây đời đơm hoa..

-TG-
THƯƠNG GIANG 11.11.2009 18:19:53 (permalink)
0
ĐỂ TANG CUỘC TÌNH

Đọc thơ bối rối cả chiều.
Lời ai tha thiết  cô liêu chất chồng. 
Người ơi ! Sao cứ nhớ  mong, 
Sao mãi buồn  trách cho lòng thêm đau ?


Thôi,người  đã bước qua cầu 
Xin đừng chấp vấn  ,vì đâu lỡ làng.. .

Từ nay xa cách dặm đàng 
Niềm đau chôn chặt,để tang cuộc tình 
                    -Thương Giang-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.08.2018 23:14:23 bởi THƯƠNG GIANG >
Nhân Sơn 11.11.2009 19:20:14 (permalink)
0
Nếu anh chẳng chịu nghe lời
Em gửi ảnh thật..kêu trời cho coi...

Thương Giang
 
GIỮ LỜI…
 
Nếu em gửi ảnh thật về
Dù đẹp hay xấu anh bê lên thờ
Ngắm nhìn cho thỏa ước mơ
Để cho thôi hết vật vờ nhớ mong
Tìm mua khung kính về lồng
Đem vào đặt ở trong phòng của anh
Đêm đêm khấn vái lòng thành
Cầu xin em sớm chóng nhanh trở về
Nhớ em da diết tái tê
Chỉ nhìn ảnh cũng đê mê rả rời
Em hứa hãy giữ lấy lời
Mau gửi tấm ảnh cho đời thêm vui…
 
Mặc Nhân Sơn
Nhân Sơn 11.11.2009 20:03:45 (permalink)
0
Những tưởng anh phải hiểu ngay
Lụy tình nên mới đọa đầy vì anh
Lời yêu như gió thoảng nhanh
Em vụng về lắm nên đành lặng câm
Thương anh chỉ biết âm thầm...
Thương Giang

 
 
Hỏng biết anh có nghe lầm hay không
Bây lâu chỉ có chờ mong
Lời em vừa nói nghe lòng ấm lên
Thấy hồn bay bổng lênh đênh
Mừng vui tràn ngập dâng lên tuôn trào
Ước gì  kề cận bên nhau
Nụ hôn thắm thiết gửi trao tặng nàng 
Uyên ương cất tiếng hót vang
Con tim rung nhịp rộn ràng mừng vui
Tình yêu vừa mới chín mùi
Bình minh rực rở đẩy lùi bóng đêm
Lời em tha thiết êm đềm
Men tình chưa nhắp đã mềm môi say…
 
BX. Mặc Nhân Sơn
THƯƠNG GIANG 12.11.2009 00:42:59 (permalink)
0

Yêu thương-Chia xẻ (đ)

Anh bảo tim mình còn trống đâu...
Phải mừng đấy nhé chớ buồn rầu
Chỉ sợ trái tim vô cảm...rỗng!
Gió thổi hoang lạnh ...Thật đớn  đau....

Biết anh đùa vui trêu chọc cười
Cố để  che đậy nỗi buồn thôi
Em hiểu tâm tư ,nên phụ hoạ
Thả thơ cho anh  thấy yêu  đời
...

Chứ nào  sâu sắc như anh khen
Cảm thông chia sẻ ,vốn đã quen
Với  người có trái tim đa cảm
Mỏng manh dễ vỡ...sợ bon chen...

Số phận con người ai biết đâu
Kẻ nghèo hèn ư?Hay người giầu
Nay còn mai thác...nào biết trước...?
Trở về cát bụi...đều giống nhau...

Nên đem yêu thương đến mọi người
Cảm thông chia xẻ ,nỗi buồn vơi
Em muốn mỗi sớm mai  thức dậy
Lòng mình  thư thái với nụ cười
.

Thương Giang

<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.01.2010 07:16:29 bởi THƯƠNG GIANG >
THƯƠNG GIANG 12.11.2009 02:41:03 (permalink)
0

NỖI LÒNG

Nỗi buồn rụng trắng trang thơ
Năm canh thao  thức thẫn thờ nhớ ai...
Đêm mơ ,ngày vẫn mộng hoài...
Nhân tình thế thái bi,hài buồn than
Ngẫm mình mang kiếp hồng nhan?
Mà sao lận đận đa đoan quá chừng...!
Khổ đau đeo bám sau lưng...
Bỗng nhiên sao nhớ người dưng...hỡi Trời?
Đêm mơ ngày mộng xa vời...
Hỏi ai mua giúp buồn tôi bán liền...

Thương Giang

<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.11.2009 02:49:24 bởi THƯƠNG GIANG >
HÁI TRĂNG SAO 12.11.2009 09:34:57 (permalink)
0

NỢ NGƯỜI...

Sớm thăm vườn ,em  tần ngần
Thảm cỏ còn đó...dấu chân của người...
Thương em, anh vẫn tới lui
Chăm khu vườn nhỏ tốt tươi ,mỗi ngày.
Em mang nghĩa nặng ơn dày
Bao giờ trả hết được đây...Hỡi người???
-TG-

 
Nếu muốn trả hãy vui tươi
Hồn nhiên thả mộng vun đời thăng hoa
Vườn thơ rộn tiếng chim ca
Hương thơm ngào ngạt... lòng ta rộn ràng.
 
Trông em cô gái dịu dàng
Đoan trang hiền thục lòng càng vấn vương...
-hts-
 
Vì đâu?


Vì đâu trăng tỏa màu hồng?
Vì đâu tình lặn giữa dòng sông Thương?

Vì đâu sầu khổ tơ vương
Vì đâu thao thức đêm trường nhớ nhung?

Vì đâu xa cách muôn trùng
vì đâu dang dỡ tình chung hỡi người?

Phải chăng Thiên định  duyên rồi
Cho ta gặp gỡ để rồi luyến thương...
 
Dòng đời muôn nẻo dặm trường
Cho lòng vương vấn  đêm thường mộng mơ... 

Mỗi sớm thức giấc mong chờ
Hôm nay người đến  họa thơ cùng mình?
 
Làm sao quên được nghĩa tình
Một lời đã hứa- kết tinh muôn đời! 

LL-TG-NN-SD-HTS
 
 
Không quên

Qua tháng ngày cách trở
Mình thêm hiểu nhau hơn
Hoa tím xóa giận hờn
Tím thủy chung chờ đợi...

Dẫu đường xa vời vợi
Dẫu cách trở chông gai
Thắp niềm tin ngày mai
Cho em thêm vững bước...

Đường dài ở phía trước
Yên lòng khi có anh
Nỗi buồn sẽ qua nhanh
Niềm vui nhân lên mãi...

Tình anh đã đọng lại
Trong sắc tím yêu thương
Những tháng ngày tha hương
Luôn nhớ mầu hoa ấy...

Thương Giang

 


 
Lòng anh là thế đấy!
Nhiệt huyết luôn dâng dầy
Nào đâu muốn trật trầy
Dẫu là mối ban sơ.
 
Đời anh đã bơ vơ (...)
Tâm hồn luôn trống vắng
Tình đời hay mặn đắng
Trường đời lắm chua cay...!
 
Nhân cách chẳng giống ai
Như cụ non khó tình;
Tác phong như người lính
Dứt khóat nhanh gọn gàng.


Dòng đời muôn nẻo đàng
Thế nhân vạn ngõ ngách(!)
Niềm tin chỉ một cách:
Trái tim phủ tình thương.
-HTS-


Thay đổi trang: << < 434445 > >> | Trang 43 của 257 trang, bài viết từ 631 đến 645 trên tổng số 3847 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 8 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9