NỖI LÒNG NGƯỜI VIỄN XỨ
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 257 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 3846 bài trong đề mục
thuvan 28.06.2009 17:19:27 (permalink)
0

Trích đoạn: thuvan

Anh vẫn đi tìm em
Dẫu biết rằng đó là vô nghĩa
Giờ em bên người ta
Ở nơi phương trời xa tít tắp
Có bao giờ em gặp
Hình bóng quê hương hiện về trong giấc chiêm bao?
Anh không hiểu vì sao
Em vội vã theo chồng sang bên ấy
Em ơi dòng sông Cầu vẫn vậy
Vẫn êm đềm chảy mãi về xuôi
Cũng như anh luôn nhớ em khôn nguôi
Biết làm sao để anh quên em được
Ước gì ta trở lại thời gian trước
Anh sẽ không để mất em đâu
Anh sẽ đưa em du ngoạn Sông Cầu
Và hát những bài ca thời đi học...
Nếu nhớ về quê xin em đừng khóc
Trong những đêm băng giá tuyết rơi
Thương Giang ơi!
Hãy nhớ về anh với những gì tốt đẹp
Từ thành phố Kiev xa xôi
Anh ước mong thế thôi
Như thế có nhiều không em hỡi?
Giờ đây hằng đêm anh gửi
Những lời chúc từ miền quê Kinh bắc em ơi
Cầu chúc cuộc sống của em tôi
Sẽ luôn ấm êm, vui khoẻ
Xin đừng quên anh nhé
Thương GIANG!
                        Hồ Thư Văn
 

Gửi người...

Cám ơn bao tấm lòng vàng
Lo em bé nhỏ dặm đàng tha hương...
Thương em thao thức canh trường,

Thân cò lặn lội ở phương trời  nào...
Xa quê buồn nhớ nao nao
Cây đa ,bến nước...Chiêm bao mỗi ngày.
Quê người xa lắc chân mây
Em thường hoài vọng...nhớ ngày ấu thơ.
Thời gian trở lại bao giờ?

Cho mình dệt lại giấc mơ chưa tròn...
Thương anh nỗi nhớ chẳng mòn
Khi người xưa chẳng còn son nữa rồi.
Thân em tựa cánh bèo trôi.
Lênh đênh bến lạ...Bao người xót xa.
Sinh trong nề nếp phong gia
Cha mẹ thuận ý...người ta cưới về...

Giã từ mái lá chân quê
Một chiều cả gió trên đê...pháo hồng.
Kể từ dạo đó theo chồng
An phận làm vợ còn mong điều gì???
Người ơi! đừng trách làm chi.

Kiếp này dang dở...lo gì...Kiếp sau.
Hữu duyên mình sẽ gặp nhau.
Sẽ cùng sống đến bạc đầu ...nghe anh?!?
                                                 Thương Giang



Em ơi biết có kiếp sau
Hay là ta động viên nhau, bớt buồn
Hôm nay trời lại mưa tuôn
Anh ngồi mòn mỏi, gửi hồn sang Giang
Duyên tình đau đớn trái ngang
Để tình ta mãi lỡ làng, chia xa
Em ơi! Đừng trách người ta
Ba mẹ cưới gả, mình là phận con
Bây giờ đừng có héo hon
Kẻo anh đau khổ, mỏi mòn thương em
Em nhìn gió thổi đưa rèm
Là hồn anh gửi sang em đó mà
Tiếng gió nhè nhẹ xa xa
Nụ hôn gửi gió cũng là của anh
Mong em mãi giữ tuổi xanh
Để anh xây mộng yên lành trong đây.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.06.2009 17:47:30 bởi thuvan >
#61
    Lạc Loài 28.06.2009 18:59:08 (permalink)
    0
     


    Xa xa chim lượn trời cao
    Thoáng nhìn luống thẹn anh hào sa chơn
    Giọt buồn, đau...giọt nào hơn?
    Dần trôi năm tháng đọng tồn đầy vơi.
    -sd-

     

    Vấp ngã ,đứng dậy Anh ơi!
    Buồn đau tồn đọng dần nguôi thôi mà...
    Coi  như tai nạn đã qua...
    Thận trọng đi tiếp...đường ta còn dài...

     
    28/6/2009
    THƯƠNG GIANG


     
    Đớn đau chồng chất tháng ngày
    Được người bạn gái sắc tài quan tâm ...
    Bao giờ đền đáp tình thâm?
    Hôn lên mái tóc Ta thầm biết ơn!
    -LL- 
     

    Tri âm một tấm lòng son
    Duyên tình  không đặng vẫn còn nợ nhau
    Chữ ân nghĩa trả dễ đâu
    Nên mình vương vấn còn lâu đó Người! 

    _____________________________

    THƯƠNG GIANG  

    #62
      Lạc Loài 28.06.2009 19:05:31 (permalink)
      0
      Em cười tươi má đào rạng rỡ
      Mắt long lanh như thuở đôi mươi
      Dịu dàng đức độ hơn người
      Nàng tiên tái thế mười mươi vẹn mười
      -LL-
       
      Tiên tái thế...lại về trời.
      Bỏ Anh ở lại giữa đời bơ vơ???
      Dẫu biết, chỉ là lời Thơ
      Nhưng em không muốn...bao giờ...Tội anh!


      28.06.09
      THƯƠNG GIANG  

      Phàm phu mơ tưởng thâu canh
      Tương phùng...thỏa nguyện- em anh giao kề
      Trần gian...lao khổ... ê chề
      Khơi nguồn hy vọng tràn trề dịu xoa...!
      -LL-
      Phàm phu mơ tưởng thâu canh

      Là trai khắp nẻo xông pha, 
      Trêu hoa ghẹo nguyệt... thành ra đa tình 
      Xin đừng hệ lụy gia đình
      Để rồi ai khổ vì mình đó nghe....

      _____________________________

      THƯƠNG GIANG  

       
      #63
        Lạc Loài 28.06.2009 19:36:25 (permalink)
        0
         
         

         
        Là trai khắp nẻo xông pha, 
        Trêu hoa ghẹo nguyệt... thành ra đa tình 
        Xin đừng hệ lụy gia đình
        Để rồi ai khổ vì mình đó nghe....


        THƯƠNG GIANG

         
         
        Nợ duyên Nguyệt Lão thắc se
        Có danh có phận chẳng nghe khúc sầu.
        Thân trai qua mấy nhịp cầu
        Chan hòa đôi lứa nên bầu yêu thương!
        -LL-
          

        #64
          Lạc Loài 28.06.2009 19:43:31 (permalink)
          0
           
           

           
          Tri âm một tấm lòng son
          Duyên tình không đặng vẫn còn nợ nhau
          Chữ ân nghĩa...trả dễ đâu
          Nên mình vương vấn còn lâu đó Người! 

          THƯƠNG GIANG 

           
          Ta vương cho nụ hồng tươi
          Chữ ân chữ nghĩa người người mến yêu
          Dẫu sao , ta vẫn nuông chìu
          Mộng mơ chí nguyện là điều đương nhiên!
          -LL- 
          #65
            HÁI TRĂNG SAO 28.06.2009 22:30:36 (permalink)
            0
            Đêm nay
            lang thang
            tình tan
            mây khói
            đau nhói
            tâm hồn
            đọng tồn
            phiền ưu
            xem như
            ngất lịm.
            Gót đệm
            dặm đàng
            bóng nàng
            biệt tâm.
            -HTS-
             
            #66
              SĨ ĐOAN 29.06.2009 08:53:24 (permalink)
              0

               
              Hoa hồng một đóa xinh xinh
              Trồng vườn em đó lung linh sắc màu. 
               
              -SD-
               
               
              Hồng ơi! Tươi nhé thật lâu
              Để em dành tặng hương đầu cho anh...
               
              30.06.09 
              -TG- 
               
              Quả là vườn mộng chủ xinh
              Hoa cười vẫy gọi lung linh ánh hồng.
              -SD-  

              <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.06.2009 18:37:03 bởi SĨ ĐOAN >
              #67
                HÁI TRĂNG SAO 29.06.2009 18:39:23 (permalink)
                0
                Hát lên đi
                Khúc hát thanh bình
                Cười lên đi
                chúng mình yêu thương
                Bao niên
                ta mãi vấn vương
                Nay đà
                hạnh ngộ chung đường thi ca.
                -HTS- 
                #68
                  HÁI TRĂNG SAO 30.06.2009 10:02:56 (permalink)
                  0
                  Đêm nay
                  lang thang
                  tình tan
                  mây khói
                  đau nhói
                  tâm hồn
                  đọng tồn
                  phiền ưu
                  xem như
                  ngất lịm.
                  Gót đệm
                  dặm đàng
                  bóng nàng
                  biệt tâm.
                  -HTS- 
                   

                  Đêm nay 
                  thức trắng ôn bài
                  Mà sao
                  tâm trí
                  nhớ ai thế này? 
                  Héo hon 
                  mong ngóng 
                  từng ngày
                  Gieo thơ ,vun bón
                  Người  thay mình trồng
                  Chăm vườn
                  mà dạ ngóng trông
                  Em Về
                  xướng họa thỏa lòng đôi ta.
                   
                  * Nghỉ hè mấy tháng thật dài , tha hồ mình lại trổ tài họa thơ 
                  30.06.09

                  -TG-
                   
                  Bình tâm
                  Em chớ ngây ngô!
                  Chăm lo bài vở...
                  xướng thơ còn dài.
                  Thương nhau
                  em học giỏi hay
                  Cửa vườn
                  anh quản
                  tương lai sum vầy.
                  Cầu mong
                  đổ đạt...mai nầy...
                  Đừng có
                  quát tháo
                  vơi đầy buồ, thương.
                   
                  *Anh còn công tác gần xa...Nhưng tình anh mãi đậm đà dành em.
                  -HTS-
                   

                   
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.06.2009 11:11:19 bởi HÁI TRĂNG SAO >
                  #69
                    HÁI TRĂNG SAO 30.06.2009 10:08:17 (permalink)
                    0
                    Hát lên đi
                    Khúc hát thanh bình

                    Cười lên đi
                    chúng mình yêu thương
                    Bao niên
                    ta mãi vấn vương
                    Nay đà
                    hạnh ngộ chung đường thi ca.
                    -HTS- 


                    Khó khăn
                    trắc trở sẽ qua 
                    Những ngày còn lại..
                    Để Ta yêu Minh
                    Xa mặt mà vẫn vẹn gìn 
                    Bao năm son sắc 
                    nghĩa tình chẳng phai.
                    Ngày mai 
                    Anh nhé
                    ngày mai...
                    Em về vườn cũ khi bài
                    thi xong 
                    Hai ta dệt tiếp mộng hồng
                    Chờ ngày đoàn tụ 
                    Mình lồng bóng nhau.

                    THƯƠNG GIANG 
                     
                     
                    Bao năm
                    ta vẫn đổi trao
                    Chờ em thi đổ
                    anh chào em cha...
                    Lễ...
                    ra mắt trước ông bà
                    Xe đưa xe rước
                    đôi ta cùng về
                    Xác hồng pháo đỏ
                    tư bề...
                    Đong đầy
                    hạnh sum
                    đuề huề nha em.
                    -HTS- 
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.06.2009 11:20:40 bởi HÁI TRĂNG SAO >
                    #70
                      SĨ ĐOAN 30.06.2009 18:41:51 (permalink)
                      0
                      Mừng em trở lại vườn thơ
                      Bao ngày thi...vắng- đợi chờ hôm nay
                      Gió reo , nắng hát bên tai
                      Trăng ngà soi bước cho ai thăm vườn.
                      Hoa tươi sắc thắm nhún nhường
                      Như cô chủ nhỏ nhật thường ấp e.
                      -SD-
                      #71
                        HÁI TRĂNG SAO 01.07.2009 20:15:00 (permalink)
                        0
                         
                         
                        Mặt nước xôn xao
                        Vẫy chào hoa thắm
                        Nắng nắng lan nhanh
                        Tình anh gửi trọn!!!
                        -HTS-
                        #72
                          SĨ ĐOAN 02.07.2009 13:47:45 (permalink)
                          0
                          Về đi em nhé, về đi!
                          Đã xong bài vở trường thi tan rồi.
                          Phải chăng...vì đấy...bồi hồi...(!)
                          Lòng sầu, thổn thức đứng ngồi chẳng yên?
                          -SD-
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.07.2009 12:23:51 bởi SĨ ĐOAN >
                          #73
                            Biển Xanh 02.07.2009 19:36:30 (permalink)
                            0
                            Biển Xanh chúc Thương Giang sức khoẻ, bình an và hạnh phúc...
                            Để nhớ 2/7/2009...

                            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/69365/659D1CEA86B94C86AEE61893410E4F34.GIF[/image]
                            Attached Image(s)
                            #74
                              SĨ ĐOAN 03.07.2009 11:59:51 (permalink)
                              0
                              MỪNG...
                               
                              Mừng em trở lại vườn thơ
                              Bao ngày thi...vắng- đợi chờ hôm nay
                              Gió reo , nắng hát bên tai
                              Trăng ngà soi bước cho ai thăm vườn.
                              Hoa tươi sắc thắm nhún nhường
                              Như cô chủ nhỏ nhật thường ấp e.
                              -SD-

                               
                              SI TÌNH
                               
                              Tôi cầm ly rượu trên tay 
                              Môi chưa chạm rượu đã say mất rồi 
                              Rượu mừng sinh nhật em thôi
                              Mà sao cứ ngỡ...rượu tôi cưới mình? 

                              Chắc là tôi quá si tình? 
                              Không ngủ, mà vẫn mơ mình cưới nhau! 



                              THƯƠNG GIANG
                               
                               
                              HƯƠNG XUÂN
                               
                              Rượu nồng hương tỏa tuôn trào
                              Lan nhanh tâm tưởng thấm vào môi son
                              Bao ngày theo lối dẫn mòn
                              Tụ trong tâm khảm có còn lâng lâng?
                              Gió đông ơi! Gửi ân cần...
                              Đêm xuân ắt đến muôn phần hiển vinh.
                              -SD- 
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.07.2009 16:07:00 bởi SĨ ĐOAN >
                              #75
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 257 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 3846 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 8 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9