NỖI LÒNG NGƯỜI VIỄN XỨ
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 257 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 3846 bài trong đề mục
SĨ ĐOAN 03.07.2009 12:14:04 (permalink)
0
 



Về đi em nhé về đi
Đã xong bài vở trường thi tan rồi.
Phải chăng...vì đấy...bồi hồi...!
Lòng sầu, thổn thức đứng ngồi chẳng yên?
-SD-


Mải vui bè bạn, đâu quên 
Có người mong đợi ưu phiền nhớ nhung 
Chờ trông giây phút tương phùng 
Em về, mình sẽ lại cùng hoan ca!

THƯƠNG GIANG


Ngắm trời non nước bao la
Thu trong tầm mắt chiều tà ngẩn ngơ
Nhớ thương ta gửi trang thơ
Đong đầy...kính mến...mộng mơ ngọt ngào!
-SD- 
 
Ngồi đây mà dạ nơi nao..
Bao điều chẳng thể gói vào câu thơ...
Thương người chín đợi mười chờ
Còn mình  đất khách ngẩn ngơ nhớ người...

_____________________________

THƯƠNG GIANG   
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.07.2009 17:09:33 bởi SĨ ĐOAN >
#76
    HÁI TRĂNG SAO 04.07.2009 10:40:03 (permalink)
    0
    Ngày mơ đêm tưởng bóng ai kia
    Vất vưởng hồn thơ dưới ánh tà
    Ngơ ngẩn tâm tư vùi ước vọng
    Buông trôi khát vọng mặc mưa sa.
    -HTS-
    #77
      THƯƠNG GIANG 04.07.2009 13:35:17 (permalink)
      0
      Ngày mơ đêm tưởng bóng ai kia
      Vất vưởng hồn thơ dưới ánh tà
      Ngơ ngẩn tâm tư vùi ước vọng
      Buông trôi khát vọng mặc mưa sa.
      -HTS-
      đừng...
      Đừng buông khát vọng  bởi người ta
      Làm trai nuôi chí vượt phong ba
      Đừng nhớ gió trăng mà bi lụy
      Cuộc đời đẹp lắm đó anh à!
                   
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.07.2009 03:37:33 bởi THƯƠNG GIANG >
      #78
        HÁI TRĂNG SAO 04.07.2009 17:23:32 (permalink)
        0
         
         
         

         
        Ngày mơ đêm tưởng bóng ai kia
        Vất vưởng hồn thơ dưới nắng tà
        Ngơ ngẩn tâm tư vùi ước mộng
        Buông trôi khát vọng mặc mưa sa.
        -HTS-

         
         
        đừng...

         
         
        Đừng buông khát vọng  bởi người ta
        Làm trai nuôi chí vượt phong ba
        Đừng nhớ gió trăng mà bi lụy
        Cuộc đời đẹp lắm đó anh à! 
                     

        THƯƠNG GIANG
         
         
        Chiều say cơn gió là đà 
        Bên người tình cũ... thế mà...hồn ngơ
        Đêm sầu theo những trang thơ
        Bóng nàng thuở ấy lờ mờ hiện ra.
        Hỏi rằng- Mê, tỉnh do ta?
        Người xưa khuất nẻo ánh tà trôi theo.
        -HTS-
         

        #79
          SĨ ĐOAN 04.07.2009 17:28:02 (permalink)
          0
           


          Về đi em nhé về đi
          Đã xong bài vở trường thi tan rồi.
          Phải chăng...vì đấy...bồi hồi...!
          Lòng sầu, thổn thức đứng ngồi chẳng yên?
          -SD-


          Mải vui bè bạn, đâu quên 
          Có người mong đợi ưu phiền nhớ nhung 
          Chờ trông giây phút tương phùng 
          Em về, mình sẽ lại cùng hoan ca!

          THƯƠNG GIANG


          Ngắm trời non nước bao la
          Thu trong tầm mắt chiều tà ngẩn ngơ
          Nhớ thương ta gửi trang thơ
          Đong đầy...kính mến...mộng mơ ngọt ngào!
          -SD- 
           
          Ngồi đây mà dạ nơi nao..
          Bao điều chẳng thể gói vào câu thơ...
          Thương người chín đợi mười chờ
          Còn mình đất khách ngẩn ngơ nhớ người...



          THƯƠNG GIANG
           
          Cung thương cung nhớ trong đời
          Ai giăng ai nối bao lời yêu thương?
          Ngân vang một cõi vấn vương...! 
          Phương xa, ai đó nhận thường hay chăng?
          -SD- 
           


          #80
            THƯƠNG GIANG 04.07.2009 20:38:24 (permalink)
            0
            NHẮN EM
            Về đi em nhé về đi
            Đã xong bài vở trường thi tan rồi.
            Phải chăng...vì đấy...bồi hồi...!
            Lòng sầu, thổn thức đứng ngồi chẳng yên?
            -SD-
            GỬI ANH
            Mải vui bè bạn, đâu quên
            Có người mong đợi ưu phiền nhớ nhung
            Chờ trông giây phút tương phùng
            Em về, mình sẽ lại cùng hoan ca!
            -TG-
            Ngắm trời non nước bao la
            Thu trong tầm mắt chiều tà ngẩn ngơ
            Nhớ thương ta gửi trang thơ
            Đong đầy...kính mến...mộng mơ ngọt ngào!
            -SD-

            Ngồi đây mà dạ nơi nao..
            Bao điều chẳng thể gói vào câu thơ...
            Thương người chín đợi mười chờ
            Còn mình đất khách ngẩn ngơ nhớ người...

            -TG-

            Cung thương cung nhớ trong đời
            Ai giăng ai nối bao lời yêu thương?
            Ngân vang một cõi vấn vương...!
            Phương xa, ai đó nhận thường hay chăng?
            -SD-
            Mùa đông từ ánh sao băng,
            Mùa hạ từ những ánh trăng đêm rằm
            Bao lời nhớ  anh gửi thăm
            Em đều nhận cả và thầm ơn anh...
            -TG-
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.07.2009 03:38:17 bởi THƯƠNG GIANG >
            #81
              SĨ ĐOAN 04.07.2009 20:46:41 (permalink)
              0
               


              Cung thương cung nhớ trong đời
              Ai giăng ai nối bao lời yêu thương?
              Ngân vang một cõi vấn vương...!
              Phương xa, ai đó nhận thường hay chăng?
              -SD-

               
               

              Mùa đông từ ánh sao băng,
              Mùa hạ từ những ánh trăng đêm rằm
              Bao lời nhớ  anh gửi thăm
              Em đều nhận cả và thầm ơn anh...
              -TG-



              Đêm đêm bóng tối trùm quanh
              Một vì sao sáng thâu canh chói bừng
              Lung linh huyền diệu...vui mừng
              Đi vào giấc mộng chẳng ngừng hân hoan.
              -SD-
               
               
               
              MONG...
               
              Mong anh hết nỗi buồn than
              Chân trời góc bể,dặm ngàn có em
              Nhỏ nhoi một ánh sao đêm
              Soi anh vững bước lòng thêm can trường.. 

              -TG-
               
               
              ƯỚC...
               
              Thầm yêu trên mỗi dặm đường
              Ánh Sao soi bước đêm trường cô liêu
              Qua rồi giây phút phiêu diêu
              Bên em, sầu tủi đã tiêu bội phần.
              -SD-
               
               



               
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.07.2009 21:34:57 bởi SĨ ĐOAN >
              #82
                HÁI TRĂNG SAO 04.07.2009 21:25:18 (permalink)
                0




                Ru anh...
                 
                 

                Nhớ người đôi mắt trong veo
                Vui bên người khác vẫn neo tình người...
                Tỉnh, mơ...lòng thấy chơi vơi
                Trăng ,sao ,nắng ,gió...chuyển lời nhớ thương.
                Anh đừng thao thức canh trường.
                Ngủ đi anh nhé ,chặng đường còn xa
                -TG-

                 
                 
                TÌNH EM
                 
                Tình em luôn mãi thiết tha
                Là nguồn động lực giúp ta quên sầu.
                Tình em nguồn sáng từ đâu?
                Sưởi hồn ta mãi thắm câu ân tình!
                Tình em ta nhận nghiêng mình
                Cám ơn em nhé- bóng hình lung linh.
                -HTS-


                TỰ KHÚC...
                 
                 
                Em như chiếc   bóng vô hình
                Anh không thấy mặt...ân tình thiết tha
                Mong anh sóng gió can qua
                Bình an luôn đến mái nhà của anh
                Cuộc đời trôi rất là nhanh
                Yêu thương nhân ái hãy dành trao nhau...
                                   -TG-

                 
                TRAO EM
                 
                Cuộc đời còn lại có bao
                Còn đây hơi thở xin trao cho nàng.
                Ân tình như suối tuôn tràn
                Tắm hồn em mãi đến ngàn niên sau.
                Bây chừ một khối gửi trao
                Chút tình còn lại ngạt ngào tặng em.
                -HTS-

                <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.07.2009 21:45:23 bởi HÁI TRĂNG SAO >
                #83
                  THƯƠNG GIANG 04.07.2009 22:06:37 (permalink)
                  0
                  Cung thương cung nhớ trong đời
                  Ai giăng ai nối bao lời yêu thương?
                  Ngân vang một cõi vấn vương...!
                  Phương xa, ai đó nhận thường hay chăng?
                  -SD-



                  Mùa đông từ ánh sao băng,
                  Mùa hạ từ những ánh trăng đêm rằm
                  Bao lời nhớ anh gửi thăm
                  Em đều nhận cả và thầm ơn anh...
                  -TG-


                  Đêm đêm bóng tối trùm quanh
                  Một vì sao sáng thâu canh chói bừng
                  Lung linh huyền diệu...vui mừng
                  Đi vào giấc mộng chẳng ngừng hân hoan.
                  -SD-



                  MONG...

                  Mong anh hết nỗi buồn than
                  Chân trời góc bể,dặm ngàn có em
                  Nhỏ nhoi một ánh sao đêm
                  Soi anh vững bước lòng thêm can trường..
                  -TG-


                  ƯỚC...

                  Thầm yêu trên mỗi dặm đường
                  Ánh Sao soi bước đêm trường cô liêu
                  Qua rồi giây phút phiêu diêu
                  Bên em, sầu tủi đã tiêu bội phần.
                  -SD-
                  Chỉ còn lại tiếng lòng ngân
                  Nỗi buồn tiêu hết  trong ngần  niềm vui
                  Mỗi sớm thức dậy bên người
                  Sao khuya sẽ lặn ...nụ cười  còn đây
                  -TG-
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.07.2009 03:38:59 bởi THƯƠNG GIANG >
                  #84
                    Kẻ Ngông 04.07.2009 22:07:17 (permalink)
                    0


                     
                     
                    Hoạ bức tranh con cò.
                     

                    Thương cò lặn lội ở ven sông
                    Đang kiếm cá tôm hay chờ chồng?
                    Lẻ loi đêm vắng ,trăng lạnh lẽo
                    Cò ơi có thấy bóng mình không?
                    -TG-
                     
                     
                    Vì đời... kiếm sống tận ngoài sông
                    Tôm cá ngày nay chết chất chồng
                    Hóa chất thải bừa sinh nở khó
                    Nên cò cặm cụi vẫn về không.
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.07.2009 22:08:38 bởi Kẻ Ngông >
                    #85
                      THƯƠNG GIANG 04.07.2009 22:08:22 (permalink)
                      0

                      Cung thương cung nhớ trong đời
                      Ai giăng ai nối bao lời yêu thương?
                      Ngân vang một cõi vấn vương...!
                      Phương xa, ai đó nhận thường hay chăng?
                      -SD-



                      Mùa đông từ ánh sao băng,
                      Mùa hạ từ những ánh trăng đêm rằm
                      Bao lời nhớ anh gửi thăm
                      Em đều nhận cả và thầm ơn anh...
                      -TG-


                      Đêm đêm bóng tối trùm quanh
                      Một vì sao sáng thâu canh chói bừng
                      Lung linh huyền diệu...vui mừng
                      Đi vào giấc mộng chẳng ngừng hân hoan.
                      -SD-



                      MONG...

                      Mong anh hết nỗi buồn than
                      Chân trời góc bể,dặm ngàn có em
                      Nhỏ nhoi một ánh sao đêm
                      Soi anh vững bước lòng thêm can trường..
                      -TG-



                      ƯỚC...

                      Thầm yêu trên mỗi dặm đường
                      Ánh Sao soi bước đêm trường cô liêu
                      Qua rồi giây phút phiêu diêu
                      Bên em, sầu tủi đã tiêu bội phần.
                      -SD-

                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.07.2009 03:40:53 bởi THƯƠNG GIANG >
                      #86
                        THƯƠNG GIANG 04.07.2009 22:11:24 (permalink)
                        0

                        Cung thương cung nhớ trong đời
                        Ai giăng ai nối bao lời yêu thương?
                        Ngân vang một cõi vấn vương...!
                        Phương xa, ai đó nhận thường hay chăng?
                        -SD-


                        Mùa đông từ ánh sao băng,
                        Mùa hạ từ những ánh trăng đêm rằm
                        Bao lời nhớ anh gửi thăm
                        Em đều nhận cả và thầm ơn anh...
                        -TG-


                        Đêm đêm bóng tối trùm quanh
                        Một vì sao sáng thâu canh chói bừng
                        Lung linh huyền diệu...vui mừng
                        Đi vào giấc mộng chẳng ngừng hân hoan.
                        -SD-




                        MONG...

                        Mong anh hết nỗi buồn than
                        Chân trời góc bể,dặm ngàn có em
                        Nhỏ nhoi một ánh sao đêm
                        Soi anh vững bước lòng thêm can trường..
                        -TG-


                        ƯỚC...

                        Thầm yêu trên mỗi dặm đường
                        Ánh Sao soi bước đêm trường cô liêu
                        Qua rồi giây phút phiêu diêu
                        Bên em, sầu tủi đã tiêu bội phần.
                        -SD-









                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.07.2009 03:42:03 bởi THƯƠNG GIANG >
                        #87
                          THƯƠNG GIANG 04.07.2009 22:16:19 (permalink)
                          0
                          Cung thương cung nhớ trong đời
                          Ai giăng ai nối bao lời yêu thương?
                          Ngân vang một cõi vấn vương...!
                          Phương xa, ai đó nhận thường hay chăng?
                          -SD-


                          Mùa đông từ ánh sao băng,
                          Mùa hạ từ những ánh trăng đêm rằm
                          Bao lời nhớ anh gửi thăm
                          Em đều nhận cả và thầm ơn anh...
                          -TG-


                          Đêm đêm bóng tối trùm quanh
                          Một vì sao sáng thâu canh chói bừng
                          Lung linh huyền diệu...vui mừng
                          Đi vào giấc mộng chẳng ngừng hân hoan.
                          -SD-




                          MONG...

                          Mong anh hết nỗi buồn than
                          Chân trời góc bể,dặm ngàn có em
                          Nhỏ nhoi một ánh sao đêm
                          Soi anh vững bước lòng thêm can trường..
                          -TG-


                          ƯỚC...

                          Thầm yêu trên mỗi dặm đường
                          Ánh Sao soi bước đêm trường cô liêu
                          Qua rồi giây phút phiêu diêu
                          Bên em, sầu tủi đã tiêu bội phần.
                          -SD-
                          Từ  nay nghe tiếng lòng ngân
                          Tủi buồn tiêu hết trong ngần niềm vui
                          Mỗi sớm mai thức cùng người
                          Ánh sao khuất lặn...nụ cười còn lưu...
                            -TG-







                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.07.2009 03:42:36 bởi THƯƠNG GIANG >
                          #88
                            SĨ ĐOAN 04.07.2009 22:24:08 (permalink)
                            0
                             
                             

                             
                            CÒN LƯU
                             
                            Từ  nay nghe tiếng lòng ngân
                            Tủi buồn tiêu hết trong ngần niềm vui
                            Mỗi sớm mai thức cùng người
                            Ánh sao khuất lặn...nụ cười còn lưu...
                              -TG-

                             
                            NHỜ EM
                             
                            Vương vai rũ sạch phiền ưu
                            Cùng nàng sánh bước êm ru cõi lòng
                            Điểm tô cho má em hồng
                            Cho anh rạng rỡ theo dòng thời gian.
                            -SD-
                             



                            #89
                              THƯƠNG GIANG 04.07.2009 22:25:36 (permalink)
                              0
                              Hoạ bức tranh con cò.


                              Thương cò lặn lội ở ven sông
                              Đang kiếm cá tôm hay chờ chồng?
                              Lẻ loi đêm vắng ,trăng lạnh lẽo
                              Cò ơi có thấy bóng mình không?
                              -TG-


                              Vì đời... kiếm sống tận ngoài sông
                              Tôm cá ngày nay chết chất chồng
                              Hóa chất thải bừa sinh nở khó
                              Nên cò cặm cụi vẫn về không.

                              Bến sông yên ả chẳng còn đâu
                              Đầm ao,sông nước nổi váng dầu
                              Môi trường hóa chất làm ô nhiễm
                              Cò ơi !Bỏ bến...dẫu buồn đau..
                              -TG-
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.07.2009 03:43:10 bởi THƯƠNG GIANG >
                              #90
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 257 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 3846 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 7 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9